Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO   12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 12:25 pm

Trong khi các sao chúng ta đang về thì tại Lâu đài ánh sáng…



Trong sành chính của lâu dài, thần ánh sáng đang ngồi trên ghế nhìn ra phía cánh cửa. …Cạch…cạch … Cánh cửa màu đỏ nhung bằng sắt mở ra, 1 chàng trai mình mặc giáp màu bạc, từ từ bước tới. Tới trước mặt thần, chàng trai tháo mũ ra lộ ra mái tóc màu bạc,1 chân quỳ xuống. Đó là Vigro, hộ vệ với sức mạnh khống chế thời gian và không gian.Virgo quỳ thi lễ trước mặt thần ánh sáng, anh, tay phải cầm mũ bảo vệ,ngước đầu mình lên nhìn thần, đôi mắt màu đỏ với vẻ kiên định đến không ngờ .Nhìn vậy thần ánh sáng cũng ngạc nhiên song liền từ tốn hỏi:

-Đã quyết định rồi sao, Virgo?

-Rồi ạ.

- uhm … chuyện lần này thành công thì có thể làm thay đổi cuộc chiến. Ngươi hãy cố gắng lên.

-Vâng

Rồi anh đứng dậy, bước ra. Khi gần ra khỏi phòng anh chợt nghe thần ánh sáng nói

-Ta xin lỗi, vì đã bắt ngươi làm việc này.- vẻ mặt thần ánh sáng buồn hẳn, gương mặt cúi xuống như hối hận.

…..

…Cộp…cộp…



-----------

Virgo đang đi qua nơi của những người khác đang chấn giữ. Tới nơi của Leo, thấy anh mặc bộ giáp màu vàng đứng đó nhìn ra xa, Virgo từ từ bước tới gần anh:

-Đang nhìn gì vậy,Leo?

-Virgo, anh rời nơi mình chấn giữ rồi sao? Tính đi đâu vậy?- Leo rất ngạc nhiên khi thấy Virgo còn mặc giáp chiến đấu nữa, ít khi nào Virgo mặc vì anh rất ít khi rời nơi mình để đi đâu cả, chỉ khi nào đi chung mọi người mới rời khỏi thôi.

-Không đi cả. Chỉ đi gặp thần ánh sáng có chút chuyện thôi

-hơ… có chuyện gì sao? Thật ra anh tính đi đâu!

-hi, Tôi là Virgo mà ….

Anh quay đầu mỉm cười với Leo rồi bước đi. Khi Virgo đi khuất bóng, Leo đặt tay mình lên ngực cảm thấy lòng bất an, chưa bao giờ anh có cảm thấy như thế cả. “ Virgo…. “. Gương mặt mang vẻ lo lắng như thể không bao giờ gặp lại Virgo nữa.

- Xem ra anh ta đã quyết định rồi .

-Cancer… cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ….

Từ phía sau Leo, Cancer bước ra từ phía sau cây cột đá. Cô mặc bộ đồ pháp sư màu tím ,gương mặt có chút buồn nhìn về phía Virgo bước đi, rồi quay lại nhìn Leo. Leo cảm như hiểu mọi chuyện, tính đuổi theo nào ngờ… Cancer đã dùng phép làm người anh, toàn thân ngã xuống nền đất lạnh, mắt mờ dần, miệng chỉ thót lên “ Virgo…anh… “ rồi bất tỉnh.



----------------------

Vù…… Ầm…..

-Tới thánh địa rồi… hơ….

-Sao thế Sư tử… hơ

12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO 42031805

Các sao chúng ta đã trở về từ địa ngục, mọi người tưởng là về tới Thánh địa rồi nhưng… trước mặt họ không phải là Thánh địa mà là một thần điện nhỏ theo kiến trúc Hy lạp nằm trên một ngọn núi.Xung quanh tuyết bao phủ, cánh cửa của điện thờ thì đóng chặt.Bước ra khỏi trận pháp Sự tử và Bạch dương thì đứng nhìn ngơ ngác, các sao thì nghĩ “ mình di chuyển lộn chỗ rồi sao?”. Libra quay lại nhìn Taurus với vẻ ngạc nhiên và khó hiểu, vì trước khi đi Cancer nói với cô lấy viên Black star xong là về Thánh địa ngay, nhưng sao lại lại tới thần điện này…

- Taurus, Libra ! chúng ta đang ở đâu vậy? Sao lại không về Thánh địa? – Bảo bình lên tiếng hòi

- Chị không biết? Taurus cậu biết không?– Libra trả lời

-….

….KÉT… Cạch….

