Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lăng Vũ
Học sinh chưa nhận lớp
Lăng Vũ
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 80
Birthday : 02/06/1995
Join date : 26/08/2013
[Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)   [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 7:32 pm

Chú ý: Quy tắc cũ nhé mọi người :3 

Ta là lão công của nàng

Tác giả: Lumina Sói

Chương I: Tứ đại yêu nữ của server Huyền Ảo

Khu chung cư cao cấp A:

Một nữ nhân tay cầm tách cà phê ngồi xuống ghế. Nàng có ngũ quan thanh tú, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím, làn da trắng nõn khiến người khác ghen tỵ. Nàng uống một ngụm cà phê rồi chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Nàng thành thục click vào icon trò chơi Bá Chủtrên màn hình rồi nhanh chóng nhập tên nhân vật cùng mật khẩu vào nhấn enter. Thao tác của nàng vô cùng thành thục, tựa hồ, đây là lần thứ mấy trăm nàng làm việc này. Sau khi login, màn hình laptop xuất hiện một nữ nhân mặt tử y, trên tay cầm một cây đàn tranh, ngũ quan của nhân vật này khá giống nàng, Tiêu Nguyệt ở ngoài. Mái tóc dài óng ả, thân hình nhỏnhắn xinh xắn, gương mặt thanh tú, động lòng người nhưng lại mang chút băng lãnh, đó chính là ngoại hình nhân vật Hồng Tuyết trong game Bá Chủ Online của Tiêu Nguyệt.

