Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 2:19 pm

Chap 21: Suy nghĩ

Thế là một đêm dài đằng đẳng đã qua, ánh sáng của ngày mới dầm hiện lên trên khu rừng Eron.


------------------ Mộng Giới ------------------




 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  L33s







Vị thần Ngủ-người đứng đầu Mộng giới,với mái tóc ngắn màu đen tuyền đang ngồi ngâm nhi tách trà , đôi mắt màu bạc nhìn vào khoảng không bên cạnh.Gương mặt lạnh lùng và uy nghi.
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  2paa


Bên cạnh có chiếc bàn trắng có đặt bình trà , một chiếc ly kèm một bức thư với phong thư màu đen, một chiếc ghế hệt như là có ai ngồi đó vậy. Từ phía sau lưng có tiếng bước chân, tiếng đó liền dừng lại. 4 Người thân mặc giáp quỳ 1 chân xuống.


12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Jyc8







-Thưa, ngài cho gọi chúng tôi có việc gì ?- kẻ có mái tóc bạc quỳ đó lên tiếng hỏi



 

-Các ngươi hãy tới Thánh địa. Mang kẻ đó về giam lại ở nơi các ngươi.Chuẩn bị đón tiếp khách chu đáo!- Người đó bỏ ly trà trên tay xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng phát ra

 

-Vâng. -Rồi 4 kẻ đó liền biến mất, chỉ còn lại thần ngủ ngồi đó.



Tay cầm tách trà, nhìn vào chiếc ghế bằng ánh mắt buồn.


“ Anh làm vậy là đúng hay sai đây?”



               -----------------------------------------------------------------------------


Cùng lúc đó tại điện thờ của Sagittarius Thánh địa



Khi nữ thần hy vọng bước vào để kiểm tra tình hình của Sagittarius. ...... Vù...... Cạch.... Tay tính mở cửa đã nghe trong phòng có tiếng động lạ, người liền mở cửa ra thì thấy có 2 chàng trai. Một người với tóc ngắn bạc, đôi mắt màu , thân mặc bộ áo giáp màu đen, cao gáo, gương mặt lạnh lùng, tay cầm một khối khí màu trắng.Người còn lại thì có tóc màu đen, thấp hơn người kia một chút, mặc bộ giáp màu xanh lá đậm, gương mặt có phần gian ác và hoang dã nổi bật là 2 răng nanh lớn hình y như dã thú. Tay kẻ đó đang vác lấy thân thể của Sagittarius. Nhìn thấy nữ thân thì 2 người liền chào hỏi:


- xin chào nữ thần hy vọng



.... Chíu...... Rầm.....



 

- các ngươi muốn gì? mau buông cậu ấy ra- đáp lại lời chào hỏi đó là một nhát chém bằng gió đầy uy lực.



 

-thật xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ cần Sagittarius thôi. Xin phép.- 2 kẻ đó ko hề hấn gì cả.vác lấy thân thể anh lên



 

-Các ngươi mang cậu ấy đi đâu?



 

-Mộng giới!!
Vừa dứt cậu thì xung quanh 2 kẻ đó hiện một không gian vũ trụ bao bọc lấy họ, 2 tên đó cùng với sagittarius từ từ biến mất trong không gian đó. Nữ thân chạy tới tính ngăn lại nhung không kịp


-đứng lại!



 

... Bụp....



 

- nguy rồi phải báo cho bọn trẻ biết.- rồi người chạy về vùng đất thần để báo lại mọi việc


--------- Khu Rừng ERON

--------



Mất gần một ngày để dọn dẹp mọi chuyện vừa xảy ra tối qua, Cancer và Cự Giải thì lo chăm sóc cho vết thương Taurus. Theo lời Cancer thì tình trạng của cậu hiện nay nghiêm trọng hơn cô tưởng. Do chất độc trong cơ thể vẫn còn làm cơ thể cậu suy yếu, trong trận chiến, cậu lại dùng quá nhiều sức, mất máu quá nhiều thế mà còn dám dùng đến tuyệt chiêu cao nhất. Làm cho chất độc chạy gần đến tim dẫn đến hôn mê. Cả 2 đã đẩy hết chất độc ra nhưng cậu vẫn thế, Cự Giải ở lại phòng Taurus .