-Cái này để tôi giải thích cho.

Giọng nói từ bên trong Thần điện phát ra, các sao quay lại thấy cửa Thần điện mở ra, tiếng bước chân bên trong vang vọng ra, 1 bóng người từ từ hiện ra từ bóng tối. Đó là Virgo. Libra chạy tới trước với vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy anh mặc giáp chiến đấu. Virgo mỉm cười , nắm lấy tay cô, môi nở nụ cười mang theo sự ấm áp như xóa tan cái lạnh bao quanh nơi đây. Nụ cười đó làm cho Libra đỏ mặt, quay đi chỗ khác vì xấu hổ.Các sao nhìn vậy mà thấy tim hồng bay đầy trời. Virgo quay qua nhìn thấy mọi người nhìn mình rồi mỉm cười khiêu khích các sao nam.

-Nhìn vì ghê vậy? Bộ ghen à mấy nhóc.

- Ưm , ghen này …. Bốp… binh …. Dám khiêu khích tui này à! Chết đi….- Nghe vậy Thiên yết, Ma kết,Song tử,Thiên bình,Nhân mã và Bạch dương bu lại uýnh tới tấp vào Virgo.

-Thôi…thôi chúng ta vào trong đi, tôi giải thích cho nghe thắc mắc này.



Mọi người đi theo Virgo vào bên trong thần diện. Thần điện theo lối kiến trúc Hy lạp cổ, bên trong hơi tối, vách tường thì có vài chỗ bị mài mòn theo thời gian, một vài chỗ cói dấu hiện bị phá hoại nghiêm trọng, còn có những đồ dùng trong việc thờ phụng bị vứt lung tung. Chuột bò lung tung, xung quanh toàn mạng nhện và bụi bậm, những thứ này làm cho Xữ nữ khó chịu , liền ca 1 bài ca con cà lên, mãi một lúc sau khi Ma kết khuyên ngăn mới dứt.( tg: tội các sao quá đi, bị tra tấn lỗ tai) Các sao theo Virgo đến nơi sảnh chính của thần điện . Virgo dừng lại rồi hỏi tất cả mọi người:

-Các bạn thắc mắc tại sao chúng ta lại ở đây phải không?

-Ưh.-Cả đám đồng thanh

- Nơi đây chính là một trong những thần điện lâu đời nhất. Tại đây chúng ta sẽ phá bỏ thuật bất tử của đội quân bóng đêm

-Tại đây chúng ta phải làm ở đây mà không phải tại Thánh địa? – Sư tử gương mắt lên nhìn anh một cách khó hiểu.

-đúng đó.- Kim ngưu lên tiếng

-Các bạn thử tự mình suy nghĩ xem.- Virgo cười cười nói như đưa ra cho các sao câu đố.

…….

……..

-Có ma pháp trận hay thứ gì đó liên quan sao?-Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên Ma kết lên tiếng sau khi anh nhìn mọi thứ xung quanh.



-Bingo! chính xác. Vì đây là nơi vị thần tối cao đã tạo ra phép thuật chế ngự bóng tối.

- có loại phép thuật đó sao? Hay vậy! - song ngư nói với giọng đầy hớn hở kèm sự phấn khích.

-vậy thứ phép thuật đó là gì?

- lát nữa sẽ biết.

Thiên bình hỏi vậy nhưng câu trả lời anh nhận được là nụ cười của Virgo. Virgo quay sang Thiên Yết, đưa tay ra để lấy viên Black star từ trong tay Thiên Yết. Cầm lấy nó quan sát một chút, miệng mỉm cười song nụ cười đó lại mang chút buồn, tiếc nuối. Anh ngước đầu lên nhìn Libra, cô thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy thì cảm thấy có gì đó rất lạ. Virgo kêu mọi người nghĩ ngơi đi, anh kéo
Nhân mã ra chỗ khác rồi nói:

-Đưa tôi cây cung của cậu.

- Cây cung ! nó bị sao à?

Nhân mã đưa cây ra, Virgo nhìn cây thì thấy trên thân cây cung có vô số vết nứt. Anh ngẩn đầu lên nhìn Nhân mã thấy cậu mà thở dài, lấy ta mình xoa xoa cái đầu cậu làm cho mái tóc rối tung lên

-Cái tên nhóc này…..Cậu không biết cách bảo vệ cây cung này chút nào cả.

- Đau đau, anh làm gì vậy hả? Cây cung bị làm sao cơ ?

