Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 1:42 pm

Chap 20: Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy 

Nhóm bạn của chúng ta hiện đang trên đường tiến về thành phố Wind ở phía Đông để phà hủy cột năng lượng thứ 2. Đáng lý là họ có thể đến được thành phố trong vòng 1 tuần nhưng do người dẫn đường Song tử, vốn rất tự tin vào tài tìm đường của mình nên đã dẫn cả đám đi về phía Tây vì nói " có đường tắt qua đó". Thế là cả đám rơi vào tình trạng lạc đường toàn tập, dẫn họ đi về phía thành phố Earth ở phía Tây Bắc. Song tử vì thế mà bị cả đám nhào vô đánh hội đồng tập thể. Và hứa từ nay sẽ không để cậu ta dẫn đường nữa. Nhưng cũng may là hướng này có thể dẫn họ đến khu rừng Yêu tinh ERON. Thế là họ phải lết thân đi đến đó mặc dù nó không có trong hành trình.
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy 5hbe



Trên đường cũng gặp không ít khó khăn do bị theo dõi, rượt đuổi,....làm cả nhóm có mấy phen khốn đốn dẫn đến gây lộn liên tục nhưng rồi cũng bình thường, từ cuộc gây lộn đó cũng làm tình cảm mọi người tốt hơn. Nhưng có vấn đề mà cả nhóm đang muốn tìm hiểu. Đó là con người mang tên Taurus đã đi đâu mất rồi???
.......
.....

Vâng các bạn cũng thắc mắc tại sao lại là vấn đề đó. Chả là trong suốt đường thì Taurus có những biểu hiện rất lạ,.Theo lời của phóng viên Song Tử dò hỏi các hộ vệ thì ngày thường chàng trai Taurus có thể ăn hết 30 chén cơm trong 1 bữa, ngủ thì đừng hòng kêu dậy trừ phi có thức ăn, nói chuyện thì như súng bắn liên tục, luôn dùng cái bản mặt ngây thơ để xin tiền mua đồ ăn. Nhưng hiện trạng bây giờ thì trái ngược 180 độ.....1 bữa trong 1 ngày ăn chưa tới 3 chén, ngủ thì luôn nói mớ, chưa cần đưa đồ ăn ra thì anh đã dậy rồi. nói chuyện chưa tới 5 câu trong ngày và có khi đang đi thì lăn ra bất tỉnh..... 

Những việc đó làm cho mọi người khốn đốn và tự hỏi " Taurus thường ngày đi đâu rồi?"
Sau gần 2 tuần trèo đèo vượt suối, họ cũng tới được bìa rừng ERON, Song tử nhìn nó mà nói lớn:
-Cuối cùng ta cũng tới nơi?

-Phải, giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi- Bạch Dương ngồi phịch xuống đất thở 

-Không ngờ đường núi khó đi thiệt đó, làm mất thời gian quá .- Song tử lại nói tiếp 

-Đáng lẽ không mất nhiều thế.-Scorpio cằn nhằn

- Hả.....- Song tử nghe vậy thì ảm thấy mồ hôi chảy ra liên tục.

- nhưng vì có kẻ dẫn đường quá tệ làm chúng ta phải chịu khổ thế này .- Capricorn cất tiếng xong là những người khác liếc cái nhìn sắc như dao về phía Song tử ngay

"Nhờ cậu mà chúng ta mới mất thời gian đó còn nói gì...." 

-A....... Thôi ta đi tiếp đi.

Nhận thấy những ánh mắt đầy dao kìa chỉa về phía mình, Song tử liền nhanh chân chạy trước..... Vù.... Phặc.......Anh vừa chạy chưa tới 3m thì không biết từ đâu một mũi tên bắn về phía trước, cắm xuống đất trước mặt anh có ý cảnh cáo. Một nhóm người mặt đồ đen xuất hiện chặn trước mặt.Mọi người thấy vậy liền rút vũ khí ra trong lòng thầm nghĩ: " lâu không đánh giờ phải vận động chút coi", các sao nữ chúng ta thì ngồi nghỉ vì họ biết không tới phiên họ ra tay đâu trừ Sư tử thì nhào vô ngay, Gemini và Aries, Thiên Bình, và Thiên Yết thì không có hứng, để những người kia đánh đi. 