Khụ, nói qua một chút về Bá Chủ Online. Bá Chủ Online là sản phẩm của tập đoàn Nam Cung. Bá Chủ Online là game trực tuyến nhập vai có số lượng nhiều người chơi nhất hiện nay. Chủđề của game xoay quanh những nét tinh túy của võ thuật Phương Đông và văn hóa Trung Hoa, lấy bối cảnh là Trung Hoa thời phong kiến. Game thủ tham gia trò chơi sẽ được hóa thân thành một nhân vật kiếm hiệp trong game sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ tân thủ, đánh quái đểtăng cấp, cấp bậc cao hơn một chút thì có thể tham gia PK*, ngoài ra còn có các chức năng như kết hôn, nuôi sủng vật..vân vân và mây mây. Nhưng điều thu hút các game thủ (nói đúng hơn là nữ game thủ) chính là khi vừa tạo nhân vật, game thủ có thể tự chọn màu tóc, màu da, kiểu mắt, kiểu miệng và các thứ khác cho nhân vật. Chính vì vậy mà đa số các  nhân vật trong không có nhân vật nào giống nhân vật nào. Nhân vật trong Bá Chủ online gồm có Kiếm Sĩ, Thích Khách, Dược Sư, Cầm Sư. Kiếm Sĩ là nhân vật có nhiều HP* nhất, hay nói cách khác là nhân vật có máu trâu (=.=), nhân vật này sử dụng kĩ năng công kích gần, bạo kích mạnh, lực sát thương lớn nhưng tốc độ không nhanh. Nhân vật Thích Khách có tốc độ nhanh, sử dụng kỹnăng ẩn thân, có thể công kích gần hoặc xa tùy ý, bạo kích tương đối, lực sát thương tuy không lớn bằng Kiếm Sĩ nhưng cũng hao tốn rất nhiều HP của đối thủ. Nhân vật Dược Sư có HP, bạo kích và tốc độ không cao, sử dụng công kích xa, tuy nhiên lại có kĩ năng hồi sinh, là nhân vật rất hữu ích trong  các trận chiến. Nhân vật cuối cùng là Cầm Sư, sử dụng kĩ năng công kích xa, tốc độ và bạo kích tương đối, tốc độ chậm, điều khiển nhân vật này đòi hỏi phải thông minh và nhạy bén vì nhân vật này tương đối khó sử dụng. Và nhân vật của Tiêu Nguyệt chính là Đệ Nhất Cầm Sư của server Huyền Ảo.
Sau khi login, Tiêu Nguyệt kiểm tra một lượt các cửa hàng của mình. Vẫn ổn. Nàng click vào vào bảng xếp hạng của Bá Chủ Online như một thói quen. Và như thường lệ, bảng xếp hạng hiện ra trang đầu tiên là bảng xếp hạng PK. Đứng nhất bảng PK: Lão Nương chấp tất: cấp 71Kiếm Sĩ. Đứng nhì bảng PK: Đại Sắc Nữ: cấp 71, Thích Khách. Tiêu Nguyệt cười khẽ, hai tiểu yêu này thật là… Sau khi xem xong bảng PK, nàng lại chuyển sang bảng tài phú*. Đứng nhất bảng tài phú: Hồng Tuyết: cấp 69, Cầm Sư. Tiêu Nguyệt nhấp một ngụm cà phê, Hắc hắc, vẫn đứng nhất, không tệ a~.
Sau khi kiểm tra hết một lượt, Tiêu Nguyệt mới để ý thấy hình như tên của mình đang được người khác gào rống trên kênh Thế Giới.
(Thế giới) Ta là Obama: Con bà nó, Hồng Tuyết, ngươi ra đây cho ta.
(Thế giới) Sâu róm nhỏ: Chuyện gì vậy Obama? Sao ngươi lại ăn nói như thế với Tuyết đại thần*
(Thế giới) Ta là Obama: Đại Sắc Nữ và Lão Nương chấp tất của Nữ Vương Bang dám chặn đường bang chúng của ta cướp tiêu tím*. Loại chuyện bỉ ổi như vậy ngươi xem làm sao ta có thể không tức giận a~.
(Thế giới) Quả Hồng Mềm: A~~~~~, lúc nãy ta cũng có mặt ở đó. Sắc Nữ đại thần và Lão Nương đại thần chỉ trong vài giây đã giết được hai người của Thiên Hạ Bang. Rất đẹp mắt a~.
(Thế giới) Super Man: Hắc hắc, còn phải nói. Sắc Nữ của ta rất lợi hại nha.
(Thế giới) Nam sủng của Sắc Nữ: Ai là Sắc Nữ của ngươi. Sắc Nữ là của ta a~.
(Thế giới) Ta là Obama: Hồng Tuyết, sao ngươi không lên tiếng? Có phải sợ quá bỏ chạy rồi hay không?
(Thế giới) Ma Tôn: Mẹ nó, cướp tiêu của lão tử. Nữ Vương Bang các ngươi càng ngày càng xấc láo. Đúng là toàn một hội yêu nữ
(Thế giới) Hồ Điệp Tỷ: Ma Tôn ca~~~~. Huynh nói vậy là quá nhẹ cho bọn họ rồi. Không chừng cả lũ bọn họ đều là nhân yêu* không phải nữ nhân a~.
