Shinichi Kudo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1) Sat Oct 12, 2013 9:05 pm | |
| Ầm Ầm! Xoẹt! Những tia sáng giật sáng một vùng trời trong đêm đông dày đặc. Từng hạt mưa rơi xuống một cách nặng trịch như chính chúng cũng không cam chịu số phận mà tạo hóa bắt chúng phải làm. Trên con đường ngoắn ngoèo chắn ngang khu ký túc xá của 12 sao, giờ này đã điểm 12h đêm ngày 20/12. Không còn ai ra ngoài giờ này, tất cả chỉ muốn được nằm trong chăn ấm, đệm êm, thưởng thức cái khoan khoái của giấc ngủ trong cơn mưa giận dữ này. Nhưng ngoài kia, trong làn mưa, thấp thoáng một bóng hình lờ mờ, mái tóc xõa xuống che lấp đi khuôn mặt không biết như thế nào, người đó bước đi một cách chậm rãi, dường như không có chút đoái hoài nào đến cơn mưa vẫn đang tức tối xối từng làn mưa lạnh toát lên người ấy ******************************************************Tại khu ký túc xá của các sao nữ, ánh sáng vẫn còn trong phòng, tất cả các sao nữ như đang hòa tâm trạng của mình vào cơn mưa này, lâu lắm rồi họ không được ngắm nhìn mưa rơi hoàn hảo như hôm nay, cho nên các sao đang cố tận hưởng hình ảnh này một cách hoàn hảo nhất. Đột nhiên………………! - “Này các cậu lại đây”- Song Ngư lên tiếng Các sao nữ khác liền chạy lại ngay cạnh song ngư - “Có chuyện gì thế Song Ngư ?”- Các sao đồng thanh- “Các cậu nhìn xuống dưới đường kìa”- Song Ngư nói Các sao khác liền dòm con mắt hiếu kì của mình xuống dưới con đường mưa tuyệt đẹp dưới kia. Tất cả dường như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà Song Ngư đang muốn hướng tới. Tuy nhiên………! - “Cậu tính giỡn bọn này à Song Ngư ?”- Bạch Dương cất lời- “Cậu nói thế nghĩa là sao ?”- Song Ngư bất ngờ hỏi lại- “Là sao cái gì, làm gì có cái gì dưới đó cơ chứ”- Thiên Bình đáp lại ngay lập tức- “Ơ…………Sao lại không, các cậu tránh ra xem”- “Đó xem kĩ đi cô nương”- Bạch Dương thẳng thừng đứng lên- “Ra xem đi” Song Ngư đi ra dòm xuống dưới. Cái bóng người vẫn còn đó, vẫn thơ thẩn bước từng bước chậm rãi dưới làn mưa. Song Ngư bắt đầu nổi cáu: - “Kia kìa, làm gì mà không thấy, có ai đang đi dưới mưa kìa”- Song Ngư bực mình nói- “Hả ? Cậu có quáng gà không vậy ?”- Cự Giải bắt đầu lên giọng- Các sao khác cũng đồng thanh đồng ý- “Sao lại thế ? các cậu không thấy thật à ?”- Song Ngư gãi đầu- “Thôi đi bà, lên giường ngủ hộ tụi con cái, đòi thức đêm xong giờ quáng gà à”- Song Tử phán Song Ngư vẫn không tin vào mắt mình, tiếp tục nhìn xuống con đường, rõ rãng mồn một, cô không hề quáng gà chút nào, cái bóng vẩn còn đó, nhưng giờ nó không đi mà đang đứng im tại chỗ, ngay hướng nhìn của Song Ngư Ầm! Ầm! một cột sét giáng mạnh xuống từ bầu trời đen kịt, các sao nữ đột nhiên giật thót mình né ra khỏi cửa sổ. Riêng Song Ngư vẫn đứng đó, chú ý từng chút một đến người ấy. Đoàng! Xẹt! Một cột sáng chiếu từ trời xuống ngay trước mặt bóng người dưới đường. Ngay lúc đấy, khuôn mặt bỗng dưng chuyển động, trong một khoảnh khắc, người đó ngước mặt lên. Song Ngư giật thót mình, tính lùi lại nhưng không, cô tò mò muốn xem mặt người ây như thế nào! Nhưng không thể thành công được, mái tóc quá dài đã giúp đỡ quá nhiều bằng việc che đi khuôn mặt bí ẩn ấy. Hì! Hì! Khóe mội nhếch lên một nụ cười, không thể nào có thể tả nét mặt run sợ của Song Ngư lúc đó, cô muốn thoát khỏi cái cửa sổ đó lắm chứ, nhưng sao nó khó đến thế, chân cô không tài nào nhúc nhích nổi. “Người ấy đang cười với mình sao ? Không thể nào ?”- Song Ngư suy nghĩ Người ấy vẫn ở đấy, vẫn cười một cách hồn nhiên, một cách nhẹ nhàng, nhưng ít ai biết được rằng, đằng sau nụ cười ấy sẽ là …………………… Người ấy lại bước đi – một cách thầm lặng – trả tất cả mọi thứ trở lại ban đầu, không nghi ngờ, không quá phô trương, không quá hào hoa, không quá bất ngờ. Tất cả chỉ còn lại nỗi sợ hãi hiện rõ trên nét mặt Song Ngư. Đúng lúc ấy - “Hey, Song Ngư! Song Ngư à”- “SONG NGƯ”- “ Hả? Hả? Có chuyện gì vậy”- Song Ngư giật thót- “Câu đó thích hợp hơn với bà đấy”- Thiên Bình vừa khoanh tay vừa nói- “ À! Không có gì đâu”- Song Ngư mỉm cười - “Are you sure ?”- Song Tử châm chọc- “Ừ, thiệt mà”- Song Ngư vẫn cười, cười một cách không quá thoải mái- “Chúng mình đi ngủ đi, cũng khuya quá rồi”- “OK men, ngủ thôi”- Các sao cùng đồng thanh Song Ngư muốn ngủ, muốn quên đi cái điệu cười hồi nãy. Nhưng cô vẫn chưa biết được tương lai sẽ thế nào. Chỉ có ông trời và ……….. Hì! Hì! Vẫn điệu cười đó, vang lên một cách man rợ, rõ ràng hắn đang cố một ý định nào đó, không ai biết, trời không biết, đất không biết, chỉ mình người đó biết mà thôi. - “Vở kịch đã bắt đầu, chuẩn bị tinh thần nhé quý cơ nương. Hì! Hì!” Người đó lại bước đi, không quá nhanh, vẫn giữ thái độ bình thản ấy, nhưng hắn quá sơ suất rồi, vẫn có người biết mọi nhất cử nhất động ấy. - “Tên đó là ai nhỉ ? Hừm. Đi dưới mưa mà ung dung tự tại thế sao?” END CHAP 1 |
|
trucly_baby02 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1) Sat Oct 12, 2013 9:23 pm | |
| cũng dược mà còn ngắn quá
|
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1) Sat Oct 12, 2013 9:28 pm | |
| |
|
nhoc_monmap98 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1) Sat Oct 12, 2013 10:34 pm | |
| *bẻ tay* chém đây : Nội dung hay Ngắn >< Còn lặp từ Nhiều lời thoại Chấm phẩy chưa đúng Vài chỗ câu chưa đc mượt nhưng k s chỉ vài câu thôi Hóng a~ |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (Chap 1) | |
| |
|