Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc   12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 12:07 pm

Một ngày sau khi khóa huấn luyện kết thúc, Cancer liền tập hợp mọi người lại dinh của cô. Các sao chúng ta nghỉ ngơi một ngày thì tinh thần ai cũng thoải mái, vẻ mặt đầy sức sống. Cancer nhìn họ mà thấy lòng mình an tâm một phần nhưng cũng lo lắng.Taurus và Libra nhìn cô như ra hiệu: " nói cho họ biết đi.". Cancer gập đầu rồi nhìn mọi người nói:

-Mấy hôm trước tôi nhận được thông tin mà lính trinh sát báo về là... Đội quân bóng tối bất tử.

- CÁI GÌ!!!!! BẤt TỬ SAO!!!!!! - 12 sao chúng ta với nét mặt ngạc nhiên cùng đồng thanh la to.

- đúng là như thế.

- vậy chị muốn chúng tôi làm gì đây? - Xữ nữ nhìn Cancer hỏi.

- không hổ là Xữ nữ. Đúng, lần này các vị thần muốn các bạn xuống 1 chuyến để lấy về 1 thứ. - Taurus trả lời cô

- thứ gì? - giọng nói băng lạnh của Thiên Yết vang lên

- lát nữa các bạn sẽ biết giờ.......

Cây trượng phép của Cancer hiện ra. Cây trượng đó làm từ thân cây sồi ngàn năm, trên có gắn 1 quả cầu phép màu lục. Cancer giơ cây trượng lên rồi hạ xuống "Cộp!" Vù ...... Một trận gió xuất hiện bao quanh họ, dưới chân là 1 trận đồ phép thuật. Cả bọn liền biến mất trong trận đồ, Cancer thở dài nét mặt buồn nao lòng. ... Cộp... Cộp...Từ bên trong, Capricornous bước ra . Anh ôm Cancer vào lòng, dụi đầu mình vào cái cổ trắng như tuyết, mùi hoa ly ly từ người cô làm anh cảm thấy dễ chịu.

- Bọn họ sẽ không sao đâu, em không cần lo.

- Không lo cũng không được!

Cancer quay lại nhìn anh, nét buồn trong đôi mắt cô làm cho anh xao động. Capricornous nâng cằm cô lên, đặt vào môi cô một nụ hôn. Một lúc sau, vẻ mặt của Cancer ửng hồng lên, anh mỉm cười rồi kéo cô đi vào trong. .....



Tác giả: cái này mình không dám viết đâu, các bạn có thể tự tưởng tượng tiếp đi. Beta hoseki: sao e không viết tiếp ss muốn biết chuyện gì xảy ra!

Tác giả: không được tự nghĩ đi. Beta: đáng ghét!



Giờ chúng ta quay lại xem các sao chúng ta sao rồi nhé.

Á á aaaaaaa . Rầm... Phịch... Phịch

- đau quá, lần sau phải khiếu nại Cancer mới được. Mà cái gì mềm mềm quá vậy.- Kim ngưu cằn nhằn.

- Cô mau xuống khỏi người tôi đi. Nặng quá, sắp đè chết tôi rồi!- thiên bình nhăn mặt lại nói.

- nè tôi nặng hồi nào đâu mà la.- Kim ngưu phân bua trả lời

- cô đè lên bụng tôi làm tôi xém chết vậy bảo là không nặng à!-Thiên bình xoa xoa cái bụng mình rồi nói

- kệ họ, mọi người ổn chứ. - Ma kết nhìn cả 2 mà thở dài rồi quay sqng điểm danh mọi người.

- ổn cả. có sao không Cự giải!- Sư tử vô tư trả lời.

- mình không sao.

Các sao chúng ta đã đến cửa hoàng tuyền vào địa ngục, nơi giáp ranh giữa nhân gian và địa ngục. Phía xa xa có một ngọn núi, tại đỉnh núi có 1 cái hố sâu vô tận. Là nơi mà con ngươi khi chết sẽ đến. Các sao rơi từ trên cao xuống nên có một số sao đã được hun đất mẹ vĩ đại, số còn lại thì không bi gì cả. Kim ngưu thì đè lên người Thiên bình trách cứ, Cự giả thì được anh Yết nhà ta đỡ cho nên không sao, những người còn lại thì có cặp đôi hết rồi. Song ngư ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi dùng tay nhéo vào người Nhân mã:

- chà xem ra mình còn mơ.

