virgo288 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Magic story(chap3 ) Sat Jul 27, 2013 8:55 pm | |
| Chap 3 Mưa ……hôm nay mưa lại lớn hơn bình thường. Từng giọt rơi tí tách bên khung cửa sổ,Xử Nữ ,vẫn lại là một đêm không ngủ khi những cơn ác mộng lại ùa về giằng xé cô ,Xử Nữ đành nhìn mưa rơi từng giọt nặng trĩu lăn dài trên cửa kính.Và lúc đó,Nhân Mã cũng nhìn qua ô cửa sổ, giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má hồng…. ……………………………….10 năm trước…………………………………….._Nhân Mã à, chạy chậm thôi em!!!!!!!_Anh đến bắt em này,hihihihi-Nhân Mã tinh nghịch bỏ chạy_anh mà bắt được là em chết với anh đấy-người con trai đó cười chạy theo Nhân Mã_Này em đứng lại rồi đấy, anh đến bắt đi này-nhân Mã lè lưỡi tinh nghịch mà không nhận ra rằng mình đang đứng ở giữa con đường…_Nè nguy hiểm lắm biết …..COI CHỪNG…….Nhân Mã bị xô ngã xuống bụi cỏ ven đường,cô nghe được tiếng thắng gấp của chiếc xe rất chói tai, ngồi dậy,cô bàng hoàng nhìn về cảnh tượng kinh hoàng phía trước_ANH HAI……………………………………………………………Người anh mà Nhân Mã yêu quý nhất giờ đã nằm đó trên vũng máu,nhuốm đỏ cả con đường đất đá.Cô chạy lại gần cạnh anh, cô không tin nổi cách đây vài giây anh vẫn còn vui đùa cùng cô mà giờ chỉ vì cô ,anh bỏ cả sinh mạng của mình để có thể thế chỗ chết cho cô.Nhân Mã gào thét tên anh trong nước mắt ,tiếng hét làm xé lòng người trước nỗi đau của một cô bé chưa đầy 7 tuổi…………………………………………………………….……………………………………………..Mặt trời ló dạ,ánh nắng vàng tươi rọi xuống làm sưởi ấm khuôn mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt sau cơn mưa.Nhân Mã giật mình tỉnh giấc,cô thiếp đi vì mệt lả do khóc quá nhiều.Nhân mã ngán ngẩn nhìn về phía đồng hồ……Ááááááááááááááááááááá………………….Nhân mã ba chân bốn cẳng chạy vào làm vệ sinh cá nhân , nhét đại tập sách vào cặp rồi phi thật nhanh vào trường(không quên gặm bánh mỳ lót dạ).cô nàng dùng tất cả tốc lực để “bay” tới…nhưng thôi rồi nhà trường đã đóng cửa…_Đừng hòng ngăn ta hehehehe-Nhân mã cười gian nhìn lên tường cao ngất ngây của trường khi nảy ra được một ý dịnh gian xảoNhân Mã xắn Tay áo lên,cột chặt giày lại, lùi xa khỏi bức tường 10m (ghê),đạp chân sau lấy đà và 1….2……3 ….. Nhân Mã chạy thật nhanh với tốc độ ánh sáng , chân đạp lên tường , nhảy một cách ngoại ngục qua được vật cản trở và hạ cánh một cách an toàn ,yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.Trong lúc cô nàng Nhân mã đang ăn mừng chiến thắng vang dội của mình thì……._Em lên phòng giám thị cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii –cô giám thị đã chứng kiến toàn bộ “cú nhảy” của Nhân Mã.Cô nàng đành lủi thủi làm bản kiểm điểm và lao động(híc híc) Giờ ra chơi…_lại bị phạt sao –Xử nữ cười nhìn Nhân Mã _híc xui quá à,mà Xử Nữ ơi tớ có cái này nè- Nhân Mã chìa tờ báo đưa cho Xử Nữ_Cái gì thế?????