Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 War of monsters [prologue]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
War of monsters [prologue] Empty
Bài gửiTiêu đề: War of monsters [prologue]   War of monsters [prologue] Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:04 am

" Giống Alice lạc vào xứ sở thần tiên.



Như cuộc hành trình giải thoát của những hoàng đế-nữ hoàng vương quốc Narnia.



Nhưng không, đây không phải Narnia hay Wonderland, nó là Mac Seint... "




Thủ đô Paris, France, nhà ga Sodiogas.

Chuông tàu ngân lên từng đợt dài. Roxanne nhìn lại đồng hồ, đã 9 rưỡi tối. Roxanne ngồi đó, rồi lúc lúc lại nhấp nhổm đứng dậy ngó về phía đường tàu. Thời gian trôi lâu quá, trong khi cô đang nóng lòng được về nhà. Về với gia đình cô , với trang trại, với quê hương yêu dấu của cô.


Chợt, Roxanne cảm dưới chân mình cộm cộm, cô cúi xuống và xem lại đế giày. Ồ! Một miếng sắt! Cầm trên tay, cô xoay xoay miếng sắt, nhìn ngắm nó từ mọi góc độ. Miếng sắt trông khá đẹp, có khắc hình một cô gái đang cưỡi trên mình một con quái vật và một dòng chữ nhỏ được chạm khắc rất tinh tế. Cô nheo mắt, mồm lẩm nhẩm từng chữ cái "M-A-C-S-E-I-N-T" rồi reo lên sung sướng "Ah! Là Mac Seint!" Bỏ qua dòng chữ lạ, cô lập tức chú ý tới hình ảnh kia. Cô gái đó trông mới hùng dũng và uy nghiêm làm sao. Rox ước mình cũng được như cô gái đó.


"RENGGGG!"


Tàu đã cập bến, cô nhanh chóng đút tạm miếng sắt vào túi áo khoác rồi xách đồ nhanh chóng bước lên tàu. Thật may! Có khá ít người rời Paris vào tầm giờ này nên tàu rất rộng rãi. Tàu bắt đầu chuyển bánh lăn nhanh dần. Roxanne thiếp đi, không hề để ý tới vật sắt trong túi áo của mình đang phát sáng…


Tàu xóc mạnh làm cô bừng tỉnh. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngoài trời. Đã sáu giờ sáng, sao khung cảnh vẫn tối đen như mực. Dí sát mặt vào cửa kính, rõ ràng không có vết đá sần sùi, đây chắc chắn không phải đường hầm rồi, nhưng tại sao lại tối như thế? Đầu cô đưa ra hàng loạt các nghi vấn. Bất chợt, cô nhớ ra mình không phải chỉ có một mình. Còn một vài người nữa ngồi cùng toa với cô.


Ló đầu xuống phía dưới, tất cả mọi người đều vẫn đang say giấc nồng. Roxanne bước tới phía cửa, chầm chậm kéo nó ra. Nhưng, hình như có ai đó đã khóa chặt cửa từ phía ngoài. Cô gồng người, dùng toàn bộ sức lực kéo nó ra. Kết quả vẫn chỉ là con số 0 tròn trịa. Khẽ thở dài bất lực, cô ngồi vào ghế và chờ cho đến khi tàu dừng. Chống cằm nhìn cửa sổ, cô chỉ muốn mau sao được về miền quê yêu dấu của cô…


Các hành khách nườm nượp kéo nhau xuống. Rox hớn hở kéo túi đồ xuống tàu và nhắm mắt, cô tận hưởng lấy không khí trong lành. Khịt mũi, choàng mở mắt, cô nhận ra nơi cô đang đứng không phải là nhà ga Bouga, mà là một nơi khác. Cụ thể nơi này là ở đâu cô cũng không rõ, nhưng điều khiến cô hoảng sợ hơn là tất cả những hành khách lúc nãy xuống cùng cô đều đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác lạ mà cô chưa từng thấy qua. Một khu phố khá nhộn nhịn, người dân ở đây buôn bán hàng hóa vô cùng tấp nập. Những người phụ nữ ngồi bên cửa sổ dệt vải, lũ trẻ con nô đùa bên những gốc cây cổ thụ. Điều kì lạ là cô không thấy bóng dáng của bất cứ một người đàn ông nào. Chạy đến bên một nhà, cô chỉnh lại trang phục của mình rồi đưa tay lên gõ cửa.


Mở cửa cho cô là một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc cam ngang vai và đôi mắt xanh màu biển. Cô gái đó mỉm cười hiền hậu và mời cô vào nhà. Bên trong là một căn nhà nhỏ và sạch sẽ, thoáng mát. Rox ngồi xuống, tay bưng tách trà mà cô gái kia vừa đưa cho cô, giới thiệu:


- “Chào bạn. Mình là Roxanne, mười bảy tuổi, là người Pháp.” Roxanne đưa bàn tay ra trước mặt cô gái kia.


- “Uhm…Mình là Regina, cũng mới mười bảy tuổi, người dân ở Mac Seint.”


- “Rất vui được làm quen với bạn. Xin lỗi, có thể cho mình hỏi nơi đây là đâu được không?” Rox hỏi


- “Là Mac Seint đó! Chẳng lẽ bạn không biết sao? Nhìn cách ăn mặc của bạn, mình đoán bạn không phải là người dân ở đây!”- Regina nhíu mày nhìn Roxanne.


- “Ừ phải! Mình là người Pháp!” – Rox đáp gấp, cô thấy mọi chuyện đang tệ đi rất nhiều.


- “Pháp sao? Mình chưa nghe nói qua bao giờ. Ở đây chỉ có Mac Seint và một số các nước lân cận khác như Ziscua, Flondias…"


Roxanne nghệt mặt ra, cô đang thực sự hoảng loạn. Từng đường nét trên mặt cô nhăn lại, cô ngồi đờ ra rồi tự nhéo má mình để nói rằng đây là mơ. Rox đút tay vào túi áo, nhìn dòng chữ trên mảnh sắt, rồi nhớ lại từng chữ câu mà Regina nói.




Đầu óc quay cuồng.


Giờ, thứ hiện hữu rõ nét trong đầu cô là Mac Seint - dòng chữ được chạm khắc tinh xảo trên miếng sắt trong túi áo cô.


Phải, là Mac Seint...





(Write by Charlotte Scarlett


X


Beta by Martius Sworden)
 
 

War of monsters [prologue]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» War of monsters
» giới thiệu-prologue-dấu phong ấn mặt trời
» War of monsters [giới thiệu]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: War of monsters-