Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 chap 6 ( manh mối )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
pundjtinzo
Học sinh chưa nhận lớp
pundjtinzo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 13/11/1998
Join date : 26/06/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 11:42 pm


Hôm đó , trời mưa tầm tả , đứng trước bia mộ Cự Giải là hình ảnh Thiên Yết khoác trên người bộ áo đen , đặt xuống bia mộ cô 1 cành hoa hồng màu xanh , loài hoa mà cô yêu thích nhất . Thiên Bình cầm cây dù che mưa cho Thiên Yết mà không khỏi xót thương cho người bạn , Yết quá đau khổ do mất đi Giải Giải nên chả nói được lời nào , cứ lầm lầm lì lì còn khó xử hơn cho mọi người . Song Tử thì lo an ủi 2 bác , Cự Giải ra đi khi còn quá trẻ , sự vui tươi hồn nhiên của cô nàng nay đả tắt lịm , chỉ còn lại nụ cười trên tấm bia này thôi .

- Sao số nó khổ thế này , chết khi còn chưa được 20 , nó còn chưa lấy được thằng Yết mà ông ? Sao nó có thể ra đi như thế được , khổ thân con gái tôi , huhuhu ...

Mẹ Giải gục vào lòng ba Giải mà khóc tức tưởi . Các sao người nào người nấy nét mặt buồn rủ rượi , sau khi mọi người về hết , 11 sao quyết định đến nhà Thiên Yết để bàn bạc . Các sao ngồi cạnh nhau , tự an ủi trước sự ra đi của Giải Giải , mọi người bàn tính về cách giải quyết . Bắt đầu cho cuộc bàn luận , Yết lên tiếng trước tiên

- Trước khi mất không lâu , Giải Giải có nói với mình người cô ấy nghi ngờ là Xà Phu , người mà năm xưa bị tách riêng ở học viện . Còn mục đích thì phải tuỳ vào kí ức của chúng ta thôi .

- Mình cảm thấy là mình chẳng gây lổi gì với thằng đó cả , chẳng phải là nó luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài sao ?

Sư Tử đưa ra ý kiến . Tiếp đó là Xử Nử

- Là gián tiếp gây tổn thương đến hắn , mình nhớ Cự Giải từng nói về cô bé bị bỏng gì đó mà .

- Là Tiểu Bình , nhưng chúng ta chưa từng làm gì với cố ấy , với lại cô bé ấy đã mất cách đây 7 năm còn gì ?
Thiên Yết ngồi bình tĩnh nói .

- Là chết do thuốc của mình , cố ấy đả uống nhầm lọ thuốc mình chế nên mới chết

Câu nói vang lên làm mọi người chú ý , là Thiên Bình , mọi ánh mắt nghi hoặc đều nhìn về cô nàng .

- Vậy tại sao người chết không phải là cậu mà là Cự Giải hả ?

Thiên Yết đập mạnh vào chiếc ghế đứng phắt dậy , xông đến Thiên Bình , thấy tình hình , các sao mới chặn Thiên Yết lại , rồi ... Bốp ... Song Tử giáng 1 cú đấm mạnh vào khuôn mặt mỹ nam của Thiên Yết

- Cậu có bị điên không ? Có lẻ , giờ hắn đang ở nơi nào đó coi chúng ta tự tàn sát , hắn sẳn sàng làm hại bất cứ ai trong chúng ta vậy mà cậu nở nói như vậy với Thiên Bình sao ? Tâm trạng của cậu mình hiểu rất rỏ , mất Cự Giải người đau hơn ai hết là cậu nhưng mà cậu củng không nên làm hại Thiên Bình , Cậu mà còn đụng chạm đến cô ấy nửa thì ... Song Tử bỏ dở nửa câu rồi dứt khoát nói tiếp ... chả có anh em gì ở đây cả .

