Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]   Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 6:10 pm

Tác giả: Smile


tác giả: Selene Siberria Asperia 

thể loại: tâm lý, tình cmr, hơi học đường 1 chút

rating: K+

tuổi: 12 ( đừng hỏi gì hết)

__________________________________________________________________________________

Trong lúc này, trời đang rất nắng và nóng, mặc dù đã 4 giờ chiều rồi. Những cơn giớ mùa hạ thổi qua...khiến lòng người như cái ấm nước đang đun, sắp trào ra.

-Chị Nữ ơi!!- Một cô gái có mái tóc màu vàng cùng với khuôn mặt vô cùng dễ thương. Tiếng của cô vọng từ ngoài cổng vào tận lỗ tai của cô chị.

-Sao thế Mã?- Cô chị từ trong nhà bước ra.

- À dạ em đi ra ngoài chơi với mấy đúa bạn, chị... giúp em dọn phòng nhé?- Cô gái dễ thương đó chính là Nhân Mã, còn chị của cô là... Xử Nữ.

Dường như Xử nữ đã nhìn thấu đuợc đôi mắt của Mã, cô nhếch mép gian xảo.

-Không! ở nhà mà lo dọn dẹo đi. Mẹ mắng chị mặc kệ đó.- Xử Nữ lạnh lùng.

- Ơ............( kéo dài giọng), đi mà, em chỉ đi có một tiếng thôi, có lâu lắm đâu. Nhá nhá!!- Nhân Mã đung đưa cánh tay của Xử Nữ, van nài.

- Hừm, suốt ngày chỉ có biết đi chơi, chẳng bao giờ giúp ai được việc gì. Học hành thì chẳng đâu vào đâu. 2 tuần nữa là nhập học đó, em mau chuẩn bị kĩ cho chị đi. Lúc nào nước tới cổ mới nhảy thì chẳng hiểu ra làm sao. 19 tuổi đầu rồi, mà sao mải chơi thế. Chẳng bao giờ chừa cả. Sinh viên đại học như thế à?........bla blô.....- Xử Nữ tuôn một tràng giáo huấn khiến Nhân Mã sợ tái mép.
...
...
...

Chợt bóng đèn trên đầu Nhân Mã sáng lên. Một ý nghĩ quái đản xuất hiện.

-À há ..... hè hè hè, bà chị thân yêu của em cứ đứng đó mà độc thoại đi nhé, em phải đi đây, muộn rồi!- Nghĩ vậy, cô dần dần lùi lại đằng sau...và chạy biến đi cùng đôi giày pa-tanh màu cam độc nhất vô nhị.

~~~~~--o0O0o--~~~~~

Sau khi thoát khỏi cái ''loa đài'', Nhân Mã hớn hở, phóng thất nhanh qua các con phố. Cô không ngừng cầu mong mình không đến muộn. Nếu đến muộn thì...hậu quả thât khó mà lường trước được.
~~~~~---___o0O0o___---~~~~~

Quay trơt lại với cái ''loa đài''

Xử Nữ vẫn đang đứng liến thoằng trước cổng. Những người qua đường nhìn cô bằng đôi mắt không bình thường chút nào.

-Bộp!

- Ơ ???( chị em nhà này có câu bất hủ là ''ơ'' à?)

- Xử Nữ, cháu sao thế? Cháu đang lải nhải cái gì thế?- Đó là bác hàng xóm tốt bụng của gia đình cô. Bác ấy tên là Vương. Bác đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều và cũng rất dễ mến nữa.

- Bác Vương? ... À ừm.. cháu xin lỗi,cháu...cháu không cố ý. Cháu ..chào bác, cháu.. chác vào nhà ạ- Có lẽ Xử Nữ đã trở lại bình thường sau cái đánh của bác Vương. Cô nhận ra rằng tất cả những điều đó đều do cô em gái ''yêu quí'' của mình làm.

Cô lúng túng cúi người chào bá hàng xóm và đi thẳng vào nhà.

- THẬT MẤT HÌNH TƯỢNG MÀ !!!!- Vừa vào tới nhà, cô liền hét lớn lên như trút giận. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ đã đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận.

-.......- Một bản nhạc cổ điển vang lên, là tiếng nhạc chuông của Xử Nữ.

- Alô, dạ vâng em đây, ... ùm lát nữa em sẽ đến.- Sau khi tắt điện thoại cô chạy lên tren tầng.

----------------------U -me- BFF-------------------------------
Hiện giờ thì Nhân Mã vẫn đang bay với vận tốc 200km/h (khủng bố).

Đích dừng của cô là một quán cà fê nhỏ, xin xắn, mang tên Roses. Nhân Mã bước vào trong.

Đập vào mắt cô là những bông hoa hồng với đủ sắc màu. 

Quán hôm nay khá vắng, nó không đước đông đúc như trước. Đa số thường là các cặp đôi tới đây. Chắc vì nó có cái tên lãng mạng đây mà.

-Mã Mã!! ở đây nè- Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, có 3 cô gái ngồi đó. Một trong số họ đã giơ tay lên vẫy vẫy và gọi to.

Nghe thấy tiếng gọi đó, tất cả dây thàn kinh của Nhân Mã bỗng căng ra hết cỡ. Cô quay đầu lại và đi như một co rô-bốt.

Đến nơi, cô cố mỉm cười thật tươi.

