Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 3:26 pm

Chap 1:Buổi đầu gặp gỡ 

 Một ngày mới bắt đầu ,mặt trời lấp ló sau hàng cây . Gió mùa thu chạy qua những hàng cây , kẽ lá .một năm học mới đã bắt đầu .  Trên phố , những học sinh thi nhau chạy nhảy tung tăng 
--------------------------@.@-----------@.@------------------------------
.....Tại nhà Bạch Dương 
-Rengggggg- chiếc đồng hồ reo vang điểm đúng 5h sáng
-Biết rồi , biết rồi , đừng kêu nữa mà-Bạch Dương quơ tay lên bàn cầm chiếc đồng hồ ném thẳng xuống đất ( còn kêu được nữa mới gọi là giỏi ) .Cừu Con từ từ bước ra khỏi giường , lê bước đi đánh răng , rửa mặt .mắt của Cừu cứ mở ra  lại khép vào liên tục , động tác chậm chạp . 
-Ringggggg-tiếng chuông điện thoại  kêu ầm ĩ 
-Bảo tớ đưa đi sao mãi không xuống hả , ở đây không cho đỗ xe lâu đâu đấy .NHANH LÊN!!!!!!!!!!!-Đầu dây bên kia hét 
- Sư à ! Tớ quên mất ,xuống ngay đây -Cừu dập ngay máy chạy đi thay quần áo và đút sách vở vào cặp nhanh như cắt 
....Còn Sư thì cằn nhằn -Hình như cứ ngủ dậy thì trí nhớ kém đi hay sao ý,thật là !!!!  Haizzzz....
-Hello -một cánh tay đặt lên người Sư làm cậu giật mình. Trước mặt cậu là một cô gái vừa thở hổn hển vừa cười , nụ cười như một bông hoa nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp . Tay cô cầm chiếc bánh mì ,mặc bộ đồng phục mới trắng tinh. Chẳng ai khác ,chính là Bạch Dương 
-Hôm nay cậu phá được kỉ lục , kỉ lục lần trước là 65 giây , lần này là 60 giây-Sư nhìn đồng hồ đeo tay , chau mày 
-Yeah -Cừu nhảy lên vui mừng dứt một miếng bánh mì cho cho vào mồm 
-Này -Sư đưa cho Cừu một hộp quà được gói rất đẹp 
-Cái gì thế! -Cừu nhìn Sư với đôi mắt ngây thơ vô(số)tội của mình 
-Một cái đồng hồ mới , chẳng phải hôm nào mà phải đặt giờ buổi sáng cậu cũng đập vỡ một cái sao?-Sư cười ,tay mở cửa xe mời Cừu vào 
-Thanks, chỉ có cậu hiểu tớ - Cừu cười tươi và nhảy vào xe
------------------>.<------------------->.<-----------------------------------
.......Tại nhà Song Ngư 
-Kingggg connng -chuống cửa kêu 
-Ai đó ,- Ngư từ từ đi xuống mở cửa 
-Tớ đây -Một chàng trai   với cặp kính dày cộp , đông phục chỉnh tề nói
-Kết à , mới có 5h sáng , cậu đến đây làm gì , bay từ Sài Gòn ra đây sớm thế , lại còn mặc đồng phục nữa , bộ điên à !-Ngư cười 
-Hôm nay là ngày vào học mà - Kết bình tĩnh nói vì đã dụ đoán trước được tình hình sẽ xảy ra với cậu bạn hay quên của mình 
-Thế à , tớ nhớ là thứ hai cơ mà -Ngư thản nhiên nói 
-Hôm nay là  thứ hai mà -Kết nói trong sự thản nhiên , mồm nhếch mép cười 
-Thôi chết -Ngư nói câu đó rồi một mạch chạy lên nhà và thay quần áo , soạn sách vở , đánh răng rửa mặt.
-Đi thôi , Kết kéo tay Ngư vào xe trong lúc cậu còn thở hổn hển
-Không có cậu thì chả biết tớ sống kiểu gì nữa ! -Cậu bé có khuôn mặt đáng yêu cười tươi, tay gãi đầu 
