Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 12:19 pm

Nói sơ về mấy tập trước nha:các sao chúng ta sau khóa tập huấn xong đã nhận một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đó có thể làm thay đổi cục diện Thánh chiến. Sau khi đánh bại 1 trong 20 người giỏi nhất của Eri, hiện giờ Thánh địa đang chuẩn bị phòng ngự toàn diện,12 sao cùng Taurus và Libra hiện đang ở dưới địa ngục.



RẦM.... ẦM.... PHỊCH.... PHỤT....A...CHÍU..

-Hộc.. ...hộc... tụi này sao mà dai thế không biết.- Nhân mã thở một cách mệt nhọc, anh quỳ một chân xuống đất,tay phải cầm cung chống làm điểm trụ.

- Đừng có làm biếng thế chứ Nhân mã!-Song ngư dùng song đao của mình chém liên vào kẻ thù

-Đúng đó, ta hãy cố đánh bại bọn này sớm đi để còn gặp 6 người kia nữa.- Song tử nói

-Được.-cả bọn đồng thanh

10 sao chúng ta trừ Thiên Yết, Cự giải, Ma kết , Xữ nữ , Libra và Taurus hiện đang bị bao vây bởi đội quân bóng đêm. Cả bọn hiện đang cầm chân bọn chúng để cho nhóm còn lại đi lấy thứ được giao. Người nào người nấy đều mệt mỏi, toàn thân thì xây xát,nếu là bình thường thì họ đã giải quyết lâu rồi nhưng....kẻ thù của họ là " Bất tử" nên khó đối phó hơn nhiều.

---------- Quay lại 2 tiếng trước---------------

Cả bọn đang chạy trong con đường nối giữa nhân gian và ngục thứ nhất của địa ngục, con đường này rất dài như vô tận vậy. Trên đường, Ma kết hỏi Taurus về nhiệm vụ lần này.

-Thứ chúng ta cần lấy là thứ gì vậy.

-đó là viên ngọc chứa đựng sự bất tử của đội quân bóng đêm " black star".Nó nằm trong cây Mộc loan tử loại cây duy nhất sống được ở địa ngục.

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Carbonado1



-Tóm lại phải lấy viên ngọc đó là sứ mạng của chúng ta chứ gì.- Bảo bình nói.

- tại vì bọn chúng không có khái niệm chết nên Cancer nói nó chứa đựng thuật ngăn chúng tái sinh.Vả lại....đi hết con dường này là tới ngục thứ nhất rồi.- -Taurus chạy phía trước, quay đầu lại nói với cả bọn.

-Nếu vậy thì chúng ta nhanh lên.

....Phịch... phịch..... Mọi người chạy hết sức mình mong sao tới của ra. Từ phía xa có 1 chút ánh sáng lóe lên, nơi đó chính là của ra. Mọi người mừng ra bước ra nào ngờ, khung cảnh trước mặc họ chính là nơi thứ nhất của địa ngục. Cảnh vật chỉ toàn núi, bầu trời một màu xám xịt, những tiếng kêu la vang lên khắp nơi, những cái hố xung chứ đầy con người, những người phạm tội ăn cắp, lừa đảo, tham ô chịu sự trừng phạt... Cự giải thấy cảnh này thì liền nép sau lưng Thiên Yết, đôi tay run rẩy lên từng nhịp.Mọi người ai cũng bàng hoàng khi phải chứng kiến nôi này, họ tự hỏi thế này có độc ác quá không?.Đi tiếp theo con dường, họ đã bị 1 đội quân bóng tối bao vây, bọn chúng lao vào tấn công, người nào cũng lấy vũ khí ra mà đánh.Tưởng đã xong,nào ngờ bọn chúng lại sống dậy, tình hình kéo dài thì bất lợi và thấy Cự giải có vẻ xuống sức, Sư tử nói với Thiên Yết và Ma kết và Taurus:

-2 người đi dẫn Cự giải và Xữ nữ đi theo Taurus và Libra lấy thứ đó trước đi, bọn mình ở lại cầm chân chúng.

.....

-Được thôi. Bảo trọng đó.

...Phịch... phịch...

Ai cho các ngươi.... Rầm....

-Đối thủ của các ngươi là bọn ta. -Bạch Dương giơ kiếm mình như khiêu khích chúng.

-------------- Quay lại hiện tại----------------

Nhóm Thiên Yết đã tới dòng thác máu, nơi tiếp giáp giữa 2 tầng địa ngục.Dòng thác chảy từ trên cao xuống một màu của máu, Ào... Ào... cảnh tượng này thật hùng vĩ cũng làm cho người ta ghê sợ. Trên đỉnh Thác là cây Mộc loan tử đứng sừng sững. Thiên yết , ma kết cùng Taurus leo lên đỉnh.