- Đau quá, Song ngư! Sao không tự nhéo mình đi!- Nhân mã la lên, dùng tay xoa xoa chỗ bị nhéo.

- vì tự nhéo mình đau lắm - Son ngư ngơ ngác trả lời.

-Trời, cô.... - Nhân mã tức muốn trào máu

Mọi người cười ầm lên vì màn cãi lộn của cả 2. Taurus và Libra nhìn cả bọn mà trong đầu suy nghĩ:"sao mà vô tư quá vậy". Anh nhìn mọi người nói:

- chúng ta đi thôi, trên đường tôi sẽ nói cụ thể nhiệm vụ lần này.

Vậy là 14 người chạy theo con đường phía trước để vào địa ngục.

----------------~~~~~~------------

Cách Thánh địa không xa, đang diễn ra cuộc chiến.

Aaaaaa âm thanh đó vang lên cùng với kêu "Rắc ... Rắc" của xương cốt một cách ghê rợn. Một người đàn ông với mái tóc bạc, đôi mắt màu xanh đen,gương mặt có nét gian tà bí hiểm khoác trên mình bộ đồ pháp sư màu đen là Minos,xung quanh là xác của các chiến binh Thánh địa. Bọn họ chết mà trên người không có vết thương nào hết. Các chiến binh thì ra sức cản không cho vô:

-Hộc.... Hộc.... Khốn khiếp, ....nhất định không để cho các ngươi vào Thánh địa.

- oh, vậy ta càng muốn vào đó. Múa rối vũ trụ. - Minos mỉm cười, tay xuất hiện những sợi dây vô hình. Chúng nối liền với cơ thể của các chiến sĩ.

- cơ thể ..... Không cử động được.... Những sợi dây này....

- chết đi... Pặc...- Minos nắm tay lại và ...

Rắc.... Tiếng xương bị gãy nghe rất rõ ràng, những chiến binh cũng đã chết. Minos nhìn bọn họ như những món đồ chơi hỏng rồi vứt đi không thương tiếc. Sau lưng, thuộc hạ cũng đã đánh bại hết những người còn lại, một tên lên tiếng nói:

- hừ, bọn chúng nhất định không cho chúng ta vào Thánh địa.

- không cần nóng vội, ta đã tiến gần tới rồi. Nhưng nhờ chúng mà ta biết được thực lực của chúng thế nào.

Bọn chúng đi về phía thánh địa, đi ra hết con đường thì thấy phí trước con đường trải đầy hoa hồng, những cơn gió thổi làm cho cánh hoa lay động. Cả thảm hoa đó như nối liền với chân trời, xa vô tận. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn, 2 tên thuộc hạ tự động nhảy vào con đường đó, chúng dùng chân mình đạp nát những bông hoa.

- lũ ngốc !! Các ngươi nghĩ là những bông hoa này cản bước những kẻ bất tử như chúng ta sao?

Bỗng dưng cả 2 đứng bất động, máu từ miệng chúng trào ra, và ngã xuống, bọn chúng ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng ở bên trong con đường, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- đây là hồng quỷ, chỉ cần hít phải hương thơm của nó thôi cũng đủ chết người.

- ngươi là....

- Hoan nghênh các vị đã đến đây. Ta là chiến binh hộ vệ Pisces.

Lúc này Pisces ngồi trên cây cột bằng đá, chân phải gác lên chân trái,đôi mắt màu xanh như đại dương, mái tóc màu vàng bay trong gió, gương mặt thanh tú mang theo sự lạnh lùng. Cô mặc bộ giáp màu vàng, áo choàng trắng tung bay theo gió, cô lặng lẽ nhìn về phía những kẻ xâm nhập mà chào mừng. Về phía Minos, thì rất ngạc nhiên vì người đứng trước mặt là hộ vệ của các vị thần trong hàng ngũ chiến binh của Thánh địa. Minos nhếch miệng và nói:

- Là một trong mười hai hộ vệ vô song của các vị thần. Cô phải quá bộ từ nơi mình trấn giữ đến đây sao? ....Nhưng cô ta thực sự..... thực sự rất đẹp.

