Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chuối ~ Cute
Học sinh nhà Lửa
Chuối ~ Cute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 669
Birthday : 25/11/2000
Join date : 11/06/2013
Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]   Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 7:03 pm

Tên: Cừa Nqố xD
Học sinh...đứng! - Tiếng của Ma Kết vang lên.
Thầy đưa tay ra hiệu ngồi xuống và nói :
- Chào các em, thầy tên là Xà Phu, thầy sẽ là GVCN của lớp em trong năm học này - Thầy Xà Phu vui vẻ giới thiệu.
- Ma Kết em sẽ làm lớp trưởng còn Xữ Nữ thì làm lớp phó trật tự, Thiên Bình sẽ là lớp phó văn thể mĩ - Thầy tuôn ra một tràn làm các sao ai cũng ngạt nhiên trừ Xữ Nữ và Ma Kết.
Trong khi đó, hai phe nữ và nam ngồi tách riêng ra khiến con mắt của thầy tóe lửa.
- Các em ngồi như thế để nói chuyện riêng trong giờ học à  - Thầy bực tứ quát lên.
- DẠ KHÔNG Ạ - 12 sao đồng thanh trừ Thiên Yết.
- Sao tui tin các em được, tui sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của các em và một bàn nam - nữ ngồi với nhau - Thầy nói chuyện bằng khuôn mặt hình sự.
Sơ đồ lớp :
Xữ Nữ - Ma Kết                Cự Giải - Sư Tử
Thiên Bình - Thiên Yết       Song Ngư - Nhân Mã
Bảo Bình - Kim Ngưu          Bạch Dương - Song Tử 

- Ásh, sao em phải ngồi chung với anh/cô ta chứ - Cả hai đồng thanh. 
- Hay là hai em muốn lên đây ngồi với tui - Thầy tức giận và đập thước vào bàn.
Hai sao đành lủi thủi bước về chỗ ngồi khiến các sao khác bật cười.
Hehe...phen này thì cô chết chắc với tôi - Song Tử thầm nghĩ trong đầu *cười nham hiểm*.
- Hôm nay chúng ta không có thời gian nhiều nên thầy sẽ nói luôn, chủ nhật tuần này trường sẽ tổ chức đón chào mừng học sinh mới vào trường, trong thời gian chuẩn bị buổi party đó nhà trường đã quyết định cho các em nghĩ khi học xong buổi ngày mai để cho các em chuẩn bị đồ và phần phát biểu, các em hãy bắt cặp với nhau - Thầy vừa nói xong thì cái lớp liền trở thành cái chợ lồng thứ thiệt.
Rengggggggggg - Tiếng chuông vang lên giải thoát thầy ra khỏi cái lớp ồn ào.
Bỗng, tiếng cãi lộn của Cừu con và Song Tử vang lên làm ai cũng quay xuống nhìn Cừu và Song Tử làm họ trở thành trung tâm chú ý của lớp, bọn nó cứ chạy lung tung làm cả lớp chóng mặt và...
- Áhhhhhhhh - Cừu hét toáng lên khi vấp phải cái chân vô duyên của ông anh liền té nhào vào người Song Tử và cả hai bị té xuống đất. Đầu Song Tử bị đập xuống đất và thêm cái đầu của Cừu đập vào trán khá là mạnh nên cả hai ngất xỉu hết.
- Dương nhi!!! em có sao không hả, Dương nhi - Thiên Yết hốt hoảng vội bế Cừu vào phòng y tế, theo sau là Song Tử.
- Cô y tá, Bạch Dương có bị làm sao không - Cự Gỉai hốt hoảng nói.
- Hai người đó không sao hết chỉ bị va đập bình thường thôi, hay là các em đưa hai bạn về nhà nghĩ đi - Cô y tá bình thản đáp.

