Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhok_lu_pu
Học sinh chưa nhận lớp
nhok_lu_pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/08/2001
Join date : 09/05/2013
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5). Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5).   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5). Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 4:09 pm

Cháp 5: Chỉ là nhường thôi.13a 13a 
 
Một buổi sáng trong lành và se se lạnh vì đã bắt đầu bước sang mùa Thu. Ai ai cũng bận rộn, nhưng trên những khuôn mặt ấy không bao giờ thiếu nụ cười. Sáng hôm nay cũng dậy, trên con đường Zodiac đang yên ắng thì phát ra một tiếng nói lớn, và nhà phát ra tiếng ấy lại là nhà của các sao( t/g: mới sáng sớm là la rồi). Và tiếng nói ấy không ai khác là bạn Xử Nữ nhà ta.
 
_ Các cậu có chịu dậy hay không???? Xử Nữ quát to.
 
_ Trời ơi! Mới sáng con quỷ nào la dậy. Nhân Mã nói giọng ngáy ngủ.
 
_ Các gì?? Được tôi cho các cậu mười phút để làm vscn. Thời gian bắt đầu. Xử Nữ nói.
 
Các sao nữ nhà ta tức tốc làm nhanh nếu không mún bài giảng văn của Xử Nữ.
 
Tại  nhà bếp, các sao nam ngồi ăn tỉnh bơ như không quan tâm cho lắm. Các sao nữ bước ra ngồi vào bàn ăn cho nhanh đi học.( Tua nhanh đến trường luôn nhá).
 Khi các sao đã yên vị ở lớp, thì giáo viên mới đến lớp.
 
_ Hôm nay cô sẽ phân chức vụ cho các em. Cô của các sao dõng dạc nói. Và cô quên g.thiệu với các em cô tên là: Thư.
 
_ Dạ. Cô phân đi cô. Cự Giải nói.
 
_ Ukm. Chúng ta phân chức lớp phó văn nghệ nhá. Có ai muốn làm không. Cô Thư nói.
 
_ Cô ơi! Nếu lớp phó văn nghệ thì cho bạn Thiên Bình đó cô. Cự Giải nói.
 
_ Oh! Thiên Bình hả? Các em thấy sao? Cô hỏi cả lớp.
 
_ Dạ. Được thưa cô. Bên các sao nữ tán thành, còn bên nam thì...
 
_ Thôi cô ạ. Bạn đó mà hát chắc em vào bệnh viện sớm qua. Song Tử nhăn mặt nói.
 
_ Gì hả??? Thiên Bình lên tiếng.
 
_ Thôi, cô thấy Thiên Bình làm cũng được mà các em nói quá. Cô Thư cười nói. Bây giờ tới lớp phó lao động, cô cho bạn Bạch Dương.
 
_ Gì?? Cô mặt em dậy mà làm lớp phó lao động á. Bạch Dương nói.( T/g: Tưởng đẹp lắm chắc. BD: Kệ ta.).
 
_ Thôi làm đi, mặt dậy làm được rồi. Bảo Bình cười nói. Nụ cười ấy làm cho tim ai đó lỡ nhịp.
 
_ Còn cái chức lớp trưởng với ớp phó học tập cô phân vân không biết chọn ai. Cô Thư nói.
 
_ Ai dậy cô?. Song Ngư lên tiếng hỏi.
 
_ Là bạn Xử Nữ với Ma Kết. Cô nói.
 
_ Oh, bạn Kết đi cô. Sư Tử nói.
 
_ Không Xử Nữ mới hợp. Nhân Mã cải lại.
 
_ Kết.
 
_ Nữ.
 
_ Hai cậu thôi đi. Thưa cô em xin làm lớp phó học tập, nhường chức lớp trưởng cho Ma Kết. Xử Nữ nói vẻ mặt nghiêm túc.
 
_ Dậy à, được dậy chúng ta bắt đầu vào tiết học.
.
Reng…reng… tiếng chuồng báo hết tiết học cũng đến các học sinh ai nấy đều mệt và muốn ăn một chút gì đó, các sao nhà ta không ngoại lệ. Tại căn-tin chỗ ăn dành cho Vip.
 
_ Cậu sướng nhá, được bà chằn đó nhường chức lớp trưởng luôn. Sư Tử chọc.
 
_ Có gì đâu. Ma Kết cười nói.
 
_ Nói ai dữ á. Xử Nữ lên tiếng.
 
_ Bà đó, lêu...lêu. Sư Tử nói và cộng thêm cái lêu cho chị Xử nhà ta.( t/g hk dám kể đến nữa đâu, tàn nhẫn lắm, ta bỏ nhá ^^).
 
_ Tại tôi không muốn làm thôi, chứ làm Kết có cửa. Xử Nữ cười nói.
 
_ Chắc tại học dở mới dậy đó. Thiên Yết  nói.
 
Các sao tròn mắt nhìn Yết nhà ta cũng biết đùa sao.
 
_ Làm gì nhìn dữ dậy, đẹp lắm hả? Thiên Yết nói.
 
_ MẮC ÓI… Các sao đồng thanh nói.
 
_ Có cần phũ phàng dậy không. Thiên Yết nói lại.
 
Reng…reng tới giờ vào lớp các sao cùng tiến thẳng vào nơi đang chờ ba tiết học chưa xong. Thì vang lên một tiếng nói:
 
_ Xin mời các lớp trưởng các lớp đến văn phòng hiệu trưởng gấp, xin nhắc lại….. Tiếng thầy hiệu trưởng thông báo. Các ớp trưởng các lớp đều có mặt.
 
_ Đây là một số hoạt động của trường các em về thông báo với lớp. Thầy đưa cho mỗi bạn một sấp giấy.
 
_ Dạ. Và ai nấy đều về lớp của mình.
 
Không piết sấp giấy là hoạt động gì nhỉ. Cóa vui lắm không. Cháp sao sẽ rõ ^^.1
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5).   12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5). Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 4:28 pm

Hơi nhiều hội thoại :3
Tem + hóng chap nha~
 
 

12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Cháp 5).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cị ngọt của nước mắt ( chap 6).
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( cháp 3)
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 1)
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt( cháp 2)
» 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt ( Chap 4).
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 12 chòm sao và vị ngọt của nước mắt-