Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm   12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm Icon_minitimeTue Aug 13, 2013 7:33 pm

[size=18]
Chap 22:Chia nhóm.

 

Trong khi đó Cự giải đang ngồi tập luyện phép thuật trong phòng.

- hãy cho ta thấy nơi các ký hiệu sức mạnh khác ở đâu?

Chợt trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh rất lạ.

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 5no9

 

 

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 38c5

 

 

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 3cnq

 

 

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm Jray

 

 

-ý..... Phải báo cho mọi người…..

Khi những hình ảnh ấy qua, Cự giải liền chạy đi báo với mọi người tại sảnh chính thì thấy mọi ngýời trừ Leo và Taurus đã có mặt và quan trọng là mặt ai nấy đều căng thẳng. Cự giải bước tới chỗ Thiên Yết, tay cô nắm lấy tay anh làm cho Thiên Yết giật mình, quay lại nhìn cô

-Cự Giải à…



-Có chuyện gì vậy?-Cự giải nhìn anh hỏi



-À, là tin báo từ Thánh địa gửi đến chúng ta: Sagittarius bị bắt đến Mộng giới rồi. Hiện giờ ai nấy đều mất bình tĩnh, nhất là Sư tử và Gemini.- Xữ Nữ nói



- Sao lại có chuyện này..?- Cự giải nắm chặt tay



-À, mà cậu nói là cậu mệt nên đi nghỉ,sao lại ra đây?.- Thiên Yết nắm lấy tay cô, xoa xoa để chấn an



-Vì mình thấy một số hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu.Hình như về ký hiệu mới -Cự giải nói về điều mình vừa thấy cho mọi người

Cancer dùng ngón tay đặt lên trán Cự Giải, tay còn lại vẽ lên không trung một vòng tròn, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Ít phút sau hình ảnh mà Cự Giải thấy lúc nãy hiện ra, mọi người nhìn vào đó.

 

 

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 5no9

 

 

 

 

- điện thờ Tirna- Xữ nữ là ngýời đầu tiên phát hiện ra địa điểm

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 38c5

 

- tháp Rei...- Thiên Yết là người thứ 2

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 3cnq

 

- Làng Kyrie..- Aries nói lên hình ảnh cuối cùng với chất giọng buồn

Khi biết các nơi đó Ma kết liền lấy bản đồ ra và bàn bạc. Nhìn vào bản đồ, Ma kết liền nhăn mặt lại:



-Rắc rối đây.

 

 - Sao vậy -Thiên Bình hỏi

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm 4ru7

 

-Theo đúng lịch trình của chúng ta là sẽ đi tới thành phố Earth. Hình ảnh về ký hiệu mới ở điện Tirna phía Tây và làng Kyrie nằm ở thung lũng phía Bắc, tháp Rei thì ở phía đông nam.

 

- Nhưng mình nghe nói điện Tirna đã bị phá bỏ từ lâu kẻ từ cuộc chiến giữa các vương quốc. Giờ nơi đó chỉ còn là đống hoang tàn.- Thiên bình nhìn bàn đ



-Đó mới là vấn đề.- Pisces lạnh lùng lên tiếng



-Còn nơi cần đến nữa.- Sư tử nói tiếp



- nơi nào….-mọi người đồng thanh



- mộng giới

  

-Mộng giới vốn là nơi chưa ai biết rõ là gì. Chúng ta còn không biết cổng vào ở đâu mà- Song ngư nắm tay Sư tử lắc lắc



- có nõi có thể tìm được cổng vào- Capricorn bứớc tới phía trước, chỉ tay vào bản đ



- Thành phố Giấc mơ-Sư tử và Gemini đồng thanh nói



- vậy mình sẽ đi tớ......-Sư tử chưa nói hết thì



-KHÔNG ĐƯỢC!!!!-Ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe Ma kết nói-Chúng ta chưa biết chắc Sagittarius bị bắt tới đó, nên chuìng ta sẽ không đi tới đó- Ma kết quay mặt nhìn vào bản đồ, mặc kệ ánh mắt Sư tử nhìn mình..

 

-Ma kết, anh nói thế là ý gì?!.Anh Sagittarius gặp nguy hiểm mà anh nói chúng ta không tới cứu, bỏ mặc anh ấy sao.-Sư tử gần như mất hết bình tĩnh khi nghe những lời đó.

 

Mặc kệ Sư tử nói thế nào, anh vận nhìn vào bản đồ, trầm ngâm một lúc. " Nếu nhiều nơi thì chia nhau ra đến đó thử xem?".Thở dài, quay mặt lại nhìn mọi người, anh chậm rãi lên tiếng.



