Chào các bạn, đây là lần đầu tiên ta viết truyện nên có gì cứ nhận xét nhiệt tình nhé.
Thôi, không lảm nhảm nữa. Chúng ta bắt đầu vào truyện.
Chap một
Chap 1
Vào một ngày đẹp trời, những người cha, người mẹ, sinh ra những đứa con rất dễ thương. Gia đình thứ nhất đặt tên con là Xữ Nữ, thứ hai là Ma Kết, thứ ba là Thiên Yết, thứ tư là Nhân Mã, thứ năm là Thiên Bình, thứ sáu là Song Tử, thứ bảy là Song Ngư, thứ tám là Kim Ngưu, thứ chín là Bạch Dương, thứ mười là Cự Giải, thứ mười một là Sư Tử, thứ mười hai là Bảo Bình. Tuy các gia đình nghèo nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~
*Tại một căn nhà rất khá giả*
Một em bé chào đời. Nhìn mặt em bé rất xấu xí chả giống ai. Gia đình rất buồn. Dù xấu xí nhưng họ vẫn quyết định đặt tên con là Xà Phu. Xong, họ gọi cho các gia đình đã sinh ra mười hai chòm sao tới. Khi đã đông đủ mười ba gia đình(có thêm gia đình Của Xà Phu) mười ba gia đình nhìn mặt con của nhau. Khi xem xong, ba mẹ của mười hai chòm sao cười phá lên và đồng thanh nói:
- Mặt của Xà Phu xấu quá, chả giống ai, ha ha ha.
Câu nói của ba mẹ mười hai chòm sao làm ba của Xà Phu tức điên lên. Tất nhiên là khi tức, sức mạnh lên tới đỉnh. Khi không còn chịu nổi nữa, ba củaa Xà Phu hét lên:
-Có giỏi thì đấu một trận phép thuật xem nào.
Ba mẹ của mười hai chòm sao gật đầu lia lịa. Họ đã quên rằng, một khi đã tức lên, sức mạnh sẽ lên tới đỉnh.
~~~~~~~~~~~~~O~~~~~~~~~~~~~
*Tại sân sau nhà của Xà Phu*
-Ta thách tất cả các người đấu với hai chúng ta đấy!!! Ba của Xà Phu hét to.
-Thôi anh à, hạ hỏa đi, hai chúng ta làm sao đấu lại bọn chúng. Mẹ Xà Phu nói nhỏ với ba Xà Phu.
-Sao lại không? Anh tin là hai ta sẽ đánh bại được bọn chúng!!! Ba Xà Phu nói với mẹ Xà Phu rất to như chưa từng được nói.
-Ồ, tự tin quá nhở? Thôi thì chúng ta chiều ý họ luôn. Ok? Ba của Cự Giải nói.
-Nếu họ muốn vậy thui thì ta chiều ý họ luôn. Ba của Xữ Nữ nói.
-Thôi thì em cũng chiều ý anh luôn. Mẹ của Xà Phu nhẹ nhàng nói.
-Vậy là em biết điều đấy. Ba của Xà Phu cười nham hiểm nói.
-Thôi bắt đầu luôn đi, đừng có vòng vo nữa, hay là hai người sợ rồi? Ba của Bảo Bình cười nham hiểm nói.
-Chúng tôi không sợ, chúng tôi chỉ nói chút chuyện thôi, đừng có nói linh tinh. Ba của Xà Phu quát.
Ồ, xin lỗi, bởi vì tôi không có lòng kiên nhẫn. Ba của Bảo Bình trả lời không một chút lo sợ.
-Chúng ta bắt đầu luôn đi anh. Mẹ của Xà Phu nói nhỏ với ông chồng hiếu chiến của mình.
-Ok em!!! Ba của Xà Phu nói.
-Bây giờ bắt đầu luôn chưa??? Ba của Bảo Bình hỏi.
-Ok. Ba Xà Phu nói.
Thế là trận chiến bắt đầu. (Xin lỗi mình không thể kể cụ thể về trận đấu được.)
Cuối cùng, ba mẹ Xà Phu ra một đòn chí mạng khiến ba mẹ của mười hai chòm sao lăn ra chết. Ba mẹ Xà Phu mãn nguyện, họ liền vô nhà, mặc kệ mấy cái xác ấy. Thương tình là con của bạn mình, hai người đem mười hai chòm sao đến cô nhi viện và bảo phải chăm sóc cẩn thận. Xong, họ đem mấy cái xác ra mộ chôn. Khi về nhà, gia đình ấy lại vui vẻ
như không có gì xảy ra.
Họ đâu biết, sau này họ phải chết theo cách học đã làm với ba mẹ mười hai chòm sao.
Hết chap một.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên các bạn cứ ném đá thoải mái nhé.