Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 1:17 pm

Nói sơ về tập trước 1 chút. Các sao chúng ta sau khi trở về từ địa ngục,liền bắt tay vào việc phá vỡ chú thuật " bất tử " của đội quân bóng đêm. Cuối cùng chú thuật cũng hoàn thành nhưng cái giá để trả cho việc đó là sự hy sinh của Virgo.



Tại ngọn núi gần Thánh Địa



Khi bầu trời dần về đêm, những thuộc hạ của tên Minos sau khi dính độc hoa hồng của Pisces chết. " Thình Thịch" đó là âm thanh của trái tim đập trở lại. Tất cả bọn chúng từ từ mở mắt. Những bông hồng độc trên người chúng từ sắc đỏ thẫm của máu đang từ từ chuyển sang màu trắng vốn có và héo dần.Từng người lần lượt đứng dậy, bọn chúng nhìn nhau rồi nhìn về phía Thánh địa. Chúng thấy mọi thứ vẫn y như vậy liền cảm thấy sợ hãi. Một tên trong đó liền nói:



-Xem ra chúng ta mất khá lâu để hồi sinh sau khi bị hoa hồng của Pisces đâm trúng.



-Chắc do kết giới từ Thánh đại nên mới mất thời gian như thế. Nhưng hiện giờ kết giới đang bị thu hẹp. Đây là thời cơ chín muồi để tấn công Thánh địa.- Tên phó chỉ huy nói



-Sao chúng ta không cảm thấy sức mạnh của ngài Minos?! Nhìn xem cái làng đó không bị gì cả.Có khi nào ngài ấy bị Pisces ....- 1 tên bàng hoàng nói



-Đừng nói bậy, sao có chuyện ngài ấy bị đánh bại được. -Tên phó chỉ huy quát lớn



-Vả lại, điều cần thiết bay giờ là phải lấy đầu bọn nhóc kia.



Bọn chúng liền di chuyển về phía trước. Đi chưa được mấy bước từ phía sau có 1 giọng nói phát ra.



-Thật là 1 đám đáng thương. Tên Minos đó chết rồi.



-Cái gì.!



Cả đám quay đầu lại thì thấy 1 người mặc giáp vàng, mái tóc màu nâu hạt dẻ.Nhìn họ bằng đôi mắt màu xanh lục bảo lạnh lùng, miệng nhuếch lên nụ cười như đùa giỡn.



-Các ngươi sẽ theo chân hắn thôi.



-Tên khốn! mi nói cái gì.



Cả đám lao vào tấn công thì trước mắt xuất hiện vô số tia sáng với tốc độ rất nhanh.
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Tumblr_mkzs0943vS1s6cql7o1_500
Những tia sáng đó như cắt vào da thịt.Chưa tới 1 giây thì toàn bộ bọn chúng đã chết thêm lần nữa, những mảnh giáp bị cắt rời, rạn nứt nhiều chỗ. Người làm chuyện đó chính là Leo. Anh đứng nhìn xác bọn chúng mà khuôn mặt mang biểu cảm lạnh lùng đầy sát khí. Từ phía sau anh, Aries thân mặc giáp bạc từ từ bước tới , vỗ vai anh mà nói:



Cậu ra tay lẹ thiệt đó, Leo!



-Đến trễ quá đó, Aries! Bộ ở bên Pisces yêu dấu là quên luôn thời gian à.



-Cậu nói gì thế.... đâu có... đâu.....-Khuôn mặt Aries từ từ đỏ lên cì câu nói đó.



-Tôi về Thánh địa báo cáo, cậu ở lại dọn dẹp mấy thứ này đi.



