Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Caffeine] Chương III

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
o0oCHAOSo0o
Học sinh chưa nhận lớp
o0oCHAOSo0o
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 17/09/1997
Join date : 07/08/2013
[Caffeine] Chương III Empty
Bài gửiTiêu đề: [Caffeine] Chương III   [Caffeine] Chương III Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 7:19 pm




 Warning: SA, sometimes troll. Don’t like don’t read.

Story #3


I love him, I love him not.


~~~~*~~~~~~


BỐP!


Sư Tử hung dữ đá văng lon nước đang run rẩy lăn đến phía mình một cách cực kì không đúng lúc. Okey, tạm bỏ qua dăm chiếc dép cũ, một con mèo đen và thằng cha say xỉn dám chắn đường Leo Thiếu Gia, đây là lần thứ ba mươi sáu anh đã đá, quăng và quẳng những lon nước ngọt anh dùng, người khác dùng, hay bá đạo hơn, của mấy nhóc trượt patin đang cầm trên tay. 

-Đồ khùn…


Cọc tiền 10 đô la phi thẳng vào mồm thằng bé trước khi nó kịp nói hết câu. Nghẹn ngào một cách khốn khổ, nó ho sặc sụa trước con mắt suýt nữa rớt khỏi tròng của đám bạn xung quanh. Và, với phong cách siêu dũng mãnh kiêm trắng trợn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nện gót giày qua bạn trẻ khốn khổ đó mà thẳng tiến đến ngôi nhà màu kem sữa trước mặt.


King…Coong…!


Cố gắng kiềm nén ham muốn đạp đôi cánh cửa gỗ kia mà xông vào nhà như một tên trộm giữa ban ngày, anh rủa thầm mấy câu chửi thề nên được censor đậm mùi lão JV. *** ***** ***** *** ****, hay là cái gì đó đại loại vậy.


Khỉ thật, khó chịu! Thực sự khó chịu mà!


Cạch!


-Oh? Leo?
-Cháu rất xin lỗi!
Anh chàng phi thẳng dép vào nhà trước con mắt ngỡ ngàng của Sera Noona, hướng toàn bộ trái tim và khối óc đến căn phòng đối diện mình. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!


Tình yêu của anh. Lẽ sống đời anh. Bàn tay đang vẫy gọi kia, nụ cười đầy mời gọi kia. Ta tới đây, người yêu dấu!


Cánh cửa bật mở.


Và, trong thoáng chốc, anh đã nhìn thấy Thiên Đường…


~~~~~~*~~~~~


Sera Noona ngơ ngác nhìn cửa phòng WC đóng sầm lại ngay trước mặt mình



Mất một giây để người phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

-Hahahaha!


Cô ôm miệng cười đến chảy nước mắt. 


Leo quả thực là một thằng nhóc dễ thương mà.


~~~~*~~~~~~~

“Cạch…cạch…cạch”


-Tên anh là Leo?

Ngạc nhiên.


-Sư Tử, em có thể gọi như vậy.


Hoàn toàn gượng gạo.


-Hai cái tên đó hoàn toàn không ăn nhập gì hết!


Làu bàu làu bàu.

“Cạch…cạch…cạch..”


-Người Mỹ không thể phát âm dấu được rõ ràng như người Châu Á, vậy nên họ gọi anh là Leo. Leopard okey, chỉ vì cái áo choàng báo gấm mà thằng Aries choàng vào anh trong kì Thế Vận Hội của trường năm ngoái. 

Kiên nhẫn giảng giải, dù thẳng thắn mà nói, nó sai bét ở phần đầu và hoàn toàn là chém gió ở khúc cuối.


-Leo. Leo. Leo.


Tiếng ngân nga trong veo của đứa trẻ bất giác khiến anh mỉm cười y hệt tên ngốc.


-À, Song Tử…

-Vâng?


-Em…có thể…em biết đấy…đừng cố gắng mở cửa phòng WC nữa được không?


