Delance cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Thu Sep 26, 2013 12:51 pm | |
| Chap 1
Vù…vù…vù Tiếng máy bay đáp xuống đường băng to rõ rệt. Đoàn khách lần lượt đi xuống. Trong đó, có một chàng trai khôi ngô, vẻ năng động. Tên anh là Bạch Dương. Anh là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Pháp nay đã trở về sau chuyến đi Mỹ 2 năm.- Ha, ha, ha! Ta đã về đến Paris rồi! Đến với thành phố tình yêu, đến với nàng Thiên Bình xinh đẹp của ta! Hô, hô… Bạch Dương giờ mới nhận ra mình vừa làm gì. Anh vội che mồm vào rồi chạy lẹ…Anh chàng đó hiện đang ở gần tháp Eiffel. Anh liên tục chụp những bức ảnh về cảnh vật nơi đây cho đến khi…- Mùi hương này… HOA HỒNG VÀNG! Loại hoa yêu thích của Thiên Bình. Ôi trời ơi, nó ở đâu vậy??? A, kia rồi. Anh phóng ngay đến một cửa hàng hoa lớn. Nó mang tên “Mùi hương quyến rũ”. Đó là một nơi rất đẹp và sang trọng. Bên ngoài được trang trí với lớp sơn màu kem và những hình ảnh đặc trưng của Pháp. Cửa sổ và cửa chính màu trắng, trên đó đề chữ “Welcome”. Cửa hàng còn nổi bật với những họa tiết uốn lượn, mấy cây hoa nhỏ trên bệ cửa sổ và hai cái đèn theo phong cách cổ ở hai bên tường. Bạch Dương có vẻ đã bị hút hồn bởi shop hoa này. Anh bước vào, mùi hương hoa tỏa khắp phòng. Những loại hoa được sắp xếp theo từng góc làm anh đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi hương đặc trưng của từng loại hoa.- Anh cần mua loại hoa nào? Một tiếng nói vang lên làm anh giật mình. Bạch Dương quay mặt lại. Đó là một cô gái nhỏ nhắn nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ bởi mái tóc vàng và đôi mắt màu lá mạ.- À, à. Tôi muốn mua một bó hoa hồng vàng cho bạn gái tôi.- Ồ, mời anh đi lối này. – Cô gái đáp. Bạch Dương bỗng nhìn thấy trên chiếc áo màu hồng của cô có một tờ giấy nhỏ ghi “Cự Giải”. “Thì ra đó là tên của cô gái!” Cô dẫn anh đến một giỏ hoa lớn. Trong đó có những bông hoa vàng tươi đẹp và thơm dịu. Cô cầm vài bông lên rồi lấy thêm một ít các loài hoa khác. Chỉ sau một phút, bó hoa của Bạch Dương đã hoàn thành. Trông nó thật đẹp!- Anh muốn gài thêm một tấm thiệp vào bó hoa chứ? – Cự Giải dịu dàng nói.- À, ừ. Cho tôi viết lên đó là “Thiên Bình, tặng em. Tình yêu của cả đời anh. Kí tên: Bạch Dương”. – Bạch Dương đáp. Cự Giải bỗng ngẩng mặt lên, vẻ ngạc nhiên:- Thiên Bình là bạn gái của anh sao? Thật bất giờ! Cô ấy là người mẫu nổi tiếng, vừa giàu, vừa xinh đẹp. Anh thật có phúc! Cự Giải cười. Nụ cười đó làm Bạch Dương như mất hồn. Anh cảm thấy trái tim mình rung động, bị đốt cháy bởi…tình yêu. Anh chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây, kể cả với Thiên Bình. Bạch Dương lấy lại bình tĩnh, anh cầm bó hoa, trả cô tiền, nói cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa hàng. Bạch Dương thẫn thờ: “Mình làm sao thế này. Cảm giác đó… Không, chắc chỉ là xúc động tạm thời thôi. Mình vẫn ổn…” XIN MỜI MỌI NGƯỜI GÓP Ý!
Được sửa bởi Delance cute ngày Fri Sep 27, 2013 12:51 pm; sửa lần 1. |
|
♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Thu Sep 26, 2013 1:16 pm | |
| hay *vỗ tay*
Ta thích tình huống của t/g
Nhưng lời thoại cong nhìu đấy~ Chapt vẫn còn ngắn
Ra chapt nhanh nhá
|
|
yuri hanakawa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Thu Sep 26, 2013 2:07 pm | |
| Hô hô hô nag vt vay la hay hơn ta oj fat huy nha ~ |
|
Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Thu Sep 26, 2013 11:00 pm | |
| Eiffel chứ k fải "eiffen" nha bạn == welcome chứ k fải "wellcome". nếu bạn k giỏi TA thì bạn nên dùng tiếng Việt. chap ngắn và cách hành văn cụt ngủn quá. sr bạn, mình vốn thẳng tính :) hơn nx đây từg là bộ trn mình từg khá kỳ vọng. |
|
pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Fri Sep 27, 2013 10:12 am | |
| hay a~~~ hóng |
|
Delance cute Giới tính : |
Zodiac : |
| |
công chúa cá Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 Wed Oct 02, 2013 4:32 pm | |
| tem, mà khi nào có Song Ngư vậy tác giả |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Parfum français (Nước hoa Pháp) - Chap 1 | |
| |
|