Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ThuyNgoccute
Học sinh nhà Khí
ThuyNgoccute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 05/10/2000
Join date : 07/07/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Icon_minitimeSun Oct 13, 2013 11:51 pm

Chap 2

Thiên Đình bây giờ đã phần nào trở nên ổn hơn lúc nãy. Mọi người đều đang cố gắng dựng lại để Thiên Đình trở lại như ngày nào , lúc bấy giờ Vương Mẫu Nương Nương đến gần và nói với Ngọc Đế :


-Tại sao con lại không nói cho bọn họ biết chuyện nếu sơ suất họ sẽ phải chết và linh hồn bị giam giữ năm trăm năm và không còn nhớ gì sao ?


-Con chỉ không muốn tạo áp lực thôi , mẫu thân! Vả lại nếu thành công thì chắc chắn chúng sẽ có một mối tình đẹp như mơ và thống nhất ba giới lại , như vậy không phải quá tốt sao ? Mẫu thân nên tin tưởng vào họ mới đúng chứ !


Ngọc Đế mỉm cười nói , thực chất Ngài cũng mang một nỗi muộn phiền còn hơn cả Mẫu thân của Ngài ! Đó là vì đơn giản ngài lo , lo cho những hài nhi của Ngài , không phải chúng là con của em gái Ngài ! Mà chúng chính là sáu đứa con ruột của Ngài ! Vì muốn chúng nhận nhiệm vụ sớm nên Ngài mới không nhận chúng ! Làm sao bây giờ ! Thật sai lầm ! Có phải chính ta đã đẩy các con ta vào chỗ chết hay không?..