-Chúng ta sẽ chia nhau ra để đi đến những địa đểm trên. Tìm thấy được ký hiệu thì tập trung tại thành phố Earth.



-…..



-Nếu thế mình sẽ đến đền Tirna, có cảm giác mình cần đến đó-Cự Giải nghe vậy thì chọn đi đến đó.



- tôi cũng đi đến đó.-Thiên Yết, Kim Ngưu, Thiên Bình, Libra và Xà phu giơ tay dòi đi.

  

-Làng Kyrie vốn là quê nhà tôi. Tôi sẽ đi!-Aries lên tiếng



Bào Bình, Pisces cũng đòi đi. Song tử ta cũng đi vì Bào Bình đi thì anh nhất định đi theo.



-Tháp Rei thì để bọn mình sẽ đi.-Nhân mã, Song ngư dành lấy địa điểm này,Xữ nữ , cặp Scor-Aquarius. Tất nhiên là có them Ma kết nữa

-Những người còn lại thì tới làng Kyrie…-Thấy nhựng người đi tới làng Kyrie ít quá nên anh xếp họ đi luôn

…..RẦM…….

…..Rắc…..

Vừa dứt câu nói xong thì nghe thấy tiếng “ Rầm” rất lớn đằng sau. Tất cả quay lại nhìn thấy Sư tử đã vào tường làm nó thủng một lỗ, Gemini thì bóp nát viên đá gần đó thành cám. Việc Ma kết tự ý áp đặt họ đi theo nhóm Aries làm cho Sư tử cảm thấy cực kỳ khó chịu và bực bội.Nhìn vào tất cả nói lớn, rồi bỏ đi:



-Mình không đi Kyrie, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!



-Anh cũng vậy…. - Gemini theo sau



-Sư  Tử!!!! Anh Gemini!!!!



Cả 2 chạy khỏi sảnh chính, bước vào phòng khóa cửa lại. Giờ lòng họ như có lửa đốt vì lo cho Sagittarius.chỉ mong cứu anh thế mà lại cấm họ không làm vậy. Mặc kệ, nếu mọi người không cho họ đi thì họ sẽ bỏ trốn để cứu anh. Sửa soạn mọi thứ, Gemini dùng ý niệm nói với Sư tử là tối nay xuất phát.Cả hai chuẩn bị rồi nằm ngủ một chút để có sức ði. Những người khác thì thở dài, biết là cả 2 muốn cứu Sagittarius nhưng quá nguy hiểm.Tuyệt đối không cho họ đi.

Bàn bạc một hồi lâu cuối cùng đã quyết định xong. Aquarius kêu mọi ngýời về phòng nghỉ sớm đi. Còn lại Ma kết và Capricorn trong sảnh chính. Ma kết dây dây thái dương



-sao anh không đi nghỉ đi



- tôi có chuyện cần nói với cậu- Capricorn nhìn anh nói

........

..............

Nói một lúc sau Capricorn quay lưng bước đi, Ma kết nhìn bóng lưng anh khuất dần mà căm giận bản thân. Cùng lúc đó, tại phòng nghỉ Cự Giải. Cancer nắm lấy tay Cự giải an ủi, mỉm cười rồi biến mất, Cự giải ngồi phịch xuống khóc.

---------phòng Taurus-------

Lúc tỉnh dậy lần thứ hai, trời đã xế chiều. Khẽ cục cựa người, Taurus thấy Leo đang gục đầu bên giường ngủ. Taurus lại rơm rớm nước mắt, đưa tay vuốt vuốt tóc anh. Leo giật mình thức dậy, ngẩng lên nhìn cậu



- Tôi làm cậu thức hả? - Taurus thấy có lỗi, lí nhí hỏi.



- Không sao! - Leo xoa xoa tóc, đứng dậy đi đến bàn lấy nước cho Taurus.

Taurus chống ngýời định ngồi dậy thì Leo đã một tay đỡ cậu lên, rướn người lấy cái gối đặt sau lưng cậu. Vì phải rướn lên nên người Leo hơi sát vào người Taurus.

Leo vẫn bình thản như không, đưa cho cậu ly nước rồi ngồi đó nhìn cậu uống. Taurus lúng túng cầm lấy, vừa định ngửa cổ uống thì bắt gặp ánh mắt của anh



- Nhìn gì mà ghê vậy? - Taurus khó chịu.



- Nhìn cậu chứ nhìn gì! - Leo cũng không vừa, lập tức đáp lại.