~~~~*~~~~~~~~


Sera Noona là người Hàn Quốc. Cô ấy mới chuyển đến bang Connecticut năm ngoái bằng khoản tiền li dị người chồng cũ cộng nguồn thu nhập hàng năm cũng kha khá. Song Tử - đứa con trai thứ hai của cô vừa lên sáu, còn đứa con lớn Gemini là sinh viên năm ba Havard, đàn anh của Leo. 


Okey. Nghiêm túc đây. Gemini giống một tên lưu manh giả danh trí thức, trong khi Song Tử rất có khả năng sẽ vượt xa anh trai mình. Hai kẻ này thường hục hặc nhau trên quan điểm hết sức hòa bình là có không gian riêng với Leo, và tệ hại hơn là chơi đểu hay đá móc nhau mỗi khi có dịp. May mắn làm sao, Leo hầu như không có mặt trong suốt cuộc cãi vã đậm mùi sở hữu này. Mà kể cả là có chăng nữa, mọi chuyện thường được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa nhờ cú chặt bổ đầu tên gọi Headshot siêu hữu dụng của Sera Noona. 

..
.
À, quên béng mất. Song Tử là một bé trai.


~~~~~*~~~~~~~~~


[Ngoài hậu trường]


Đạo diễn: *** ** **** *** ****! ****! ****! *^&%*&%&^$%^! *ngã*


Cháo: *nhìn*


Hậu cần: *nhìn Cháo*


Cháo: Đạo diễn – senpai cần Borgienoi…*nhìn kịch bản*


Hậu cần: À…*lại chúi mặt vào máy quay*


Đạo diễn: *lừ đừ xoa mông* Các người … Các người…


Hậu cần: *ngẩng phắt dậy hét to* đạo diễn không cần thuốc nhét, thuốc uống thôi!


Cháo: *gật gù* 


*Borgienoi: nhờ GG sama để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn và không hẹn ngày gặp lại*


~~~~*~~~~~~~~
Quay về thời điểm hiện tại…
….
.
-Leo onni-sama sẽ là cô dâu của em!



PHỤT!


Thằng nhóc làm Leo suýt phun nước qua lỗ mũi như một con cá voi chính hiệu. 

-Đừng có mơ!


Gemini nổi gân xanh khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của em trai, đoạn rút ra trong túi khẩu súng trường siêu cấp của mình. Thật đáng tiếc, nó chỉ là đồ nhựa.


-Leo là của ta!


-#&!(*($&!()&$


-$&&$@*(&!*)&$


-Cả hai đứa IM NGAY!



BỐP!


Bực dọc nhìn hai đứa con nằm hít đất dưới sàn, cô quay lại nhìn Leo đang hóa đá với ly nước trên tay, nở nụ cười thánh thiện:

-Ohh Leo, cô sẽ lấy khăn cho cháu.


-V…âng…


Anh dở khóc dở cười nhìn họ. Thật khó tin, Gemini cư xử y hệt tên nhóc mẫu giáo nhõng nhẽo mới lên năm, còn Song Tử lại đóng vai chàng công tử ủy mị xứ Hàn xuất sắc hơn anh tưởng…


Leo chợt sững lại. 


Gemini, từ lúc nào, đã lặng hướng nhìn anh. Đôi mắt Chocolate phủ đầy sắc buồn thương trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng tan biến khi hàng mi dày kia khép lại.


-Gem…


-Đừng nói gì cả.


Hắn thở dài.



Nếu cậu nói điều đó, có lẽ tôi sẽ vỡ.


