Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bảo mẫu lọ lem - Chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Bảo mẫu lọ lem - Chap 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Bảo mẫu lọ lem - Chap 31   Bảo mẫu lọ lem - Chap 31 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 10:47 am

Tác giả: thaoly99


Trong khi 12 bạn sao đang gặp vấn đề, trong trường vẫn ở nơi đó, có 1 nhóm người vô cùng tức giận:
- 1 lũ ngu!!!! Có vài đứa mà đánh cũng ko xong!!! - Cự Tuyết tức giận hét
- Chứ cô biết rằng bọn đó mạnh lắm ko? Đã vậy, 2 đứa đó còn có khuôn mặt còn hơn cả nữ thần băng nữa, đáng sợ lắm, do cậu chưa thấy thôi. - 1 nữ sinh sợ hãi nói
- Đúng vậy đấy, bọn này còn thuê cả đại ca bên ngoài đến đập tụi kia mà vẫn chẳng đánh bại được bọn nó, chứng tỏ bọn này ko vừa đâu. - Ma Dung suy nghĩ nói.
- Kiểu này, chắc chắn tớ phải gọi đàn em của mình thôi. - Bảo Vân nói
- Gì???? Đàn em của cậu sao? - Nhân Diệp sững sờ hỏi
- Tất nhiên, tớ ko tin ko làm gì được bọn đó. - Bảo Vân mỉm cười đáng sợ
- tuyệt đấy, tớ hóng. - Bình Ngọc mỉm cười đáp trả.
- Ok vậy cứ chờ đi.
Bảo vân nói rồi rút điện thoại gọi cho ai đó, giọng điệu có phần cô chủ.
***************************
Trong lớp A2, các sao nữ giờ đã vào lớp, mỗi người 1 bàn vẫn với dnags vẻ im lặng ban sáng, chẳng ai buồn mở miệng. Thấy ko khí ko được tốt, Nhân Mã lên tiếng:
- Các cậu à.....
- hửm - Cự Giải
- Chúng ta đi ăn gì đi, tớ thấy hơi đói. - Cô nói tiếp
- Ừ nhỉ, tớ cũng thấy đói. - Thiên Bình cươi cười
- Vậy ta đi ăn nào. - Xử Nữ dịu dàng
Vừa lúc sao nữ đến phòng ăn, các chàng trai đã đến trước, nhìn thấy họ, tim của 6 người chợt rung lên từng hồi. Dường như các sao nam ko biết đến điều đó, họ chạy đến và mỉm cười rực sáng:
- Sáng nay các cậu có việc gì vậy? - Thiên yết hỏi
- À...ko...ko có gì, chút chuyện nhỏ thôi. - Xử Nữ nói
- Các cậu đã ăn gì chưa? - Song Ngư quan tâm
- Thực...thực ra... - Cự Giải định nói thẳng
- Chưa ăn hả? Vậy đi thôi. - Chưa kịp để cho Giải nói hết, Ngư đã nắm tay cô lôi đi.
- Khoan...khoan đã!!! - Bảo Bình gọi với theo.
- Hả? Có chuyện gì à? - Bạch Dương hỏi
- À..à. ko.
- Hôm nay các cậu lạ thật, có chuyện gì sao? - Kim Ngưu nhìn vẻ lạ lạ của các sao nữ, nghi ngờ hỏi
- Thật ra là ko có chuyện gì. - Ma kết cố mỉm cười như ko
- vậy thì đi thôi. - Kim Ngưu nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chạy đi. Các sao nam khác cũng làm vậy.
Vẫn để bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay vững chãi của người kia, nước mắt các sao nữ như chực trào ra, con tim đau nhói từng hồi
'' Tại sao vậy chứ? Sao em ko thể rút khỏi anh chứ??? Đây gọi là tình yêu sao?? Em ước gì có thể mãi được bên anh, được anh nắm tay che chở như thế này. Nhưng....anh à, em ..... sắp phải rời xa anh rồi, anh..có biết ko? Tại sao lại cho em gặp anh chứ? Anh à.... Liệu... khi biết thân phận thật của em, anh còn nắm tay em thế này ko? Liệu anh có ghê tởm em ko? Xin lỗi anh... Em ...chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh đến thế, chỉ biết là.....dù có phải xa nhau mãi mãi...em vẫn YÊU ANH...''