-Không có cậu thì tớ không có biết chịu đựng được mất , nhờ cậu mà tính nhẫn nhịn của tớ tăng cao đấy -Kết mỉm cười 
------------T.T ....... .. .... ....................................T.T...................................................
........Tại  nhà Nhân Mã 
-Bao giờ cậu mới biết dậy sớm và tự gấp chăn đây , muộn giờ học thì sao? Không có tớ thì cậu ra sao?blab....blab-Tiếng giáo huấn của "ông anh" Xử Nữ đang vang khắp nhà của Mã Mã . Xử cứ vừa dọn vừa kêu ca 
-Thôi được rồi , tớ xin lỗi được chưa ?-Mã ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đồ 
-Hôm nào cũng nói thế , có làm được gì đâu !?-Xử càu nhàu dọn dẹp 
-Thế tóm lại cậu muốn tớ nói gì ?-Mã Mã chau mày nhìn Xử . Thế là bắt đầu cãi nhau ầm ĩ ( đúng là bạn bè mà cứ gần nhau thì lại  cãi nhau. Khoảng 15phuts sau mới bắt đầu đi học được 
-------------___________________________________-----------------
.........Tại nhà của Bảo Bảo 
-Bảo Bảo à ,cậu chuẩn bị chưa -Thiên Bình nhẹ nhàng  hỏi 
-Đợi tí,tớ nghiên cứu nốt đã-Bảo Bảo cầm lọ thí nghiệm trên tay mặc dù đã mặc quần áo đồng phục đầy đủ vai đã đeo cặp.
-Khát quá tớ uống nhớ -Song Tử chạy vào giơ một thí nghiệm của Bảo Bảo trông rất giống nước lên và tu thẳng 
-Không -Bảo hét lên thì quá muộn , nước đấy uống rồi còn đâu nữa
-Cay gì mà cay thế, cho tớ xin cốc nước-Song Tử tội nghiệp cầu cứu 
-Ực -Song Tử uống nước Thiên Bình rót cho rất nhanh
-Sao càng uống càng cay vậy -Song Tử tội nghiệp ca
-Nó là cái gì thế Bảo Bảo -Thiên Bình hoảng hốt hỏi Bảo Bảo 
-Yên tâm không chết đâu , chỉ gây ra cay ở lưỡi thôi , nữa tiéng sau sẽ hết.
-Thôi mọi người đi trước đi , nửa tiếng sau tớ sẽ đến thì vẫn kịp giờ -Song Tử vừa nói vừa suýt soa 
-Thôi được -Bảo Bảo nhìn cô bạn tội nghiệp đã từng là nạn nhân của bao nhiêu vụ rồi
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((()))))))))
........Tại nhà Kim Ngưu , cậu bé chỉ tự đi lặng lẽ một mình ra sân bay từ tối hôm trước để bay ra Hà Nội , không ai đưa , chả ai tiễn , cứ lủi thủi đi đến trường trong chiếc Camry ( Camry mà gọi là lủi thủi ) có cả tài xế riêng 
-----------------------________________________________________
.......Tại nhà Thiên Yết và Cự Giải , chuông đồng hồ kêu cũng chả để làm gì vì cả hai đều trên con đường đến trường rồi , vì háo hức quá(mình thấy ở đây khổ nhất là đồng hồ báo thức cơ)
-Lớp có 12 người thôi . Ít nhỉ ? Chả biết ai làm lớp trưởng nhỉ ?Ai làm lớp phó nhỉ ?........vv.....-Giải thắc mắc với Yết
-Ừ -Yết trả lời một câu ngẳn tũn 
-Tớ ghét cái kiểu trả lời thế lắm rồi -Giải tỏ vẻ tức tức
-Thôi được rồi ,người trách nhiệm nhất sẽ làm lớp trưởng ...vv-Yết trả lời  cố gắng giữ sức vì thể nào tí nữa cũng có khoảng 100 câu hỏi dồn dập nữa
_________________________________________________________________
....tại trường 
