Tác giả: thaoly99
Nam: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết, Song Ngư
Nữ : Cự Giải, Xữ Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình.
Sau cơn mưa lớn thành phố trở về với dáng vẻ tươi mới năng động hơn, ở đây vừa đón nhận những thành viên mới - những cô gái xinh đẹp có xuất thân bí ẩn.
- W OOOOOO, nơi này đẹp quá - Cô gái tóc màu nâu đỏ nói
- hừ, đẹp nhưng mà bẩn quá, đáng lẽ sau cơn mưa là mọi người quét dọn rồi chứ, lao công đâu rồi sao mà để thành phố bẩn thế này thật là mất vệ sinh! - cô gái tóc màu đen tiếp lời.
- Thui mà Xữ Nữ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta tới đây mà, đừng cằn nhằn nữa...
-Thiên Bình nói đúng đó, bây giờ ko phải lúc để cằn nhằn đâu việc trước tiên là phải hoàn thành công việc của chúng ta cái đã.
- hazz, biết rồi, nhưng mà nè hum nay chúng ta nghĩ ở đâu đây, lúc đó ông có nói ko?-XN
- À, có, hum trước ông đã cho người thuê 1 căn nhà cho chúng ta rồi địa chỉ là số 23 đường xx . - cô gái tóc màu vàng nói
- Ưk, Hả? Cái gì, sao lại là thuê? Cậu có lộn không vậy Bảo Bình?- NM hỏi
- Lộn cái đầu cậu quên mất chúng ta đến đây làm gì rồi à? - MK cốc đầu NM, mắng
- Rồi rồi, tớ quên-NM vừa xoa chỗ đau vừa nói
- Thui bây giờ chúng ta tói đó đi, nhưng mà có ai biết đường ko? - CG nói
- Chết rùi giờ phải làm sao đây? - TB lo lắng
Bấy giờ mọi người mới nhớ đến việc họ ko biết đường đi ở đây vậy là bắt đầu nhao nhao thành cái chợ. Đợi cho mọi người bình tĩnh lại, lúc này XN mới lên tiếng:
- Chán các cậu quá, chúng ta có phải đi chơi đâu mà chờ người đến giúp cơ chứ. Cũng may là tó đã tính đến việc này nên đã nói anh quản lí mua hộ cái bản đồ rồi, ko thì.....-XN nói.
- Cái gì?- 5 người còn lại hét
- XN à, sao cậu ko nói sớm làm bọn mình.....-TB nói
- Chớ các cậu có cho tớ nói đâu. Thôi chúng ta đi-XN
6 người còn gái sau khi đã ''họp chợ'' xong thì bắt đầu đi, họ đi đến đau là có tới hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ + ghen tuông + trái tim tới đấy.
Cuối cùng, họ dừng chân tại 1 ngôi nhà có thể gọi là khá lớn, cái cổng được sơn màu xanh dương vói những cành hoa giấy vây quanh. Nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài, còn bên trong thì:
- Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii! - XN hét lên - Nơi này dành cho người ở sao?
Vâng, đúng như bạn Xử đã nói nhìn bên ngoài nó đẹp bao nhiêu thì bên trong nó ... ngược lại bấy nhiêu: Sân vườn đầy lá, cỏ dại mọc um tùm, đã vậy bước vào trong nhà còn kinh khủng hơn nhiều mạng nhện giăng đầy rẫy, khăp nơi toàn là bụi, đã vậy lâu lâu lại còn xuất hiện thêm vài con gián hay chuột chạy ngang qua. Nơi này ko khác gì là 1 cái bãi rác ( nói quá).
- Chuyện này chắc chắn là có sự nhúng tay của bọn nó, mình chắc chắn như thế - Nm bất bình nói.
- Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chưa chắc gì bọn họ đã làm vậy... - CG nói.
- Giải à cậu còn nghĩ tốt cho bọn nó đến bao giờ tớ cũng đồng ý với NM cậu ko nhớ là chuyện bọn mình tới đây cũng là do bọn nó cả sao. Tớ chắc chắn bọn nó đang hả hê vì đã đuổi được chúng ta đi đấy. - TB cướp lời nói, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ.
Thấy tình hình có vẻ ko được ổn , BB với MK mới lên tiếng:
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa việc trước mắt là phải don dẹp cái đống này nè. - BB
- BB nói đúng đó, chuyện đó tính sau đi. Bây giờ tớ phân công nhé: Tớ, BB và NM sẽ ở nhà xử lí cái đống này còn XN TB và CG thì đi mua đô dùng cần thiết nhé? - MK bàn bạc.
- Hả? Cậu có nói lộn ko vậy Kết? Tớ ko chịu đâu, ko chịu đâu.Oaoaoaoaoa- NM vừa la hét vừa nhảy bạch bạch lên.
- NM, cậu mún gì hả? - Nãy giờ sau khi mới hoàn hồn lại bạn XN bị bạn Nm hét toán bên tai lại còn nhảy lung tung làm bụi bay vào người bạn XN, sát khí tăng cao - Mã à, mình nhớ hum qua đã "chỉ dạy'' cậu rùi mà, chưa chừa hả?
Bạn Mã nhà ta rung rung sợ hãi, thấy tình hình hình nguy cấp, CG liền cứu nguy:
- Thui thui cho mình xin. Để mình ở nhà làm cho cậu với TB và XN đi mua đồ đi.
NM nghe như bắt được vàng, nhảy cẫng lên hôn má Giải :
- Ui giả ơi tớ yêu cậu lắm lắm .
- Thui được rùi, bỏ tớ ra đi tấy ghê quá.
- Dzẫy thì quyết định rùi nha, Giải ở nhà làm việc nhé, chứ để con Ngựa này làm chắc còn bẩn thêm chứ sạch nỗi gì? - BB nói.
- What? BB à lâu rùi cậu chưa nếm mùi của tớ nhỉ, muốn bị chiên phần nào?
- Tui chiên cậu trước thì có- XN gắt gỏng nói.
Vậy thì quyết định CG sẽ ở nhà còn NM thì đi mua đồ. - Quay qua XN TB - 2 cậu trông chờ con Ngựa này cẩn thận nhé. Đừng chi tiêu quá lố. Vói lại con Ngựa này hiểm lắm đấy nó mà "chuồn" là các cậu mệt lắm đấy.
- Biết rùi cậu khỏi lo MK bọn này ko dễ gì bỏ nó đâu. Với lại có XN mà. THui pp. - TB vừa nói vừa nắm áo NM lôi đi.
- TB cậu ko cần phải làm dzẫy đâu tui tự đi được. -NM
- Nhiều lời, có tin ta treo mi giống con heo ko? - XN mắng.
- Thui thui, em lạy chị chị tha cho em. - Nm ớn lạnh nói.
- Tốt xem như mi còn chút não (sr mem NM). - XN.
- Hok biết bọn họ có sao ko? - MK thở dài nói.
- Cậu chỉ lo quá, ở đây ko có bọn kia họ chẳng sao đâu. - BB cười.
- Đúng đấy, đừng lo. - CG