-Xử Nữ lật tờ báo ra nhìn thắc mắc hỏi Nhân Mã_nè nè*chỉ tay vào tờ báo* có mấy vụ cháy mà không rõ lý do đó,nghi lắm à nha_Trời,chỉ là mấy vụ cháy thôi mà có gì đâu,với lại nó có liên quan gì tới vụ này –Xử Nữ nhíu mày_Thật mà biết đâu có cái gì đó nghi nghi- Nhân Mã thuyết phục Xử NữVà thế là một vụ tranh luận nảy lửa của Nhân Mã và Xử nữ xảy ra một cách quyết liệt,không ai nhường ai cả, họ phải đành đưa ra một phương pháp để giải quyết…….Một…..hai…….ba….. Oẳn tù tì…….._yeah tớ thắng tớ thắng –Nhân Mã nhảy cẫng lên mừng rỡ_Ức quá thua rồi huhuhuhu- Xử Nữ khóc thầm trong ức chế_thua rồi nhé chiều nay tớ với cậu sẽ đi tìm nha-Nhân Mã cười nghịch ngợm chọc Xử Nữ _tớ biết rồi- Xử Nữ gầm ghè trong tức tốiVà thế là thời gian lại trôi đi………._Bây giờ cậu muốn tìm ở đâu đây- Xử Nữ nhìn Nhân Mã hỏi _tới chỗ này nè ……..- Nhân Mã nói nhỏ với Xử NữXử Nữ thở dài mở cuốn sách dò phép thuật dịch chuyển và hồ biến…….. cả hai đã đến nơi mà Nhân Mã nói .một khu hẻm nhỏ nằm giữa hai vách nhà chung cư mà người ta gọi nôn na là khu ổ chuột._Tại sao phải là chỗ này??-Xử Nữ thắc mắc nhìn Nhân Mã_tớ để ý rằng mấy vụ cháy đó thường hay xảy ra những khu như thế này mà còn liên tiếp theo thứ tự nữa chứ nên xem thử xem mình đoán đúng không- Nhân Mã dò xét xung quanhThế là hai cô bạn cùng đi sâu vào bên trong ,đến tận ngõ cụt mà không thấy bất cứ dấu hiệu gì cả , Xử Nữ càu nhàu_có thấy gì đâu,làm đi mỏi cả chân_Kì vậy ta vậy là linh cảm sai à- Nhân Mã vò đầu Trong lúc các cô nàng đang loay hoay thì………._Nhân Mã coi chừng…- Xử Nữ chạy đến xô ngã nhân Mã nằm xuốngMột đốm lửa sáng rất to (không muốn nói là to chà bá lửa) bay thẳng vào chỗ hai cô nàng đang đứng_Nguy hiểm quá cậu không sao chứ-Nhân mã đỡ Xử Nữ dậy_Này ,hai ngươi có phải là những tên đến từ địa ngục không-một giọng nói của một đứa con trai phát ra Từ trên trần nhà ,một chàng trai với mái tóc vàng như nắng,đôi mắt đỏ như lửa nhìn chăm chăm vào hai cô bạn của chúng ta ,trên tay là một đốm lửa sang đang lập lòe_Anh chính là người gây phát hỏa không rõ lý do,thấy chưa tớ đoán đúng mà-Nhân Mã vui mừng nhìn Xử nữ_Tớ biết rồi Nhân Mã , còn cậu là sư tử đúng chứ,cậu có thể xuống đây để chúng ta nói chuyện-Xử Nữ cười thân thiện nhìn Sư TửSư tử vẫn còn khá cảnh giác hai cô nàng này nhưng linh cảm anh mách bảo mọi thứ đã an toàn ,anh yên tâm nhảy xuống và đứng cách khoảng khá xa với hai cô bạn_cậu là Xử Nữ?-Sư Tử nghi hoặc nhìn Xử Nữ_À mình xin tự giới thiệu nhé, mình là Xử Nữ và cô bạn này là Nhân Mã Sư tử cười nửa miệng nhìn Nhân Mã,khiến cô hơi run sợ nhưng cũng bình tĩnh lấy lại được phong độ_tại sao anh lại gây hỏa hoạn vào những khu này- Nhân Mã tra hỏi Sư tử_Đơn giản là đánh đuổi những con quái vật ,cô không biết sao- Sư Tử trả treo Nhân Mã_tôi không biết nên mới hỏi anh , mắc mới gì anh phải trả lời tôi kiểu đó-Nhân Mã nóng máu với tên kêu ngạo Sư tử này_Thôi cho tôi xin ạ, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, sư tử à tớ muốn hỏi liệu cậu có thể tham gia cuộc chiến này được không??