Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 16: Thân thế và Kế hoạch( p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 16: Thân thế và Kế hoạch( p2)  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 16: Thân thế và Kế hoạch( p2)    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 16: Thân thế và Kế hoạch( p2)  Icon_minitimeWed May 01, 2013 4:50 pm

Mọi người khi nghe chính miệng Song tử nói ra câu : "Đó là sự thật, các vị thần là cha mẹ của chúng ta" thì các sao như rơi vào bóng tối. Sự thât về cha mẹ của họ là thần ai mà chấp nhận nổi , nhất là Bảo bình. Giờ cô như rơi vào đau khổ tột cùng vì chính lời đó phát ra từ miệng của Song tử. Eri thì cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người lẫn các vị thần vì không ngờ hôm nay lại được chứng kiến biết bao nhiêu kịch hay hiếm có.

...VỤT...... RẸT......

Bỗng một mũi tên bắn về phía Eri rất nhanh đến nỗi không ai biết, Eri tính tránh mũi tên đó nhưng nó đã ghim trúng bả vai cô. Từ mũi tên đó phát ra 1 luồng điện làm cho cô ta cãm thấy như mỉnh bị ngàn mũi kim đâm vào, máu từ đó thấm đẫm ra chiếc váy đen của cô ta. Mọi người nhìn về phía mũi tên bắn ra thì người bắn nó là Nhân mã. Vẻ mặt của anh bây giờ lạnh như băng đá ngàn năm, đôi mắt màu xanh lá giờ xuất hiện những tia máu giống như trong mắt cậu ta không còn ai cả chỉ còn kẻ đứng trên không trung mà thôi, sự thù dịch , chán ghét toát ra từ người anh. Nó làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi nhìn anh như một con người khác không còn là Nhân mã ham chơi như trước nữa.Song ngư chạy tới chỗ anh,ôm chặt lấy anh. Nhân mã giật mình nhìn cô gái nhỏ đó ôm chắt lấy mình, gương mặt sắp khóc của cô díu vào lòng ngực anh như làm cho anh trở về hiện thực vậy

-Nhân mã à, trở lại con người thật của cậu đi. Trở lại đi!!!

-Ơ, Song ngư à

-Nhân mã à, là cậu thật rồi...... Mình..... sợ lắm.- Song ngư nói,hàng lệ lăn dài trên gương mặt cô

-Mình xin lỗi.

.....Ầm.........

-Ta không tha cho các ngươi được.Sấm sét của Quỷ Vương!

Eri vừa nói, tay thi triển phép đánh vào mọi người. Đòn thế lao đến quá nhanh làm các vị thần không kịp dùng phép. Bất chợt viên pha lê tính tú trong người Sư tử lóe sáng, giọng nói vang vọng trong đầu 12 sao chúng ta

" HÃY DÙNG SỨC MẠNH CỦA TÔI"

.........CHÍU..........

............ẦM.............

-Gemini!- Saga tính chạy tới nhưng bị Kai cản lại

-Chắc bọn chúng chết chắc. -Ryo lên tiếng

Đòn tấn công của Eri đã gây ra tiếng động rất lớn, làm cho mọi người dưới núi phải nhìn lên xem chuyện gì đả xảy ra.Từ trong làn khói bụi mù mịch, một tia sáng phóng thẳng về phía Eri và 5 tên thuộc hạ, bọn chúng đã né được, nhìn về phía dưới thấy 12 sao chúng ta đang mặc trên người những bộ giáp, vũ khí được biến đổi, đôi mắt họ tràn đầy tự tin. Các vị thần và Eri nhìn thấy vậy thì rất ngạc nhiên
-Đây là .. hình dạng của bọn chúng/ nó hơn 100 năm trước.