Leo lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi, để lại Aries đứng đó rủa anh" Cái tên này! có gì giận là trút lên mình hết. Đáng ghét!!!!"Anh nhìn những cái xác trên đất mà thở dài, xoa xoa cổ mình" Bảo mình dọn dẹp hết đống này sao?!!" Rồi bắt tay vào làm. Mặt khác Leo đang từng bước leo lên bậc thang dọc theo sườn núi tới thẳng điện thần ánh sáng( có là điện thờ nằm gần đỉnh núi đặt 12 điện đo 12 hộ vệ trấn giữ). Vừa đi anh vừa nghĩ ngợi một việc, gương mặt càng trở nên lạnh lùng hơn và có vài phần sát khí. Trong ánh hòang hôn , áo giáp của anh càng trở nên sáng lấp lánh nhưng gương mặt cảu anh lại có phần buồn bã và cô đơn.

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai 583pxvirgotemplelca1



"Cuộc chiến vừa mới bắt đầu mà Virgo đã hy sinh"," Cái tên ngốc đó, rốt cuộc bỏ đi một mình , không chịu suy nghĩ gì về mọi người cả."



Do mãi suy nghĩ mà Leo không biết mình đã tới trước của thần điện lúc nào không hay. Anh tháo giáp mũ xuống để nó trên tay phải mình mở cửa bước vào......Kéet.... Cộp ...Cộp.....Tần ánh sáng nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên vì biểu cảm lạnh lùng và đầy sát khí đó chưa bao giờ thấy anh có cả.



-Ai là cho cậu giận kia,Leo.



-Hộ vệ Leo. Tôi đến đây vì có chuyện cần báo cáo !



Leo quỳ một chân xuống hành lễ chào hỏi,anh bắt đầu vào việc báo cáo tình hình hiện nay xung quanh Thánh địa.



-Tôi thấy kết giới hiện nay không chắc chắn.Một số tên trong đội quân bóng tối đã sống lại.Tôi đã giết chúng và cho kéo xác vào kết giới.



-Vậy sao.....

-Xem ra bọn chúng hồi sinh nhanh thật.!
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Tumblr_m2hbz0auGR1r1n5pqo1_500
-Đến rồi à, Sagittarius!

Từ bên trong thần điện vang lên giọng nói ấm áp .... Cộp... Người đó từ vén tấm màn phía sau ghế thần ánh sáng bước ra. Người con trai đó thân mặc giáp vàng có cánh, mái tóc màu nâu hạt dẻ giống Leo, dáng người đó rất chuẩn, tay trái cầm mũ giáp . Đôi mắt màu xanh nước biển cùng với nụ cười trên môi. Anh chính là Sagittarius. Leo ngước lên nhìn anh một chút rồi lại nói tiếp:

- So với chuyện đó thì Sagittarius .... Gemini hiện giờ sao rồi?
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Tumblr_mbixkzhgT31qgaaado2_r1_250
- Ừm, tuy cậu ta vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì nhưng thật ra thì không ổn chút nào.Kết giới giăng ra có thể phong ấn khả năng hồi sinh của đội quân bóng tối, giăng kết giới không quản ngày đêm là việc không hề nhẹ nhàng.Có lẽ tinh thần và thể xác của cậu ấy sắp tới điểm cực hạn rồi.Nếu chúng ta không tìm cách giải phóng cậu ấy khỏi gánh nặng này thì......

Trên đỉnh núi nơi đặt 12 cột trụ đá,đại diện cho 12 sức mạnh chính là chìa khóa mở lối vào vùng đất các vị thần. Gemini mặc bộ giáp vàng mái tóc màu xanh và áo choàng trắng bay theo từng cơn gió. Sắc mặt anh mang vẻ mệt mỏi quá độ, mồ hôi cứ chảy liên tục, đôi mắt màu xanh nhìn gần như mơ hồ.



.......Ào....Aòoooo.......Những cơn gió thổi càng lúc càng mạnh hơn tạo ra âm thanh ghê sợ.Leo và Sagittarius đang đi xuống những bậc thang ở sườn núi, cả 2 vừa đi vừa nói , Sagittarius biết Leo đang nghĩ cái gì.

-Virgo đã một đi không trở lại,Leo! Em đang nghĩ về chuyện cảu cậu ta lắm hả?

-Anh nói gì thế? Em đâu có nghĩ gì đâu

Sagittarius đặt ngón tay mình lên nếp nhăn giữa trán Leo rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai 10sisyphus



-Không qua nổi mắt anh đâu.Giờ em lo cho cậu ta lắm à!