..... Keng...... Keng...... 

-Cầu lửa.

......Bùm...... Á......

..... Chíu.......Chíu....... 
- Kim châm

.... Phặc....... Phặc....... 

-Địa chấn.

-Mũi tên gió.....

.... Rầm..... Uỳnh...... Roẹt......
Tiếng động do những người bạn chúng ta gây ra làm cho không khí yên tĩnh xung quanh bìa rừng trở nên hỗn loạn và ầm ĩ. Ai nấy đều thẳng tay mà đánh. Bỗng một tên trong bọn chúng gương cung bắn một mũi tên, nó bay thẳng tới Taurus với tốc độ rất nhanh ngay tim anh. Cảm thấy không khí từ hướng mũi tên bắn rất lạ, Tảuus vội tránh sang 1 bên. Dù không trúng tim nhưng lại trúng ngay vai trái. Taurus liền lùi lại thì cảm thấy cánh tay trái tê dần ,lạnh và mất dần cảm giác . Nhận ra trên mũi tên có độc liền rút nó ra ngay, ngước lên nhìn kẻ đã bắn mình thì chỉ thấy được nụ cười. Cảm giác mình đã gặp nụ cười đó ở đâu rồi. Xong kẻ đó và đồng bọn biến mất, những người khác do đang coi đánh nhau nên không để ý anh. Tất cả liền thu vũ khí, kiểm tra xong rồi là tiến ngay vào rừng ,Taurus liền che đi vết thương bằng cách khoác áo choàng lên người. 

Đi vào rừng được nửa ngày, nhưng họ vẫn chưa tìm được lối ra khỏi đây. Người nào người nấy đều mệt phờ cả, trời cũng dần tối nên bây giờ phải tìm chỗ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Taurus nhận thấy sức lực dần biến mất, mọi thứ đều mờ dần, không muốn các bạn lo lắng nên anh tự nhủ " cố lên Tảuus mày làm được mà". Bất chợt, Aquarius và Xữ nữ nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân. Nghĩ là chắc bọn áo đen lúc nãy trở lại trả thù nên tất cả đều thủ sẵn thế tấn công chờ kẻ thù. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một nhóm các người được trang bị võ trang đầy đủ xuất hiện từ phía trước, Song tử cứ tưởng họ là con người tính chạy tới làm quen nhưng khi Ma kết nói nhìn về phía lỗ tai của họ thì mới nhận ra đó là các yêu tinh. Làm anh chàng bị hố 1 cú. Họ dừng lại cúi chào các hộ vệ, người đi đầu ngẩng đầu lên mỉm cười. Mọi người đều nhận ra đây là Tiên Nữ-cận vệ thân tín của Nữ thần yêu tinh( mẹ Bảo Binh) đồng thời cô cũng là người yêu của Leo. Khi cô ta cười, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Taurus, ánh mắt đầy ý thù địch. Song Ngư và Kim ngưu bất chợt nhìn thấy cái nhìn đó liền cảm thấy con người này có gì không ổn. 

- Chào mừng các hộ vệ tới khu rừng ERON, theo sự ủy thác của nữ thần yêu tinh, tôi sẽ dẫn mọi người tới lâu đài nghỉ ngơi. Xin mời

- vậy làm phiền- Pisces nói

Mọi người được hộ tống tới lâu đài. Lâu đài được xây dựng trước cây đại thụ ngàn năm của khu rừng. Bên ngoài có màng phép thuật bảo vệ dưới dạng sương mù làm cho người thường nào thấy được nó. Lâu đài theo lối kiến trúc cổ kín, đơn giản nhưng có phần uy nghi, màu sắc bao quanh là màu vàng nhạt và màu xanh của rừng, các dãy hành lang được làm bằng đá hoa cương xanh ngọc.Một dòng sông chảy xuyên qua lâu đài  . Không khí chung quanh rất trong lành và dễ chịu. 12 sao chúng tư khi nhìn thấy lâu đài thì ngơ ngác nhìn ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Những người còn lại thấy họ như vậy mà bật cười " tụi nó nhìn gì mà ngớ người thế không biết."