-ERI!!!!- 12 SAO ĐỒNG THANH

-Ả đúng là Các hộ vệ những kẻ duy nhất có thể làm ta bị thương

Eri nhìn vậy thì mỉm cười, cô ta thu hồi vũ khí lại nhìn mọi người. Phẩy tay một cái thì một trân dộng dất xuất hiện, nó làm cho cà ngọn núi cũng rung theo. Từ trên bầu trời hiện 7 cột ánh sáng màu nâu, xanh biển, xanh lá, đỏ, tím, vàng và trắng. mọi người nhìn thấy thì rất hoàn hồn" chuyện gì đang xày ra" ERi lên tiếng:
-Các vị thần, các hộ vệ.Hãy về Thánh Địa mà thông báo rằng Đai pháp sư Bóng tối Eri sẽ trình diễn cảnh vạn vật trên thế giới bị phá hủy tuyệt vời nhất.

-Cái gì!!!

Dưới núi , tiếng mọi người xôn xao khi thấy 7 cột ánh sáng xuất hiện. Mặt khác ,mọi người trên đính núi thì bàng hoàng khi nghe nói vạn vật trên thế giới bị hủy diệt
-Vạn vật bị phá hủy?- Kim ngưu run rẩy nói

-Đúng thế! 7 cột trụ này sẽ hút hết mọi năng lượng trên thế giới này, khi nó hấp thụ xong thì vạn vật sẽ bị phá hủy. Mặt đất sẽ được bóng tối thanh bình bọc lấy.

-Ngươi ... ngươi nói cái gì- Thiên bình nói

Thiên yết và Ma kết lao tới chỗ bọn chúng nhưng chúng đã dùng thuật dịch chuyển đi trước một bước. Trước khi đi Eri còn nói

-Hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các hộ vệ

....Vụt......

-Chết tiệc chúng biến mất ....rồi. Sao thế này, sức lực như bị hút cạn....

Ma kết tức giân khi để chúng thoát nhưng chưa được bao lâu thì toàn bộ sức mạnh trong người như biến mất.Mọi người đều trong tình trang y chang, áo giáp đã biến mất cả trở về hình dạng cũ. CÁc vị thần tính đưa họ về nghĩ thì Bảo bình chống cây trượng mình xuống tạo thế đứng,mắt nhìn vào 3 vị thần mà lên tiếng:

-Giải thích cho tôi biết thân phân của chúng tôi đi.

-Bình nước à, từ từ...

...Cháp...

-đừng có đến gần tôi!!!

-Hơ....

Song tử chạy lại đỡ cô thì bị 1 cái tát của cô trên mắt. Bảo bình đẩy anh ra , nhìn anh bằng ánh mắt căm hận. Song tử ngỡ ngàng nhìn cô sau đó im lặng, lùi ra xa. Mọi người ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy cô giận như thế. Sư tử cũng lên tiếng nói:

-Đúng thế, hãy cho chúng tôi biết sự thật đi.

-Thôi được , nếu các con muốn biết thì chúng ta cũng không dấu nữa.-Các thần nhìn nhau rồi nói

-Các con vốn là con của chúng ta, là các hộ vệ thần hơn 100 về trước.

-Là thật?!-Thiên yết nói

-Đúng thế.-Thần lửa nói rồi nhìn về phía Bạch dương

-Không thể nào, thật khó tin.-Cự giải lắc dầu, nắm lấy tay Thiên Yết run lên từng hồi.

Các sao cũng không tin vào điều họ vừa nghe" không thể là sự thật được? vậy cha mẹ hiện nay của họ là sao?",đang suy nghĩ thì thần Ánh sáng lên tiếng giải thích:

-Là thật! Sau khi các con phong ấn Eri xong thì chúng ta đã dùng thuật hồi sinh các con lần nữa vì phải tiêu diệt cô ta thì mọi thứ mới có thể giống như trước, đó là sứ mạng của các con. Nên khi các con được sinh ra thì chúng ta đã chỗ cha mẹ hiện nay của các con nói họ đặt tên thât của các con và nói hãy nuôi dạy các con nên người.

