Trong phòng của Lam Tiểu Ngư hiện tại là một mảnh hỗn độn vì anh trai cô Lam Hoàng Nham đang giúp cô lắp đặt máy chơi game. (Cô nhóc sống chết không cho người khác vào phòng mình =.=). Đây là loại máy chơi game hiện đại nhất nên khâu lắp đặt có hơi phức tạp, nhưng sau khi lắp đặt tốt thì chỉ cần đeo mũ giáp vào là có thể login vào game bất cứ lúc nào. Vì tính hiện thực đạt tới 95% nên mỗi người chỉ có thể tạo một nhân vật, máy sẽ nhận dạng người chơi bằng vân mắt, thế nên chỉ cần người chơi đeo mũ giáp vào, máy sẽ tự động quét vân mắt kiểm tra ,nếu người chơi đã tạo nhân vật thì sẽ lập tức vào game (cái này không lo mất nhân vật, tiện ghê ). Lam Hoàng Nham vừa làm không ngơi tay vừa hỏi cô em gái nhỏ đang ngồi trên giường:
"Sao tự nhiên nhóc muốn chơi cái này vậy?"
"Tại Thiển Thiển ép em mua thôi, chứ em đời nào muốn chơi!"
Lam Tiểu Ngư miệng làu bàu, tay nhón lấy trái tào để trên bàn cắn một ngụm:
"Anh hai cũng chơi game này phải không?"
"Ừ, cũng được một thời gian rồi!"
Lam Hoàng Nham lơ đãng trả lời.
"Nha, anh hai cấp mấy rồi?" - cắn thêm một ngum, ngọt ghê nha!
"118!"
"Oa , cao vậy!" - Lại cắn thêm một ngum, hảo ngọt, phải bảo dì Tiềm mua thêm mới được. Lam Tiểu Ngư tâm tự nhủ lại không quên cuộc nói chuyện với anh trai
"Anh, Thiển Thiển cấp mấy vậy?"
"Cấp 110, cô nhóc ấy đứng thứ 5 bảng PK, là cuồng PK ấy!"
Lam Hoàng Nham hoàn thành công việc, vơ tay lấy cái khăn lau tay rồi đoạt luôn trái táo trong tay cô em gái, cắn một ngụm:
"Ừm, ngọt! Mai phải dặn dì Tiềm mua thêm. Tí nhóc có chơi game thì PM cho anh, trong game anh tên Bạch Dương!"
"Vâng, nhưng anh trả táo lại cho em đi!" - Lam Tiểu Ngư chìa tay về phía anh trai, mắt nhíu lại.
"nhóc lấy trái khác đi!"
Lam Hoàng Nham cười ranh mãnh bước ra khỏi phòng. Bên trong là một bãi chiến trường đầy vỏ hộp giấy. Lam Tiểu Ngư tâm nói còn trái nào, nhưng táo còn hay không không phải là thứ cô nên quan tâm, cái cô nên quan tâm là cái phòng của cô. Cái phòng của cô như cái bãi rác a:
"Dì Tiềmmmmm!!!!!!!!!!!!! Phòng của cháu thành bãi rác rồiii!!!!!!!!!!"
Đáng ghét, đây là lần đầu tiên phòng của cô bẩn như vậy, lát nữa vào game nhất định tìm Thiển Thiển mắng cho một trận , ai bảo ép cô mua mấy cái thứ nhảm nhí này.
------------------------
"Haizzz...."
Hai vị thần ngồi trên đỉnh Olympus thở dài
"Hermes, từ lúc nào Song Ngư lại biến dữ dằn như vậy?!"
Hermes cũng bất ngờ vì hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy nhưng lại lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng có chút ngộ ra:
"Thì ra người ta nói hoàn cảnh tạo nên tính cách là đúng. Bất quá, Zeus, ngài yên tâm đi, Song Ngư đôi lúc dữ vậy thôi chứ bản chất vẫn ngàn năm tiểu bạch . (ngốc + nhút nhát+ dễ ăn hiếp)."
"Phụt. ha ha!"
Zeus cười chảy nước mắt
"Song Ngư mà biết ngươi nói như vậy bảo đảm sẽ bảo Poseidon dìm chết ngươi nha!"
Hermes nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ:
"Ta là ăn ngay nói thật mà!"
Hai vị thần nhìn nhau cười gian trá.
------------------------------
"Chào mừng bạn đã đăng nhập vào trò chơi, bạn là người chơi thứ 10000 đăng nhập vào trò chơi, hệ thống xin tặng bạn đặc quyền có thể chọn hai chức nghiệp khi chơi game. Bây giờ hệ thống sẻ lướt vân mắt để nhận dang, sau này bạn chỉ cần đeo mũ giáp sẽ lập tức đăng ngập trò chơi. mời bạn chọn chủng tộc!"
"Hệ thống không chọn chủng tộc giùm người chơi à?"
Lam Tiểu Ngư nhíu mày hỏi, cô ghét nhất mấy chuyện chọn lựa phiền phức này
"Hệ thống có chương trình chọn tự động, trong quá trình chọn bạn có thể may mắn chọn được chủng tộc ẩn, bất quá nếu để hệ thống chọn thì bạn sẽ không thể thay đổi chủng tộc, bạn có chắc chắn muốn hệ thống chọn giúp không?"
"Chắc chắn!"
"Vậy phiền bạn chờ ba giây, hệ thống sẽ bắt đầu chọn lựa tự động!"
"Đinh! Hệ thống chúc mừng bạn đã chọn được chủng tộc ẩn 'Nguyệt tinh linh'!, hệ thống mời bạn điều chỉnh nhân vật và đặt tên cho nhân vật!"
"Mắt tím, tóc màu lam nhạt pha trắng. tên nhân vật là 'Song Ngư'!"
"Đinh ! Hệ thống chúc mừng người chơi Song Ngư đã hoàn thành phần tạo nhân vật, bạn có muốn tiến vào trò chơi ngay không?"
"Có!"
Vừa dứt lời, một luồng sáng bao quanh lấy Lam Tiều Ngư kéo cô rơi vào một khoảng không chói lóa.
"Hệ thống chúc bạn chơi game vui vẻ!"
--------------------------------------------------------------------------------------------