Các sao nam tìm 1 chỗ ngồi thuận tiện rồi cùng các nàng thưởng thức bữa ăn, vừa lúc đó, 6 cô gái nọ cũng đến. Thấy 12 người, họ ra vẻ ngạc nhiên rồi chạy lại ngồi cùng. Trong bàn ăn, mọi người nói chuyện với nhau rất vui, duy chỉ có 6 sao nữ là nói chuyện 1 cách thiếu tự nhiên, chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Thấy ko khí ko còn hợp với mình, các nàng chủ động đứng lên trước, các sao nam ngạc nhiên hỏi:
- Các cậu đi đâu vậy?
- Bọn này có chuyện riêng cần bàn bạc, mọi người cứ ăn vui vẻ. - Cự giải đáp
Các nàng chọn 1 bàn trong góc khuất và cách bàn của 12 người kia khá xa, để mặc cho các sao nam nói, trong lòng họ vẫn đang rất rối bời. Bỗng dưng, 1 tóp nữ sinh từ đâu xộc đến, đập bàn các nàng, nói:
- Này!!! 
Thiên Bình ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia, ánh nhìn lạnh lùng chẳng chút cảm xúc:
- Có chuyện gì sao?
- Gan nhỉ? Nói chuyện với tao mà dám dùng thái độ đó.
- Liên quan tới cô à? - Xử Nữ tiếp, giọng lạnh ko kém
- Bọn bây hỗn quá rồi đấy. Nhưng thôi, tao đến đây ko phải gặp tụi bây mà với con này!!! - Nữ sinh đó nói rồi chỉ thẳng tay vào Bảo Bình. Nghe có người nói đến mình, Bảo Bình ngước mặt lên, bình thản nói:
- Tôi hả?
- Phải.
- Chuyện gì?
- Dám quyết đấu với bọn tao ko?
- Rảnh nhỉ?
- Mày có dám thi ko?
- Ko được, Bảo Bình ko được! - Ma Kết la
- Đúng vậy, Bảo Bảo ko thể đấu!!! - Nhân Mã cũng phản đối
- Bọn bây ko muốn nó thi sao?
- Xin lỗi, nhưng tại sao cậu ấy phải đấu với các người chứ? - Xử Nữ nói - tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ ko cho Bảo Bảo đấu gì hết.
- haha, vậy thì bọn bây chờ chết đi. Khi nãy chúng tao muốn thách đấu với mày nưng bạn mày ko đồng ý. vậy thì thông báo với mày biết, nếu mày ko chịu đấu với tụi tao, mày sẽ phải chịu sự hành hạ với Thunder đấy. hahaha
- Thunder sao? Trời sáng thế này làm gì có sấm sét? - Bảo Bình vẫn thản nhiên đáp
- Đồ ngu! ý tao nói là băng đảng Thunder đấy!! mà chắc mày cũng ko biết về nó đâu nhỉ? Vậy thì xin chia buồn với bọn bây, đó là 1 trong những băng đảng mạnh nhất thành phố này đấy. Mày sắp tiêu rồi. Hahahahahaha.
Dường như đã quá chán, Bảo Bình ngước mặt lên nói:
- Lảm nhảm xong chưa?
- Cái gì? mày...mày
- Nói xong rồi thì biến đi, bẩn mắt quá. - Nhân Mã nói
- Bọn bây quá lắm rồi!!! Vậy thì nói cho bọn bây biết! Bọn bây sẽ ko được yên đâu! Họ sẽ làm cỏ tụi bây cho xem!!!
- Chúng dám ko? - Thiên Bình lườm
- Mày xem thường Thunder quá đấy!
- Tôi đồng ý! - Giọng nói nhẹ nhàng và quả quyết của Bảo Bình vang lên
- Gì chứ? bảo à, cậu định thật sao? - Ma Kết hỏi
- Tất nhiên, lâu rồi chưa vận động, thử chút chơi.
- Haha, vậy là mày quyết định rồi đấy. Chiều nay đúng 4h, nếu trốn là có chuyện đấy. 
- Khỏi lo, giờ biến đi.
Chờ cho đám nữ sinh đó đi khuất, Xử Nữ la lên:
- Bảo Bảo, cậu định đấu thật sao?
- tất nhiên
- Nhưng mà... - Cự Giải ngập ngừng 
- Cậu đừng lo, tớ ko làm mạnh tay đâu. Nếu ko đồng ý thể nào cũng bị làm phiền dài dài. Vậy đấu 1 trận cho xong.
- Thôi được rồi, nhưng nhớ nhẹ nhàng nhé. - Thiên Bình nhắc lại
- Biết rồi, biết rồi.

Nghe thấy hỗn loạn tại bàn của các sao nữ, 12 người kia nhanh chóng chạy lại, 6 người thì lo lắng, 6 người còn lại thì cười thầm trong bụng. Song Ngư hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người kia là sao?
