Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 23   lớp học cá biệt - chap 23 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:54 pm

Tác giả : nhozkiss1408



 1h30': 6 người bắt đầu đi vào trong. Bạch Dương đá tên bảo vệ té vào tường, Nhân Mã thì đở bác bảo vệ già qua 1 bên. "Dương,Mã, Song xử lí tầng 2,3. Tớ với Kết,Sư xử lí tầng 4. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tầng 5 "
Thiên Yết bước vào thang máy với Sư Tử và Ma Kết.Ba người còn lại chiếm hửu thang máy còn lại.
Nhân Mã: mau mau đeo cái này vào!!
Bạch Dương: đi đánh nhau mà mang khẩu trang là sao? Dẹp đi.
Nhân Mã: bọn nó sẽ chờ ta ở ngoài đó, đeo vào nhanh.
Ba người vừa đeo vào thì thang máy dừng lại. " tụi nó ra thì giết" tiếng la inh ỏi vang lên.
Nhân Mã rút bom khói thả xuống sàn. Bùm!!! Thang máy mở và khói bay mù mịt làm bọn vệ sĩ ho sặc sụa... Bạch Dương cứ thế mà đá hết tên này tới tên kia,Nhân Mã quay gót đá vở đầu vài tên.
Cám ơn vì bom khói nha Bảo Bình-Nhân Mã thích thú
" mau lên. Thả bom khói vào các phòng riêng kia đi"
Nhân Mã đạp tung cánh cửa đề quản lí tầng 2. Nhân mã đấm cho tên sĩ vài đấm rồi chụp 1 tên mặc vét đeo kính lôi ra ngoài.
Tên quản lí: các người là ai? Sao lại muốn giết tôi??
Song Tử: tao chỉ cần mày nói cấu trúc của các tầng và tầng nào có gài bẫy.
Tên quản lí: trong đây không có bẫy!!!
Bạch Dương kéo lê cái gế đập vỡ kính cửa sổ" nói láo. Thế cái bẫy lade mà tên trong phòng thiết kế đang nghiên cứu là gì??"
Song Tử: tao sẽ cho mày rơi tan xác!!
Quản lí:Tui nói!!Tui nói!! Tha cho tui, tui còn vợ con nửa!!
Ở tầng 4: cửa thang máy mở và trước mắt Thiên Yết là 1 căn phòng lớn màu trắng xoá. Thiên Yết vừa tính bước ra thì Ma Kết ngăn lại" coi chừng đó Yết. Ta nghi là có bẫy"
Ma Kết: bẫy la de. Chỉ 1 vật thể nặng bằng hòn sỏi chạm vào nền nhà thì lade từ hai bên tường sẽ bắn nát vật thể đó. Cấu trúc phòng rộng cộng vs lade siêu nhanh thì có trời mới thoát được!!
Sư Tử ngó nghiêng: cái bẫy thật ghê gớm.
Ma Kết: chỉ còn 1 con đường thôi. Ở trên trần nhà!!
Sư Tử: hôm nay ngươi thông minh thế?
Ma Kết:nhờ tin nhắn của Song Tử thôi!!
Ma Kết đưa cho Sư Tử Thiên Yết 2 đôi bao tay đen " găng tay này ta mua đó. Nó có nam châm có thể di chuyển dễ dàng trong trườg hợp này"
Thiên Yết: trần nhà có gì đâu để nam châm hoạt động.
Sư Tử: bên trên là 1 khối nam châm lớn có thể hút hết các thứ sắt,thép và lực nam châm khác lên trên với tốc độ nhanh.
Thiên Yết: tốt!!Nhưng làm sao để nó hoạt động đây??
Ma Kết: 5 phút nửa!!
Tầng 3: Nhân Mã đang hun khói quản lí tầng 3 để tìm công tắc bật nam châm. Bạch Dương dọn dẹp nhửng thằg to con. Song tử đập tan máy móc làm việc, máy rút tiền....
Nhân Mã: mi không nói lẹ là chết ngộp nghe chưa
Quản lý: khụ...khụ... Tui nói...tui...nói...mà...thả..ra...thả...ra....
Nhân Mã mở cửa lôi tên quản lý ra ngoài " ông mau nói đi để cái tên kia lại là nó quăng ông ra cửa sổ chơi với chim đó" Nhân Mã vừa nói vừa chỉ vào Song Tử đag đập phá tứ tung. Tay quản lý mặt xanh lè nói hết cho Nhân Mã.
Tầng 4:" 0k. Nam châm đã mở rồi!!" Ma Kết hô lên. Chùm đèn giửa phòng rơi xuống lade bắn tan nát. Thay vào đó là 1 quả cầu tròn màu đen. Ầm!! 1 tiếng động lớn rồi cả 3 bị hút văng lên trần thang máy. "a..a..lực hút mạnh quá"-Sư Tử la thất thanh.Ma kết lật người lại:" mau lên. Bò sang bên kia rồi vào thang máy".Cả 3 bắt đầu nặng nề bò( lê lết thì đúng hơn) qua phía bên kia. Gần tới nơi thì thang máy bắt đầu mở ra,Ma Kết cố bò thật nhanh đến gần. Thang máy mở và hai tên cầm súng xuất hiện bắn xối xả. Ma Kết bật mạnh nhảy luôn vào thang máy. Vừa đá được súng 2 tên đó ra ngoài thì Ma Kết bị đánh bầm dập. Thiên Yết rút dao ra phóng thẳng vào 1 tên làm hắn té ra ngoài rồi tan xác bởi lade. Sư Tử ngậm con dao lấy đà bật thẳng vào thang máy, tên vệ sĩ vừa chụp Sư Tử lại thì Xẹt!! Hắn ôm mắt lao ra ngoài rồi củng không toàn thây. Sư Tử nhả con dao đầy máu ra đở Ma Kết dậy. Thiên Yết nhảy xuống" chúng ta lên gặp Xà Phu thôi".
 
 

lớp học cá biệt - chap 23

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 8
» lớp học cá biệt - chap 9
» lớp học cá biệt - chap 25
» lớp học cá biệt - chap 10
» lớp học cá biệt - chap 26
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-