Đọc xong những dòng đó, nàng khẽ di di huyệt thái dương. Hai tiểu yêu kia lại gây ra họa gì nữa đây? Thật đúng là không thể nói nổi. Tuy trách móc hai tiểu yêu nhưng Tiêu Nguyệt của chúng ta vốn có tật hay bao che cho mấy tiểu yêu trong Nữ Vương Bang. Tôn chỉ của nàng là: các tiểu yêu không bao giờ có lỗi. Chính vì vậy, dù là chuyện gì, nàng cũng hết sức bênh vực, khụ, nói đúng hơn là dung túng cho các tiểu yêu của mình 
(Thế giới) Hồng Tuyết: Có chuyện gì?
(Thế giới) Ta là Obama: Ha, cuối cùng ngươi cũng lên tiếng. Lão tử còn tưởng ngươi trốn rồi.
(Thế giới) Hồng Tuyết: Bớt xàm ngôn. Nói chủ điểm.
(Thế giới)Sâu Róm Nhỏ: Đúng là Tuyết đại thần a~. Thật có khí chất.
(Thế giới) Ta là Obama: Ngươi còn dám hỏi ta có chuyện gì? Ngươi nên hỏi hai tiện nhân trong bang của ngươi ấy!!!!
(Thế giới) Hồng Tuyết: Phí lời. Tốn thời gian của ta. Lão Nhị, Lão Tam, luân bạch* bọn chúng.
Cả kênh thế giới nhất thời im lặng. Tuyết đại thần đúng thật là Tuyết đại thần a~. Lạnh lùng, tàn nhẫn, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ a~. Không những một mình quản lý Nữ Vương Bang, một bang phái toàn là nữ nhân biến thái, thích giết chóc mà còn là nữ chủ nhân của rất nhiều acc phụ có tài khoản hơn 6 số 0 kim bảo, là nữ nhân giàu có nhất trong Bá Chủ Online. Nàng luôn lạnh lùng, ít nói, khiến người khác có cảm giác nàng cao cao tại thượng, khó gần, lại thêm phần bí hiểm. Tuy nàng mới ở cấp 69 thôi nhưng tất cả những game thủ trong server Huyền Ảo đều gọi nàng là đại thần bởi vì trang bị của nàng cực đỉnh, tài chỉ huy của nàng trong các trận chiến cực giỏi, và quan trọng nhất là vì hai đại sát thần Đại Sắc Nữ và Lão Nương chấp tất đều sợ nàng. Nàng chính là Nữ Vương trong server Huyền Ảo, người người nểphục. Một câu :”Luân bạch bọn chúng” nàng nói ra hết sức nhẹ nhàng nhưng đều làm các game thủ toát mồ hôi lạnh.
(Hệ thống) Người chơi Ma Tôn bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Đại Sắc Nữ giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Ma Tôn bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Đại Sắc Nữ giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Ma Tôn bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Đại Sắc Nữ giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
Những dòng chữ giống nhau liên tục được hệ thống gửi lên làm nhũng người thuộc bang Thiên Hạ cảm thấy căm thẳng. Dòng thông báo kia sau 71 lần lập lại cuối cùng cũng đã ngưng. Sau đó kênh thế giới một lần nữa bùng nổ.
(Thế giới) Super Man: Con mẹ nó, Sắc Nữ đúng là Sắc Nữ a~~~~~. Ma Tôn bị luân bạch trở vềcấp một rồi. Hắc hắc 
(Thế giới) Sâu Róm: A~~~~. Sắc Nữ đại thần, làm việc thật có hiệu suất nha. Mới đó đã biến tên đáng ghét Ma Tôn thành tân thủ rồi=)).
(Thế giới) Hồ Điệp Tỷ: Bỉ ổi, Nữ Vương Bang các ngươi thật là bỉ ổi.
(Thế giới) Lão Nương chấp tất: Con bà nó, Lão nương tìm thấy ngươi rồi Hồ Điệp.
(Hệ thống) Người chơi Hồ Điệp Tỷ bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Lão Nương chấp tất giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Hồ Điệp Tỷ bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Lão Nương chấp tất giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Hồ Điệp Tỷ bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Lão Nương chấp tất giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Hồ Điệp Tỷ bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Lão Nương chấp tất giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
(Hệ thống) Người chơi Hồ Điệp Tỷ bang Thiên Hạ vừa bị Người chơi Lão Nương chấp tất giết chết, mang lại cho Nữ Vương Bang 5 điểm danh vọng
Lại một lần nữa một nội dung được hệ thống gửi lên nhiều lần. Kênh thế giới một lần nữa imắng. Hồ Điệp Tỷ bị xử rồi. Thảm a~. Gặp phải Lão Nương đại thần thì còn bi thảm hơn Sắc Nữđại thần a~. 