- Ko có gì đâu, chỉ là có người mời tham gia cuộc vui thôi. - Bảo Bình đáp.
- Hả? Cuộc vui gì? - Bạch Dương hỏi
- Có gì đâu, lâu lâu vận động tay chân chút thôi. - Nhân Mã đáp
- Hả??? Đừng nói là các cậu đánh nhau nhé??? - Song Tử la lên
- Ko phải là các cậu, chỉ có mỗi Bảo Bảo thôi. - Ma Kết nói
- Gì?? Bảo Bình đấu sao? - Bạch Dương ngạc nhiên
- Có gì lạ à? - Bảo Bình hỏi
- Cậu có biết đánh nhau ko đấy? - Sư Tử hỏi
- Nói vớ vẩn, bọn này ai mà chả biết đánh, chỉ có điều Bảo Bảo...... - Thiên Bình đang nói, bỗng dưng im bặt, mắt ái ngại nhìn Bảo Bình
- Bảo Bình thì sao? - Song Tử hỏi
- À...à...ko sao. - Nhân Mã nói ngay, lòng nghĩ thầm: ''Nói chắc mấy cậu xỉu hết quá''
- vậy cậu sẽ đánh với đám nữ sinh đó á? - Kim Ngưu hỏi
- Lúc đầu thì là vậy nhưng sau đó do bọn này ko đồng ý nên chuyển sang giao chiến với .... ê, cái gì nhỉ? - Bảo Bình quay snag hỏi
- Là Thunder thưa cô. - Ma Kết nói
- À, đúng rồi Thunder. - Bảo Bình lặp lại
- Cái gì????? Thunder á??? - 6 sao nam la lên
- Ừ, thì sao? - Cự Giải hỏi
- Trời ơi! Các cậu có biết gì về Thunder ko? - Thiên Yết kêu
- Thunder là sấm sét chứ sao? - Xử Nữ bình thản đáp
- Vớ vẩn, tôi đâu có bảo cậu nói nghĩa, băng đảng này mạnh lắm, ko dễ chơi đâu. - Thiên yết nói tiếp
- Ko dễ chơi sao? - Ma Kết hỏi lại
- Các cậu chơi nghe nói gì đến băng đảng này sao? Phải nói đó là 1 trong những băng đảng đáng sợ và tàn ác nhất thành phố này đấy. - Kim Ngưu có phần lo lắng
- Chỉ thế thôi à? - Thiên Bình hỏi tiếp
- Chỉ..có thế thôi? Ý cậu là sao? - Sư Tử dừng như ko hiểu
- Thì ý của tôi là chỉ có nhiêu đó thôi sao? - Thiên Bình trả lời
- Nhiêu đó???? Cậu có khinh địch quá ko đấy? - Thiên Yết nói
- Khinh địch gì? Bọn tôi thấy vậy cũng bình thường thôi mà? - Xử Nữ nói
- Hazz, nhưng mà nếu cấp thiết bọn chúng có thể dùng súng đấy. - Song Tử nói
- Gì???????????? Súng sao???? - Nhân Mã la lên
- Đúng vậy, chuyện này ko thường đâu. - Song Ngư nói
- Bảo...hay cậu đừng đi. - Cự Giải lo lắng nhìn Bảo Bình
- Có súng sao? Coi bộ hay đây. - Bảo Bình mỉm cười nói
- Trời ạ! Có súng đấy, cậu ko biết sợ sao? - Bạch Dương la lên.
