Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 12:15 pm

Tóc....tóc.... tóc

Máu từ vai phải của Pisces chảy ra,vương trên giáp bảo vệ, chảy dọc theo chiều cánh tay mà rơi xuống đất. Cô cố giữ cho mình đứng vững, đôi mắt màu xanh chứa đầy thù địch nhìn về phía tên Minos kia,mặc kệ cho máu từ vết thương cứ chảy ra.Còn Minos thì nhìn cô đầy thích thú, miệng nhếch lên thành 1 đường cong tuyệt đẹp " cô ấy kiên trì thật, khác với những tên khác ".

-Không hổ danh là 1 trong các hộ vệ của vị thần, nhưng lâm vào tình cảnh này thì cô sẽ cản ta sao đây? với lại thuộc hạ cũa ta đã đi trước.Cái làng nhỏ bé đó bị xóa sổ thôi.

-Hi! ngớ ngẩn, thuộc hạ của ngươi sẽ chết trước đó.Ngươi nghĩ đây là bẫy hồng quỷ duy nhất sao? Ngây thơ quá đó-Nghe vậy Pisces chỉ mỉm cười trả lời

Thái độ của Pisces làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, cũng khó hiểu vì sao cô ta lại nói như thế chứ

-gì chứ?

Cách ngôi làng không xa,5 tên thuộc hạ của Minos đang đứng đó. bọn chúng nhìn thấy ngôi làng rồi nói:

-Đây là ngôi làng mà ngài Minos bảo sao? Dù khá gần thánh địa nhưng ... chúng ta cứ theo lệnh. Biến ngôi làng thành vật huyết tế đi.

-Hãy trả thù cho đồng đội bị Pisces giết hại

Cả 4 tên cùng lao vào phía trước.Tên phó chỉ huy ở lại, hắn ta ngửi thấy xung quanh có mùi của hoa hồng rất nồng. Bỗng nhiên vách đá 2 bên, có 4 cái bóng đen vụt ra rất nhanh.... Chíu....chíu.... Phập... phập.... Trên người mội tên xuất hiên 4 bông hoa hồng màu trắng ngay tim, chỉ ít lâu những bông hoa màu trắng tinh đó đã chuyển sang màu đỏ của máu.Lần lượt từng tên ngã xuống, tên phó chỉ huy không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn mọi vật bằng vẻ bàng hoàng... Phặc.... 1 âm thanh ghê rợn người mới nãy lại vang lên, hắn quay lại nhìn thì thấy trên lưng mình có 1 bông hoa hồng trắng, đóa hoa đó đã chuyển sang màu đỏ. Tên phó chỉ huy đã ngã gục trên mặt đất. Hắn nhìn đồng đội mình mà nghĩ về điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới:" Đám hồng này thật đáng sợ... không kẻ đáng sợ là cô ta Pisces...".Lúc này Pisces ngẩng đầu nói:

-Huyết hồng, một khi bị nó đâm trúng tim thỉ đó là giây phút cuối cùng của kẻ đó. Nó sẽ chuyển thành đỏ thẫm và thuộc hạ của ngươi sẽ chết.

Minos ngắm mắt lại như cảm nhận, 1 lúc sau hắn cười lớn làm cho Pisces hơi ngạc nhiên tại sao thuộc hạ chết mà hắn lại cười như thế. một cảm giác khó chịu tràn ngập tâm trí cô

-Quả nhiên, thuộc hạ của ta đã chết.Ha ha ha ha !!!

-Thuộc hạ chết mà ngươi còn cười được sao

-À! thất lễ nhé, Cô rất đáng để ta hủy hoại đó.

Minos kéo tay mình 1 cái là bên cổ chân trái cảu Pisces bị bẻ gãy. cảm giác đau dớn như lan ra toàn cơ thể, cố gắng không kêu 1 tiếng, chịu đựng nỗi đau này.Bỗng từ người Pisces xuất hiện một màn sương đỏ, nó vây quanh cả 2 người. Minos nhìn màn sương rồi nhìn cô 1 cách biến thái:

-Đây là đám sương đỏ mà người ta đồn đại sao? Mà không có nó thì sẽ nhàm chán lắm. Nào đến đây!

-Ta đã nói với ngươi rồi. Dù ngươi có bẻ gãy tay ta, đập sụi chân ta, phá nát mặt ta.Ta quyết không để ngươi qua đâu! GAI ĐỎ THẪM!!!!!

Pisces nắm tay trái mình lại, gương mặt ẩn chứa sự giận dữ. Thi triển tuyệt chiêu của mình....vù...vù.. vù... Roẹt ... roẹt.... Đám sương đó đã hóa thành sương sau hiệu lệnh của cô, chúng lao đến Minos với tốc độ cực nhanh, âm thanh như muốn xé toạch không khí ra. .... Ầm!! .... Sau khi đám sương biến mất, Pisces nhìn mà bàng hoàng, không tin vào mắt mình nữa, kẻ đáng lẽ phải chết lại không bị gì cả sau dòn tấn công của cô. Minos bước ra từ đám bụi kia,phủi tay mình mỉm cười:

-Nói thật , ta không nghĩ 1 người quá xinh đẹp lại có 1 chiến ý mạnh mẽ như thế.Nhưng lại không đủ sức, để có thể đi trên con đường của riêng mình.