-ừm, em cũng lo cho cậu ta nhưng so với em thì em thấy anh lo Gemini nhiều hơn.

-.....
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Tumblr_mkw8tb4Wca1r7guhqo1_500
Sagittarius quay về phái trước, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầu sao .Anh lo cho Gemini nhiều lắm, gương mặt anh bây giờ không còn vẻ tươi cười, dịu dàng mà thay vào đó là vẻ phiền muộn.Leo thấy vậy liền nói:

-Anh là người đã chăm sóc cho cậu ấy từ khi cậu ta mới đặt chân đến Thánh đại nên người hiểu cậu ta nhất có vẻ là anh nhỉ.

-...Đúng, người chăm sóc cậu ấy là anh.Nhưng chính anh đã gây ra tội lỗi đối với cậu ấy, nhiều khi không biết lúc đó mình làm thế có đúng không.Cứ nhìn Gemini chiến đấu quên mình là anh lại thấy lòng đau nhói đến nhường nào.

-Anh à, đó không phải là lỗi của anh mà.

-Nhưng...
....XEẸT....

Từ trên bầu trời, một tia sáng xuất hiện..... Ào....Ào... Những ngọn gió giờ trở nên dữ dội . Chúng làm cho Sagittarius và Leo cảm thấy nguy hiểm, cả 2 người nhìn nhau rồi cùng chạy về nơi Gemini đang ở tại đỉnh núi.Kết giới đã bắt đầu có vết nứt, chúng lan rộng ra xung quanh. ...Crắc..... Ầm.....Chíu chíu......

-A aaa...hộc...Kết giới....

Những sóng năng lượng đã phá hỏng kết giới , nó cũng làm tổn thương đến năng lương của Gemini khiến anh phải quỳ chân xuống đất Nhìn về phía luồng sáng thì có 2 bóng người xuất hiện tại tháp đồng hồ.Một người là Eri, phù thủy bóng tối và một người con trai theo sau cô ta có dung mạo giống với Gemini. Nhưng khác ở điểm là tóc màu xanh tím và mắt của người đó màu xanh đậm, thân mặc áo giáp màu tím, gương mặt có phần gian tà hơn Gemini nhiều.Anh ta dịch chuyển tới gần Gemini, nhìn anh mà mỉm cười:

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai GeminiSaga

-Lâu rồi không gặp,Gemini

-......-Gemini bàng hoàng và ngạc nhiên nhìn người trước mặt , mâ thanh như nghẹn lại ở cổ không thoát ra được.

-Sao em không chào hỏi ta vậy.Hồi đó em vốn lẽ pháp lắm mà.-Người đó đưa tay chạm vào mặt anh.

-...Sao..... sao anh lại ở đây được....Anh đã chết rồi mà, Anh hai!!!

Lúc đó GHemini mới nói ra được,2 chữ "Anh hai" làm cho người đó mỉm cười vui vẻ. cúi đầu xuống gần anh thì thầm:

-Giờ là lúc giành lại em khỏi nơi này.Em trai yêu quý của ta!!!
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 5:01 pm

Ra chap này hao nhiều sức lực quá. Thông báo là chị sẽ ra chap 15 vào thứ 2 đó thông báo để bà con biết mà chờ coi
* nhớ comt để ta rút kinh nghiệm*
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 5:43 pm

*đọc đoạn đầu* LEO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ÔNG DÁM CHỌC BN TRAI TÔI!!!!!!!!!!! ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!
*ngưỡng mộ* e khâm phục cái sự kiên trì chèn hình của ss
e lười chém quá =))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 7:21 pm

chị chỉ tốn có có nửa tiếng thui em ơi. hi ta chỉ trong mog chap mới về chuyện tình giữa anh em Gemini và Sagittarius thui.
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitimeSat Apr 27, 2013 10:51 pm

À mà rose à sao em comt truyện chị ít quá vậy còn truyện của ss Hos em comt nhìu.
Phân biệt đối xử wa đi.
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-