- Súng thì sao chứ? Cũng chỉ là thanh kim loại thôi mà. - Bảo Bình nói tiếp
- Trời ạ!!!! Thanh kim loại sao? Cậu điên chắc? Ko biết sợ sao? - Sư Tử la lên
- Cậu có cần làm quá lên ko? Tớ thấy Bảo Bảo nói đúng mà. - Thiên Bình dường như chẳng quan tâm
- Trời, trời! Các cậu có phải là con gái ko đó? Sao nói chuyện đó nhẹ nhàng vậy? - SOng Tử ngạc nhiên nói
- Này! Mắt bị lé à? Biết nhìn ko? Bọn tôi vầy mà còn hỏi là nam hay nữ sao? - Nhân Mã đáp lại
- Nhưng...nhưng mà, bọn chúng đáng sợ lắm đấy, đừng khinh thường. - Kim Ngưu lên tiếng
- Chớ bọn tôi có nói là khinh thường gì chúng đâu, anh nghe lộn à? - Ma Kết đáp trả
- Vậy mà còn ko khinh thường sao? - Cậu ngoặt lại
- Anh ko có khái niệm sao? Bọn này chưa bao giờ khinh thường địch cả. Chỉ là chúng tôi thích vậy thôi. - Cô nói tiếp
- Vậy cậu quyết định chiều nay đi sao? - Bạch Dương quay sang Bảo Bình hỏi
- Hiển nhiên! - Cô đáp gỏn lọn
- Vậy bọn này theo với! - Bạch Dương nói tiếp
- Sao lại đi theo? - thiên Bình hỏi
- Thì đi theo để bảo vệ mấy nhỏ ngốc như các cô chứ sao. - Sư Tử tỏ vẻ ta đây nói
- Ai cần các anh bảo vệ nhỉ? - Xử Nữ nói
- Xì!! Chứ ai bảo các cô ko biết tự bảo vệ chứ. - Thiên Yết đáp
- Xin lỗi nhưng phải nhác lại rằng cac anh từng bị bọn này hạ đấy. - Nhân Mã nói
- Cậu...cậu..sao cậu nhớ dai vậy? À ko, lúc đó tại bọn này ko để ý thôi, sau này sẽ ko bao giờ lặp lại đâu. - SOng Tử có phần ngượng
- Còn có lần sau nữa sao? - Nhân Mã mỉa mai.
- Tất nhiên là ko!!!!!! - 6 cậu hét lên
- Thôi ko giỡn nữa. Chuông reng rồi kìa, vào lớp thôi. Còn nếu các cậu muốn thù chiều nay đúng 4h kém gặp nhau, ok? - Cự Giải nói
- Ok!

Nói xong, 18 người mỗi người đi 1 hướng. 6 côp gái nọ mỉm cười ma quỷ, miệng nhếch lên:
- tôi chời xem các cô đánh lại được tụi đàn em của bọn này. Chờ chết đi là vừa.



****************************************
Khoảng 4h kém, tại khu đất trống bỏ hoang cạnh trường, thấp thoáng 17 bóng người đang đứng chen chúc nhau quanh 1 góc tường, ngoài kia, 1 bóng thiếu nữ đứng dựa tường, tai đeo phone, mắt nhắm hờ, các đường nét trên khuôn mặt cô dưới ánh nắng mặt trời làm cô càng trở nên lung linh xinh đẹp đến mê người. 17 người kia đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó - Bảo Bình.
Nhân mã sau 1 hồi khó chịu khẽ kêu lên:
- Song Tử cậu đứng xít qua kia đi, chật quá!
- Mệt cô quá! Ko biết bọn này cũng chật lắm sao? - Song Tử nói lại
- vậy thì các anh xít qua kia đi!!! - Xữ Nữ gắt. Đúng như cô nói, phần tường này khá rộng, đủ chỗ cho 17 người đứng thoải mái. Tuy vậy .......... chẳng hiểu vì lý do gì (rất hiểu là đằng khác), chỗ nào các sao nữ của chúng ta đứng, chỗ đó, các sao nam vây lại đứng chật kín, 6 người nữ kia vì ''ham vui'' liền chạy lại theo, kết quả là, cả 1 bức tường rộng lớn chẳng có ai chịu đứng, cả đám chen lại 1 chỗ, có đẩy cách mấy cũng ko chịu ra.
Thiên Yết hơi đỏ mặt:
- À...tại..tại..ĐÚng rồi!!! Ở đấy gió thổi lạnh quá! Bọn này lại gần đây cho ấm. (lý do tệ nhất ta từng nghe)
- Lạnh sao? - Thiên Bình nhíu mày nhìn mấy tên ngốc.
- Đúng đúng, cậu ko thấy hôm nay gió thổi hơi to sao? Lạnh là hiển nhiên. - Sư Tử liền nhah chóng nói
- Tôi thấy bình thường mà. - Ma Kết
- Tại cô là cái đồ ko có cảm giác nên mới vậy thôi. - Kim Ngưu mỉa mai
- Nè! Nói gì đó? - Kết liếc Ngưu 1 cái
- Nói gì đâu. - Cậu nhún vai
- Cậu..... - Kết định nói gì đó thì bị Giải và Xử ngắt ngang:
- Thôi ồn!!! Bọn đó tới rồi kìa!!!
Lập tức, cả bọn im phăng phắc, mắt chú mục vào nhóm người đang bước tới. Ăn mặc rất bụi đời, mặt mày bặm trợn thêm 1 chút háo sắc hay nói thẳng ra là DÊ (Ma Kết: Ê! Đụng chạm nhá! t/g: ai biết gì đâu. Ma Kết: Muốn chết ko? t/g: đời còn nhiều niềm vui, chết chi?)