Bình thường thì cả giỡn với Thiên Yết mà Song Tử còn không dám nửa mà hôm nay , vì Thiên Bình mà Song Tử đánh Thiên Yết chứng tỏ Thiên Bình quan trọng đối với Thiên Yết thế nào .

- Thôi đi , cậu ấy đâu có cô ý , đáng lẻ người bị hại phải là mình chứ sao là Cự Giải , cô bé ấy ngây thơ đến mức con kiến còn không dám giết lấy đâu mà gây thù với ai , mình chỉ là nói nhửng gì nên nói , còn việc Thiên Yết nóng như vậy củng nằm trong dự tính các cậu không cần lo , mình đem sẳn bông băng thuốc đỏ rồi nè !

Thiên Bình nói mà cười tươi phá tan không khí ngột ngạt .

- Xin lổi , tại mình không biết kìm chế , xin lổi cậu

Thiên Yết ngồi gục xuống ghế , chấp tay che mặt

- Mình không sao , mình hiểu cậu mà !

Thiên Yết bực tức đá 1 cái mạnh lên bàn

- *** chết , mày dám đụng đến người của tao , mày chán sống rồi , tao mà tìm ra mày thì băm xác mày ra trăm mảnh cho chó ăn , *** ** *** .....

Thiên Yết như hoá điên trong 1phút làm các sao ngơ ngơ ra , đó giờ dù ghét dù thù thì Yết củng chỉ nói bình thường thôi , nay mà còn chữi nửa thì .... điên xong rồi Yết trở lại bình thường , tỉnh bơ giựt ly nước mà Sư Tử uống dở uống tiếp

- Bàn tiếp đi , nhìn gì nửa !

- Thằng đó nó xong rồi đó , mọi người tiếp tục

Ma Kết nói khi đang bật ra bật vô cái hộp quẹt , rồi phía cửa có tiếng chuông , đương nhiên là người gần nhất ra mở cửa , Kim Ngưu bước ra mở cửa , 1 người chuyển phát nhanh gửi 1 kiện hàng màu đó có chiếc nơ to , Kim Ngưu kí nhận rồi đem vào , Ngưu vừa vào đến nơi thì Xử Nử nhận ra chiếc hộp , là chiếc hộp mà Xử Nử nhận lúc ở nhà Cự Giải có điều nó không to như lần trước , chỉ là 1 chiếc hộp nhỏ thôi .

Kim Ngưu mở chiếc hộp trước mọi người , nói chứ tò mò thì Kim Ngưu luôn đi đầu , là 1 chiếc đĩa , bật ti vi lên , đó là 1 nơi tối , 1 tia sáng chiếu xuống , 1 chú hề xuất hiện

- Xin chào mọi người , ta xin tự giới thiệu , ta lả kẻ mang nụ cười đến cho mọi người và là kẻ mang nổi sợ đến cho các ngươi , haha , các ngươi đang rất thắc mắc tại sao Cự Giải lại chết chứ gì hahaha là tại ngươi đó Thiên Yết .

Chú hề trong tivi nói đến câu này thì mặt Thiên Yết biến sắc , cả đám vẩn chăm chú

- haha , ngươi từ nhỏ đả đẹp mã rồi , chả bù như ta , béo phì xấu xí , Tiểu Bình yêu ngươi , ta yêu Tiểu Bình , ngươi yêu Cự Giải , con bé đó vì ngươi mà chết hahaha thật vô phúc khi làm người yêu ngươi , mà ta củng cho các ngươi 1 chút gợi ý , không lại nói ta chơi gian hahaha , kẻ mở cửa nhận hộp quà là người chết tiếp theo , chúc mừng chúc mừng , tạm biệt

Chú hề chích cái bong bóng thì màn hình tắt , mọi người đổ dồn về phía Kim Ngưu , mặt Kim Ngưu lộ rỏ nét hoang mang . Ma Kết thấy vậy an ủi

- Về nhà mình ở đi , có mình vẩn an toàn hơn .