(Thế giới) Lão Nương chấp tất: Ha ha, Hồ Điệp đã bị ta cho thành bướm gãy cánh rồi. Còn tên nào nói Nữ Vương Bang của chúng ta bỉ ổi nữa hay không?
Kênh thế giới không một tiếng trả lời…..
(Hệ thống) Nữ vương Bang gửi thư khiêu chiến đến Thiên Hạ Bang. Bang chiến bắt đầu lúc 8 giờ. Thỉnh các vị anh hùng hào kiệt hai bên đến tham gia.
(Thế giới) Hồng Tuyết: Obama, đúng 8 giờ, chúng ta đến lấy cờ bang của ngươi. Lão Nhị, Lão Tam, đến Tuyệt Tình Cốc.
Lạnh lùng, quyết đoán, nàng là Hồng Tuyết, Lão Đại Nữ Vương Bang, dưới trướng 40 nữ nhân biến thái, thích PK giết người.
Phong lưu, kiêu ngạo, nàng là Đại Sắc Nữ, Lão Nhị Nữ Vương Bang, dưới trướng hơn 30 nam nhân, cùng lập ra bang phái: Nam Sủng của Sắc Nữ (ặc ặc)
Tàn nhẫn, khát máu, nàng là Lão Nương chấp tất, Lão Tam của Nữ Vương Bang, dưới chân nàng là muôn vàn xác chết, hàng trăm người bị luân bạch.
Bọn nàng chính là Tam trong Tứ đại yêu nữ ở Huyền Ảo server
~IOI~
Tuyệt Tình Cốc, nơi luyện cấp 70, nơi đóng đô của Nữ Vương Bang.
Một tử y nữ nhân đứng giữa rừng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực. y phục của nàng bay phấp phới tạo cho người nhìn cảm thấy nữ nhân kia có chút kiêu ngạo và cô đơn. Cảnh tưởng thật xinh đẹp, khiến người ta rung động. Tiêu Nguyệt nhanh chóng chụp lại khoảng khắc này, nàng nhỏe miệng cười khẽ, thật xinh đẹp a~ (Ra Nguyệt tỷ có tính tự sướng ngầm=)))
Từ đằng xa, một nữ nhân vận hắc y, trên đỉnh đầu là tên Đại Sắc Nữ. Nàng cưỡi Lang Thần, một sủng vật thuộc hàng hiếm trong Bá Chủ Online. Mái tóc bay nhẹ trong gió, khuôn mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ làm cho người nhìn có cảm giác nàng vô cùng thần bí, lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với tính tình thật của nàng. Tiêu Nguyệt nhìn nhân vật Đại Sắc Nữ,nhớ lại  đứa em họ đang học đại học C khoa công nghệ thông tin năm thứ ba của mình. Em họ của Tiêu Nguyệt lên là Lâm Tiểu Yến. Chính con bé là người rủ rê nàng chơi Bá Chủ Online. Và con bé cũng chính là Đại Sắc Nữ trong Bá Chủ Online, đại thần phong lưu trong truyền thuyết. Nối đuôi Đại Sắc Nữ là Lão Nương chấp tất, nhân vật Kiếm Sĩ đứng đầu bảng PK. Nhân vật Lão Nương một thân khôi giáp dũng mãnh, cưỡi Sư Vương, cũng là một trong , tay cầm trường thương, toát lên phong thái hùng dũng uy nghi của bậc dũng tướng. Con bé Lão Nương này chính là bạn nối khố của Tiểu Yến, Tô Xuân Nghi. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm thân thiết như tỷ muội ruột. Tính con bé thẳng thắn, mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào ai. Tiêu Nguyệt cũng vì những tính đó mà thích con bé. Thậm chí, nàng còn coi Xuân Nghi như em gái của mình, tận tâm bảo bọc như bảo bọc Tiểu Yến (vâng, qua vụ luân bạch thì em biết chị thương em như thế nào rồi=))).
Sau khi Lão Nương chấp tất xuất hiện thì một bạch y nữ nhân cưỡi Cữu Vỹ Hồ cũng tới. Tên nhân vật này là Mai Mai Yến Yến, lão Tứ của Nữ Vương Bang, là một Dược Sư cấp 65.  Nàng là người cuối cùng của nhóm Tứ đại yêu nữ server Huyền Ảo. Mái tóc của Mai Mai Yến Yến màu bạc, giống như màu áo của nàng. Tên thật của nàng là Thù Mai, cũng là một người bạn rất thân của Lâm Tiểu Yến. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên Hồng Nguyệt rồi ngồi xuống.
(Phụ cận) Hồng Tuyết: Bây giờ còn chưa về? Em đang ở đâu?
(Phụ cận) Mai Mai Yến Yến: Em đang ở kí túc xá. Hôm nay em ngủ ở đó.
(Phụ cận) Đại Sắc Nữ: Là kí túc xá nào? Nam hay nữ? Hắc hắc.
(Phụ cận) Hồng Tuyết: Lão Nhị, có muốn ai gia vào phòng của ngươi dạy dỗ ngươi một trận không? *Giận dữ*