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy 9um3



Đi tới sảng chính , Tiên Nữ thu xếp cho họ chỗ nghỉ ngơi thì chị Aquarius lên tiếng:
- sao chúng ta không vào chào nữ thần nhỉ?

- Đúng đó, Nữ thần hiện đang ở đâu vậy, Tiên nữ?- Libra nhìn cô xong quay sang nhìn Tiên Nữ

- Nữ thần bận chút việc nên hiện giờ người không có ở đây. Tôi được lên là khi nào các bạn tới thì phải đón tiếp chu đáo. - Tiên nữ ngây ngô trả lời.

-oh, ra..... 

....Phịch........
Gemini nói chưa hết câu thì đã nghe thấy đằng sau có tiếng động lạ, quay đầu lại thì thấy Taurus đã lăn ra bất tỉnh. Mọi người nghĩ anh lại ngất như mấy lần trước . Nhưng khi Leo tới đỡ anh dậy thì thấy tay phải đang bấu chặt lấy vai trái, lớp áo choàng bên ngoài bắt đầu dính máu, hơi thở rất yếu. Leo liền bế Taurus lên với vẻ hối hả.
- Taurus không ổn rồi !

- Tiên Nữ, mau dẫn chúng tôi tới phòng nghỉ! Nhanh lên!!- Cancer thấy thế liền quay sang nói với Tiên Nữ- Cự Giải,em đi theo chị.

- vâng- Cự Giải hiểu tình huống này Cancer rất cần năng lực trị thương. Không do dự chạy theo. 

Những người khác cũng chạy theo. Đi hết hành lang là các phòng nghỉ, Tiên nữ vừa mở cửa thì ngay lập tức Leo xông vò ,đặt Taurus lên giường. Cancer và Cự Giải liền bắt tay vào việc ngay. Thiên Yết thấy mọi người ở đây cũng chả giúp gì được thôi thì đi nghỉ sớm. Ai nấy cũng đồng ý, nam nữ phân chia hành lý xong rồi vào các phòng bên cạnh. 
Trước khi vào phòng, Kim ngưu có thấy vẻ mặt của Tiên nữ trước khi cô ta rời khỏi đây. Một nụ cười mãn nguyện, ý thù hận rất lớn. Vào phòng khóa cửa lại, nhìn mọi người đang nằm dài trên giường, cô chợt nói:

- mọi người, em cảm thấy Tiên nữ có vẻ gì đó không bình thường.

- hử?- Pisces đang nằm cũng phải bật dậy

- sao em nói thế.- Xữ nữ ngồi gần đó lên tiếng

- trước khi cô ta đi, em bắt gặp nụ cười kỳ quái của cô ta. Nó mang cảm giác ghen tuông!-Kim ngưu đi tới ngồi ngay mép giường 

- em cũng thấy vậy! Nụ cười lúc gặp chúng ta ở rừng có phần giả tạo. - Sư tử đang đứng gần cửu sổ, mắt nhìn ra ngoài.

- uk. - Aquarius gật đầu đồng ý.

- chúng ta cần cảnh giác với chị ta rồi.- Bảo Bình nhìn lên trần nhà 

- Sao em không cảm thấy nhỉ- Song ngư ôm lấy gối ngơ ngác nhìn

- vì em còn nhỏ mà - Pisces xoa đầu cô

Các nữ chúng ta ai nấy đều gập đầu. Xong nằm lăn ra ngủ, bên phòng nam chỉ có Thiên Yết, Ma kết, Gemini , Scorpio và Capricorn cảm thấy như thấy còn những người khác thì vẫn vô tư. 