- Hy vọng không có chuyện gì.- Cự giải nói

-Như vậy sao thú vị chứ, phải không 2 cô gái trẻ?.- 1 vọng nói vang lên phía sau Xữ nữ và cự giải.

Cả 2 ngạc nhiên chưa kịp thốt lên thì bị nhốt trong quả cầu. xữ nữ ra sức phá nhưng không được. Người đàn bà phẩy tay thì cả 2 bất tỉnh rồi quả cầu chứa cả 2 biến mất.Bỗng nhiên xung quanh tối đen lại một cách đột ngột rồi lại bình thường, leo thêm chút nữa thì Thiên yết và Ma kết cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu lại thì thấy Taurus và Lbra đừng bất động, Cự giải và Xữ nữ biến mất. Cả 2 như muốn điên lên vì 2 người họ biến mất. Bỗng có một giọng nói vang lên từ trong thác máu. Thác máu bị tách ta, một người phụ nữ có đôi cánh màu đen, mái tóc, màu mắt cùng bộ váy cũng màu đen, gương mặt bà nhìn cả 2 một cách vô cảm.Đó là nữ thần loan báo, mẹ của Thiên yết. Ma kết lên tiếng hỏi:

-Bà là ai?

-Ta là ai không quan trọng, ta nghĩ các ngươi tới đây vì cái cây đó sao? Thật ngây thơ quá đi.

- Bà đã làm gì... - Giọng nói lạnh lùng kèm chút tàn nhẫn của Thiên Yết vang lên

-Ta có làm gì đâu, chỉ muốn chơi đùa chút cho vui thôi.-Người đàn bà đó dùng ta vuốt tóc mình, nhìn về phía cả 2 mỉm cười

-Vậy thì...CHÚNG TA SẼ ĐẤU VỚI BÀ....-Kết Yết đồng thanh lao rút kiếm lao vào bà ta

-Ngu ngốc.... Phản....

-Cái gì ....

-Các ngươi nghĩ như thế là đánh trúng ta sao.

A..... Bủm.... Soạt...

Cả hai xuống dòng sông máu. Đứng dậy trong dòng sông, mùi máu làm cho cả 2 cảm thấy khó chịu vô cùng, mùi tanh đó như xông thẳng vào mũi, vào mọi cơ quan trong cơ thể. Máu làm cho quần áo ướt đẫm, tóc bết dính lại, máu lăn trên mặt cả 2, làm cho cả hai thêm vẻ đẹp lạnh lùng và tàn khốc hơn. Đôi mắt ẩn chứa sự câm thù ngước lên nhìn người phụ nữa kia.

-Đúng là 2 chiến binh của Thánh Địa, vậy mà vẫn chưa hạ được các ngươi.

-Nhảm nhí!

-Oh, từ xưa, các ngươi vốn đã luôn chiến đấu chống lại bóng tối nhưng lần này ta thấy các ngươi chỉ là kẻ yếu đuối thì làm sao cứu thế giới này.

- Hừ, ai cần quan tâm, chúng ta chỉ bảo vệ những người mà chúng ta yêu quý thôi. Tấn lôi công!

-Đôi cánh Bóng tối

-Vô ích... Chinh phục thiên ma !

Hai dòn tấn công lao vòa bà ta nhưng lại bị đẩy lùi về cả 2, ...Bủm... Bủm..... Bủm..... không biết bao nhiêu lần cả 2 bị đẩy xuống dòng sông máu. Yết và Kết cố đứng dậy, hơi thở nặng nề , toàn thân như muốn ngã quỵ. mắt như mờ dần. Người đàn bà đó nhìn cả hai mà hỏi:

- trả lời cho ta biết các cậu là ai? chiến đấu vì cái gì lý lẽ của các ngươi là gì?

-hừ... câu trả lời chỉ có một. CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU VÌ NGƯỜI THÂN THƯƠNG NHẤT CỦA CHÚNG TA .Sấm động trời xanh/ Bóng tối phẫn nộ.

Xoẹt... màn bào vệ quanh người bà ta đã biến mất, bà ta mỉm cười, ánh mắt vui vẻ, từng bước từng bước tiến tới chỗ hai người, dôi cánh đen sau lưng dạ biến mất. Thiên yết thấy bà ta có gì đó rta61 quen, một sự ấm áp xuất hiện trong lòng anh. Bà ta nhìn cả 2 mà nói:

-Để đáp lại lý lẽ của 2 ngươi ta sẽ dùng chiêu trả lễ cả 2 vậy . Thiên Vũ Bạo Luân.

