Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 

Các bạn thấy chap này thế nào ?
 Dở quá
 Hay
 Tạm được
Xem kết quả
Tác giảThông điệp
ThuyNgoccute
Học sinh nhà Khí
ThuyNgoccute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 78
Birthday : 05/10/2000
Join date : 07/07/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 10:53 am

Chap 1
 


Trên vương quốc hoa là nơi hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trên Thiên Đình , khí hậu nơi đây quanh năm ấm áp , không khí tràn ngập sắc hoa thơm của nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc , ở đây mỗi tiên đều có thể trang trí cho cung của mình sao cho thật trang hoàng lộng lẫy.


 Nguyệt Hoa cung ( bao gồm các cung ở dưới )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Tranhthanhhuan

Cảnh cung Hương Nguyệt ( Song Tử )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) 20090601_thien-chi-ngan-2

Cảnh Cung Nguyệt ( Xử Nữ )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Tranh-thuy-mac

Cảnh cung Ly Hương ( Cự Giải )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) 2011-06-27_211809

Cảnh cung Vy Hương ( Thiên Bình )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Large_06_2011_cf655ee32ec22c24b86d3a61bfd6dff9

Cảnh cung Tử Hương ( Bảo Bình )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Son%20thuy%20huu%20tinh%2003

Cảnh cung Thủy Hương ( Ma Kết )
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) 1358258179MS-PT01

Còn bây giờ các hoa tiên đang cùng nhau sửa soạn , chuẩn bị trang phục của mình để đi dự lễ hội ở Cung chính của Ngọc Đế tổ chức định kỳ 2 thiên niên kỷ một lần  , riêng Cự Giải lẫn Ma Kết đều đi vắng vì bây giờ là mùa xuân , họ có nhiệm vụ gieo rắc những loại hoa xinh đẹp nhất của mùa xuân xuống nhân gian. Sau khi làm xong nhiệm vụ , họ quay trở về Nguyệt Hoa cung. Cũng chính lúc này cung của Bảo Bình đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn làm cho toàn bộ Nguyệt Hoa Cung đều rung động , mọi người chạy đi tán loạn , Thiên Bình , XN , Song Tử chạy ra :


-Có chuyện gì vậy ? Song Tử


Ngay tức thì , phòng của MK , Song Tử , TB , CG lẫn XN cũng bị nổ tung , Thiên Bình , Bảo Bình , Song Tử và Xử Nữ bay lên trên và nhìn thấy được toàn cảnh Nguyệt Hoa cung sụp đổ ngay trước mắt . Cũng chính lúc đó , Ma Kết và Cự Giải quay về , nhìn thấy cảnh tượng như vậy , Ma Kết hỏi :


-Chuyện gì đã xảy ra


-Còn mẹ , mẹ vẫn ở trong đó chứ ? Cự Giải hỏi


Bốn người im lặng . Nơi quen thuộc nhất của các nàng trong phút chốc lại bị tàn phá , những người không chạy kịp đều đã tan thành tro bụi , Cự Giải định chạy vào trong để cứu mẹ nhưng Xử Nữ ngăn cản


-Cự giải muộn rồi, bây giờ việc chúng ta cần là gặp Ngọc Đế và tâu rõ sự việc


-Ta mà biết tên nào làm cho cung của ta ở thành như vầy là biết tay ta – Song Tử vo tay thành nắm đấm nói


Rồi cả 6 nàng cùng bay đến nơi của Ngọc Đế, nhưng ở đằng sau có một nụ cười đắc chí vang lên


Khoan đã ! Bảo Bình lên tiếng , nàng quay lại , một bóng hình quay đi không thấy rõ được mặt nhưng trên người nồng nặc mùi máu tanh , nàng đoán chắc là người của địa ngục.


-Có chuyện gì sao Bảo Bảo ? Thiên Bình đi đến hỏi

-À ! Không không có gì ! Bảo Bình mỉm cười rồi bay lên đi cùng với mọi người


Khi đến cung Chính của Thiên Cung , 6 nàng thấy mọi người ở đây cũng đang hốt hoảng lo sợ , người thì bỏ chạy tán loạn , cảnh vật lạ thường . Không chần chừ các nàng đến gặp ngay Ngọc Đế

-Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ? Ma Kết


-Có 1 tiếng động lớn phát ra và theo sau đó , những cây cột kia đổ sập kéo theo những bức tượng ngã theo làm cho toàn bộ nơi đây đang hư hỏng nặng nề - Ngọc Đế


-Còn hơn cả như vậy , Nguyệt Hoa Cung của bọn con đều bị phá hủy hoàn toàn làm vô số những bé tiên nhỏ bị chết ! Xử Nữ


-Còn cả mẹ của chúng thần nữa , bà cũng không ra kịp nên đã…hức hức , tiếng khóc thút thít của Cự Giải dần dần lớn lên. Thiên Bình , Bảo Bình và Song Tử đến an ủi Cự Giải vì biết Cự Giải là người thương yêu mẹ nhất, chợt lại 1 cảm giác lạ đến , Bảo Bình quay lại , lần này cô khẽ gọi Thiên Bình và Song Tử , cả 3 nàng nhìn qua , có 3 cái bong người , không phải nhầm lẫn mà cả ba đều cùng nhìn thấy , Song Tử thì thầm :


-Hình như là người của địa ngục đó !


