Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ngôi Sao Hạnh Phúc_ Chap1 A

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Ngôi Sao Hạnh Phúc_ Chap1 A Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngôi Sao Hạnh Phúc_ Chap1 A   Ngôi Sao Hạnh Phúc_ Chap1 A Icon_minitimeWed Aug 21, 2013 9:08 am

~Ngôi Sao Hạnh Phúc~
 Chap 1~~~@}<img src=" longdesc="25" /> @}<img src=" longdesc="25" /> 


 Tại 1 căn phòng hồng rực, khắp sàn nhà là những cục giấy vo tròn được quăng lung tung. Gần đó có 1 cô gái tóc hồng đang căm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó. Có lúc đang ngồi ghi cô lại dứng dậy vo đầu vo tóc la hét rồi lại ngồi xuống, làm đủ thứ trò khùng điên cả...Lúc cô định quăng 1 cục giấy khác, thì có ai đó bước vào thì vô tình cục giấy bay thẳng vào người ấy, làm cho người ấy tức điên:
  
 _ Bảo Bình~!!!!!!!Cậu làm gì vậy hả????


 Người đó có mái tóc đỏ đang dùng tay xoa đầu mình, cô rất tức giận với hành dộng của Bảo Bình khi nãy, đã vậy cô gọi Bảo Bình mà Bảo không thèm trả lời làm cơn tức của cô gái lên mức báo động. Nàng hầm hực bước vào, hét lớn:


 _ Bảo Bình~~!!!!!!


 Bảo Bình lúc này mới giật mình quay qua thì thấy gương mặt "thiên địa chủng" của cô nàng:


 _ Gì thế Xử Nữ?


 Bảo Bình vừa dứt lời thì cô gái tên Xử Nữ đó lôi Bảo Bình xuống nhà...Dưới nhà đang có 1 cô gái khác tóc tím nhạt đang quơ tay quơ tay quơ chân làm gì đó và lảm nhảm vài lời với 1 tâm trạng nuối tiếc:
 
 _ Hayate sao anh nỡ bỏ em vậy, em đau khổ lắm anh biết không~!


 _ Vì em là kẻ khó ưa...~
 
 Câu nói của Xử Nữ làm cô gái tỉnh mộng, cô giơ nắm đấm trước mặt Xử với vẻ mặt khó chịu. Xử cứ thế làm lơ, đưa Bảo vào ghế lấy đồ ăn và chén dĩa ra. Bảo Bình thì ngán ngẩm, làm măt tội nghiệp với Xử, Xử thoát bẫy lẹ :


 _ Bảo Bảo ăn lẹ đi, cậu đã không ăn gì từ sáng hôm qua rồi đó- Xử nhăn mặt.


 _ Nhưng tớ không đói~- Bảo Bảo tháo kính buồn bã.


 Cô gái cạnh đó lúc này mới chú ý, đến gần Bảo Bình với vẻ mặt lo lắng, cố dỗ dành Bảo:


 _ Tớ biết Mangaka là rất cực nhưng cậu cũng phải ăn cho lại sức chứ!


 _ Kim Ngưu à... Ừm tớ ăn.-Bảo nói rồi xúc cơm ăn.Vì lo nộp bản thảo cho truuyện mới nên cô mới bỏ bữa thế này.


 Xong xuôi, Xử và Ngưu thờ phào nhẹ nhõm, 2 cô tiếp tục với công việc của mình. Kim Ngưu lên lấu sửa soạn vội vàng đi đâu đó. Cô nói với Xử và Bảo là cô đi quay quảng cáo cho khách san ANGLE. Xử thì lôi mấy tờ giấy nhạc ra học lời và nhẩm nốt nhạc. Bảo tiếp tục sự ngiệp ăn uống của mình.
 
* Tại khách sạn Angle*


 Mọi người bận rộn không thể tả ra vào liên tục, Kim Ngưu cũng đang ngồi học lời thoại. Từ trong đại sảnh 1 chàng trai cực bảnh bước ra, ai cũng phải cúi đầu trước anh, anh tiến gần đến đoàn quay hỏi han vài chuyện :
 
 _ Ai là diễn viên vậy đạo diễn?
 
 _ Là cô Aguri Kim ở đắng kia kìa.- Đạo diển chì vào chỗ Kim ngưu đang ngồi.Anh cười nhẹ rồi tiến gần đến chỗ cô.
 
 Anh gọi cô mà cô đang học lời thoại nên không nghe, anh phải lay cô thì cô mới giật quay lại:
 
 _ Cô là Aguri!
 
 _ Ừm là tôi, anh là.....-Kim Ngưu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
 
 _ Tôi là Quản lý khách sạn này Song Tử.
 
_ Oh, chào quản lý.
 
 Kim ngưu cúi chào anh, anh lại lấy tay đặt tay lên đầu cô làm cô bị khựng lại. Ngưu dãy dụa làm Song Tử cười thầm trong bụng:" Cô gái này thú vị quá!", Ngưu cuối cùng cũng thoát ra được:
 
 _ Anh làm gì vậy hả?
  
 _ Trông cô giống con mèo nhà tôi ấy mà- Song Tử nói rồi bỏ đi, Kim Ngưu ở lài mà tức đỏ mặt:" Quản lý gì mà kì quáaaaa~"Kim Ngưu nghĩ.
 
 Buổi quảng cáo khá tốt, Kim Ngưu đi về trong ấm ức:" Mèo gì chứ, aisssh!"Kim Ngưu dậm chân xuống đất. Về đến nhà, cô lên phòng Bảo giải sầu, phòng của Bảo sạch hơn lúc sáng. Bảo đột nhiên đứng dậy nhảy cẫng lên trong vui vẻ:


 _ Xong rồi!Bản thảo cuối cùng cũng hoàn tất!


 Vừa nói xong Ngưu bước vào và ngối bịch lên ghế sofa. Bảo Bảo tháo kính, đến gần Ngưu hỏi cô nhỏ nhẹ:


 _ Kim Ngưu có chuyện gì vậy?
 
 _ Tên Quản Lý đáng chết!
 
 Kim Ngưu hét lên lảm Bảo Bảo té xuống đất. Cô đứng dậy hỏi tiếp :
 
 _ Bộ có sơ suất khi quay hả?
 
 _ Không, mà là cái tên quản lý khách sạn á! Khó ưa muốn chết!Hắn nói tớ như con mèo nhà hắn.- Kim Ngưu ủ rũ.
 
 Bảo Bảo cười lớn làm Ngưu đơ không hiểu chuyện gì. Bảo bề con mèo trắng của cô ra vuốt ve, nói thật nhẹ với Ngưu:
 
 _ Ý của anh ta là cậu là thú nuôi của anh ta đó. Khi ai đó nói thế với mình thì......-Bảo chưa kịp nói xong thì Kim Ngưu ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh. Bảo cười nhẹ, tiếp tục vuốt ve con mèo nói thầm:


 _......có nghĩa người đó muốn mình là của riêng người đó....
 
PPP mọi người hôm sau ta sẽ đánh tiếp nha M.N~~~~~ &lt;3  &lt;3 !




 
 
 

Ngôi Sao Hạnh Phúc_ Chap1 A

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em chap1
» Hạnh phúc và Cô đơn
» Bí Mật Của Hạnh Phúc
» Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b
» Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 a
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Ngôi sao hạnh phúc-