Nó làm anh đau lòng.

~~~~~*~~~~~~~~~


Anh ngưỡng mộ tiền bối của mình. Sự thích thú được khám phá Gemini trong anh tăng dần kể từ ngày họ chạm trán nhau trong cuộc đấu giao hữu giữa Cambrige và Yale. Anh quan tâm đến hắn như một người anh trai. Hắn đã đưa gia đình của mình đến với anh – một đứa trẻ hoàn toàn cô độc trong bóng tối của quá khứ.


Hắn nói…



Hắn yêu anh.


Nhưng lại không thể yêu. 

Tại sao anh không yêu Gemini?


~*~~~~~~~~~~~

10 ngày trước…


-Onni-sama thích em hơn Gemini, đúng chứ?


Nụ cười tự mãn của thằng bé lên sáu làm anh giật mình, mặt tái mét như thể người bị phát hiện ra điều gì đó sai trái vậy.


-Cái đó…


-Anh tốt hơn là nói có.


Mặt Song Tử vẫn mang nét tươi sáng dù xung quanh bắt đầu nổi tà khí đen đặc. Trong đầu Leo bắt đầu vẽ ra cảnh báo “Nguy Hiểm! Nguy Hiểm! Tránh xa thằng nhỏ đó ra” điên cuồng, nhưng cái đầu tự mãn không bao giờ chịu thua kém bất cứ ai vẫn đủ ngon lành để nghĩ ra câu lảng tránh vấn đề hợp lí nhất.


-Anh thích trẻ con.


Thâm niên 2 năm dạy dỗ các em nhỏ, 6 năm lừa tình các em gái. Thế đã đủ chưa ta ?


-…


-Chúng dễ thương và đáng yêu, có tâm hồn trong sáng…


Leo thở phào nhìn thằng nhóc giận dỗi quay đi, trên môi thoáng hiện nụ cười.


Mặn.


~~~~~*~~~~~~


Song Tử bực dọc nhìn thân hình mảnh mai của mình trước gương.


Cậu nhóc không thích việc mình bị gọi là trẻ con. Đặc biệt là khi nó thốt ra từ miệng Leo.


Từ nhỏ, những kí ức hằn nguyên của sự đổ vỡ đã in sâu vào tâm trí cậu.


Sợ hãi khi được mọi người yêu quý, để rồi mất đi họ vĩnh viễn.

Sợ hãi.


Ngày đầu tiên gặp 
Leo, cậu đã không ngần ngại cắn tay anh khi anh cố gắng nói chuyện với cậu.


Nếu như Leo mở nó ra.

Nếu…


-Em đừng khóc.


Anh nói như vậy đấy, khi đưa cậu ra khỏi thảm cỏ xanh ướt sũng nước mưa, co ro trong cái lạnh đến thấu xương. 


Cậu ghét anh vô cùng.


~~~~*~~~~~~
1 tháng trước…

-Anh yêu em.


Gemini nói.


Và Leo sững lại.


Cây kéo trong tay cậu xé nát chú thỏ bông bên cạnh mình. 



Nếu anh dám nói đồng ý, tôi nhất định sẽ giết chết anh.


Tôi không quan tâm anh hạnh phúc hay không, chỉ cần anh ở bên tôi.


Sự ích kỉ đó, nó bào mòn tâm hồn cậu.


Đến mục ruỗng, đến hoang tàn, thì sự tự hủy hoại vẫn sẽ là mãi mãi.


Chừng nào anh còn tồn tại.



~*~~~~~~~~~~

Hiện tại.
 
Leo đảo mắt, nhìn Sera Noona ngạc nhiên.


-Cảm ơn cháu đã chăm sóc hai tên ngốc này nhé.


Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu cậu, hướng về phía hai người đang nằm yên mà chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
~~~~*~~~~~~~


Sera Noona – như một bà mẹ không-chút-tốt tẹo nào, đã ra một cấm lệnh trong buổi họp mặt thường niên của gia đình. Yep, nghe đâu hình như là một tuần sau khi Gemini đưa đàn em của mình đến gặp cô.


Cấm lệnh rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn mười một từ.


Nhất định phải đưa Leo về làm con dâu nhà ta!


Okey, cô ấy là Fangirl.


Những đứa trẻ đó, dù thế nào đi chăng nữa cũng là con cô. Đừng tưởng cô không nhìn thấy ánh mắt gần như là độc chiếm người con trai đáng yêu kiêm bá đạo kia về phía mình. Cũng đừng tưởng ánh mắt cậu nhóc đang hướng về “ai kia” (cô không ngăn mình nhéo tai tên nhóc Song Tử một cái vì tội đã chôm được người Tsundere kia mà chính nó cũng không biết.) mà cô không thể nhận ra được. Không gì qua nổi độ soi hint bá đạo của Fangirl, đó là điều không thể bàn cãi.