Chúng nhanh chóng tiến lại chỗ Bảo Bình đang đứng. Lúc này, Bảo Bảo đã mở mắt, mắt nhìn chằm chằm vào nhóm người đối diện, mặt ko chút cảm xúc. Bọn đó nhìn thấy cô, mắt hiện lên ''DÊ''. Tên cầm đầu tỏ vẻ quyền uy, lại gần Bảo Bình hơn, miệng nơt nụ cười rất chi là ''lừa tình'':
- Em xinh đẹp ơi, đánh nhau làm chi cho đau tay. Thôi chấp hận làm bạn gái với anh đi, anh ko bạc đãi đâu.
Nghe câu này xong, mấy tên đằng sau bụm miệng cười. Chỗ bức tường, Bạch Dương đã bắt đầu điên, tay vo thành nắm, mặt đằng đằng sát khí. Mấy sao nữ khác chỉ thở dài.
Bảo Bình vẫn chẳng nói gì, tên đó càng được nước làm tới:
- Chấp nhận nhé em, anh đây ko bạc đãi em đâu.
Sau 1 hồi im lặng, cuối cũng Bảo Bảo cũng lên tiếng:
- Vậy...muốn thử ko?
Cả đám chỉ trừ các sao nữ, đều sững sờ vì lời nói của cô, mặt Dương tối sầm lại, Bảo Bình tiếp tục......kéo đầu hắn xuống gần mình hơn. mắt đã bắt đầu nhắm lại....chỉ vài mm nữa thôi, môi 2 người đã chạm nhau, liền........
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- tên đó hét lên đau đớn
Mọi người vừa kịp định thần lại, đã nhìn thấy tên đó ôm chỗ ấy của mình quằn quại la hét. Trái lại, Bảo Bình mặt rất nhởn nhơ, miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, cất tiếng:
- Sao hả??? Chơi thế đủ chưa???
tên đó đau quá, chỉ rên được vài tiếng. Thì ra, khi nãy Bảo Bình đã dá 1 cú cực đẹp vào chỗ đó của hắn. Cả đám ngoài kia sững sờ:
- Cậu ấy chơi ác quá. - Song Ngư nói
- Ác gì đâu, vẫn còn đỡ hơn lúc trước đấy. - Cự Giải nói
- Hả??? Lúc trước là sao? - Bạch Dương hỏi
- Hồi bọn này 15 tuổi đã có lần bị bắt cóc. Tên bắt cóc định sàm sỡ tụi này, Bảo Bảo ngứa mắt quá liền giật đứt dây rồi cho tên đó 1 trận nhừ tử. Sau đó cởi trói cho bọn này, rồi cả bọn xử cho mấy tên còn lại làm đến giờ chúng vẫn còn ở trong nhà thương điều trị chưa ra đấy. - Xử Nữ hãnh diện kể lại chiến công vinh quang của mình
- Trời!! Thiệt hả??? - Sư Tử hỏi
- Chớ bọn này giỡn chi. - Thiên Bình thản nhiên đáp
- Vì vậy bọn này mới nói mấy tên đó chỉ thuộc hạng tép riu. Nói Bảo Bình đừng đánh vì sợ ậu ấy giết chúng thôi. - Ma Kết nói
- Trời ... trời. - Kim Ngưu ko còn biết nói gì hơn
- Thấy chưa??? Tớ đã nói mà!! - Nhân mã hét lên - Cậu ấy xong việc rồi kìa
Cả đám nhìn theo hướng Mã chỉ, thấy Bảo Bình đang đứng hiên ngang, dưới cô là hàng chục tên ban nãy còn mở miệng nói tới trời.
Xong việc, Bảo nhanh chóng đến chỗ các bạn mình, cười:
- Tớ làm nhẹ tay lắm rồi đó
- Ừ, lâu lâu thấy cậu cũng hiền nhỉ? - Cự Giải cười đáp
- Hazz, nhưng cậu mà đánh bọn thêm chút nữa có phải vui ko? - Nhân Mã chán nản nói
- Thôi mà, đánh vậy được rùi. Giờ tớ đói rồi, đi ăn thôi.
Ừ đi đi.
Nói rồi 18 con người bước đi ra khỏi chiến trường ''thảm khốc'' đó, miệng nghêu ngao hát.
 
 

Bảo mẫu lọ lem - Chap 31

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 28
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Bảo mẫu Lọ lem-