-Tên khốn....

...Rắc ...rắc... xương từ tay chân của Pisces lại kêu lên, âm thanh nỗi lúc một lớn và rõ ràng hơn, giờ thì cô chỉ còn căm hận bản thân mình thôi.Khi Minos nắm tay phải lại thi xương cốt của Pisces như bị vặn xoắn lại..RẮC....RẮC...Aaaa Pisces nằm trên đất lạnh giá,máu từ cơ thể chảy ra ngoài thắm đẫm áo choàng màu trắng.Đôi mắt nhắm lại.Minos bước đi:

-cô quả là con rối thú vị, Pisces.

Những cánh hoa hồng bay trong gió tới ngôi làng và Thánh địa, Aries cảm thấy sức mạnh của Pisces biến mất , sắc mặt lo sợ, trắng bệch ra hiện ra sự lo lắng tột cùng.Anh chạy đi thật nhanh tới chỗ Pisces,Leo dùng tay bắt lấy cánh hoa

-Cánh hoa ... Aries, đợi đã Aries!!!

----------------~~~~~~~~-----------

Tại ngôi làng gần Thánh địa.Ngôi làng được xây dựng theo lối Hy lạp cổ, những ngôi nhà = gạch đá vôi,cùng với màu sơn bạc màu theo thời gian, tiếng dân làng cười nói hòa với bầu không ý êm đềm và yên tĩnh, làm cho nơi đây cách biệt hoàn toàn với cuộc chiến đang diễn ra.Minos đứng trên cậy cột đá trong làng, từ trên đó có thể thấy hết được toàn cảnh ngôi làng

-oh, đây chính là ngôi làng mà cô ta muốn bảo vệ sao? thật là thanh bình. Nhưng mà.....

...Vù...Ầm....Á á .... 1 trận gió lớn xuất hiện, nó bắt đầu tàn phá ngôi làng , dân làng chạy tán loạn. nhà cửa sụp đổ hết, người thì bị thương, bị đá đè

-Để ta phá hủy dùm ngươi....

cha ơi,... mẹ ơi... hic hic... á... tiếng bọn trẻ cùng tiếng la hét hoà nhau làm cho hắn thích thú.

-dừng tay lại.-Aries đứng ra cản trận gió lại,toàn thân anh đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp,giọng nói ôm hòa nay lại pha lẫn sự tức giận đến cực độ.

-Oh, đến cả Aries cũng xuất hiện, ngươi tính trả thù cho Pisces à.

-Kẻ đã đánh bại Pisces là ngươi sao?

-Đúng, ta nghĩ cô ta phải mạnh lắm chứ, nào ngờ chỉ là con rối nhảy múa trong tay ta thôi.

-Con rối... ngươi....ta ko tha cho ngươi.

-hờ, cái này gọi là lịch sử lập lại sao... chơi đùa với ngươ cũng chán vậy để ta kết thúc luôn vậy.

...Roẹt... roẹt....chíu...

-Cái gì vậy cơ thể ta tự động....A aaaa-tay chân anh bị điều khiển, giờ anh đã hiểu cảm giác mà Pisces đã chịu.

...Véo...véo.. chíu... phập.. phập..

-Cái gì .. hoa hồng đen...

Khuôn mặt Minos kinh hãi khi thấy những bông hồng đen trên mặt đất,Aries quỳ một chân xuống , anh ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng ..Cộp .. cộp... Pisces từng bước, bước tới bên anh, đôi mắt nhìn về anh và nhìn về phía Minos, giáp và tấm áo choàng nhuốm máu, miệng cô ngậm 1 bông hồng đỏ.

-Xin lỗi Aries, vì phải làm phiền anh, nhưng tôi vẫn còn chiến đấu được.Vả tôi có một thỉnh cầu, ngoại trừ tôi và hắn ra, đừng cho ai tới gần.

Lúc này, Minos suy nghĩ làm cho hắn phân vân. khi thấy cô dáng vẻ mỏng manh đang đứng trước mặt mình, nhìn xuyên mình bằng đôi mắt màu xanh đó."không thể nào, mình đã bẽ gãy xương cốt cô ta rồi mà.Tại sao ngươi lại cố công đến vậy chứ Pisces?"

-Không ngờ ngươi còn sống, nhưng đánh bại ngươi lần nữa thì ta tiếc cho gương mặt đẹp đó. Vậy nên ta tha chết cho ngươi đó.

-Nghe dây,minos. Trước đây vì dòng máu này mà ta đã phải xa lánh mọi người , sống không quan tâm ai hay chuyện gì."Xinh đẹp", nó cũng làm lòng tự trọng ta bị tổn thương lắm. Ngươi có tư cách gì phán xét ta sống hay chết? Cách sống của ta, lẽ sống của ta. Ta chưa cho ngươi thấy gì cả? - Pisces trừng mắt nhìn hắn mà nói

-Vậy cho thấy lẽ sống của ngươi đi.