Ngài nhớ lại năm xưa , hình như Quỷ vương ấy cũng có sáu người con không rõ nam hay nữ nhưng mà hắn lại nỡ lòng nào hành hạ , rèn luyện , tập cho chúng trở nên hung hãn để chiến đấu với ta! Nhưng mà những hài nhi yếu đuối mỏng manh của ta lại là phận nữ nhi , làm sao lại chống được một tên Quỷ vương ghớm ghiếc mà háo sắc kia! Hắn còn hơn cầm thú ! Bây giờ chỉ tội mỗi hài nhi của ta ! Làm sao cứu chúng đây ! Thật tàn bạo làm sao khi đã đẩy chúng vào cái sự chiến tranh khốc liệt của hàng ngàn năm trước như thế này !


~~~oo~~ Trần gian~~~ooo~~
Ở đây thật không nguy nga như trên Nguyệt Hoa Cung của các nàng nha! Nhưng được cái khá là đông vui! Và kìa , từng dãy núi ngút ngàn không thấy bến kia thật đẹp như những làn khói toả nghi ngút của Ngự Y Bà Bà! Đúng là Vân Nam thắng cảnh a! Cảnh tượng phong phú nơi đây làm cho các nàng ngày càng cảm thấy nhớ Thiên Đình hơn . Tại sao ? Tại sao bọn ác quỷ lại tàn phá thiên nhiên tươi đẹp như thế này chứ ? Thực chất bọn chúng muốn cái gì đây? Quyền lực à? Thật là vô nghĩa khi mọi thứ đã bị phá huỷ!


Hức…hức..hức ! Tiếng khóc vang lên , hoá ra là Cự Giải ! Cũng phải thôi nơi đây quá giống nơi mà Mẫu thân các cô chăm sóc từ thuở còn bé , những hàng cây , không khí chẳng khác là bao! Nhưng mà tại vì bọn ác quỷ nên Người mới hy sinh ! Đúng vậy , là bọn chúng ! Bọn chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra! Nhất định chúng sẽ nếm mùi mất mát này như các nàng đã phải chịu


-Thôi mà Giải Nhi ! Muội mau nín đi ! Muội có nhớ rằng nhiệm vụ cảu chúng ta xuống đây là gì không ? Chúng ta phải báo thù cho mẫu thân ! Nếu mẫu thân mà biết muội mít ướt như thế này vì bà chắc sẽ buồn lắm đấy! Ma Kết đi đến nói


-Ma Kết tỷ nói phải ! Muội phải trả thù! Nhiệm vụ lần này nhất định chúng ta phải thành công và không được thất bại! Cự Giải nói , ánh mắt loé lên một niềm giận dữ mà quyết liệt , đây chắc là do cú sốc quá lớn nên đã biến Cự Giải trở thành như vậy.


-Mà Kết tỷ à ! Tỷ có để ý thấy từ nãy đến giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta mà mỉm cười không ? Bảo Bình nói


Sau khi nghe lời Bảo Bình, các nàng nhìn xuống ! Thật là tai hại mà ! Các nàng đang vận y phục trên Thiên Cung ! Chắc là mọi người không biết các nàng là tiên đâu nhỉ ! Chắc là nghĩ các nàng có vấn đề thôi !Thôi xong! Chúng ta không được lộ!


Bảo Bình lúc đó
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Mnu370
Thiên Bình lúc đó
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) 94a17a310a55b31976bc96ed43a98226cefc1746

Xử Nữ lúc đó
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) IDVLWBFR1nl6
Cự Giải lúc đó


Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) 14
Ma Kết lúc đó
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) 20120120_8CDA8634626488201558750
Song Tử lúc đó
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) 20090802211327-1446142181

Thế là các nàng chạy ù đi tìm kiếm chỗ để biến hình tránh tai hoạ về sau ngày khốc liệt! Phù thật là may nhờ có Bảo Bảo phát hiện sớm nếu không thì các nàng sẽ thất bại mất thôi!


-Mới đây mà các cô đã đến được đây rồi sao ? Một nam nhân cao to ,gương mặt hiền hoà nhưng ánh mắt đã tố cáo hắn , nó có phần sắc lẽm và ranh ma hơn sự thật hắn biểu đạt.


Thình thịch ! Thình thịch! Khoan đã ! Cảm giác gì đây! Đau ! Đau tim quá ! Lại là cảm giác này sao ? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ! Thiên Bình chợt khuỵch xuống , cái cảm giác này rất giống như lúc trên Thiên Đình mà Bảo tỷ đã nói ! Chẳng lẽ đây cũng là……


-Cô nương không sao chứ ? Hắn chạy đến đỡ Thiên Bình đứng dậy


-Cảm ơn tôi không……


Thiên Bình chợt bắt gặp ánh mắt quan tâm , lo lắng của hắn dành cho mình ! Có vẻ không có gì nguy hiểm hay giả tạo , nhưng mà chính nàng có cảm giác vậy mà ! Không lẽ linh cảm của nàng sai ! Không , không thể nào , trước đây linh cảm của nàng luôn luôn đúng , với lại ánh mắt đó , chắc chắn………