- Cậu làm như mình là con nít vậy ? mình không sao , giải tán nào

Kim Ngưu nói rồi đi thẳng ra cửa mà về , các sao còn lại không khỏi lo cho Kim Ngưu . Tiễn mọi người ra khỏi cửa , Thiên Yết quay lại với căn phòng nhìn xung quanh các góc tường mà cười nói lớn

- Ngày mai là 1 ngày dài đấy Xà Phu , tao chờ mày

Lại căn phòng tối , vẫn điệu bộ xoay nhẩn , thân ảnh màu đen cười nhếch

- Vậy sao ? là với mày hay tao ? haha mày lo rồi Yết ạ , ngủ ngon nhé , tao chờ mày hahaha
------------------------------End Chap--------------------------
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 10:20 am

*bẻ tay* ta bắt đầu chém đây =]]
Trước tiên là nỗi chính tả hén :


Mình cảm thấy là mình chẳng gây lổi
----->lỗi

Là chết do thuốc của mình , cố ấy đả uống nhầm lọ thuốc mình chế
----->đã

lẻ , giờ hắn đang ở nơi nào đó coi chúng ta tự tàn sát , hắn sẳn sàng làm hại bất cứ ai trong chúng ta vậy mà cậu nở nói như vậy với Thiên Bình sao ? Tâm trạng của cậu mình hiểu rất rỏ , mất Cự Giải người đau hơn ai hết là cậu nhưng mà cậu củng không nên làm hại Thiên Bình , Cậu mà còn đụng chạm đến cô ấy nửa thì...
----->lẽ - sẵn - nỡ - rõ - cũng

Bình thường thì cả giỡn với Thiên Yết mà Song Tử còn không dám nửa mà hôm nay , vì Thiên Bình mà Song Tử đánh Thiên Yết chứng tỏ Thiên Bình quan trọng đối với Thiên Yết thế nào .
----->nữa - Song Tử

đáng lẻ người bị hại phải là mình chứ sao là Cự Giải
----->lẽ

mình chỉ là nói nhửng gì nên nói , còn việc Thiên Yết nóng như vậy củng nằm trong dự tính các cậu không cần lo , mình đem sẳn bông băng thuốc đỏ rồi nè !
----->những - cũng - sẵn


Xin lổi , tại mình không biết kìm chế , xin lổi cậu
----->lỗi

dù ghét dù thù thì Yết củng chỉ nói bình thường thôi , nay mà còn chữi nửa thì
----->cũng - chửi nữa

Bàn tiếp đi , nhìn gì nửa !
----->nữa

ta lả kẻ mang nụ cười đến cho mọi người và là kẻ mang nổi sợ đến cho các ngươi
----->là - nỗi

Chú hề trong tivi nói đến câu này thì mặt Thiên Yết biến sắc , cả đám vẩn chăm chú
----->vẫn

ngươi từ nhỏ đả đẹp mã rồi
----->đã

mà ta củng cho các ngươi 1 chút gợi ý
----->cũng

mặt Kim Ngưu lộ rỏ nét hoang mang
----->rõ

về nhà mình ở đi , có mình vẩn an toàn hơn
----->vẫn


Văn phong của nàng tiến bộ hơn rùi đó :)
Truyện có dài thêm 1 xíu thì phải, cái này là ta ủng hộ, càng dài càng tốt. ^^ Tình tiết khá thú vị, tiết tấu chuyển biến có phần phù hợp.
Nhưng vẫn còn lập từ nhiều lắm ấy nház, câu văn còn hơi cứng, cách nói chuyện giữa các chòm sao chưa được tự nhiên cho lắm.
Ta chờ các chap sau của nàng ház~ ta bay đây~ *tung lụa*


Được sửa bởi Bactereum ngày Wed Jul 24, 2013 8:38 pm; sửa lần 1.
 
cherryn
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 04/10/1994
Join date : 20/07/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 12:42 pm

HERHER.LẠI TY VS CG..............BÙN.
 
pundjtinzo
Học sinh chưa nhận lớp
pundjtinzo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 13/11/1998
Join date : 26/06/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 12:35 pm