- Thì ra là thế.Sao Song tử lại biết chuyện này.-Nhân mã nói

-... Vì khi mình được 10 tuổi thì đẵ nhớ hết mọi chuyện từ trước đến giờ.-Song tử cúi mặt xuống nói
-Sao lúc đó cậu lại không nói cho bọn tớ biết.- Bạch dương hỏi anh

- vì nói ra các cậu có tin ko? - Lúc đầu mình còn không tin nữa là nhưng khi tìm hiểu thì biết nó là sự thật.

-Sao lại không nói ra, lại nói dối là chưa từng gặp bọn tôi lúc đầu !!!! -Bảo bình dựa vào vai Sư tử nói lớn

-.....
Các sao nam sau khi nghe anh nói xong thì mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Vì nó quá đúng nếu họ là anh thì họ cũng không tin đó là sự thật. Một hồi quan sát Gemini thấy mọi người có vẻ thấm mệt nên anh cùng Leo quỳ xuống quỳ xuống lên tiếng thưa với 3 vị thần:

-Thưa thần, tôi thấy họ đã thấm mệt rồi, có lẽ nên cho họ nghỉ ngơi để lấy lại sức.Sáng mai có gì nói tiếp ạ!

-Uh, thôi được, các con hãy nghỉ ngơi đi. Thần lửa,cậu liên lạc với mọi người đến chăm sóc cho tụi nhỏ. Gemini cậu đi chăm sóc cho Sagittarius đi.

Khi thần ánh sáng nói xong thì cùng thần bóng đêm biến mất,các sao cùng phụ dìu nhau về nghỉ. Thiên Yết, Cự giải thì phụ Gemini đưa Sagittarius về chăm sóc. Bạch dương thì đưa Sư tử đi, Kim ngưu có Thiên Bình lo, Ma kết lo cho Xữ nữ, Nhân mã đưa Song ngư về nghỉ, Song tử tính đưa Bảo Bình về thì bị cô hất tay ra. Leo thấy vậy thì nói nhỏ với anh:

-Cậu đi nghỉ đi, anh đưa em ấy về cho.

-...
-Bảo bình, để anh đưa em về nghỉ.

-Vâng....

Khi Leo và Bảo bình đi mất thì trên ngọn núi chỉ còn lại Song tử, anh ngước lên bầu trời, gương mặt đau khổ vì dối gạt người con gái mình yêu,nói:

-Anh xin lỗi Bảo Bảo, xin lỗi!!!

Trên đường, Bảo bình thì khó, những giọt nước mắt rơi xuống, lòng tự hỏi" tại sao anh ta lại nói dối mình? tại sao??" .

---------------Tại lâu đài của Eri---------------
Eri đang ngồi trên ngai vàng, tay cầm ly rượu màu đỏ như máu. Bên dưới thì Roto và Kai đang quỳ 1 chân xuống, Kai ngước đầu lên hỏi:

-Thưa nữ vương Eri,tai sao ngài lại cùng Saga đi đến Thánh Địa? Thần không nghĩ là người đến đó giao chiến

-Vì một tên Hộ vệ Sagittarius đó!-Eri buông ly rượu xuống, nhìn vào Kai và Roto mà nói

-Vì ta thấy Saga rất hận tên đó, vả lại ta thấycũng hứng thú với tình cảm mà hắn dành cho Gemini lớn đến thế nào. Cáii này rất thú vị đó Kai.Roto.!

-Vâng

-2 người kia thế nào rồi.?

-Bọn họ nhìn như cũng thấy hứng thú khi đọc thư người đưa cho, tuy tên Mộng thần có vẻ không dồng ý nhưng sẽ không có gì đáng ngại đâu ạ.

-Tốt lắm. Các ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi

-Vâng.

Khi Kai và Roto đi khỏi, Eri đi tới cửa sổ nhìn toàn cành bên ngoài, mà mỉm cười:

-Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây, đừng làm ta thất cọng đấy.Các hộ vệ!!!!
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 16: Thân thế và Kế hoạch( p2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 16: Thân thế và Kế hoạch (p1)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-