Leo sẽ là con dâu của ta ~


Cảm giác như thể nhìn bà phù thủy quyến rũ nhất hành tinh đang quấy nồi thuốc độc vậy. =”=

Có điều, bà phù thủy này đang ôm khăn giấy và hú hét squeee trước bộ đam mỹ vừa chôm về với ánh mắt không thể sáng chói hơn được nữa.


~~~~*~~~~~~


Song Tử tỉnh giấc khi trời đã tối. 


Quả nhiên, khuôn mặt cuốn hút của Leo đang say ngủ vẫn đang yên vị bên giường cậu.


Tự khen mình một cái vì đã giữ được tay Leo trong suốt thời gian hôn mê.


Tự nhủ sẽ trả đũa khi lãnh nhận cái Headshot bá đạo của mama.


Đạp cho anh trai một phát vì dám ôm Leo…

.
GÌ?


-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!


Thằng anh trai cậu đang gác đầu lên chân Leo ngủ ngon lành, mặc cho anh đang nhăn nhó ngay cả trong giấc mơ!


Để thế này cho dễ tưởng tượng. Song Tử ngủ trên giường, hai tay ôm chặt cánh tay Leo đang nửa nằm nửa ngồi dưới sàn. Gemini ngáy trên chân anh, tay hắn rõ ràng là đang yên vị ở một chỗ nào đó dưới áo anh. Bonus thêm, Leo đang mặc một cái áo phông đen mỏng cùng chiếc quần sooc thể thao ngắn hơn đầu gối một gang tay.


Một cảnh tượng rất đáng để Fangirl squeeeee đến chết.


~~~*~~~~~~


Tiếng rầm rầm nơi tầng hai càng lúc càng lớn. Không chịu thua kém, tiếng cười ác tà kufufufu của Sera Noona cũng mang tần số ngang ngửa thế hệ trẻ trên kia.


~~~*~~~~~~~~~


-Papa! Sau đó anh ấy sẽ chọn ai vậy?


MG níu áo người tóc đen mà cô bé gọi là “papa”, khuôn mặt dễ thương cố gắng rướn đến cuốn sách trên tay anh như cố tìm lời giải đáp.


-Tùy con quyết định, cưng à.- Phong hôn nhẹ lên má con gái, nở nụ cười đầy ẩn ý. – Còn bây giờ, chúc ngủ ngon, con yêu.


Cô bé bĩu môi phụng phịu một chút, song vẫn nói.


-Chúc papa ngủ ngon.


~~~*~~~~~~
Khép cánh cửa sau lưng, anh thở dài một tiếng.


Vợ anh chắc chắn sẽ giết anh sáng mai mất, nếu con bé nói về câu chuyện ngu ngốc đó, từ cái cuốn sổ đầy bụi khó chịu mà tên chiến hữu của anh gửi về từ châu Âu xa xôi.


-Này Chaos, ông định bảo tôi làm cái vẹo gì với thứ này đây?


~~~*~~~~~~~~~~~

WANT SOME MORE? ~


*Tự thấy bản thân đang troll người ghê gớm [Caffeine] Chương III 24*
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Caffeine] Chương III Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương III   [Caffeine] Chương III Icon_minitimeSat Aug 10, 2013 9:49 pm

Trình bày đẹp thế , nhiều từ láy
 
leo999
Học sinh nhà Lửa
leo999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 84
Birthday : 01/08/1999
Join date : 01/01/2014
[Caffeine] Chương III Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương III   [Caffeine] Chương III Icon_minitimeThu Jul 31, 2014 9:02 am

2 năm dạy dỗ các em nhỏ, 6 năm lừa tình các em gái.  =)) 
 
Sponsored content
[Caffeine] Chương III Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Caffeine] Chương III   [Caffeine] Chương III Icon_minitime

 
 

[Caffeine] Chương III

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Caffeine] Chương V
» [Caffeine] Chương I
» [Caffeine] Chương II
» [Caffeine] Chương IV
» [Caffeine] Chương VI
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Caffeine-