Pisces nhảy xuống, nhìn 2 kẻ vừa chết rồi nhìn về phía Minos, mỉm cười:

- tự đâm đầu vào chỗ chết. Giờ các ngươi có ai muốn chết thì cứ bước vào vườn hoa của ta... Hay các ngươi sẽ quay đầu về nhà hả?

- thật ngông cuồng, chúng ta xông lên!! Chỉ cần không chạm vào gai hoa hồng là được.

Bọn lính tức giận vì lời nói của cô nên đa xông lên. Pisces nhẹ nhàng rút ra một bông hoa màu đen phóng về phía chúng. Những bông hoa đó bay với tốc độ rất nhanh, xuyên qua da thịt. Ngay lập tức cả bọn đều ngã gục trên mặt đất, hộc máu mà chết. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười làm xao xuyến lòng người. Minos nhìn thấy vậy, tim như lạc mất nhịp đập, lòng suy nghĩ:" đúng là bông hồng độc."

--------------~~~~~~~~~-------------

Tại Thánh địa, Aries đang trấn giữ dinh của mình, anh mặc bộ giáp màu bạc,gương mặt biểu hiện sự lo lắng đến khó tả,mắt nhìn xa xăm về ngọn núi nơi Pisces đang chiến đấu.

- có một màn sương đỏ phát ra từ dãy núi bao quanh Thánh địa. Là hương khí từ hoa hồng quỷ của Pisces mà.

Từ bậc thang Leo đi đến phía anh, anh khoác trên mình bộ giáp chiến binh màu vàng. Aries thấy vậy liền hỏi:

- việc phòng ngự Thánh địa sao rồi, Leo?

- À, xem ra vừa kịp, những người khác cũng đã tham gia vào việc này rồi. Cũng nhờ Pisces giăng bẫy hồng quỷ nên đỡ được chút.Mình cá chúng khó vượt qua được.-Leo cười lớn

-Pisces, cô ấy tính 1 mình chiến đấu sao?

-Cậu nói vậy là sao Aries?-Leo quay lại nhìn Aries

-... Chắc cậu biết để trở thành hộ vệ Song ngư, cô ấy phải trải qua đợt huấn luyện để miễn nhiễm với bất cứ loại độc và... từ đó máu của cô ấy cũng trở thành chất độc. Dù bề ngoài được nhiều người mến mộ nhưng bản thân cô ấy lại khó gần hơn ai hết.-Aries nhìn về phía màn sương đỏ thở dài

- Cũng vì hình dạng đầy chết chóc đó, giống như đóa hồng đẹp đầy gai?

- Không đâu Leo à, hoa hồng buộc phải cô độc chỉ vì thế.

-----------------------------~~~~~~~~~~~~~----------------------------

Lúc này Minos vỗ tay như vừa được coi 1 màn biểu diễn từng bước tiến về phía cô, ... Bộp....Bộp..... Hắn thấy được từ người Pisces toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, đội mắt màu xanh nhìn chằm chằm về phía mình, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, mái tóc màu vàng tung bay theo từng côn gió , làm cho hắn phải thán phục" sao lại có người đẹp đến như thế"

-Đúng là con rối tuyệt hảo... Cô quả là 1 con rối hoàn hảo đó Pisces.Đã vậy đích thân ta sẽ đấu với cô... ĐẠi vũ đập cánh.

..... Vù...... Vù.... Ầm......Bất thình lình , 1 trận gió xuất hiện, sức phá hoại cuả nó như 1 trận cuồng phong, nó thổi sạch những bông hoa của Pisces ra khỏi mặt đất, mạnh đến nỗi mặt đất cũng phải nứt ra.Cánh hoa bay theo quỹ đạo hình xoắn ốc, từ xa nhìn thấy như 1 trận bão màu đỏ. Pisces cố gắng đứng vững " sức mạnh này là gì?.... nó đã thổi bay những bông hoa còn lại rồi" Mãi suy nghĩ mà cô đâu ngờ Minos đã đứng trước mặt mình lúc nào không hay, gương mặt hắn chỉ cách cô vài phân thôi.

-Từ đầu hoa hồng của cô không là gì với ta cả? Cảm thấy sao khi mất đi những bông hoa hồng mà cô phụ thuộc vào. Nhìn giờ cô như bông hồng độc duy nhất còn sót lại vậ.

