Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: [Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 3:46 pm

Nhân ngày cuối cùng được tự do của Panda :v Panda sẽ cho ra Chap mới vào hôm nay =))

 Chap 6:


 ~ Lớp 2 - A

 Bảo Bình mở cánh cửa trước mặt mình, cô nhìn thoáng qua trong lớp có tầm 10 - 15 người...

"Kì thi vừa rồi đã loại rất nhiều người ra khỏi lớp A..." - Bảo Bình nghĩ

 - Ciao!!! - Một cô gái chạy lại lấy tay đập vào vai trái Bảo Bình

 - Huh ? - Bảo Bình ngạc nhiên

 - Mình là Ailee - Cô nàng nháy mắt

 Ailee là một cô gái xinh đẹp: Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sắc sảo, nụ cười bí ẩn, đường cong tuyệt mĩ... Mãi một lúc sau Bảo Bình mới nhận ra Ailee là người ngoại quốc
[Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Zm7h
Hình minh họa

 - Mình là Bảo Bình - Bảo Bình cười xã giao
 - Qua chỗ này nè - Ailee nói rồi kéo tay Bảo Bình đến bàn cuối dãy 3
 
 Bảo Bình đặt chiếc túi xuống rồi nghía xung quanh. Đúng lúc đó, cánh cửa lại mở ra, Kim Hàn bước vào. Bảo Bình nhìn từ đầu đến chân Kim Hàn rồi lại quay sang nhìn Ailee... 

"Geez... Mới thế mà đã đổ rồi sao" - Bảo Bình chậc lưỡi - "Cơ mà nhìn tên này quen quen..."

 Rồi một đám trí nhớ hỗn độn đáp về cái đầu của cô nàng. Bảo Bình nhanh chóng lấy từ trong túi quyển sách Toán ra và che mặt mình lại... Cô cầu trong đầu mong sao "hắn" không nhìn thấy cô...

 Kim Hàn nhìn xung quanh một lượt rồi quyết định ngồi ở bàn đầu dãy 2. Rồi cả lớp nhìn anh như nhìn thấy "anh hùng"... 

 "Bộ lạ lắm sao ?" - Kim Hàn nhíu mày

 Cánh cửa lại tiếp tục mở ra, Ma Kết và Thiên Yết bước vào. Như quá quen thuộc, Ma Kết qua bàn 5 dãy 1 ngồi. Còn Thiên Yết thì xuống bàn cuối dãy 2 ngồi. Ngạc nhiên vì bỗng dưng có một tên con trai từ đâu chui ra ngồi cạnh, Bảo Bình cảm thấy hơi khó chịu.

 ~ Cùng lúc đó tại lớp 2 - B

 Kim Ngưu ngữa đầu ra sau, cuốn sách Lý đang mở đặt lên mặt nhằm che ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. 

"Mình không quen đứa nào ở cái lớp này cả... Haiz" - Kim Ngưu thở dài lần thứ n

 - Cậu đang lo vì không quen ai hả - Một giọng nói phát ra phía sau lưng Kim Ngưu
 - Hả ? - Kim Ngưu kéo quyển sách ra khỏi mặt và nhìn người phía sau
 - Mình là Bạch Dương - Bạch Dương hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ
 - Cậu là phần tử kì lạ trong lớp hả - Kim Ngưu nói
 - Lạ cái đầu cậu ý - Bạch Dương giơ nắm đấm
 - Sao cũng được - Kim Ngưu nói rồi ngáp dài - Bây giờ có cậu để nói chuyện là may rồi 
 - Còn đấy - Bạch Dương nói cụt lủn
 - Ý gì ? - Kim Ngưu ngạc nhiên
 - Kìa - Bạch Dương đánh mắt về phía Cự Giải
 - Thế nói chung là tôi không có thằng bạn nào hả - Kim Ngưu chán nản nói
 - Cái đấy còn tùy vào cậu - Bạch Dương ngáp - Bọn con trai trong lớp này chẳng tốt đẹp gì đâu

 Rồi Kim Ngưu nhìn lại xung quanh, đám con trai lớp cậu đúng là không tốt đẹp gì. Đứa thì hút thuốc, đứa thì đánh bài bạc, đứa thì lật mấy trang báo "người lớn",... Anh thở dài và than thầm vì sao năm trước bỏ bê học hành kết cục là thành như vậy.