@Bactereum haha , hqua ta " hơi " bị zui nên viết hơi ẩu ^^~ tks ngươi nhắc nhở . Mà ta ức chế là sao ta không thể thêm lời thoại của mý sao kia zô , thý sao sao ák ! Lúc 12 sao ở w nhau , đứa nào chính là chính àk !!!~
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 9:02 pm

pundjtinzo đã viết:
@Bactereum haha , hqua ta " hơi " bị zui nên viết hơi ẩu ^^~ tks ngươi nhắc nhở . Mà ta ức chế là sao ta không thể thêm lời thoại của mý sao kia zô , thý sao sao ák ! Lúc 12 sao ở w nhau , đứa nào chính là chính àk !!!~

Cái này thì không sao đâu ah~
Cứ để các sao khác "làm nền" cho nhân vật chính ở chap này, sau đó từ từ đổi vai chính cho các sao còn lại. 1 chap rất ngắn, nếu muốn chia đều "đất diễn" cho cả 12 người được đâu. Xoắn não lắm =w=
Khi viết, nàng hãy giữ cho tâm trạng thoải mái nhất. Đừng viết chỉ vì bị mem đòi chap, lúc đó chất lượng sẽ giảm sút cực kì !!


cherryn đã viết:
HERHER.LẠI TY VS CG..............BÙN.

*quạt quạt quạt*
Hết bùn chán rùi chứ....? Chắc chưa đâu haz =]]
Nàng vào đây mà bùn chán như thế chắc sẽ không quay lại đây nữa đâu nhỉ, vậy thì lần sau đừng nên comment vậy nữa haz. Bởi comment này của nàng có mang tính chất spam đấy !!
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 9:05 pm

sao giải lại ra đi sớm huhu!k công bằng! huhu 35
 
[Enn]babie
Học sinh chưa nhận lớp
[Enn]babie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 16/10/2000
Join date : 22/07/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:06 pm

Ta vẫn có 1 chút gì đó nghi là con bé Tiểu Bình kia có dính tới TB =='
Thôi hóng chap ms biết đc ~
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeWed Jul 24, 2013 10:20 pm

Lần sau khi post truyện bạn làm ơn ghi tên truyện-tên chap nhé ^^ vậy thì độc giả sẽ dễ dàng theo dõi truyện của bạn hơn :) ~
 
 
pundjtinzo
Học sinh chưa nhận lớp
pundjtinzo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 13/11/1998
Join date : 26/06/2013
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 1:26 pm

Charlotte Scarlett đã viết:
Lần sau khi post truyện bạn làm ơn ghi tên truyện-tên chap nhé ^^ vậy thì độc giả sẽ dễ dàng theo dõi truyện của bạn hơn :) ~
 

 ok !!!~ tks ban ^^~


yupinacancer đã viết:
sao giải lại ra đi sớm huhu!k công bằng! huhu 35

 nàng , ta thý nàng hình như thix truyện về Vampires thì phải , ta đaq viết 1 truyện về Vampires , moq nàng ủng hộ . truyện đó ta để hoàn rồi mới post ^^~ h` lo truyện này trước ^^~
 
Meomeomeo:3
Học sinh chưa nhận lớp
Meomeomeo:3
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 04/02/2002
Join date : 24/12/2014
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitimeSat Dec 27, 2014 5:09 pm

cho hỏi sao đọc từ đầu đến giờ toàn thấy nhóm có đủ 12 sao không hà, tính thêm Xà Phu là 13 thì Tiểu Bình nằm đâu zạ == mà Tiểu Bình là chỉ sao nào thế?
 
Sponsored content
chap 6 ( manh mối ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: chap 6 ( manh mối )   chap 6 ( manh mối ) Icon_minitime

 
 

chap 6 ( manh mối )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Z.S.I chap 3:Manh mối đáng ngờ
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 chòm sao và sự ra đi hạnh phúc-