Sáng hôm sau, cả hai vẫn còn ngủ say đến trưa. Trong lớp học, các sao nhao nháo lên để tìm cặp cho buổi party.
- Xữ à...cậu có hẹn ai đi chưa - Kết ca chậm rãi nói.
- À, chưa - Xữ Nữ cười nhẹ.
- Vậy...vậy cậu có thể đi dự buổi party với tớ không - Kết ấm úng nói.
- Ừ, cũng được - Xữ đỏ mặt .
- 1 cặp - Sư ca reo lên.
- Bình nhi à cậu đi với tớ nhé - Cự Gỉai chạy sang chỗ Thiên Bình mời Thiên Bình đi cùng nàng.
- Không được, cậu ấy đi cùng với mình rồi - Thiên Yết từ đâu chui lên làm Bình nhi và Gỉai nhi giật thót tim.
- 2 cặp - Kết và Sư đồng thanh.
- Cậu mời cậu ấy kiểu gì ngộ thế??? - Kim Ngưu ngây thơ hỏi.
Kim Ngưu bị Yết ca lườm một cái tái mặt.
- Cậu lo cho cậu và cái Bình nước quái dị kia kìa - Yết lạnh lùng nói và nhìn Kim Ngưu một ánh mắt săc lẽm.
- Tưởng gì, tớ và Bảo Bảo thì tất nhiên là đi cùng với nhau rồi - Kim Ngưu ngượng ngạo .
- Ha ha ha, 3 cặp - Kết la làng la xóm lên nói.
- Ngư à...cậu có thể lầm bạn đôi của tớ trong buổi party không. - Nhân Mã ham chơi ham vui liền mở miệng mời Ngư.
- À...dĩ nhiên rồi - Ngư hai má bây giờ đã đỏ ửng lên.
- Cậu đi dự party với tớ được không - Sư ta hỏi mà mặt đỏ phừng phừng.
- Ờ...ờ... - Cự Gỉai lúng túng nói.
- Zị là đủ 6 cặp rồi . - Ma Kết cười ranh mãnh.
- Còn Cừu với Song Tử thì sau - 5 sao nữ đồng thanh.
- Sau trăng gì, chứ tụi mình đã có cặp hết rồi chỉ còn lại Song với Cừu thôi, đành phải chịu chứ sao - Sư cười tươi sáng cả mặt.
- Zị chiều nay là sẽ đi mua đồ, còn 2 đứa kia thì nhất định phải cho nó đi chung với tụi mình mới được - Xữ quyết đoán .
Trong một căn phòng, Cừu ta đang nằm ngủ mê man thì tiếng đt reo lên làm cô tỉnh giấc và chụp lấy đt để tai nghe.
- Ai thế ? - Cừu hỏi một cách mơ màng.
- Tớ này, Xữ nè...cậu đến trường mau đi bọn tớ có chuyện muốn nói - Xữ nói xong liền cúp máy cái rụp bỏ lại cái mặt chưa hiểu chuyện của Cừu.
-------------------------------------------------------------
- Này Ma Kết cậu đt cho thằng nhãi đó đến đây lẹ đi - Sư mất hết kiên nhẫn ra lệnh cho Kết .
- Từ từ chứ, không thấy tớ đang đt cho cậu ấy sao? - Kết lắc đầu vì Sư .
- Song à, mau lại công viên nhanh lên Cừu xảy ra chuyện rồi kia này - Ma Kết cười gian nói '' Phải dùng tới cách này thì cậu ấy mới bay đến đây được '' 
15' phút sao Song Tử chạy tới la í ới '' Cừu đâu cậu ấy bị gì, có nặng lắm không. ''
Nhân Mã, Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết bật cười với thái đọ của cậu ấy.
- Cậu đang lo cho em gái tôi đấy à - Thiên Yết trầm ngâm, cái mặt lạnh băng.
-------------------------------------------------------------
Từ xa, cái dáng nhỏ thấp thoáng chạy tới chỗ Thiên Bình, Xữ Nữ, Bảo Bình, Song Ngư, Cự Gỉai.
- Cậu kêu tớ ra đây có chuyện gì không, mà còn cái vụ mà bắt cặp đi buổi party mừng học sinh gì đó tớ đi với cậu nghe Song Ngư - Cừu cười hớn hở.
- A...à...tớ đi với Nhân Mã rồi - Song Ngư run run nói.
- Zị Bình nhi tớ đi với cậu được không - Cừu quay đầu sang Bình nhi.
- À không được tớ đi với anh trai cậu rồi - Bình nhi ấn hai đầu ngón tay vào nhau.
- Cừu à, bọn tớ có cặp hết rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu với Song Tử thôi. Nên không có cách nào khác cậu phải đi cặp với hắn - Xữ Nữ nghiêm túc nói với Bạch Dương làm cô nàng đứng hình.
- Tớ không đi cùng với thằng sát gái đấy đâu - Cừu đứng giữa đường la oai oái lên khiến người khác ai cũng dán mắt vào cô.
- Không còn cách nào nữa, xl~ cậu. - 5 sao nữ cùng đồng thanh và kéo Cừu.
-------------------------------------------------------------
- À, cái vụ hồi hôm qua á, chúng tớ có cặp hết rồi chỉ còn cậu và Cừu con thôi nên cậu phải đi cặp với Cừu - Nhân Mã bịch miệng cười.
- Cái gì, mắc mớ gì phải đi cặp với con Cừu điên kia chứ - Song Tử la làng làm 5 sao nam phải chr màn nhĩ lại không nó sẽ bị rsch toạt ra không thương tiếc.
- Chứ sao nữa chẳng lẽ cậu đi đôi ba với tụi tớ - Sư tử nhăn mặt như con khỉ đột.
- Tớ không chịu đâu, ba má ơi cứu con với...hix...hix - Song Tử chề môi ra míu.
- Không còn cách nào khác đành phải dùng biện pháp này thôi - Thiên Yết lạnh lùng đáp.
5 sao nam của chúng ta đang dốc sức kéo Song Tử đến khu mua sắm.
-------------------------------------------------------------
Bảo Bảo liền lấy đt ra điện cho Kim Ngưu:
- Ngưu à...mau đến đây giúp bọn tớ kéo Cừu đi - Bảo Bình nài nỉ  Ngưu.
- Bọn tớ cũng vậy đây này...kéo Song Tử đến khu mua sắm đấy   - Kim Ngưu nói thở dọc thở dài.
- Vậy hả...vậy thôi, bai cậu chút nữa gặp - Bảo Bảo mệt nhọc nói không ra lời.

Sau một lúc vật lộn với Cừu và Song Tử thì cuối cùng cũng tái ngộ nhau ngay trong khu mua sắm.



t/g/: xong chap 2 rồi, mệt qá đi
 
Tieu Can Kute
Học sinh chưa nhận lớp
Tieu Can Kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 10/10/1994
Join date : 17/07/2013
Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]   Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Icon_minitimeThu Jul 25, 2013 2:38 pm

seo chua ra chap ms z t/g
 
Thất Dương
Học sinh chưa nhận lớp
Thất Dương
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 73
Birthday : 16/02/1977
Join date : 18/06/2014
Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]   Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Icon_minitimeWed Jun 18, 2014 11:48 pm

Hóng vì Kết Xử là 1 đôi =="
 
Sponsored content
Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]   Chỉ Mình Anh [ chap 2 ] Icon_minitime

 
 

Chỉ Mình Anh [ chap 2 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  Chỉ Mình Anh [ chap 1 ]
» Mình hỏi cậu: Cậu có thích mình không?
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
»  That Love Chỉ Mình Anh ảnh nv
» Cho mình hỏi
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Love-