Anh đưa cây cung ra cho cậu coi thì lúc này Nhân mã mới thấy các vết trên cây cung. Anh nhìn Virgo như hỏi” có sửa được không?” . Virgo cầm nó mỉm cười rồi anh kêu Taurus vào 1 căn phòng bên trong. Anh chậm rãi nói:

-Cậu có biệt thuật sửa chữa không?

-Có 1 chút vì trước đây Aries có dạy mà sao vậy?- Taurus ngơ ngác trả lời

- Mình tính sửa cây cung cho đứa đệ tử ngốc nhà tớ.

Anh đặt cây cung xuống đất, giơ tay mình lên và chém ngay mạch máu mình. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra ào ạt. Taurus nhìn vậy như hiểu điều anh tính làm tính cản nhưng khi thấy anh cười thì không nói gì cả.Sau khi máu thấm đẩm cây cung,Taurus mới ngồi xuống dùng thuật sửa cây cung mà trước đây Aries đã từng dạy anh. … Cộp…. Cộp…

-Anh tính làm gì vậy Virgo, .. chẳng lẽ…

CẢ 2 người ngạc nhiên quay lại thấy Libra với gương mặt hoảng hốt và có phần nóng giận, giọng nói vốn dịu dàng nay pha lẫn tức giận. Libra bước tới trước mât Virgo, nắm lấy cánh tay còn dính máu của anh, nhìn Taurus thấy anh im lặng nên quay đầu lại nhìn thì thấy sau đầu đau, rồi cô ngã trong vòng tay của Virgo, trước khi ngất đi cô có nghe anh thoáng nói gì đó rồi bất tỉnh. Chính anh là người đã đánh cô dù tâm không muốn nhưng vì chuyện này nên anh đành phải ra tay.Anh cúi đầu hôn cô rồi đặt cô ngồi dựa lưng vào tường, dùng thuật dịch chuyển cô về Thánh địa:

-Xin lỗi em, Libra! Anh yêu em.



Sau khi sửa xong cây cung, Taurus mang cây cung ra cho Nhân mã. Cây cung đã có hình dạng mới, đẹp hơn nhiều có sức mạnh và bền chắc hơn trước. Bỗng dưng … Ầm….Ầm… Âm thanh của các vụ nổ đồng loại vang lên. Mọi người chạy ra thấy có 1 đội quân bóng đêm đang tiến về phía này. Taurus theo lệnh của Virgo truyền lại với mọi người :

-Trong thời gian chờ Virgo thực hiện trận pháp Chúng ta sẽ cản chúng lại.Thiên Yết,Sư tử, Ma kết, Song ngư, Thiên bình và Bạch dương đi vào trong với Virgo, những người còn lại theo tôi chiến đấu.

-Rõ.

… Ầm ầm.. ầm… Cháp… vụt

Trong khi bên ngoài đang chiến đấu thì Virgo quay lại dẫn mọi người vào sảnh chính của thần diện. Anh đưa tay ra phía trước, một trận gió nổi lên thổi bay hết cát bụi trên mặt đất. Từ đó hiện ra một trận pháp có 7 biểu tượng đại diện cho các nguyên tố cơ bản của thế giới này. 7 người nhìn anh

12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Tumblrm28ra7erj31rrhjug



-Đây là….

-Nó là các biểu tượng của các nguyên tố.giờ các bạn hãy đứng vào trong đó nơi có mà năng lương của bản thân tương ứng với nó.

Bảy người đi chuyển vào các vị trí trên nền đất.Thiên Yết là Bóng tối, Sư tử:ánh sáng, Bạch dương:lửa, Ma kết : lôi,Song ngư : nước, Song tử: gió và Thiên bình là đất.Anh kêu mọi người đứng yên đó, tay dùng sức mình tạo ra 1 khối năng lương nhỏ . Ai nấy đều nhắm mắt tập trung sức vào 2 lòng bàn tay. Miệng niệm chú:

-Hỡi sức mạnh trong ta hãy tập hợp lại ngay lòng bàn tay này.

….ROẸT….. CHÍU …..

Vậy là 7 khối năng lương đã xuất hiện, Virgo kêu mọi người hãy ra giúp các bạn khác ,quay đầu nói với Sư tử :

-em hãy để pha lê tinh tú lại đây , nó là thứ cần thiết để thực hiện việc này.

-vâng ạ.

Sư tử tháo sợi dây chuyền có viên pha lê trên cổ ra đưa nó cho Virgo. Nhận được viên pha lê, anh đi vào thực hiện công việc của mình. Mọi người chạy ra giúp sức cho nhóm Taurus. Lúc này Virgo đứng giữa trận pháp 2 tay đặt viên pha lê tinh tú và viên Black star giữa không trung.