-Và những chuyện này chắc chắn là.. –Thiên Bình nói , cô nhìn Bảo Bình và Song Tử gật đầu chắc chắn là như vậy không thể sai được


Khi nghe xpng Xử Nữ nói, Ngọc Đế ngồi trầm tư một lát rồi chợt hiểu ra , gương mặt Ngài chất chứa nhiều phiền muộn nói :


-Các con có biết tại sao khi mới sinh ra , mặc cho các con đều là con của em gái ta mà ta chỉ cho các con làm 1 hoa tiên bé nhỏ và đẩy đến Nguyệt Hoa cung hay không ?


Cả 6 hoa tiên đều lắc đầu , Ngọc Đế tiếp


-Năm trăm năm trước , phụ than của ta đã đánh tan được bọn quỷ dữ ở dưới địa ngục và phong ấn chúng lại nên Thiên Đình mới được bình an như ngày hôm nay! Nhưng sau đó , lan truyền 1 lời sấm truyền nói rằng vào ngày đó năm trăm năm sau thì trên toàn Thiên giới và địa giới , 12 sinh linh được sinh ra đời nhưng tạo hóa đã làm cho 6 sinh linh khác bị lạc vào con đường sai trái . Còn 6 sinh linh còn lại mang sức mạnh giải cứu cả 3 giới và 6 sinh linh kia , chỉ có mỗi sức mạnh hiền hậu của họ mới có thể cảm hóa và đánh bại được mọi thứ! Nhưng đến một ngày , tên ác quỷ sẽ sống dậy và thoát khỏi phong ấn , Thiên Đình sẽ phải hứng chịu 1 thảm họa khủng khiếp nhất từ trước đến giờ và có thể bị diệt vong.Lúc đầu ta cứ nghĩ đó là 1 lời nói nhảm không có căn cứ nên không cho em gái ta nói cho các con ! Nhưng cũng tại ta mà em ta mới chết và mọi việc mới như hôm nay! Các con ta sẽ phong cho mỗi người các con làm thiên sứ các loài hoa tương ứng , sức mạnh bất diệt để cứu lấy thế giới này ! Ngọc Đế


Cả 6 nàng gật đầu hỏi


-Vậy ngày mà bọn ác quỷ thoát khỏi phong ấn phải chăng là…


-Đúng vậy , là ngày hôm nay , ta không ngờ thoáng cái đã hơn 1000 năm


-Vậy theo người bọn con phải làm sao ? Song Tử , Bảo Bình hỏi


-Các con hãy xuống nhân giới sinh sống và cải trang thành thường dân ! Các con sẽ thu thập được nhiều thông tin về bọn chúng. Ta đã nhờ Tuyết Tinh Linh và Thủy Tiên Tinh Linh giúp đỡ các con , 2 người họ sống trong 1 hang động dưới chân núi Thu Hương , khi nào cần giúp đỡ các con hãy tìm đến họ !


-Tuân lệnh Ngọc Đế


Rồi 6 đốm sang nhỏ bay thẳng hướng về phía nhân gian và biến thành 6 cô gái xinh đẹp.Dưới trần gian bây giờ tuyết rơi khá dày đặc vì trời sắp sang xuân những bông tuyết của mùa đông còn đọng lại , các hoa tiên vui vẻ chơi đùa dưới tuyết lạnh
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Snow_storm_by_loveyuki14_1248811616

 Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Xuejing1
Nhân vật phụ :
Tuyết Tinh Linh
 Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) 1004144741aef03765

Thủy Tiên Tinh Linh
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Mynamcotrang_linhmaroon08

 
heoconvuive
Học sinh chưa nhận lớp
heoconvuive
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 18/09/2000
Join date : 12/09/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 11:11 am

ừm , hình đẹp quá , Xử nữ => hóng chap tiếp
 
panda_chan
Học sinh nhà Khí
panda_chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 21/06/1999
Join date : 19/07/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 8:45 pm

hong chap
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 9:53 pm

ta hóng :3
 
Pu
Học sinh chưa nhận lớp
Pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 2
Birthday : 14/01/2000
Join date : 29/09/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 11:36 am

Hóng nghen!!!^^
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 2:05 pm

ui ta hóng cố lên ss à :))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 1:12 am

truyện nàng viết hay quá 41+ cốt truyện mới = ta hóng
 
Sponsored content
Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )   Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 ) Icon_minitime

 
 

Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 1 )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Chap 2 )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa
» Thiên sứ các loài hoa ( GTNV tt )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Couple )
» Thiên Sứ Các Loài Hoa ( Couple chính thức )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Thiên sứ các loài hoa-