 

Ai nấy đang đầu về chuyện này, bất chợt kim ngưu nhớ tới vật mà mình bắt được lúc phá trận đồ phép kia. Liền đi hỏi Gemini và mọi người. Đưa vật đó ra thì thấy nó là mảnh pha lê màu xanh lá rất đẹp, nó tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh của rừng rậm. Nhìn nó một lát rồi mảnh pha lê đó chui vào cơ thể của Kim ngưu, làm cho cô bé có được rất nhiều sức mạnh, cùng lúc pha lê tinh tú của Sư tử cũng phát sáng ánh sáng màu xanh y chang. Thế là đã tìm được biểu tượng sức mạnh của cây cối- Dịu dàng. Hiện giờ trời cũng đã tối, mọi người đang chuẩn bị đi ngủ




 

Trong phòng nghỉ của Leo, có tiếng nước chảy từ trong vọng ra. Leo xả nước từ vòi ra để xả bọt xà phòng trên người, anh tự ngẫm nghĩ :”Tại sao Tiên Nữ lại muốn giết Taurus? Dù có ghét cậu ta cũng không đến nổi phải giết chứ?”. Nghĩ mãi không ra, Leo tức tối đấm mạnh vào tường.



 

Hình ảnh Taurus chiến đấu rồi ngã xuống với dòng máu đỏ đang chảy ra, hình ảnh cậu mặt tái nhợt nằm trong tay anh,hình ảnh cậu đau đớn khi Cancer và Cự giải tri thương. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh Leo, khiến anh không thể nào tập trung được. Anh nhớ những lúc còn ở Thánh Địa, Taurus chăm sóc hắn, những lúc cậu cười với anh, cùng nhau luyện tập. Lúc mệt mỏi nhất cậu luôn ở bên anh. Những lúc như thế, cậu rất dễ thương.



 

Tại sao những người xung quanh cậu luôn bị tổn thương? Anh Sagittarius thì hôn mê bất tỉnh. Taurus cũng vì anh mà chiến đấu với Tiên nữ mà phải nằm trên giường hôn mê chưa biết khi nào tỉnh dậy. Leo lại tiếp tục đấm mạnh vào tường, tay bắt đầu rướm máu nhưng abh không cảm thấy đau. Nơi đau nhất hiện giờ của anh là trái tim kìa.



 

Leo cẩn thận chùi vết thương trên tay rồi băng bó cẩn thận lại. Đột nhiên nhớ lại những lần hắn cẩn thận băng bó cho Taurus sau khi luyên tập, anh không ngờ rằng mình lại có thể dịu dàng, kiên nhẫn đến như thế. Đưa bàn tay trắng xoá do bị băng lên xoay xoay, Leo quyết định không ngồi đây nữa, khoác áo màu đen trên giường đi tới phòng Taurus.



 

Mở cửa phòng ra, Leo bất giác che mũi lại vì mùi thuốc sát trùng và chút mùi máu. Cự Giải đang gục đầu bên giường Taurus ngủ. Leo đi đến vỗ vào người Cự Giải, cô ngẩng đầu dậy mơ màng nhìn


- Anh làm gì ở đây? - Cự Giải ngạc nhiên.



 

- Anh ở đây với cậu ấy, em về phòng ngủ đi! - Leo nhỏ giọng nói.



 

- Nhưng… - Cự giải bị anh kéo dậy nhất thời không biết làm sao.



 

- Vậy nhé, em ngủ ngon! - Leo đẩy cô ra cửa rồi đóng cửa lại.



 

Cự giải ngơ ngơ đứng trước cửa phòng một lúc sau đó mới đi về phòng, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra



 

Leo đợi cho tiếng bước chân xa dần, anb mới từ từ đi đến giường Taurus. Ngồi xuống ghế, đưa tay chầm chậm nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, cố gắng truyền hơi ấm cho nó. Đưa ngón tay ve vuốt má Taurus, anh mỉm cười buồn bã.