-hừ.. ngươi coi thường ta quá đó!

... Roẹt...

Pisces dùng chân mình đá bay mũ của Minos, làm máu từ trán chảy ra.Hắn dùng tay mình quẹt chúng đi, đưa tay trái về phía trước. Bỗng dưng tay của Pisces tự đậy ra dằng sau, như thể có ai đó kéo tay mình. Minos mỉm cười , tay phải còn dính máu đưa vào miệng, mắt hắn vẫn nhìn về cô 1 cách đầy tà mị. Hắn đã dùng chiêu Múa rối vũ trụ để điều khiển cô. từ giờ toàn bộ cơ thể cô đều bị hắn khống chế:

-Cũng dữ thiệt đó. Ta nghĩ ra lý do mà cô tự mình đến đây rồi, có phải vì ngôi làng gần Thánh địa không?

-Cái gì.... - Vẻ mặt cảu Pisces ngạc nhiên như bị ai đó nói trúng nỗi lòng

-Chà.. xem ra là đúng.Nếu vậy...Hãy giết bọn chúng để tăng nhuệ khí trước khi vào Thánh địa nào

-Vâng

Minos thấy biểu cảm trên mặt Pisces khi hắn nói thế liền thích thú, ra lệnh bọn thuộc hạ đi. Bọn chúng nghe lệnh liền chạy đi thi hành.Pisces tính chạy cản nhưng cô quên mất là mình đang bị điều khiển.Minos đi chuyển 2 tay cùng lúc làm cho cô bị xoay ngược lại vả ngã thẳng xuống đất.Pisces cố gắn đứng dậy .

-Tên khốn...

-Này... này... Nếu càng chống cự thì cô em sẽ bị ta bẻ gãy xương cốt đó. Thiệt là... phá hoia5 con rối tuyệt hảo như cô thì tiếc lắm... Vậy để ta phá hủy gương mặt xinh đó trước.

... bốp...Bốp... Phich..... Bụp....

Minos cử động ngón giữa bên tay trái là Pisces tự động đấm thẳng vào mặt mình mấy cái. giờ thì gương mặt cô toàn là vết thương cùng vài vết bầm, tự chính cô gây ra. Minos nhìn lại thì ngạc nhiên khi đôi mắt màu xanh như nước đại dương đầy sự căm phẫn nhìn thẵng vào mình. Hắn không nói lời nào 1 lúc mói mỉm cười:

- Hay ta xử lý đôi mắt thù địch đó nhỉ.

Minos co 2 ngón tay phải lại , Pisces cũng làm y như thế, hắn kéo 2 ngón tay đó ra sau thì cô đâm chúng vào mắt.... Rắc... Phụt.... tiếng xương bị bẻ gãy lại vang lên, máu từ vai phải Pisces chảy ra, rơi xuống nền đất.Chính Pisces đã tự bẻ gãy tay phải của mình để thoát khỏi sự điều khiển cũa Minos

-Ta không muốn làm đồ chơi cảu ngươi đâu Minos. Tay, chân, hay mặt muốn hủy gì tùy ngươi.... Nhưng ta sẽ không để ngươi vượt qua nơi này.

-Oh, tự bẻ gãy vai và tay mình để thoát khỏi thuật múa rối của ta. Xem ra cô đạ chuẩn bị tinh thần bị phanh thây rồi nhỉ.Thú vị thật đó Pisces.!!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc   12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 6:16 pm

Oa~ Chị viết truyện chap nào cũng hay a~
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc   12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Icon_minitimeThu Apr 25, 2013 11:50 pm

Cảm ơn em quá khen. Chị còn fai học nhiều nữa mới có thể viết hay hơn.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc   12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Icon_minitimeFri Apr 26, 2013 9:27 am

=)) Chúc chị sớm học được xong để em còn đọc truyện =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc   12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chương 10: Hồng độc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
»  12 chòm sao và tính cách của nhân vật trong Hồng Lâu Mộng (Dành cho những bạn biết về Hồng Lâu Mộng nhé ^^ )
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 11: Gai hoa hồng
» Tính cách 12 chòm sao tương ứng với chương trình nào trên Disney Channel
» Đoá hồng hé lộ suy nghĩ của bạn về tình yêu
» 12 chòm sao và cuộc chiến hoa hồng
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-