Thiên Yết và Cự Giải đến đầu tiên . Hai cô gái đã thu hút được rất nhiều ánh mắt của,mọi người . Đến tiếp theo sau là Kim Ngưu , đang đi thì cậu bỗng dừng lại vì nhìn thấy Cự Giải -một cô bé với mái tóc óng ả , mượt mà xoã ngang vai , khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười toả nắng . Mải ngắm quá Ngưu Chan nhà ta vấp phải ngay cành cây và ngã xuống :
-Cậu có làm sao không ?-Vốn tính thương người Giải chạy đến đỡ Ngưu dậy 
-Kh..ô....ng  ....s...ao( Không sao )-Ngưu nghĩ đến chuyện lúc nãy mải  ngẳm Giải nên ngã thì đỏ cả mặt , miệng ấp a ấp úng 
-Thế cậu tên gì , mình tên Ngưu-Ngưu hỏi 
-Mình tên Cự Giải -Giải cười
-Thế thì tốt rồi , cậu học lớp nào - Giải nhẹ nhàng hỏi ( mong không phải một tràng câu hỏi nữa theo sau nhá )
-A1, cái lớp mà có 12 học sinh là thủ khoa chọn khắp cả nước ý ( tranh thủ khoe ) -Ngưu nhẹ nhàng đáp 
-Tớ cùng lớp với cậu -Giải nở nụ cười toả nắng của mình , Ngưu mừng thầm trong lòng 
Lúc đó thì Ma Kết và Song Ngư cùng bước vào . Tiểu Ngư với tâm trí trên mây trên gió cầm cái gì cũng quên . Ngư đang cầm trong tay một cuốn tiểu thuyết dày cộp để đọc thì quên mất là mình đang cầm nên tung tăng  thả tay làm cuốn tiểu thuyết không cánh mà bay . Và hướng nó bay tới thì là chuẩn bị "hạ cánh " xuống Đầu của Yết .Kết ôm đầu thất vọng vì biết bạn mình lại sắp gây đại hoạ . Ngư thì vẫn chẳng biết (bó tay ) . Khi quyển sách sắp rơi trúng đầu Yết, Kết nhắm mắt chuẩn bị đón nhận hậu quả của bạn mình , Yết lấy ngay tay cho ra sau đầu vào cầm quyển sách . Kết bất ngờ , quyển sách bay sau lưng cơ mà , sao biết được , bái phục .Yết quay lại tiến đến gần
-Sách của cậu đúng không ?-Yết nhẹ nhàng hỏi Ngư
-Đúng rồi , sao cậu có vậy -Ngư trả lời thản nhiên (bó toàn thân luôn )
-Nó chỉ suýt rơi vào đầu tớ thôi ! -Yết nở nụ cười trong nửa giây rồi quay lại với đôi mắt lạnh lùng
-Sao lại thế được , Kết , cậu ném à ! -Ngư hỏi Kết 
-Haizzzzz chịu cậu -Kết thở dài chán nản , Yết cũng cười , lần này rất tươi  trong vòng 3 giây rồi lại quay lại trạng thái tảng băng di động
-Kết ơi làm gì mà nhìn người bạn gái đấy ghê thế -Ngư nói thầm vào tai Kết,Kết lén liếc cho Ngư một cái 
-Thế cậu tên là gì -Ngư hỏi
-Mình tên là Thiên Yết , chắc hai bạn là Song Ngư và Ma Kết học lớp A1 -Yết nói 
-Sao cậu biết -Ngư  với vẻ ngạc nhiên 
-Haizzzz-Kết cứ thở dài liên tục nhưng mắt thì cứ chằm chằm nhìn Yết vì sao nhỉ , bạn nào nghĩ ra không
 -Thì trên thẻ cho học sinh lớp đặc biệt đeo trên cổ các cậu đó -Yết nở nụ cười trong 1/4 giây
Lúc đó , Bảo Bảo và Thiên Bình , Xử Nữ bước  vào , Mã Mã đi chơi hẹn đúng giờ đến 
-Bạn gì ơi , Bạn rơi đồ này !-Xử Nữ chạy đuổi theo Thiên Bình . 
-Sao thế -Thiên Bình quay lại nhìn , cô quá đẹp làm cho Xử đứng ngẩn ra một lúc 
..trong lúc đó 
-Bảo trọng nhé , tớ vào trước nhé-Bảo Bảo cười 
Cô quay vào trong đưa cho Ngư một lọ thuốc và nói -Chắc cậu cũng khát rồi , uống đi 