Á aaaaa ...... 1 luồng sáng từ đâu bao vây lấy 2 người, nó mang một sức mạnh khủng khiếp như muốn xé toạch đối phương ra.Cả 2 cảm thấy cơ thể như bất động, các giác quan như biến mất, 2 thanh kiếm rơi khỏi tay cả 2 rồi biến mất. Bà ta bước tới chỗ cả hai mà nói:

-Thiên vũ bạo luân là đòn khiến kẻ thù không bò trốn được, 5 giác quan sẽ bị hủy hoại hết.Trước hết hủy đi Xúc giác.

Giờ đây cả 2 không thể cử động tay chân gì được cả vì xúc giác bị hủy hoại. Không dừng lại tại đó. Bà ấy tiếp tục hủy đi khứu giác và vị giác.. A aaa ... Bà ta lại hỏi cả 2 người lần nữa:

-Nào lý lẽ chiến đấu của cá người là gì? bàn thân, sinh tồn hay vì bạn bè, người mình yêu.? Hủy thính giác.

Bạn bè,,, cự giải/ xữ nữ...

-Hủy thị giác!

Bây giờ Yết và Kết đã mất đi 5 giác quan, không nghe thấy , cảm thấy nhìn thấy gì cả. Họ đạ biết được khi mất đi các giác quan là như thế nào." Không cảm nhận được gì cà. Sẽ chết ở đây sao". chỉ còn lại tinh thần là chưa bị hủy hoại. Bà ta quay lưng bước về phía trước, xuất hiện quả cầu nhốt Cự giải và Xữ nữ. Cả 2 cô được ra khỏi đó, 1 sức mạnh vô hình nào đó kéo 2 cô đứng dậy trong tình trạng bất tỉnh. Thiên Yết và Ma kết cảm nhân được 2 người họ yêu đang ở đó nhưng lại không làm gì được " Cự giải/ Xữ nữ! bà tính làm gì ?".... Cộp..cộp... từng bước tiến chỗ 2 cô, nhìn cả 2 mà nói:

-Nếu đây là lý lẽ của 2 ngươi thì ta sẽ chấm dứt chúng.

"Dừng tay, Dừng Tay"- Suy nghĩ của cả 2 vang lên trong tâm trí

XOẸT.....Phụp....

Máu từ cơ thể Cự giải và Xữ nữ chảy ra,lan ra khap71 vùng vết thương nhiễu xuống dất, làm ướt đẫm áo cả 2 và.... bàn tay của người phụ nữ đó đã xuyên thẳng tim cả 2 thấm đẫm máu.Mắt cả 2 cô gái trở nên vô hồn không có sức sống...Tóc... tóc... âm thanh của máu từ đôi bàn tay đó nhiễu xuống. thân thể Cự giải và Xữ nữ ngã xuống đấtĐiều đó Thiên Yết và Ma kết từ trạng thái vô thức trở lại bình thường, Sự căm giận cực độ toát lên từ cả 2 người, khi thấy người mình yêu như thế ai giữ bình tĩnh nỗi.Ý nghĩ muốn giết bà ta hiện ra trong tâm trí cả 2 chàng trai. Thanh kiếm xuất hiện và cả 2 lao vào. Nhưng bị chặn lại

-Ta nhất quyết không cho phép chuyện này xảy ra.

Và cả 2 thanh kiếm vượt qua màn bảo hộ, xuyên thẳng qua cơ thể của bà ấy. Nhưng 1 luồng sáng hiện ra, thì cả 2 thấy kiếm mình đang đâm vào cây Mộc loan tử, từ nơi 2 thanh kiếm giao nhau, vết nứt từ đó lan rộng ra xung quanh. Ma kết ngạc nhiên khi thấy vậy:

-Bà ta đâu? sao mộc loan tử lại....

-Oh không ngờ cả 2 đã đánh vào người tôi, dù chỉ chốc lát. Xem ra phải nhìn nhận lại cả 2 người rồi.

-Mọi thứ là ảo ảnh?-Thiên Yết lên tiếng nhưng thấy Giải và Xữ đang nằm trên đất không bị gì cả thì mừng.

-tự các cậu phải tự nghĩ thôi. Lấy viên ngọc rồi đi đi.Hẹn gặp lại trên mặt đất.