-Hỡi sức mạnh của ánh sáng vĩ đại, hỡi sức mạnh nuôi sống vạn vật, hãy theo lời kêu gọi của ta hãy cho ta mượn sức mạnh từ các nguyên tố, để đánh thức trận pháp này. Hóa giải bùa chú Bóng tối.

…Roẹt….

Từng khối cầu nguyên tố lần lượt phát sáng, viên Black star cũng đang vỡ ra từng mảnh, chỉ còn lại 1 viên đá tròn màu đen hiện ra. Pha lê tính tú phát ra thứ ánh sáng màu trắng xanh tuyệt đẹp.

12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Tumblrmbi8l2io5x1rfbdu4



Virgo nhìn chúng mà trong lòng cảm thấy vui, hình ảnh về Thánh đại hiện ra rõ rệt .Bạn bè, chiến hữu, những lúc tập luyện chung và hình ảnh Libra lúc nhỏ

------------------~ hồi tưởng~-----------

Lúc đó anh đang đi vào thần điện, chợt thấy có một cô bé có mái tóc màu tím nhạt cắt ngắn, gương mặt thì nhìn y như búp bê, đang khóc nghe mọi người nói cô bé ấy là hộ vệ mới tên Libra.


12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO 443815sasha21



Mấy ngày sau,anh lại thấy cô đang ngồi 1 mình trên bậc thang của thần diện,tò mò lại gần hỏi :

-Nè, sao cậu lại ngồi một mình vậy. Có chuyện gì buồn à?

-ơ.Mình đâu có gì mà sao cậu biết mình đang buồn.

-hi, tại mặt cậu nhìn y như sắp khóc đó.

-vậy à, mình chỉ nhớ gia dình thui mà, vì lời hứa với mẹ mà lòng mình đau lắm.Nhưng mình lại thấy vui

-Tại sao?

-Vì như vậy nó nhắc mình nhớ được lời hứa của mình với mẹ,dù có đau thế nào thì mình cũng ko cảm thấy gì cả.

-------------------------

-A…ra là thế

Bên ngoài trời dần tối,mọi người đã thấm mệt, lại cảm thấy có gì đó rất lạ từ bên trong, một nguồn năng lương cực đại phát ra rất mạnh.1 đợt sóng năng lượng từ đó phát ra phá tan nóc thần điện lan ra khắp thế giới zodiac, những tên trong đội quân bóng tối lần lượt ngã xuống.Nhân mã thấy không ổn nên chạy vào coi thì thấy Virgo đang đứng đó, anh nhìn về phía trước nơi có ánh sáng của ngôi làng gần núi. Anh nhìn vậy mà nói:

-Virgo!

-Nhân mã đó à! Thế giới đẹp thật nhỉ?! Nhìn kìa , có thể thấy ánh sáng ở đó. Chắc có một thôn làng ở đó nhỉ

-Anh..

Nhân mã tính nói nhưng anh thấy Virgo dần dần biến mất nên không muốn nói gì cà.Khuôn mặt cúi gầm xuống.

-Khi người người chung sống với nhau sẽ có những lúc đau buồn, than khóc. Nhưng cũng có lúc vui cười hạnh phúc. Ôi, giờ nhìn kỹ thì thấy cậu trẻ con lắm đó Nhân mã.

Tách…tách…

-hic..hic…- Cậu quỳ 2 đầu gối xuống,từng giọt nước mắt của Nhân mã rơi xuống đất.Hình ảnh Virgo từ từ tan biến dần

-Cả khi luyện tập lẫn lúc này cậu làm tôi nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ đó.Nhân mã à… nhớ cậu bảo vệ mọi người nhé.

Cuối cùng chỉ còn lại viên pha lê tinh tú, và viên đá đen trên mặt đất.Đó chính là cái giá để trả cho việc thực hiện lần này. Mọi người tính đi lên nhưng Taurus cản lại ko cho lên, tất cả chỉ có thể đứng nhìn lên trên đó.Nước mắt ai nãy đều rơi ra. Nhân mã không tin được việc anh biến mất. Chỉ còn la lên tiếng la đầy đau dớn:

-Thật sự không hiểu được anh nói gì mà…Hic….ĐỒ NGỐC!!!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO   12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 6:08 pm

Ya~ Hay quá a~
Em hóng chap tiếp nha~
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO   12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 11:47 pm

Chap 14 mình sẽ cố ra nội ngày mai hay thứ 7 sẽ ra liền.
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO   12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú CHAP 13: VIRGO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-