(Phụ cận) Đại Sắc Nữ: *khóc* Lão Phật Gia, tiểu nhân lỡ lời, mong ngài bỏ qua.
(Phụ cận) Hồng Tuyết: Em ở đó có an toàn không?
(Phụ cận) Mai Mai Yến Yến: Đương nhiên an toàn a~. Nguyệt tỷ, đừng lo lắng.
(Phụ cận) Lão nương chấp tất: Có gì thì lập tức gọi điện cho ta.
(Phụ cận) Mai Mai Yến Yến: ~^^~ Vâng. À, hình như sắp tới giờ Bang Chiến rồi.
(Phụ cận) Hồng Tuyết: Đúng vậy, Lão Tứ, muội thông báo cho các tỷ muội trong bang tập vào kênh bang hội đợi ta.
(Phụ cận)Mai Mai Yến Yến: Vâng.
Sau khi giao nhiệm vụ cho các thành viên trong bang, Tiêu Nguyệt mở cửa phòng của mình, bước sang phòng của hai tiểu yêu kia. Nhìn thấy hai tiểu yêu nằm sắp chơi game, bộ dáng lười biếng, Tiêu Nguyệt liền chau mày nói
_Còn chưa rửa chén? 
Lâm tiểu yêu (hay còn gọi là Lâm biến thái) xoay người, nhìn thấy chị gái đang chống nạnh nhìn mình  liền lập tức giả vờ là con mèo nhỏ, cúi đầu nói:
_Tỷ tỷ, ngày mai rửa có được không?
Lâm Tiểu Yến có khuôn mặt trái xoan rất dễ thương, làn da trắng như ngọc, đôi môi như anh đào, mái tóc màu nâu xinh đẹp, tất cả hợp lại tạo cho nàng một vẻ ngoài cực dễ thương, người nhìn người thích. Chính vì vậy mà nàng rất hay giả vờ, làm nũng với mọi người.
_Uầy, ngươi dẹp cái bộ dạng đó đi a~. Ta rửa cho.
Tô Xuân Nghi (hay còn gọi là Tô biến thái) nhìn thấy bộ dạng kia của Lâm biến thái liền rùng mình một cái, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Tô biến thái có phong thái hoàn toàn trái ngược với Lâm biến thái. Nếu Lâm biến thái có khuôn mặt dễ thương làm cho người nhìn cảm thấy yêu thương thì Tô biến thái lại làm người nhìn cảm thấy nàng có khí chất của bậc nữ vương, kiêu ngạo, mạnh mẽ, hệt như nhân vật Lão Nương chấp tất của nàng. Đôi mắt sắc sảo, hàng mi cong vút, đôi môi hay nhếch lên cười kiêu ngạo là nguyên nhân khiến nàng mang biệt danh Võ Tắc Thiên trong suốt những năm học. Võ Tắc Thiên là nữ vương, và nàng cũng thế.
7h45, Bang chiến sắp bắt đầu
Chú thích:
*PK: còn được gọi là đồ sát, viết tắt của Personal Killing
*Bảng tài phú: Là bảng xếp hạng những người giàu có trong game.
*Nhân yêu: là nam chơi acc nữ (ngược lại với nhân yêu là yêu nhân: nữ chơi acc nam)
*Luân bạch: đại khái là giết chết rồi hồi sinh, sau đó lại giết chết, làm người bị giết bị trừđiểm kinh nghiệm rồi rớt cấp.
*Đại thần: Thần tượng
*Tiêu tím: Là nhiệm vụ vận tiêu trong game. Trong thời gian quy định, người chơi phải đưa tiêu và bảo vệ tiêu về chỗ cần nhận. Tiêu màu tím là một loại tiêu hiếm, khi vận chuyển về sẽđược rất nhiều điểm kinh nghiệm. Nếu không vận tiêu đến nơi trong thời gian quy định hoặc bị người chơi khác cướp mất thì sẽ không được tính điểm kinh nghiệm

 
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
[Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)   [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 11:10 pm

văn phong tốt, câu cú trơn tru, còn lặp từ, và hơi khó đọc a~.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)   [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 5:05 am

Chị rể viết hay thật nha ^^~

Em hóng *lót gạch ngồi*
 
Sponsored content
[Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)   [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1) Icon_minitime

 
 

[Võng Du] Ta là lão công của nàng (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Võng Du] Ta là lão công của nàng (Văn án)
» 'Sốc' với tuổi thật của các nàng công chúa Disney
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 2)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.1)
» 6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo (Chương 1.2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Ta là lão công của nàng-