Taurus liếc anh, không nể nang ngửng cổ tu một hơi hết ly nước.Khoan khoái nhắm mắt tận hưởng dòng nước mát lạnh đang trôi dần xuống cổ, Taurus không để ý có kẻ đang nhìn mình với một ánh mắt… khó nói.

Uống xong hai ly nước, ăn thêm chút súp mà Leo ép cậu ăn,bụng Taurus căng tròn, nhắm chừng nếu nằm ở đây vài ngày nữa, thể nào cũng tăng cân cho xem. Leo đỡ cậu nằm xuống, mỗi động tác đều ôn nhu chiều chuộng, Taurus có chút ngượng. Ăn uống no nê cộng thêm không khí mát mẻ làm Taurus lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Leo vừa quay lại đã thấy cậu ngủ say nhý chết, ngớ người nhìn Taurus .Ăn uống xong lại có thể ngủ được, rất giống một con lợn con. Anh định ngủ nhưng không thể ngủ được, cứ ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm, nhìn nhý muốn khắc từng nét trên gương mặt cậu vào tâm trí, nhìn như muốn ghi nhớ thật lâu con người này.

..... Cạch..... Két......

Cửa phòng mở ra, Bạch Dương bước vào thấy Leo quay đầu ra hiệu im lặng rồi đứng lên ra khỏi phòng. Khi anh vừa bước ra thì Taurus đã tỉnh giấc, ngồi dậy, lê bước chân nặng nề đến gần để nghe cuộc nói chuyện của cả 2.



- Anh Leo, Thánh địa gửi tin báo anh Sagittarius đã bị bắt tới Mộng giới rồi. Và Cự Giaỉ tiên đoán các nõi có ký hiệu sức mạnh khác. Mọi người bàn nhau là chia ra đi đến nơi đó không đi đến Mộng Giới.- Bạch Dươnng nói tóm tắt cuộc nói chuyện lúc chiều



- sao lại không đi Mộng giới- Leo dựa lưng vào tường lắng nghe



-vì sợ nó là bẫy nên không đến đó. Sư tử và anh Gemini thì cứ nhất quyết đi. Ma kết đã phân coi ai đi đâu và sáng ngày mai sẽ đi. Anh tính coi vậy được không?- Bạch dương nhìn Leo để coi biểu hiện của anh- em sợ Sư và Gemini sẽ đi đến đó 1 mình mất



- anh không biết, hiện Taurus còn bị thương chắc là sẽ không đi đến mộng giới. Anh còn phải lo cậu ấy. Em đi nói Ma kết là để Taurus đến nõi khác trừ Mộng giới. Còn 2 người kia thì chắc họ sẽ đi đến đó, em cản không được đâu.- Leo nhún vai



-Ma kết biết vậy nên xếp 2 anh đi với tụi em đến làng Kyrie đó. Bạch dương nói luôn việc cuối cùng



-Cũng được



- ừm, em tới thông báo cho anh biết chuyện vậy thôi. Anh nghỉ đi, em đi trước- Bạch dương nói xong quay lưng bước lại vào phòng

Leo bước vào phòng thì thấy Taurus vẫn ngủ, kéo chăn lên cho cậu rồi đi về phòng mình tắm rửa, nghỉ ngơi chút. Cánh cửa vừa đóng lại thì Kim ngưu ngồi dậy, suy nghĩ về cuộc nói chuyện của Leo và Bạch dương lúc nãy:

" Sư tử và Gemini sẽ trốn đến thành phố giấc mơ sao?"

.....

" Với tính 2 người thiÌ chắc tôí nay sẽ trốn đi để không ai bắt được . "

.....

" sao Leo lại không cho mình đi. Mình và cậu ấy vốn là gì của nhau đâu?"

..........

" Kệ, trước mắt phải giúp 2 người kia trốn mới được, sẵn tránh Leo thời gian"

 

Taurus bước xuống giường, lấy bộ đồ mới thay, chút nước,trái cây và một vài thứ cần thiết mang theo.Mọi thứ xong xuôi hết rồi Taurus liền phóng mình từ cửa sổ. Xoay vài vòng trên không trung và tiếp đất nhẹ nhàng bằng 2 chân, cậu ngay lập tức rời đi. 2 người kia vừa nhảy từ cửa sổ xuống, đi được gần cổng cung điện nghe thấy có tiếng người phát ra.



- trốn đi một mình là không được đó, Gemini, Sư tử!



