Chap 3:- Thui đươc rồi để anh đi với Thiên Yết đi mua cho. Vậy nha. - Song Tử nói xong liền đứng dậy khỏi bàn lôi Thiên Yết lại chỗ quầy thức ăn của trường.
5 phút sau.
- Đồ ăn tới rồi đây. - Song Tử chạy lợi nói.
- Nè, đồ ăn đâu? Thấy bóng mà không thấy hình đâu vậy cà! - Mã nhi chống càm lên bàn nói.
- Here. -Song Tử nói, tay chỉ về phái Thiên Yết đang cầm trên tay hai khay thức ăn đang đi lại bàn đặt khay thức ăn xuống bàn rồi cũng ngồi xuống bàn cùng Xử nhi, Song Tử và Nhân Mã.
- Sao lại là hai khay. - Xử nhi nói.
- À, anh với Mã nhi có hẹn với một người bạn. Hai người ngồi ở lại ăn bánh uống trà đi ha. - Song Tử liếc Mã nhi. Mà xui thay cái con ngựa ngốc đó nó chẳng hiểu gì cả.
- Làm gì có chứ, đây có ai. À, chờ xíu có điện thoại. - RENG...RENG...RENG- Tiếng chuông điện thoại của Mã nhi reng lên.
- A nhô! -Mã nhi hí hửng trả lời điện thoại.
- Em cùng với Song Tử ra sau sân trường đi. Anh có mua đồ ăn cho cả hai đứa nè! - Không ai khác chính là Sư Tử.'
- Ùm, em biết rồi. Ngoa, iu anh. 2 phút nữa em tới liền. - Mã nhi hun chụt chụt vào máy làm cho 3 con người có mặt ở đây nổi cả lông gà, lông heo... nói chung lông gì cũng có.
- Bye em, chụt chụt chụt. - Anh Sư Tử cũng bị lây rồi. Hazz khổ hai vợ chồng hâm hâm này ghê.
Tiếp diễn câu chuyện thôi.
- Ờ đúng rồi, mình với Song ca phải đi ăn với bạn thân rồi. - Mã nhi vừa phồng, vừa nói.
- Mà sao Sư ca không cho mình đi chung với hai người. - Xử nhi nói ý tỏ ra giận giận vậy.
- Đếm 1, 2, 3 là vọt nghe chưa con ngựa sến chảy nước kia?! - Song Tử nói nhỏ.
- 1, 2 Vọt..... Bye Bye ở lại ăn vui vẻ nha - Song Tử chưa đếm đến thứ 3 là con ngựa điên ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. ( p/s: con ngựa Mã nhi tại vì nôn gặp chồng nó đó mà).
- Con ngựa Mã nhi cũng đi rồi, anh cũng đi đây bye mấy cưng. 3 VỌT... - Song Tử nháy mắt rồi tặng thêm một cái mi gió cho hai cái mặt ngơ ngơ ngáo không hiểu gì rồi liền vụt bay như gió ra sân sau.
END CHAP 3A