•CHAP 1•
• "Báo động...báo động...Trái Đất sắp bị tấn công bởi những sinh vật lái đĩa bay và đang bay thẳng đến địa cầu của chúng ta... nhắc lại...Trái Đất sắp..."
"Tình hình bây giờ đang rất tệ, đang chờ lệnh từ Tổng bộ chỉ huy... Đang chờ lệnh từ Tổng bộ chỉ huy...Nghe rõ trả lời...Nghe rõ trả lời..."
"Đây là lệnh từ Tổng bộ chỉ huy, huy động toàn bộ lực lượng quân đội, liên lạc với các quốc gia khác và Tổng Thống Ô-bá-mà (Obama) để xin tiếp viện và... tập hợp "12 người" đó, đây là lệnh của Tổng bộ chỉ huy cho Trung tâm Thiên Văn Học! Hết"
Cả chính phủ đang nháo nhào vì sự xuất hiện của những BN mà các Tiểu, Đại Cường Quốc trên khắp Thế Giới đã ngăn chặn từ 5 năm trước giờ đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Tình cảnh của các nước đã lâm vào tình trạng báo động đỏ cấp độ 3 và chính phủ bắt buộc phải ra lệnh tập hợp 12 sát thủ của chúng ta. Họ là những người đã âm thầm bảo vệ quê hương của mình, phải che giấu thân phận thật sự và hiện đang ẩn thân dưới chiếc mặt nạ học sinh...
Hiện giờ họ sắp phải tháo bỏ chiếc mặt nạ "Học Sinh" đó để bảo vệ Trái Đất...
"Way...Bạch Dương... ở đằng này!!" - Xử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu đang ra sân bay đón Cừu từ Nhật mới về.
"Chào mừng cậu về nước!!" - Cự Giải ôm Bạch Dương một cái rồi tươi cười roi rói~
"Bạch Dương, cậu biết tin gì chưa?' - Xử Nữ ghé sát tai của Bạch Dương nói thầm.
"Chưa, tớ chỉ biết là mình có lệnh tập hợp ở chỗ SD lúc 9h sáng mà thôi." - Bạch Dương lắc đầu, nhún vai.
"Ngốc ạ, Trái Đất đang bị tấn công bởi những tên "BN" nên họ mới triệu tập chúng ta, cùng 6 người kia nữa!" - Thiên Bình nói nhỏ vào tai của Cừu ngố.
"Ở đây không tiện nói chi tiết, chúng ta lại quán caffee đó đi" - Song Ngư nói với ánh mắt cảnh giác, chỉ tay vào quán caffee kế sát sân bay.
Nói xong, cả nhóm vội đi vào quán, chọn loại phòng riêng để bàn bạc về chuyện "Thiên cơ bất khả lộ".
Chap 1 hết tại đây, chút tối đi học thêm về mình sẽ viết chap 2.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại~
Sayonada!