Hắn chợt đi mất và nhìn lại Thiên Bình một ánh mắt trìu mến và đầy sự lo lắng ! Có phải đây là một ác quỷ không ?


-Thiên Như cô nương ! Cô đây rồi ! Xin cô mau giúp tôi mà cứu lấy vợ tôi ! – Một ông lão trông rất tội nghiệp từ xa chạy đến quỳ xuống bên cạnh Bảo Bình cầu xin với một vẻ rất thành tâm


Các nàng đứng hình , từ lúc nào mà Bảo Bảo lại là Thiên Như cô nương vậy ? Bảo Bảo chẳng lẽ lại trốn xuống trần gây hoạ sao ? Không thể được , các nàng đều ở trên Thiên Đình trừ phi đi gieo rắc những bông hoa xinh đẹp của từng mùa thôi mà!




Bảo Bình càng ngạc nhiên hơn! Nàng có biết ông lão này sao ? Trời ơi ! Còn Thiên Như sao ? Thiên Như là ai vậy ? Ngọc Đế ơi người có thể giúp con nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không ? Bảo Bình quay lại nhìn các tỷ muội của mình , họ đều lắc đầu không biết ! Bảo Bình run run cả chân thì lại nghe tiếng ông lão thành khẩn :


-Mong cô giúp đỡ


-Tôi …là Thiên..Như ? Nhân Mã chỉ vào mặt mình hỏi “ Nàng thường ngày gây hoạ nhiều lắm hay sao mà bị trừng phạt trong một tình huống như thế này chứ ? Biết trước thì ngày thường nàng đã ngoan ngoãn hiền thục và đảm dang như Xử Nữ và Thiên Bình muội rồi ! Sẽ không nghịch ngợm ! Vậy nên giờ nàng thành ra thế này đây!”


-Đúng vậy mong Thiên Như cô nương giúp đỡ


Bảo Bình càng ngày càng há hốc mồm vì kinh ngạc ! Thật là tức cười a ! Bảo Bình tiên nữ nàng đây mà cũng có ngày gặp tình huống trớ trêu này sao? Chợt Thiên Bình đi đến thì thầm gì đó vào tai Bảo Bình và đưa cho cô một cái gì đó . Ngay sau đó , Bảo Bình liền chấp nhận và đi theo ông lão đáng thương.




Bây giờ Bảo Bảo đã đi rồi , chỉ còn năm nàng tiếp tục đi ! Ở đây mọi thứ đều lạ lẫm , các nàng cần sự giúp đỡ của Tuyết Tinh Linh và cả Thuỷ Tiên Tinh Linh nữa nên cứ theo đường đi đến núi Thu Hương mà đi ! Quãng đường này thật là xa và gian nan ! Phải chi các nàng được quyền bay cho đỡ mỏi chân nhỉ! Chắc các nàng phải dừng lại một lát thôi , mồ hôi nhễ nhại trên
trán rồi .


Các nàng ghé vào một quán trà gần đấy , thì không biết từ đâu , một tốp quân lính cận vệ chạy đến bao vây các nàng ! lại chuyện gì nữa đây ! Định gây sự với các nàng a ! Không hảo chút nào ! Người nhân gian sao lại thích gây sự với người khác vậy.


Bọn chúng nhìn rõ từng khuôn mặt các nàng rồi sai binh lính đến dùng dây trói Song Tử lại làm các nàng thật tình không rõ mình phạm tội gì ! Song Tử thì lại càng rõ ngốc , nàng làm gì mà bị người khác trói , đồng ý là lúc ở trên Thiên Đình nàng và Nhân Mã cũng rất hay quậy phá các tỷ muội  nhưng đó là chuyện trên Thiên Đình mà , sao có thể tính dưới nhân gian được “ bọn người xấu xa kia , các ngươi coi chừng đấy”


-Khoan đã , muốn bắt người cũng phải có lý do chứ ? Tại sao ngươi bắt ta ? Song Tử hỏi


-Còn nguỵ biện a ? Ngươi đích thị là ả lừa gạt Minh Thư vừa trốn ngục!


-Ngươi chắc chắn là ta chứ ? Song Tử hỏi


-Đúng vậy , không thể sai được!


-Vậy thì cứ bắt !


Song Tử nói rồi đi theo bọn chúng với ánh mắt sắc bén , cười trong lòng “ Các ngươi cứ đợi xem bổn tiên nữ Song Tử ta sẽ cho các ngươi thành ra như thế nào! Cứ chống mắt lên mà xem kết cục của ngươi đã bắt Song Tử ta đi nhá ! Ta thề không dễ bỏ qua chuyện này dù Kết tỷ có khuyên can”.


Bốn nàng còn lại rùng mình trong đầu suy nghĩ “ Song Tử đúng là ranh ma và vui tính thật nhưng mà tốt nhất đừng chọc giận Song Tử ! Bọn chúng toi rồi !”. Bốn nàng nghĩ mà lắc đầu thầm cảm thương cho số phận của những tên đó ,trêu chọc ai không trêu lại trêu đúng Song Tử ! Quả báo ! Đúng là quả báo a!


Sau đó , bốn nàng lại tiếp tục hành trình đến núi Thu Hương , không khí ngày càng trong lành , những cành hoa ngày càng đâm chồi tươi tốt – đó là những cành hoa thuỷ tiên . Điều đó thật kỳ diệu chứng tỏ các nàng đã sắp gặp được hai người họ ! Những khóm thuỷ tiên này chắc là do Thuỷ Tiên Tinh Linh chăm sóc rồi ! Trong lòng chợt loé lên một niềm hy vọng !