 

- Mau tỉnh dậy đi, không phải cậu rất quậy phá sao? Tại sao bây giờ lại nằm im như thế? - anh thì thầm.



 

- …



 

- Cậu cũng thật là ngốc nghếch, tại sao lại chiến đấu như thế?



 

- Lại tiếp tục nói chuyện một mình.



 

- …



 

- Vết thương này là do tôi….- Anh nhìn lên bả vai trái của câu, có những vết sẹo dài trên làn da trắng kia, nhìn chúng thật chướng mắt. Đưa tay chạm vào nó như xoa dịu



-….



 

- Nếu không phải cậu ngốc thì không có người nằm ở đây - Leo siết nhẹ tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.



 

- …



 

- Tôi nhớ cậu, Taurus- anh mấp máy môi.


Tiếc là… người nằm trên giường vẫn vậy không thay đổi. Vẫn gương mặt thanh tú tái nhợt, vẫn đôi mắt nhắm nghiền với đôi hàng mi rủ xuống, vẫn đôi môi hay mắng, hay cười bây giờ phai sắc hồng, vẫn là bàn tay hay chăm sóc cho anh giờ lạnh ngắt. Tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng đầy mùi thuốc sát trùng, nghe sao mà buồn đến não nề…


.


.


Lại một đêm nữa trôi qua. Mặt trời dần dần ló dạng, những tia nắng sớm nghịch ngợm chơi đùa bên bệ cửa sổ, len lỏi qua lớp màn mỏng, rọi vào soi sáng cả căn phòng. Leo vẫn ngồi như vậy, bàn tay Taurus vẫn ở trên môi anh. Cả đêm qua Leo không ngủ,chỉ ngồi im suy nghĩ lại mọi chuyện.



 




Tiên Nữ là người yêu của anh, là người anh yêu từ trước đây. Còn Taurus vốn là hộ vệ, người bạn cùng anh vượt qua bao khó khăn, người luôn chăm sóc, la lối anh.Leo đã không ngủ cả đêm chỉ để nghĩ về hai con người đó.



 

Một người yêu anh luôn bên cạnh anh, chăm sóc,trêu chọc,mắng chửi anh,có thể làm tất cả vì anh còn một người miệng nói yêu hắn nhưng phản bội anh và mọi người để đi theo cái ác, nói yêu anh nhưng hãm hại anh và bạn bè anh, nói yêu nhưng không hề tỏ một chút thành ý với anh.



 

Leo chợt nhớ, lúc quen với Tiên nữ, dù có yêu cô cũng không chăm sóc cho cô, khi cô té anh không đỡ, khi anh đau cô ta không hỏi, sinh nhật anh cũng chẳng để tâm.


.


.


Nhưng……….Khi Taurus đau Leo lại cảm thấy xót, khi cậu cười thì cảm thấy vui, những thứ Taurus muốn anh đều không từ chối. Lúc hôn cậu, anh lại thấy thích thú.



 


 

Nụ hôn à…?



 




Bất giác nhớ lại trước đây, Leo chưa bao giờ hôn Tiên nữ… cũng không biết vì sao. Aries và Scorpion từng true anh là “chàng trai mới lớn” vì không bao giờ hôn người yêu mình, Leo chỉ cười không nói nhưng khi anh vừa thấy Taurus, lại rất muốn hôn cậu.Môi Taurus căng mọng có màu hồng nhạt, khi nói thường chu chu lên rất đáng yêu. Lúc hôn Taurus, Leo cảm nhận được môi cậu rất mềm, lại có cảm giác ngòn ngọt.



 

Đang nhắm mắt suy nghĩ, chợt bàn tay đang nằm trong tay anh bắt đầu nhúc nhích, những ngón tay thon dài hơi cong lên, Anh lập tức chạy đi nói với mọi người rồi lại nắm chặt tay Taurus, mừng rỡ không thốt nên lời.