 ~ Lớp 3 - A 

 Song Tử ngồi trong lớp và liếc đi liếc lại xung quanh kiếm coi có bạn "nai tơ" xinh xắn nào không. Nhưng bạn Song lại không kiếm được nên đành lia ra các lớp khác để kiếm :))

 Mục tiêu đầu tiên của bạn ý là lớp 2 - A
 Song Tử liếc ra liếc vào ở chỗ cửa sổ tìm kiếm đối tượng, nhưng đập vào mắt bạn ý là Ma Kết và Thiên Yết. Để giữ hình tượng nên bạn ý đành lủi thủi qua lớp khác...
 Round 1: Failed :))
 
 Mục tiêu thứ 2 của bạn ý là lớp 1 - A
 Tiếp tục sự nghiệp của mình, Song Tử lại nghía cái cửa sổ tiếp, đúng lúc đó...

 - Êu, ông anh trai biến thái == - Một giọng nói phát ra bên tai phải của Song Tử
 - Err... Nhân Mã - Song Tử giương đôi mắt ngơ ngác như con tê giác (Há há =))) của mình ra nhìn Nhân Mã
 - Anh tán ai cũng được == Tránh xa cái lớp này ra - Nhân Mã nói rồi thủng thẳng đi vào lớp
 Round 2: Totally Failed =))

 Mục tiêu cuối cùng của bạn Song Tử là lớp 2 - B
 Rút kinh nghiệm từ 2 lần thất bại trước, bạn Song Tử lần này đạp thẳng chân vào cánh cửa lớp và quên mất đây là cửa kéo =)) Sau 3' ôm chân và gào thét thì bạn ý cũng lấy lại được phong độ, bạn e hèm vài cái rồi mở cửa bước vào... Theo tính toán của bạn ý thì đám con gái sẽ vây lấy bạn ý và hỏi xin số :)) Nhưng bạn ý lại không ngờ là cái lớp này toàn "đực rựa" =)) Song Tử thui thủi tự kỉ vì hôm nay bạn ý gặp phải 3 lần thất bại, bạn ý ngước lại cái lớp lần cuối rồi đối tượng đập vào mắt bạn ý là Bạch Dương. Mắt bạn Song Tử sáng như cái đèn pha trong đêm tối và bạn ý chạy lại nắm lấy tay Bạch Dương. Bạn Song Tử thì thầm dịu dàng và nhẹ nhàng:

 - Em à... Làm người yêu anh nhé!
 - Êu, anh gì ơi - Giọng nói phát ra ngay bên tai bạn Song Tử làm bạn ý rơi từ 9 tầng mây xuống hiện tại =))
 
 Sau vài phút định thần, Song Tử ẹ hèm thêm vài tiếng nữa và nhìn Bạch Dương đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Song Tử chớp chớp đôi mắt sát gái của mình với bạn Bạch Dương và...

 "BỐP" - Một âm thanh khô khốc vang lên
 
 - Thấy gớm à == - Bạch Dương nói sau khi cho Song Tử ăn 1 phát tát và đi về chỗ

 Song Tử đơ một hồi và cái mặt anh càng nàng càng đỏ thêm...

 - Cô... Cô không biết phép lịch sự khi nói chuyện với đàn anh hả ??? - Song Tử hét toáng lên
 - Geez... Lễ nghi phép tắc gì tôi không biết, ra khỏi lớp dùm cái - Bạch Dương phẩy phẩy tay
 - Cô... Hừ, bổn Thiếu gia Song Tử đây nhất quyết có ngày trả thù được cô - Song Tử nói rồi tiếp tục đạp cửa ra khỏi lớp...


 Và khỏi cần nói cũng biết là bạn ý đau như thế nào =)) Nhưng vì còn chút thể diện nên bạn ý kìm nén nước mắt, cắn môi bật máu đi ra ngoài...

 - Có sao không đấy ? Bạch Dương ? - Cự Giải lo lắng
 - Không sao đâu! Tin mình đi - Bạch Dương cười
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!   [Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa! Icon_minitimeSun Sep 08, 2013 5:23 pm

Hay a~~~ e hóng :3
 
 

[Chap 6] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Chap 1 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 2] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 1 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 2 - Part 1] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
» [Chap 3] Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Sống là để quậy, không quậy thì đừng sống nữa!-