Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 30

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 30   lớp học cá biệt - chap 30 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:10 pm

tác giả : nhozkiss1408



 Cơn mưa ngày càng lớn, gió thổi ù ù, sấm chớp....Sư Tử thả tay và cây dù bay theo gió, mặc cho cơn mưa lạnh Sư Tử bình thản ngồi như cam chịu.....
Bốp!! Sư Tử ăn 1 cái cốc thật đau của Dương "ngồi dưới mưa như vậy tốt lắm sao hả thằng ngốc?? Theo ta về"
11h00' : Bạch Dương đang đi qua đi lại trước nhà của Song Ngư thì 1 chiếc xe hơi đậu lại và 1 người ăn mặc khá bảnh bước ra.Song Ngư từ bên trong đi ra với áo trắng,váy xanh cười nhẹ.
" em đang cặp với nó sao? Thằng này nó có gì tốt đâu? Em thật sự thích 1 tay ăn chơi ư??" Bạch Dương nắm tay Song Ngư
Song Ngư: chẳng phải nói rồi sao? Người ta ăn chơi nhưng vẫn có tương lai!!
BD: thôi!! Anh không tới để cãi nhau với em? Anh tới để hỏi về tối nay.
Song Ngư: tối nay người ta đưa tui đi rồi. Không cần phiền tới anh đâu.
Bạch Dương mỉm cười" tốt thôi. Em tưởng mình quan trọng lắm sao. Không có em, anh vẫn sống tốt thôi!! Từ giờ hãy quên cái tên này đi và cái lớp 11c ấy...em hảy xin chuyển lớp luôn đi!" Bạch Dương leo lên chiếc xe máy phóng đi.
12h00': Sư Tử với bó bông hồng đỏ, trắng đứng chờ Cự Giải ở quán kem mà 2 đứa hay ăn. "phải xin lỗi thế nào đây. Không biết cô ấy chịu nghe mình nói không nhỉ". Cự Giải từ xa đag tiến tới nhưng không phải 1 mình. 1 chàng trai tóc dựng màu đỏ chở Cự Giải trên chiếc xe đạp màu đỏ. Sư Tử đớ người nhìn Cự Giải lướt qua rồi dần khuất ở cuối đường. "Còn gì xót xa hơn khi đứng ở 1 nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi giờ mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó lần nửa"
"em xin lỗi!! Tại em đùa dai làm anh bị như vậy! Em xin lỗi!!"
Sư Tử nhìn bó hoa và tấm thiệp mình đang cầm nhìn sang cô bé lúc sáng"không sao đâu đừng có buồn nữa!!"
Cô bé đan tay lại không dám nhìn Sư Tử...Sư Tử bỏ bó bông xuống đất rồi đưa cô bé về nhà
5h00': " tập trung lên trường đi. Rồi chúng ta đi, mau lên đó" Bạch Dương đọc to tin nhắn vào tai Sư Tử. " vậy thì đi đi, ta không đi đâu"-Sư Tử ngáp dài.
"không đi để thằng khác nó giật bé Giải là chú mất vợ tương lai đó"
" sự thật là bây giờ đã mất rồi còn đâu"
Bíp!! Tin nhắn tới điện thoại Sư Tử. " dám làm Cự Giải buồn hả? Tới gặp tớ ngay" Sư Tử tròn mắt đọc tin nhắn của T.Bình nhìn Bạch Dương đang xem ké. "đi thay đồ đi. Nhìn ta làm gì nửa"
5h25': reng!reng!reng!reng! " gọi qua đây rồi sao không ra mở cửa mà bắt đứng chờ thế này"-Sư Tử gào lên trút hết tức giận vào cái chuông.
" ôi trời!! Cổng không khoá!!" Bạch Dương nhìn Sư Tử.
Cả hai băng qua 1 khoảng sân rộng có hồ bơi tiến vào nhà. " Chắc tui đập cửa mà vào quá"-Sư Tử gào lên.
"qua rồi thì từ từ. Tớ mới ngủ dậy màk" Thiên Bình dụi mắt
" oaaa! Sư Tử đẹp trai quá" Thiên Bình nhìn Sư Tử trong bộ đồ đen. Áo đen, quần đen, giày đen, áo khoác đen....đen tất tần tật.
" anh này củng đẹp trai nửa"Thiên Bình nhìn Bạch Dương trong cái áo trắng với áo khoác đen cùng chiếc quần đen bóng đeo thêm mắt kiếng.
" còn bà sao tui thấy kì quá. Mặc áo thui sao??" Dương nhìn T.Bình đang mặc chiếc áo thun dài tới gối.
Sư Tử"thằng hâm này"
" đúng là đồ ngốc mà" Thiên Bình cười thích thú
Bạch Dương: bà có tin tui đập thằng Mã của bà cho đở tức không?
Sư Tử: tui không rảnh mà xem hai người cãi nhau à.
"chia tay với Cự Giải rồi hả?" Thiên Bình ngồi xuống ghế nhìn Sư Tử.
Sư Tử: tui đang đau đầu vì chuyện này nè.Lúc trưa tui thấy cô ấy đi với học sinh lớp trên.
"thôi,đừng buồn. Không có Giải thì có em nà. Em tình nguyện làm bạn gái anh"
" gê ta!! Mà củng đúng thui. Người ta đẹp trai hơn tui mà" Nhân Mã bước vào với áo sơ mi đen, quần nâu.
Bạch Dương:Sư Tử nó cướp người yêu chú rồi kìa.
Nhân Mã: ta không sợ Sư Tử mà ta sợ mi cơ?
" ta làm gì phải cướp người yêu chú chứ??"
" cãi nhau với Ngư vui không em??"
Dương thở dài ngồi xuống gế.Nhân Mã ngồi xuống "ta nghĩ rồi Song Ngư sẽ hiểu thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà"
Thiên Bình:các cậu ơi, chúng ta lên trường luôn đi. Mọi người tập trung hết rồi.
Sư Tử: đi thay đồ đi cô nương. Còn ở đó mà nói nửa!!
Tại trường học: học sinh nhốn nháo đứng chờ nhau đi chơi ở trước cổng trường tạo nên 1 không gian náo nhiệt.T.Yết mặc đồ cặp với Xử Nử: áo thun trắng hình trái tim và cái áo khoác đen carô dáo dác tìm kiếm bạn mình. " T.Yết!! Ở đây nè!!"-Ma Kết nói từ trong quán nước đối diện.
Ma Kết với áo nâu quần xám và kế bên là Kim Ngưu với áo trắng đen và váy xanh.
"Xử Nử nhìn đáng yêu quá đi" Kim Ngưu kéo Xử Nử ngồi xuống. " cậu hôm nay đẹp trai dử? Mà đồ cặp luôn mới chịu!!" Ma Kết nháy mắt.
" hôm nay đi với người ta mà. Phải chuẩn bị kĩ chứ"-T.Yết nhìn sang Xử Nử.Xử Nử đỏ mặt không nói gì.
Từ xa một chiếc xe hơi đen chạy tới rồi từ từ dừng lại đầy im lặng...SongTử thò đâu ra kính xe ngó các sao nói: Ma Kết! Kim Ngưu! Thiên Yết! Xử Nử! Mau lên xe!!
 
 

lớp học cá biệt - chap 30

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 5
» lớp học cá biệt - chap 18
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-