Trời bắt đầu tối, mặt trăng dần hiện lên làm cho cảnh sắc của khu rừng khi về đêm cảm thấy có chút rùng rợn. Cancer và Cự Giải nói tình hình của Taurus đã ổn với mọi người rồi lăn ra nằm ngủ. Chỉ còn Leo kiên quyết ở lại coi chừng Taurus. Anh cảm thấy từ lúc rời khỏi thành phố Fire thì Taurus có vẻ rất lạ, luôn muốn tránh mặt anh. Khác với Taurus luôn mỉm cười ngày nào. Leo cũng thấy bản thân mình không ổn, thấy người đang nằm đấy bất tỉnh thì lòng cảm thấy đau nhói, khó chịu vô cùng. Mọi khi ở bên cạnh người này anh cảm thấy bản thân thoải mái hơn ở bên Tiên Nữ. Nắm lấy tay Taurus, Leo thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ:

- Mau tỉnh lại đi, Taurus! 

Nửa đêm, sau khi tất cả mọi người trong lâu đài đã ngủ say. Một bóng đen không biết từ xuất hiện ở cửa sổ phòng Taurus, người đó mặc bộ đồ màu đen che kín mặt, khó biết là nam hay nữ. Bước tới giường Taurus và Leo, nhìn một hồi rồi lấy giơ tay phải trước ngực Taurus. Miệng niệm chú:
" hỡi sức mạnh bóng tối hãy cho ký ức trở về, theo lời kêu gọi của phù thủy bóng tối."
một quả cầu màu tím xuất hiện rồi biến mất vào trong ngực anh. Người đó mỉm cười rồi biến mất không dấu vết.

------------giấc mơ của Taurus---------
( Nhựng chữ màu tím là Taurus ở kiếp trước còn chữ màu xanh là của Taurus kiếp này nha mọi người )

" Nhớ lại đi.... mình phải nhớ lại....." 


-Hả?Nhớ lại gì cơ.....?


" Đang đợi........Người đó đang đợi mình...... "


-AI?


"Người quan trọng nhất"




-Ưh...


" Ủa?đây là đâu?" 


Hàng mi cong cong khẽ động đậy, chầm chậm mở mắt ra. Mọi thứ mờ mờ ảo ảo cứ vờn vờn trước mặt làm người ta khó chịu. Chớp chớp mắt vài cái mới thấy được một cái trần nhà bằng đá xám xanh, kiến trúc rất giống với điện thờ của Leo tại Thánh địa, bản thân đang nằm trên giường trắng tinh. Chống tay ngồi dậy, phía mép giường có người đang ngồi đó, người mặc áo màu, quần trắng, tay xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ. Cất tiếng gọi: 


-Leo .....


" A" 


-Taurus.....
Người đó là Leo mà nhưng nét mặt có phần chững chạc và uy nghiêm hơn.Thấy người đang nằm ngồi dậy, vừa thức dậy là gọi tên mình đầu tiên. Cảm thấy rất vui, mỉm cười


" May quá đúng là Leo."


-Giật cả mình. Nếu anh không ở cạnh em..


" Ơ? Giọng mình sao lạ vậy?..."


Người đó nhìn qua tấm gương dựng đối diên bên phải giường. Hình ảnh trong gương là một cô gái với mái tóc dài màu vàng, cô mặc chiếc váy màu trắng, tay đang gỡ những cọng tóc rũ trước mặt. Gương mặt y chang Taurus nhất là đôi mắt màu vàng không lẫn vào đâu được. 


" Đây là ai.?..... Sao mình lại là con gái...?"


Không sao.- Leo ngồi xuống trước mặt cô ta, tay nâng cầm lên. Anh cúi mặt xuống gần và đặt một nụ hôn. Nụ hôn kéo dài với tiếng thở đứt quãng.-Anh sẽ luôn ở bên em mà 

------------------------

Taurus đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu vàng trở nên màu đen vô hồn. Anh liền ngồi dậy, rút tay ra khỏi tay Leo, đi xuống giường mở cửa phòng đi mất. Miệng lẩm nhẩm:

- ....đi.....đến......chỗ.....người......đó......