Rồi cũng như lúc nãy , không biết từ đâu , hai cô gái vận y phục giống như nha hoàn chạy đến , thở không ra hơi , lấy tay vỗ nhẹ ngực và nói :


-Thanh Nga Đại Tiểu thư (ý nói Xử Nữ), Tuyết Mai Nhị tiểu thư (ý nói Cự Giải), Thừa tướng đã biết mình nói lỡ lời với hai tiểu thư rồi nên Ngài rất mong hai vị quay trở về ! Thừa tướng rất lo cho hai người !


“Gì ! Lại chuyện gì nữa ! Tiểu thư là sao ? Ý mà khoan đã , hai cô nha hoàn này sao giống Thanh Minh và Ngự Hoa – hai nha hoàn trên Thiên Đình của hai nàng vậy ? Chẳng lẽ họ đã bay đến đây ? Vậy sao họ lại nói gì thế !Mất trí nhớ à? Sao lại rối tung như vậy chứ ?”


Bây giờ , Ma Kết , Thiên Bình đều vui mừng vì chắc hai nàng không xấu , không nghịch nên mới không xảy ra những hoàn cảnh trớ trêu thế này!


Xử Nữ và Cự Giải càng tệ hơn , vốn là hai người rất ngoan ngoãn trên Thiên Đình , không làm gì cả mà phải làm một người hoàn toàn xa lạ là sao chứ ?


-Chúng tôi là Thanh Nga và Tuyết Mai sao ? Xử Nữ và Cự Giải hỏi lại để khẳng định hai nàng đã nghe sai !


-Vâng ! Đúng vậy mong hai tiểu thư mau về kẻo Thừa tướng lo!


Giống hệt như sét đánh ngang tai Xử nữ và Cự Giải , giờ phải làm sao? Nếu cứ dần dần như thế này thì làm sao mà các nàng gặp nhau để hoàn thành nhiệm vụ chứ ? Hai nàng mắt ngước nhìn Ma Kết và Thiên Bình , hai người thật là sướng mà ! Không bị tách ra !


Ma Kết như hiểu ý hai cô nàng kia nên đi đến khuyên bảo hai nàng một hồi và đưa địa điểm gặp mặt tối nay cho hai nàng , hai nàng ta mới chịu ngoan ngoãn nghe lời mà đi về phủ Thừa tướng ! Tính ra từ nãy đến giờ , Xử Nữ và Cự Giải là sung sướng nhất trong các nàng rồi còn gì , là con gái Thừa tướng danh môn vọng tộc cơ mà!Với lại hai tiểu nha đầu vừa nãy hình như là hai nô tỳ của hai nàng trước kia chắc là do sự cố kia nên mới mất trí nhớ như vậy.




Giờ thì chỉ còn mỗi tỷ muội Ma Kết và Thiên Bình là tiếp tục chuyến đi của mình , nhưng sao xa thế ? Chẳng phải đã thấy chân núi ở kia rồi nhưng lại đi mãi không đến là sao ?


-Hình như chuyện này có gì đó không ổn ! Sao chúng ta lại là những người dưới trần chứ Ma Kết tỷ ? Thiên Bình thắc mắc


-Hẳn là có sự sắp xếp từ trước , tỷ muội ta cũng không tránh khỏi đâu !Người ta có câu “ Số mệnh của mỗi người đã được quyết định sẵn mà”.


 Câu nói của Ma Kết làm Thiên Bình cảm thấy sợ sệt , lại phải tách sao ? Nàng nhìn theo hướng tay của Ma Kết thì thấy một tốp người rất đông , nam có nữ có , già trẻ gì cũng có với gương mặt hết sức khẩn trương chạy ùa đến hai nàng ! Cầu nguyện là không ai trong hai chúng con bị tách đi!


-Quỳnh Lan cô nương ! Cảm ơn cô đã giúp đỡ làng chúng tôi trong thời gian qua ! Thật ngại khi bây giờ chúng tôi lại phải nhờ vả cô thêm một lần nữa! Làng chúng tôi đang bị một bọn yêu quái hoành hành mong cô ra tay nghĩa hiệp giúp chúng tôi! Một người đại diện nói và quỳ xuống bên Ma Kết , ra là Ma Kết , người tiếp theo chính là nàng đây!




Yêu quái sao ? Chẳng lẽ là bọn quỷ dưới địa ngục lại lộng hành ức hiếp dân lành ! Mới nghĩ đến đây Ma Kết đã cảm thấy không an tâm! Bây giờ mà bỏ Bình Nhi đi một mình thì rất nguy hiểm nhưng giúp họ thì nhân dân sẽ được yên ổn và biết đâu ta lại moi được một ít thông tin từ bọn quỷ thì lợi quá rồi còn gì ! Mình là tiên tất nhiên sẽ đánh lại bọn chúng !Với sự điềm tĩnh vốn có và suy nghĩ chính chắn, cao thượng đó của nàng , Ma Kết quyết định giúp đỡ dân làng mặc dù có chút ngạc nhiên và nguy hiểm nhưng cô không sợ mà dũng cảm đối đầu với nó.Mặc dù khá trầm tính nhưng Ma Kết rất tốt bụng và biết hy sinh vì người khác hơn là bản thân mình!


-Được ! Nào mọi người chúng ta đi thôi ! Ma Kết nói không chút nghĩ ngợi những gì có thể xảy ra nếu nàng giúp họ