Ầm...... Cây sắp nổ tung, Thiên Yết và Ma kết phải thu kiếm về và đưa 2 người kia đi tránh ra xa. Một vụ nổ thật lớn, dư chấn của nó làm cho Giải và Xữ tỉnh lại,nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Yết và Kết. Ma kết thì ôm chặt Xữ nữ vào lòng, Thiên Yết nhìn Giải đầy yêu thương, cả 2 đều vì sợ diễn cảnh lúc nãy sẽ xảy ra lần nữa.Giải ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt cả 2 cách nhau chưa tới 2cm. Yết chiếm lấy bờ môi cô, mắt anh nhắm lại, một tay ôm sát đầu cự Giải, kéo cô vào nụ hôn. Bỡ ngỡ vài giây thì cô cũng hé môi mình ra như đáp trả.Thiên Yết nhanh chóng đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi Cự giải. Thiên Yết cảm thấy hơi thở gấp gáp trong họng cô, anh liền buông ra. Ma kết cũng chẳng muốn chịu thua thằng bạn mình nên anh cũng hôn Xữ nữ, nếu nói kiểu hôn của Thiên Yết là lãng mạn thì của Ma kết là nhẹ nhàng nhưng ấm áp lắm đó.Bỗng dưng trong tay Thiên Yết có 1 viên ngọc màu đen, chính al2 black star thứ mà Taurus nhắc tới. 4 người thấy Taurus và Libra kiếm mình nên đi xuống.Cả người chaỵ về hội ngộ mọi người. Libra thấy mặt của Xữ nữ và Cự giải hơi đỏ, môi có vẻ sưng lên chút hỏi thăm thì cả 2 im lặng chỉ có chàng Yết và Kết ta cười thầm trong bụng." sao mà đáng yêu đến thế".

Chạy gần tới cửa thì thấy mọi người, Ai nấy đều đầy vết thương nhưng vẻ mặt thì lại rất vui. Taurus niệm chú và cả bọn di chuyển khỏi Địa ngục để trở về Thánh địa.

---------------Lâu đài ánh sáng-----------

-Coi bộ em vui quá nhỉ!-Thần bóng đêm bước vào căn phòng, người phụ nữ lúc ở Địa ngục đang ngồi uống trà , miệng mỉm cười

-uk, Thiên Yết giống anh lắm đó.

-Vì nó là con trai của ta và nàng mà. -Thần bóng đêm ôm vợ mình trong lòng.

-Virgo xuất pháp rồi à?-nữ thần truyền tin buông ly trà xướng nói

-Cần phải có hy sinh mà.

-Nhưng... như thế có độc ác quá không.... điều đó có đáng phải hy sinh tính mạng không?
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 6:11 pm

Yukishiro đã viết:
Ầm...... Cây sắp nổ tung, Thiên Yết và Ma kết phải thu kiếm về và đưa 2 người kia đi tránh ra xa. Một vụ nổ thật lớn, dư chấn của nó làm cho Giải và Xữ tỉnh lại,nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Yết và Kết. Ma kết thì ôm chặt Xữ nữ vào lòng, Thiên Yết nhìn Giải đầy yêu thương, cả 2 đều vì sợ diễn cảnh lúc nãy sẽ xảy ra lần nữa.Giải ngẩng mặt lên nhìn anh. Mặt cả 2 cách nhau chưa tới 2cm. Yết chiếm lấy bờ môi cô, mắt anh nhắm lại, một tay ôm sát đầu cự Giải, kéo cô vào nụ hôn. Bỡ ngỡ vài giây thì cô cũng hé môi mình ra như đáp trả.Thiên Yết nhanh chóng đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi Cự giải. Thiên Yết cảm thấy hơi thở gấp gáp trong họng cô, anh liền buông ra. Ma kết cũng chẳng muốn chịu thua thằng bạn mình nên anh cũng hôn Xữ nữ, nếu nói kiểu hôn của Thiên Yết là lãng mạn thì của Ma kết là nhẹ nhàng nhưng ấm áp lắm đó.Bỗng dưng trong tay Thiên Yết có 1 viên ngọc màu đen, chính al2 black star thứ mà Taurus nhắc tới. 4 người thấy Taurus và Libra kiếm mình nên đi xuống.Cả người chaỵ về hội ngộ mọi người. Libra thấy mặt của Xữ nữ và Cự giải hơi đỏ, môi có vẻ sưng lên chút hỏi thăm thì cả 2 im lặng chỉ có chàng Yết và Kết ta cười thầm trong bụng." sao mà đáng yêu đến thế".
Đoạn này hay a~ LOL~
Cơ mà nó đầu độc tâm hồn trẻ thơ quá chị ạ =))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 12:00 am

Rồi rồi chị sẽ hạn chế những đoạn như vậy đến mức tối thiểu.
Cảm ơn ý kiến của em.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:29 am

=)) cái đoạn đó cho em đọc cũng được nhưng mà những bạn bé hơi thì hơi bị ba trấm =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 5
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-