-GAI ĐỎ THẪM!!

....Aò....ào... Vù... véo.....chíu....Hàng ngàn mũi kim đỏ bay thẳng về phía Minos hệt như một trận mưa máu vậy. Aries đứng phía sau cảm thấy đám sương này có điều bất thường.Trong lòng anh, hiện lên sự lo sợ

-"Gai đỏ thẫm là chiêu biến máu mình thành kim châm, nhưng lượng máu và tốc độ này hơi khác bình thường. .. chẳng lẽ..Pisces em đừng làm gì dại dột đó.."

-Vô ích thôi....

Aaaaa ... phịch...Toàn thân Pisces quỳ xuống

-Xem ra kết thúc rồi,tiếp theo là ngươi đó, Aries.

-Không, đấu với kẻ đã bại thì vô nghĩa lắm. Nhìn lên ngực ngươi đi.

-Cái gì... sao hồng quỷ lại ở đây.-Minos ngạc nhiên nhìn Aries, máu từ miệng tuôn ra, hắn nhìn xuống ngực thì thấy có bông hồng Pisces ngậm lúc nạy đang ở đây.

-Không đâu, đó là huyết hồng, lả bông hoa đã tẩm máu của Pisces mà ra đó.Ngươi đã giá thấp lòng kiêu hãnh của cô ấy rồi.

-..Thịch... chỉ nhiêu đây là giết được ta sao. Quá kiêu ngạo đó,Pisces...chết đi Đại vũ đập cánh.

...Ầm... vù... Một trận cuồng phogn xuất hiện với sức tàn phá rất lớn, .. Một lúc sau,1 bức tường = thủy tinh hiện ra bao bọc khu vực xung quanh lại.Minos ko tin vào mắt mình chuyện vừa xảy ra.

-Tường thủy tinh, ta không để cho nơi này bị kẻ như ngươi phá hỏng đâu.

-Tên khốn... Ặc...

Rầm...

-Kết thúc rồi sao...-giọng nói của pisces vang lên 1 cách yếu ớt

-Pisces à, sao lại ngốc thế... -Aries quỳ 1 chân trước mặt cô,ôm chặt thân hình nhỏ bé yếu ớt của cô vào lòng,sợ cô biến mất lần nữa.

-Đừng đến gần tôi, cậu sẽ bi... hộc...̣ nhiễm độc.... đó-Pisces cố đẩy thân hình Aries ra vì sợ anh sẽ nhiễm độc.

-Không sao đâu, nào ta về thôi. -Aries mỉm cười nhìn cô rồi bế cô trên tay đi về phía thánh địa.

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Tumblr_mf7ep2NJ5b1rn03q9o1_500

Những cánh hoa được gió thổi bay đến ngôi làng cùng những chú chim bồ câu trên nền trời xanh... Pong... pong...tiếng chuông nhà thờ vang lên như chúc mừng chiến thắng của cô.Pisces nhìn những bông hoa mà nói:

-Những bông hoa này ... lần đầu tiên trong đời mình thấy nó đẹp như thế. Tuy đã sống cùng chúng quá lâu rồi vậy mà...

-Trên tay mình giờ cũng có bông hoa ngốc nghếch, liều mạng và bướng bỉnh cũng đẹp không kém gì cả.Khi về là mình sẽ phạt cậu vì cái tính đó

-Phạt gì... ưh...

Aries cuối đầu xuống hôn cô, bờ môi anh chạm vào môi cô, đầu lưỡi anh tiến nhập vào bên trong miệng cô.Vị ngọt từ miệng hòa với vị máu làm cho anh cảm thấy say mê nó rất nhiều. 1 lúc sau Pisces cảm thấy hơi thở nghẹn lại thì anh mới buôn cô ra.Anh thì thầm vào tai cô:

-Về rồi anh sẽ thưởng cho em , bé ngốc của anh!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 6:12 pm

Song Ngư đáng thương a~
Cơ mà chap nào cũng nhòm thấy cảnh hun hít chị ới =)))
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 11:55 pm

Đâu có đâu chỉ một số chap thui em.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:28 am

~~ em chả biết nhưng em click đọc chap nào nó cũng trúng a~ =))
 
hoseki
Học sinh chưa nhận lớp
hoseki
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 18/03/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:20 pm

YUKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
EM CHÔM CẢNH HUN CỦA SS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*lấy khăn tay trấm nước mắt*
OA~~ cái vụ thưởng và phạt đó trong phiên ngoại sắp tới của chị đó em
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 11:25 pm

Pị khùng à. Ss muốn em kill ss kiểu nào. Quên là em đăng chap này lâu hơn ss đó, vụ thưởng phạt là hiệu ứng kích thích thôi. Còn tùy vào cái suy nghĩ đen tối hay trog sáng của các bạ thui.
Ss à, Pisces bị thương nên trong miệng có máu là chuyện bình thường ko kiện tụng được đâu. -_^ * lêu lêu*
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng  Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-