_Không biết, để bổn thiếu gia suy nghĩ đã –Sư Tử hất mặt làm “chảnh”_Xí ai là bổn thiếu gia, anh là bổn thiếu thốn thì đúng,không phải là anh sợ không đủ sức để gia nhập nên mới nói như vậy chứ gì,yếu mà còn ra gió- Nhân Mã đả kích Sư Tử_Này ai mà sợ cô chứ, muốn đánh tay đôi không hả -Sư Tử_Vào đây tôi chấp anh_NÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ, HAI NGƯỜI MUỐN CÁI GÌ ĐÂY- Xử Nữ hét to lênCả hai hoàn hồn nhìn Xử Nữ nổi giận một trận linh đình,mặt không còn chút giọt máu _Nhân Mã cậu hãy thôi cãi nhau với anh ta đi, còn anh (chỉ vào Sư Tử) anh có muốn vào hay không thì bảo-Xử Nữ giận dữ nóiNhân Mã im thinh thít còn Sư Tử thì gật đầu lia lịa vì còn chưa hoàn hồn_Như vậy từ đầu thì tốt hơn không- Xử Nữ nhẹ giọng nóiMà họ lại không để ý rằng có một người đang chăm chú theo dõi họ từ đầu đến giờ, chăm chú theo dõi từ nhất cử động_Đông vui quá nhỉ, ta cũng muốn góp vui đây- người con trai đó búng tay với nụ cười nửa miện đầy ma quáiMặt đất rung chuyển dữ dội khiến hai cô gái phải ngã dúi xuống , Sư Tử ngã dựa vào tường miệng lẩm bẩm_cái quái quỷ gì thế nàyMột con quái vật chui ra khỏi lòng đất , con quái vật này to và dữ tợn hơn những con khác rất nhiều với những vòi axit và gai độc quanh miệng,gào thét dữ dội tiến về phía các sao_Có trò vui rồi lại đây nào- Sư Tử cười khoái chí _lên thôi- Xử Nữ đứng dậy chuẩn bị tư thế sẵn sang_ừ -nhân mã cười đồng tình
Được sửa bởi virgo288 ngày Sun Jul 28, 2013 4:09 pm; sửa lần 1. |
|
công chúa cá Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 9:16 am | |
| pan ơi, sao pan toan nói về Xử Nữ và Nhân Mã thế, mấy chòm sao kia đâu rồi |
|
hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 10:25 am | |
| còn đối thoại nhiều quá nhưng lại ko có lỗi chính tả p/s: lót gạch hóng nhé |
|
virgo288 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 4:05 pm | |
| - công chúa cá đã viết:
- pan ơi, sao pan toan nói về Xử Nữ và Nhân Mã thế, mấy chòm sao kia đâu rồi
ừ tớ biết rồi tớ sẽ cố gắng để nói về các sao còn lại |
|
virgo288 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 4:05 pm | |
| - hanako-chan đã viết:
- còn đối thoại nhiều quá
nhưng lại ko có lỗi chính tả p/s: lót gạch hóng nhé dạ vâng ^^ |
|
♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 4:06 pm | |
| ta cảm giác như đang xem kịch =;=
|
|
virgo288 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Sun Jul 28, 2013 4:08 pm | |
| - ♥Smile♥ đã viết:
- ta cảm giác như đang xem kịch =;=
vâng =;= lần sau sẽ cố gắng gọt bớt hơn nữa ạ, cảm ơn đã góp ý |
|
Kamihasachi Giới tính : |
Zodiac : |
| |
virgo288 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Tue Jul 30, 2013 10:03 pm | |
| |
|
Sellena Milk Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) Wed May 07, 2014 5:32 pm | |
| mau ra chap mới nha nàng hóng!!! |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Magic story(chap3 ) | |
| |
|