 

Vài phút sau Cancer và mọi người chạy tới , Leo luyến tiếc bỏ tay cậu ra để Cancer kiểm tra. Đừng một bên mà lòng như có lửa, nóng hừng hực. Khi đã kiểm tra xong, Leo vội vã đi tới nắm chặt tay Taurus, nắm chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần bỏ ra thì cậu sẽ biến mất..



 

- Cậu ấy không sao rồi, khoảng vài phút nữa sẽ tỉnh ngay thôi!Cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn - Cancer cười với hắn.



 

Leo không nói gì, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Sau khi kiểm tra xong mọi người đi về nghỉ, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Leo ngồi kế bên, hồi hộp chờ đợi, hơi thở của anh cũng không được bình thường nữa.



 

Hàng mi cong cong khẽ động đậy, Taurus chầm chậm mở mắt ra. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo cứ vờn vờn trước mặt khiến cậu khó chịu. Chớp chớp mắt vài cái cậu mới thấy được một cái trần nhà màu trắng, khẽ liếc mắt nhìn, thấy xung quanh còn mờ màu trắng đến nhức mắt.



 

- Tỉnh rồi? -Leo cười nhẹ.



 

- Tôi… đang ở đâu? - Giọng Taurus khản đặc, nói to cũng không được.



 

-cung điện nữ thần yêu tinh- anh chậm rãi nói.



 

- cậu…. sao lại ở đây? -cậu nhìn anh.



 

Do tối qua không ngủ, mắt Leo có hơi thâm, trong mắt xuất hiện tia đỏ. Taurus khó khăn đưa tay lên áp vào má Leo, ngón tay vuốt ve má xót xa.



 

- Hôm qua cậu không ngủ… - Taurus nghèn nghẹn nói.



 

- Chỉ có một đêm, không chết đâu mà! -Leo áp tay lên tay Taurus, an ủi.



 

- Nhưng… .- mắt bắt đầu ngấn lệ



 

-Tôi không sao- Anh lại an ủi cậu



 

Leo đưa tay lau vội nước mắt cho Taurus, cậu yếu ớt gạt tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay Leo khựng lại không biết làm sao, anh bối rối cả lên. Leo không biết Taurus sẽ như thế này.



 

- Đừng khóc nữa, cậu mà khóc thì mọi người xúm lại giết tôi mất - anh gãi đầu.



 

Taurus vẫn không nói gì nhưng có vẻ đã nín khóc rồi. Leogãi đầu bứt tóc không biết làm sao, anh rướn người nhẹ hôn vào má cậu . Cậu quay qua nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó ngạc nhiên, hai má lại ửng đỏ lên.



 

- Xin lỗi mà! - Leo cười khổ.



 

-……cậu làm gì… vậy….-Taurus ấp a ấp úng nói



 

- Đói không? Tôi đi lấy gì cho cậu ăn ? - Leo nói.



 

- Tôi không muốn ăn…- Taurus nói lí nhí



 

-Không ăn….-Leo gãi đầu



 

-.......- Taurus nhìn anh, không nói gì cả.



 

-Haiz…Vậy thui nằm ngủ đi.


Leo đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đấp cho cậu ngủ. Taurus đã chìm vào một giấc ngủ sâu, đầu hơi nghiêng, mái tóc rủ xuống mắt. Leo đưa tay vén mấy cọng tóc lên cho cậu. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu thật nhẹ, sau đó mỉm cười rồi ngồi xuống ghế, đợi Taurus tỉnh.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 3:51 pm

chị Yuki no.1111111111111111111111111111111111111111111111111111 =))

hay quá~ lâu lắm ms thấy chapt của chị
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 5:12 pm

hóng mãi ss mới a~ h mới ra, hảo hảo :3lâu nhưng chất lượng a~
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 7:17 pm

Tks mấy e. Mấy chap ta ra đều ưu tiên chất lượng làm đầu, nên chap mới ra lâu như thế
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ    12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ  Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 21: Suy nghĩ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-