Đi không một tiếng động về phía trước hệt như có gì đó kéo anh đi. Leo đang ngủ cảm thấy có bàn tay mình trở nên trống trãi, dịu mắt thì thấy trên giường chỉ có tấm chăn, mà người nằm đó đã đi đâu mất rồi. Sờ tay vào chỗ Taurus nằm còn cảm thấy âm ấm thì biết anh vừa mới đi thôi, liền chạy ra tìm quên cả việc mang giày vào, và quên kêu mọi người luôn. 

..... Phịch...... Phịch.......

-Taurus!

..... hộc...... Hộc......
 
Chạy khắp lâu đài mà vẫn không thấy anh, nhìn quanh để tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn của cậu. Chợt từ trên cao, Leo thấy Taurus đang đi về phía hồ cạnh lâu đài. Dáng đi khật khiểng, ánh mắt nhìn về phía trước vô định. Leo kêu nhưng không thấy trả lời

- Taurus!!!! 

-......

- Chết tiệt!
Liền tức tốc chạy về phía anh với tốc độ nhanh nhất. Taurus bước từng bước tới hồ trên đường có ít máu. Bàn chân phải có một đường sâu. Máu từ đó chảy ra, nhưng anh không cảm thấy đau. Bước tới hồ thì anh di chuyển xuống, dần dần chìm xuống, chỉ thấy một vài bong bóng trên mặt hồ. Leo chạy theo dấu máu trên đường phát hiện anh đã chìm xuống hồ. Liền lao xuống hồ, thấy Taurus đang nằm ở đáy hồ lập tức kéo anh lên. Đặt anh nằm sắp, Leo làm cho cậu ọc nước ra, hơi thở dần đều đặn thì anh thở phào nhẹ nhỏm.

- cái tên ngốc....tự nhiên đi đến đây chi... Bị thương rồi!

Nhìn thấy bàn chân có vết thương liền xé tay áo ra băng lại tạm thời. Ngồi cạnh nhìn bản mặt tên Taurus ngốc đang ngủ say, đôi mắt nhắm nghiềm. Chợt thấy anh chỉ mặc có áo trắng mỏng( do lúc nãy thay đồ cho anh để tiện chữa trị), quần đen. Chiếc áo thấm nước dính sát vào cơ thể anh làm hiện rõ làm da trắng và những đường cong cơ thể, bất giác Leo đỏ mặt, lòng dấy lên cảm giác rất lạ. Nhìn lên đôi môi đỏ kia,làm Leo có ham muốm được nếm thử đôi môi đó. Cúi đầu xuống, môi chạm môi , vị ngọt từ môi Taurus giống như mật ong vậy làm cho anh lưu luyến không muốn dứt ra. 

--------------------------
" Anh sẽ luôn ở bên em"


" Anh hứa đi em mới tin"


" Hi, anh hứa trên cái tên và sinh mạng của chính mình.Anh sẽ luôn ở bên em cho đến khi em không cần anh nữa"  


" Hứa!!!"
-------------------------------
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 10:42 pm

Sau một tuần suy nghĩ cuối cùng ta cũng ra dc chap mới.
Ôi giờ mới thấm thía công việc này vất vả wa
 
khanhnguyen
Học sinh chưa nhận lớp
khanhnguyen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 46
Birthday : 12/11/2000
Join date : 26/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 10:49 pm

Tem và hóng chap
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 10:52 pm

Mai ra hàng mới. Giờ đang cật lực viết
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 9:05 am

khanhnguyen đã viết:
Tem và hóng chap

khanhnguyen comment của nàng được tính như spam đấy !!
Không nên chỉ comment vài từ như thế, chính thức nhắc nhở nàng lần 1. Lần sau chú ý đừng vi phạm nữa ha !!
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 7:13 pm

Trời ơi chap tiếp của ta bị virut ăn mất rồi. công sức ngồi viết nguyên buổi chiều của tôi. T-T
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 9:41 pm

hóng! ta hóng! ta hóng 38
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 10:16 pm

oa oa TT^TT mất con tem *ôm tác giả nhảy tưng tưng* ôi e yêu c
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitimeTue Jul 23, 2013 10:38 pm

Ros ơi dạo này e lặng dj đâu zậy. Chj ko thấy e trên nàh thế
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 20 ( p1): Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 7
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-