-Tác giả: Hoseki
-Rating: mọi lứa tuổi, nhưng một số chương có cảnh hot mình sẽ rating 17+ cảnh báo, nếu ai không ngán thì cứ nhào vô =)))
-Thể loại: Tương lai, game, tình cảm và đôi chút đam mỹ (có thêm mấy ông thần bại hoại xía vô nữa.)
-Tình trạng post truyện : Lê lết, mình bận học thi nên sẽ không post bài thường xuyên, tuy nhiên tiêu chuẩn là 1 tuần 1 chương.
-Số chương truyện : Có trời biết, đất biết, tác giả chưa biết…
-Phụ trách chỉnh sửa : hai con bạn thân là Yukishiro0708 và White012rain
-Giới thiệu nhân vật :
+Nhân vật chính :
Mộ Hàn Phong (Thiên Yết)
Lam Tiểu Ngư (Song Ngư)
+Nhân vật phụ phối hợp diễn suất :
*Nữ:
_Lưu Ngọc Thiển (Cự Giải)
_Bạch Thiên Vân (Sư Tử
_Đào Hinh Hinh (Xử Nữ)
_Cố Tuyết Hân (Bảo Bình)
_Cố Tuyết Mẫn (Thiên Bình)
*Nam:
_Lâm Phương (Ma Kết)
_ Lam Hoàng Nham (Bạch Dương)
_ Dương Thiên minh (Song Tử)
_Phan Bắc Hàn (Nhân Mã)
_Lý Minh Kiệt (Kim Ngưu)
(Ngoài ra còn một số diễn viên phụ khác, trong đó có mấy vị thần!!)
Couple
Thiên Yết x Song Ngư
Ma Kết x Cự Giải
Bạch Dương x Sư Tử
Song Tử x Xử Nử
Nhân Mã x Bảo Bình
Kim Ngưu x Thiên Bình
WARN: mong mọi người liếc sơ một cái
1/ Truyện sẽ có một số chỗ tính cách nhân vật không giống 12 cung hoàng đạo cho lắm và cũng sẽ có đam mỹ, thế nên mọi người đừng ném đá nha.
2/ Năm nay mình bận thi tốt nghiệp + thi đại học nên sẽ không có nhiều thời gian viết truyện, nếu truyện có ra chậm thì mong mọi người vẫn ủng hộ.
3/ Có gì sai sót thì mọi người cứ góp ý, thật ra mình viết rồi cũng ít khi đọc lại, tại không có thời gian (=_=)|||
4/ Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ *cúi đầu*
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trailer
Vì sự nhàm chán của thần Zeus và vì sự nhàn rỗi của Hermes mà mọi chuyện xảy ra. Bị đá xuống thế giới loài người, bị xem là trò tiêu khiển của vị thần tối cao…haizzz…thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, duyên đã bén, đây tơ hồng cũng đã kết, vậy thì chỉ còn biết thuận theo ý trời.
Trong game nháo đến ngoài game, từ trường học nháo thánh đường…ách, còn từ trần gian nháo đến Olympus…
Bé ngốc! Em là của anh!
PS: truyện này mình viết là để luyện tập tay nghề nếu mọi người đọc mà cảm thấy chưa hay hoặc có gì sai sót thì cứ nói, mình sẽ rút kinh nghiệm.
--------------------------------------------------------------------------------------------