-Kết tỷ à ! Muội van tỷ đừng bỏ muội mà ! Muội sợ lắm ! Thiên Bình mắt ngấn lệ cầu xin


-Bình Nhi ngoan ! Muội phải dũng cảm lên thì ta mới chiến thắng ! Ma Kết


Nói rồi Ma Kết đi thẳng bỏ lại Bình Nhi một mình đứng đó với nước mắt cứ tuôn ra! Nàng biết có lẽ Ma Kết tỷ rất mệt vì phải chăm đến tận năm đứa em , nếu là nàng thì chắc bó tay ! Nhưng mà từ trước đến giờ Thiên Bình nàng nổi tiếng nhát gan mà ! Giờ chỉ còn nàng sao ? Trời lại sắp tối rồi ! Làm sao đây?


Thiên Bình sau khi suy nghĩ một hồi đành ngậm ngùi một mình tiến đến chân núi Thu Hương! Nhưng mà lại phải băng qua kinh thành mới tới được nên Thiên Bình cố gắng dùng nội công của mình mà chạy thật nhanh ! Cuối cùng cũng đến được kinh thành ! Thật là nhộn nhịp a ! Hảo ! Nàng rất thích nơi đây! Nãy giờ nàng thấy nhiều người bu quanh một tờ cáo thị gì đó rất đông , tò mò muốn lại xem nhưng nàng không thể nào chen chân vào đó nổi đành lết đi tiếp tục! Nhiều người nhìn nàng tỷ mỹ làm nàng thắc mắc lắm , mặt nàng dính bụi à ! Hay là dính than ! Trời ơi ! Điên mất làm ơn đừng nhìn nàng bằng ánh mắt đó nữa!Đầu óc nàng đã đủ rối tung bởi những chuyện xảy ra lúc nãy rồi!


Rồi tiếng xì xào to nhỏ quanh nàng bắt đầu vang lên ! Nàng nghe loáng thoáng là “ Công cháu xinh đẹp thật” ! Lạ nhỉ ! Công chúa ở đâu ? Sao nàng không thấy ? Nói rồi nàng đi tiếp ! Chợt một người đứng đó bắt nàng lại ! “ Không lẽ nàng cũng phạm trọng tội a ?” ! Rồi sau đó , một chiếc kiệu nguy nga được đưa đến , phía trước sau đầy những quân lính! “ Thôi rồi , Song Tỷ ơi muội cũng chung số phận với tỷ đây”.


-Lại định bắt ta chứ gì ?  Nói đi ta có tội gì ? Thiên Bình nói


Chỉ thấy sự im lặng , các bá tánh và các quân sĩ quỳ xuống ! Nàng bối rối ! Không lẽ đã phát hiện nàng là tiên sao ? Không đâu ! Nàng cố trấn an mình thì nghe tiếng gọi


-Nguyệt Phương ! Là muội à ? – Người trong kiệu lên tiếng


Tức thì , một chàng trai anh tuấn trong kiệu bước ra , thân vận Hoàng bào , cử chỉ sang trọng quý phái làm nàng phải đứng hình


-Nguyệt Phương ! Cuối cùng ta cũng đã tìm được muội rồi ! Biết rằng muội giận dỗi phụ hoàng nhưng muội không nên trốn khỏi Cung chứ ! Làm huynh , phụ hoàng lẫn thanh mai trúc mã của muội lo lắng và huynh còn phải dán bản cáo thị tìm muội đấy !


-Tham kiến công chúa


-Nguyệt Phương là ai chứ ? Huynh nói nhảm cái gì vậy ? Tôi không biết ! Tôi là Thiên Bình ! Thiên Bình trả lời như một người ngốc rồi toan bỏ đi nhưng người đó ngăn lại.


-Muội đừng đùa như vậy nữa ! Không vui đâu ! Huynh là Minh Duy , huynh trưởng của muội ! Mau theo huynh về Hoàng cung , phụ hoàng và thanh mai trúc mã của muội đang đợi ! Minh Duy nói rồi kéo Thiên Bình lên kiệu mặc cho nàng vùng vẫy !


-Bãi giá về cung


~~~~~~~~~~~~~~~~~ooo~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 


 


Được sửa bởi ThuyNgoccute ngày Mon Oct 14, 2013 11:06 am; sửa lần 4.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 3:13 am

Chap 2 mà nàng ghi chap 1 =.= mà truyện hay lắm, ta hóng.
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 10:44 am

hay à =)) hóng tiếp ....... ~ hình đẹp a ~
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Icon_minitimeMon Oct 14, 2013 10:50 am

Hự *ôm tym* mới vô đọc thấy cái trình bày quá đẹp mắt :v *đánh trúng tim đen của ta* nên phải vội đi xuống com mừn =)) Kéo lên đọc truyện thấy ngỡ ngàng :v *sao mà truyện nó cũng hay quá vậy ta* :)) định bỏ đi k thèm cmt nhưng cứ cmt cho nó thể hiện sự ngưỡng thị mộ :3 
 
Sponsored content
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 ) Icon_minitime

 
 

Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa
» Thiên sứ các loài hoa ( GTNV tt )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Couple )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Couple chính thức )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên sứ các loài hoa-