-TAURUS!!!!- đồng thanh la lên

Ngạc nhiên nhìn anh, vội kéo cậu lại hỏi:



- Cậu/anh làm gì ở đây???-đồng thanh lần 2



-2 người tính trốn đi cứu anh Sagittarius phải không? Cho mình đi với-Taurus vô tư trả lời



-Sao biết? Mà anh còn….-Sư tử trố mắt nhìn anh



-Anh không sao, vả lại anh muốn đi cứu anh Sagittarius hơn là đi tìm ký hiệu sức mạnh!-Taurs mỉm cười. Nụ cười đó làm cho Sư tử và Gemini phải giơ tay đầu hàng cho cậu đi theo.



- Rồi rồi, giờ đi thôi!- Gemini ngán ngẩn, cả 3 liền chạy đi

Tại cái cây mọc gần đó, Capricorn và Cancer đứng trên cành cây nhìn cả 3 mà mỉm cười, " mình cũng phải xuất phát thôi!". Anh và cô lập tức biến mất theo 2 hướng khác nhau

Ba người họ ra khỏi khu rừng là trời bắt đầu sáng dần,đứng trên vách núi nhìn về phía cung điện yêu tinh mờ ảo trong ánh nắng chiếu xuyên màn sương. Họ biết mình làm vậy là sai nhýng nếu không đi thì lòng họ sẽ rối bời, nếu hội ngộ nhất định sẽ xin lỗi cả đám mới được. Rồi họ lại tiếp bước tiến về thành phố giấc mơ.



Leo vừa ngủ dậy, nhìn tia sáng men theo khoảng cách từ các tấm màn che chiếu vào. Anh gãi đầu thầm nghĩ:" giờ này chắc Taurus đã dậy rồi". Nghĩ như vậy anh nhanh chóng phóng tới phòng cậu ngay, đến nỗi anh chưa kịp mặc áo. Giờ trên người anh chỉ vẻn vẹn chiếc quần bó đen, để lộ phần trên cơ thể. Màu da rám nắng, cơ bụng sáu múi, bờ vai rắn chắc, nhìn anh bây giờ quá quyến rũ và nam tính.Các nữ yêu tinh  phục vụ trong lâu đài nhìn thấy anh nhý vậy thì đỏ mặt, có người ngất xỉu vì mất máu. Mở cửa phòng ra thì thấy trên giường chỉ có bộ quần áo cậu mặc hôm qua, chăn và gối. Cửa sổ mở toan, túi đồ cậu mang đi cũng biến mất. Ngay lập tức máu trong cơ thể sôi lên, đóng cửa lại cái “rầm” rất lớn, quay chạy đi tìm. Trong lòng anh dấy lên bao câu hỏi," sao lại bỏ đi?", sức khỏe chưa hồi phục?", "Taurus,sao cậu lại làm thế với tôi"

Chạy tới sảnh chính, mọi người đang tập trung. Nhìn thấy Leo với bộ dạng bán khỏa thân, biểu tình trên mặt đầy tức giận pha chút lo lắng. Nhìn sang một bên thấy Bạch dương cũng vừa đến cũng giận dữ không kém, nhưng so với cậu thì Leo có phần đáng sợ hơn.Cả đám nhìn nhau với suy nghĩ:" kỳ này 2 kẻ kia tiêu rồi". Song ngư bước tới hỏi:



- Anh Leo sao vậy?



- Taurus đâu?- Leo nắm lấy vai Song ngư lay hỏi, hơi thở trở nên mệt nhọc, nặng nề



- Anh ấy không có trong phòng sao?- Cự giải nói



-....- Leo lắc đầu



- vậy là họ đã trốn đi rồi-Thiên Bình lên tiếng



-trốn.-Bạch Dương và Leo chỉ nói đúng 1 chữ.với Leo đây là cú đã kích rất lớn



- Sư tử và Gemini cũng trốn rồi. Chắc tới thành phố giấc mơ đây.- Aquarius vừa nói dứt câu, Leo và bạch dương lập tức phóng đi ngay.

Những kẻ còn lại lắc đầu ngán ngẩm, “coi bộ 2 tên này si tình quá rồi”. Lấy hành lý xong,ai nấy lên đường đến những nơi theo phân chia hôm qua.

Suy nghĩ trong đầu hiện giờ của Leo và Bạch dương rất đơn giản

"Sư tử, anh tới ngay đây"

" Taurus, lần này cậu chết với tôi!"

[/size]
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm   12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm Icon_minitimeTue Aug 13, 2013 9:14 pm

*lăn lăn* lâu lắm ms thấy trn của chị nhá =)) hay hay quá
 
 

12 Chòm sao và pha lê tinh tú Chap 22: chia nhóm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Song Ngư - Thiên Yết] Chiếc chìa khoá và chuyện tình một đêm.
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (gtnv)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (Mở đầu )
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và đêm noel kì lạ (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-