Thật sự khi đặt tay gõ những cảm xúc này, mình cũng chợt nhận ra mình cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bước chân vào 4rum yêu quý này.
Mình đến với 4rum một cách rất tình cờ và cũng một phần do trí tò mò của mình.Tại nơi này, có rất nhiều người tốt, dù chỉ là thế giới ảo đi chăng nữa, mọi người sống với nhau rất vui vẻ cứ như một gia đình thật sự vậy.
Cảm xúc của mình khi nói về 4rum thì nó kì lạ lắm. Mình chỉ biết rằng khi bước vào nơi đây, mình đã có thể tự tin cởi mở , hòa đồng hơn với mọi người, không còn một người vào đây chỉ biết đọc truyện nữa.
Nếu người ta có nghiện face, nghiện ma túy, nghiện game thì mình nghiện 4rum mất rồi.Mỗi lần lên mạng, việc đầu tiên mình làm là ấn vào 4rum dù lắm lúc chả biết vào đấy để làm gì nữa kia.
Giống như Leo đã nói, mình cũng yêu quý tất cả mọi người ở đây không chừa một ai cả , yêu quý công sức các bạn đã tạo ra .
Thật sự thì mình là người không giỏi nói ra những cảm xúc của mình, còn rất nhiều điều muốn nói nữa nhưng nó giống như bị tắc ở đâu mất rồi.
Và đây là những lời cảm ơn mình muốn gửi đến những người mình thân, mình quen ở 4rum này.
Smile: Nhóc là người đầu tiên anh muốn cảm ơn, nhờ có trò mai mối của nhóc , anh mới có thể quen biết được nhiều người như bây giờ đó.Thật sự thì anh quý nhóc nhiều lắm đó , nhóc có biết không. Anh hi vọng tình anh em này còn mãi , hi vọng sẽ mãi còn bà mối Smile và mục sư King.
Min: Nói đi nói lại dù thế nào thì ta vẫn rất quý ngươi đó dù ngươi có ghét ta đi nữa.Ngươi là vợ đầu tiên của ta, là người đâu tiên bảo ta biến thái,... ngươi dạy ta nấu ăn mặc dù ta nấu chả ra gì, nhưng ta phải công nhận lúc nào nói chuyện với ngươi cũng vui hết à.
Lisan: là vợ hiện tại của anh, là người lúc nào anh thấy em cũng vui vẻ hết, dù rằng mỗi lần gặp anh em đều phang chảo nhưng không sao đầu anh cứng lắm.
Yubi: Mẹ là người mẹ yêu quý của con , là một người lúc nào cũng yêu thương các con của mình hết. Con quý mẹ rất nhiều mong mẹ luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Mẹ cứ yên tâm con sẽ giữ lời hứa của con với mẹ.
Ploy: Anh cảm ơn em rất nhiều khi em là người đầu tiên nói chuyện với anh trên 4rum này.
Leo: Ta chỉ biết nói rằng ngươi là một thằng bạn rất tốt đó.
Bé Bin: Thật sự dù ta hay bắt nạt cháu nhưng ta rất quý cháu , thế nên cứ mỗi lần ta bắt nạt cháu là ta đang thể hiện tình yêu thương của mình đó
Luna: Dù em với anh mỗi lần nói chuyện là toàn dìm nhau nhưng vẫn rất quý mến em. Em tuy còn nhỏ tuổi mà nói năng đôi khi rất sâu sắc, tuy em có ý định phá đám cưới của anh không thành nhưng không sao đâu em có thể phá đám cưới khác cũng được mà.
Và còn rất nhiều người nữa, mình chỉ muốn nói rằng mình yêu các bạn nhiều lắm.
Tuy vậy nhưng mình cũng muốn gửi lời xin lỗi của mình với những mà mình đã vô ý xúc phạm hay có nói gì đó không phải dù vô tình hay cố tình. Mong mọi người hãy chấp nhận lời xin lỗi của mình.
Cuối cùng chúc 4rum sang tuổi mới ngày càng được nhiều người biết tới hơn, lớn mạnh hơn. Happy Birthday