-Chào mọi người!!!, lâu quá không gặp rồi, mọi người vẫn khỏe chứ?- Cô cố nói bằng giọng vui vẻ nhất mà mình có thể.

-chào Mã Mã, đúng là lâu lắm không gặp rồi ha! đập tay nào! - Giọng nói này là của Bảo Bình.

Vừa dứt lời, Bảo Bình cùng Nhân Mã đập tay theo kiểu rất mới*
_________________________________________________________

đập tay theo kiểu rất mới tức là:
1 họ đập tay nhau
2 tát yêu
3 bắt tay kiểu đồng nghiệp
4 cuối cùng 1 người nói: Rất vui khi được hợp tác với bạn.
người kia nói: Tôi cũng thế ( hơi bị vấn để về thần kinh)
5 cả hai cùng cười phá lên 
__________________________________________________________

- Thôi thôi, hai người hâm đủ chưa thế?- Thiên Yết cắt ngang tiếng cười của Mã-Bảo. Thực sự Thiên Yết chẳng muốn làm hai cô bạn mìh mất vui. Nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ tắc thở vì nhịn cười mất.

-Yết cứ để họ vui một chút đi- Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu khẽ vang lên.Đó là Song Ngư mà.

Sau trận cười,Nhân Mã dường như sắp hết hơi. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển. Thấy vậy, Song Ngư bèn vẫy vẫy chị phục vụ tới,

-Mã, cậu mau gọi đồi uống đi- Song Ngư quay sang Nhân Mã nói.

-Ừ! - Mã đáp và nở một nụ cười tười với Ngư như muốn nói: '' Tớ không sao đâu, chỉ cười thì chẳng hại gì đâu. Cảm ơn Ngư nhiều''

-À Ngựa này, hình hư hôm nay... nàng đến trễ 2 phút nhỉ?- Thiên Yết chợt nhận ra điều gì đó, và nói với Nhân Mã. Giọng nói rất bình thản. Ánh mắt sắc của Yết làm Mã thấy sợ. Nó khiến cô liên tưởng tới rất nhiều thứ... đáng sợ. 

Rồi cô khẽ đưa mắt nhìn sang Bảo Bình, mặc dù cô biết chắc sẽ chẳng có hy vọg nào nhưng... vẫn phải thử thôi.

Chỉ tiếc một điều. Bảo Bình bây giờ còn khiến Mã hãi hùng hơn Thiên Yết. Đôi mắt to, tròn của Bảo Bình nhìn chằm chằm vào cô. Đôi môi thì nhếch lên, tạo thành nụ cười quái dị, không kém phần rợn người. 

Bây giờ thì mắt của Nhân Mã bắt đầu xuất hiện những con bươm bướm xinh đẹp, nhiều màu. Nhưng dần dân, chúng biến mất hết. Trước mắt cô là... cái xoong của thần địa ngục. Nói đang sôi. Nó đang nổi bong bóng màu đỏ chót của...máu.( eo ơi, cứ như là truyện kinh dị thế nhỉ???)

Khuôn mặt dễ thương của Nhân Mã bắt đầu chuyển màu. Từ xanh xao, cho đến tím tái, từ tím tái đến xám xịt lại. Cuối cùng thì dừng lại ở màu trắng bệch.

Nhân Mã vẫn thường đặt cái tên Ma-Quỷ cho Yết-Bảo. Đơn giản là cứ nhìn thấy họ coi như Nhân Mã có thể rơi ngay xuống nồi lẩu của Thần địa ngục bất kì lúc nào. Hờ hờ, bộ đôi hoàn hảo.

Chỉ còn một người duy nhất có thế cứu Nhân Mã mà thôi.

'' Song Ngư ơi, cậu phải cứu tớ. Tớ không muốn làm vật thí nghiệm của Bảo Bình. Tớ không muốn làm những trò dở người do Thiên Yết nghĩ ra đâu huhu!!!''

Nhân Mã đưa khuôn mặt đau khổ quay sang chỗ Song Ngư với một tia hy vọng. Còn Song Ngư lại quay ra chỗ Nhân Mã, nhìn cô với ánh mắt đau khổ chả kém:

''Sorry Mã nha, tớ cũng hết cách rồi! Coi như lần này Mã đi tong rôi. Thôi không sao. Cậu cứ thanh thản ra đi. Hằng năm tớ sẽ đốt tiền giấy cho cậu''

và Nhân Mã nhìn Song Ngư như người mất hồn. Ôi! thế là phải chuẩn bị đám tang cho Nhân Mã rồi.

Nhân Mã lại thêm một lần đau khổ. Hết cách, cô lại quay sang với hai cô bạn thân với ánh mắt năn nỉ
...
... 


phần 2 ngày mai viết nhé ^^
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]   Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 6:47 pm

tem !!! trình bày được :3 vì tác giả ko phải nàng nên tar ko đánh giá :3 
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]   Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Icon_minitimeFri Aug 30, 2013 10:55 am

Mong Su Tu la nu!!!, Cp voi TY nha Yet Su cho moi (neu Su nu)
 
Sponsored content
Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]   Hey boy, I love you [Chap 1 part 1] Icon_minitime

 
 

Hey boy, I love you [Chap 1 part 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hey boy, I love you [Chap 1 part 2]
» true about love and friendship chap 4+5(part 1)
» Love,Love You chap 1 + 2
» Love,Love You chap 3
» Love.Love You chap 4b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hey boy, I love you-