-Thanks -Ngư cười 
-Cay quá , cái gì thế ! -Ngư nói 
-Tưởng suýt nữa ném trúng sách vào đầu người khác mà trốn tội được à -Bảo Bảo nói( khổ thân Ngư quá )
......Quay trở lại 
-Cậu muốn nói gì thế ! -Thiên Bình nói lần thứ 28 
-À ! Cậu làm rơi đồ nè-cuối cùng Xử cũng chịu nói và đưa quyển sách cho Thiên Bình 
-Cám ơn !mà cậu có biết lối nào vào không?  tớ không nhớ -Thiên Bình hỏi Xử . Xử cẩn thận đưa Thiên Bình vào 
Sau đó Sư Tử vào một mình vì Bạch Dương cũng giống Mã Mã "xin phép" đi chơi . Thì chợt có Song Tử chạy đến cấp tốc vì sợ muộn học. Chợt cô vấp phải một hòn đá , tuy không ngã nhưng làm đổ nước lên Sư
-Mình xin lỗi bạn -Song Tử cúi xuống nhặt cốc nước
-Làm đổ lên rồi , xin lỗi cũng được gì chứ-Sư càu nhàu
-Thô...i.   kh..ô..ng ...sao(Thôi không sao) - Sư dừng  ngay càu nhàu khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Song Tử ( thay đổi nhanh như chong chóng ý ) 
Đúng lúc đó cổng trường khép lại . Bach Dương và Mã Mã chạy đến cũng muộn . Hai người bàn cách vào trường và cuối cùng tính là trèo tường vì giờ mọi người vẫn đang xem biểu ở ngoài sân trường thôi.
-Cậu trèo trước đi -Mã nói 
-Cậu trước -Dương nói 
Cuối cùng Mã phải vào trước .Mọi lần Dương Dương trèo giỏi lắm vậy mà lần này 
-Rắc -, cành cây mà Dương bám để đi qua gãy thế là cô ngã xuống . May mắn là Mã Mã lấy tay ra đỡ , cô nằm gọn trong vòng tay Mã . Mặt Dương Dương đỏ bừng , Mã cũng thế  . Mã nhẹ nhàng đặt Bạch Dương xuống , hai người không nói thêm câu nào và lẻn vào hàng của lớp đang ngồi xem văn nghệ chào mừng 
P/s:đây là lần đầu mình viết truyện kiểu này , có gì mong các bạn góp ý


Được sửa bởi Little scorpion ngày Fri Aug 09, 2013 6:30 pm; sửa lần 1.
 
Kamihasachi
Học sinh chưa nhận lớp
Kamihasachi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 22/11/1997
Join date : 13/07/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Icon_minitimeFri Aug 02, 2013 4:57 pm

Cứ phát Huy đi nhé! Không sao cả, tất cả thành viên mới đều lo sợ là truyện mình dở nhưng mà bạn cứ viết đi ,sẽ có nhiều người ủng hộ mà. Chẳng hạn như mình 20
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 1:26 pm

ta nhìn thấy màu chữ thật chói lóa   67   còn truyện thì cũng dc cứ tiếp tục phát huy :3
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 6:39 pm

Thanks :))
 
Sponsored content
12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)   12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (Chap 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên chap 11 ( còn nữa )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 )
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 10)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên (chap 9)
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 7 tt)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên-