Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 3:00 pm

Tác giả: Ploy

Chap 5: Kí Ức
Mặc chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, mang đôi giày búp bê đơn giản. Cô bé khóa cửa quán cafe. Hôm nay, cô sẽ đi chơi công viên ở ngoại ô thành phố.
_Oa, lâu lắm rồi mới có dịp ra ngoài, thế mới biết được không khí ở ngoài cũng thật trong lành biết bao. Vậy mà bao lâu nay mình toàn ở nhà hoài, chán thật- Tỉu nghiu một cách thật trẻ con, Cô bé bắt đầu chạy nhảy.
Sau một hồi tung tăng chạy nhảy bù lỗ cho khoảng thời gian "lao động" khổ sở trong quán cafe, nhận thấy mình đã đi quá xa cô mới vội vàng tìm đường quay trở lại. Vô thức, cô đi men theo con đường mòn nhỏ đầy sỏi đá. Con đường này dẫn đến đỉnh của ngọn đồi phía sau công viên. Trên đây có một cây táo to. Cây táo ấy thân xù xì, có những tán lá rộng, xanh um, quả nhiều vô kể, đỏ mọng to tròn. Cây táo này chắc cũng đã trồng được hơn 20 năm. Ở dưới gốc cây là một cái xính đu nhỏ. Màu trắng, đơn giản. Sau một hồi dài chạy nhảy, toàn thân cô mỏi mệt, mí mắt cứ từ từ khép lại...
♥♥♥s2OoOs2♥♥♥
_Này cậu, cậu có biết không?Có 9 kiểu yêu : 
1. Yêu thật lòng nhưng không thích dài dòng. 
2. Yêu điên loạn nhưng không bao giờ sờ xoạng. 
3. Yêu tha thiết nhưng sẽ nói dối khi cần thiết. 
4. Yêu chả có nhưng chỉ thích chém gió và sờ mó. 
5. Yêu là yêu và không yêu là kiêu. 
6. Yêu rất nhiều và hay "làm liều". 
7. Yêu tôn thờ nhưng rất hay nghi ngờ. 
8. Yêu rất nhanh nhưng hay "bóp phanh" bất ngờ. 
9. Yêu là vui mà không vui là đi.
Cậu yêu tớ theo kiểu nào?
Cô bé xinh xắn, hóm hỉnh hỏi cậu bé ngồi bên. Cậu bé này cũng thuộc dạng zai đẹp. Từng đừng nét trên khuôn mặt khá là hoàn hảo. Nghe thấy câu hỏi khó, nét mặt cậu bé khẽ nhăn lại.
_Ừm, cậu à! Mình chỉ là yêu cậu thôi mà, kiểu cách gì ở đây chứ?
_Mình ứ có biết! - Cô khẽ chu cái môi bé nhỏ lên giận dỗi- Vậy sao cậu lại yêu mình chứ?
_Mình không biết có thể là do...tim của mình lại đập vì người khác, loại phản chủ!!!!!
_Phì, vậy cậu có thể lấy cho mình một vậy miêu tả về tình yêu của cậu dành cho mình không?- Cô bé khẽ cười vì sự đáng yêu của cậu bé.
Sau một giây suy nghĩ, cậu bé không nói gì, chỉ lặng lẽ chạy đi, bỏ lại cô với khuông mặt hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.
5 phút...
10 phút...
Cô bé bắt đầu sốt ruột và lo lắng. 
_Chẳng lẽ cậu ấy giận vì mình đòi hỏi quá nhiều sao? Nhưng mà...Hứ có gì mà nhiều chứ, hỏi vài câu thôi mà. Giận lun đây, người đây mà dễ ghét quá!!!
Đúng lúc đó, "Bịch" cậu bé không biết tại sao, từ trên cây nhảy xuống. Trên tay là hộp kem cherry. Đưa hộp kem cho cô bé, cậu mỉm cười - một nụ cười dịu dàng như tia nắng ấm áp.
_Nè cậu ăn đi, hộp kem này mình mua ở chỗ cậu thích nhất đấy : )
_ Hứ! Hóa ra cậu đi cả buổi, bắt tớ chờ dài cổ chỉ để mua kem thôi sao? Giận luôn đó!! >"<-- Cô bé chu mỏ ra, cuối mặt xuống buồn thiu.
_Hì!!! Thôi cậu cứ ăn đi đã!
_ Ăn thì ăn! =3= - cô bé nói. 
_ Sao nào có ngọt không?
_Ừm, ngọt lắm! Nhưng mà bắt đợi nhiều như thế quá đáng lắm - Cô bé hình như vẫn chưa hết giận.
_Bởi vì..."chụt" tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ mãi ngọt như ly kem dâu này thôi! - lè lưỡi rồi chạy biến.
_ Ơ ơ cái cậu này, ai cho cậu làm thế chứ!-Cô bé đỏ hết cả mặt, cằn nhằn vài câu.
Haizz, con người này thật là muốn ghét cũng không được mà >3Cậu bé chạy đi, nhìn lại người con gái mà cậu yêu một hồi thật lâu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được nhìn thấy khuông mặt này của cô. Chạy vụt đi để ngăn không cho cô nhìn thấy giọt nước mắt này của cậu.
♥♥s2OoOs2♥♥
_Ừm, lâu quá rồi đó, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu chứ? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lo quá! Thôi mình về nhà trước đã. Mong không có chuyện gì xảy ra.
Leng keng...leng keng
Tiếng chiếc chuông nhỏ gắn ở cửa nhà mà đích thân cậu ấy treo lên cáng làm Cô bé thêm mệt mỏi. Đồ hâm này, rốt cuộc tại sao lại để người ta lo lắng thế chứ?
_Ồ bé con, con đã về rồi à, không ở lại chơi thêm như mọi hôm sao?
_Hôm nay cậu ấy không có ở đó mẹ ạ.
Nét mặt bà thoáng chút bối rối, rồi lại điềm đạm an ủi cô bé. Nhận thấy sự khác lạ nơi nét mặt, Cô bé nghi ngờ hỏi:
_Rốt cuộc, chuyện mẹ đang giấu con là chuyện gì?
Nhận thấy nói dối bây giờ cũng chả có ích gì. Bà khẽ nhăn mặt rồi nói:
_Được rồi, nhưng con phải bình tĩnh nghe mẹ nói, và hãy nhớ rằng. Chúng ta không thể thay đổi được vận mệnh, tất cả đã an bài rồi con ạ......
♥♥s2OoOs2♥♥
Đôi mắt cô bé nhòe đi trong nước mắt. Mồm thì luôn lẩm bẩm câu hỏi "Tại sao?". Cô bé chạy thật nhanh trong màn mưa trắng xóa, cái đích mà cô hướng đến bây giờ là sân bay SWG - nơi người mà cô yêu thương nhất sắp rời xa cô.
"Chuyến bay số 26kn1 chuẩn bị khởi hành đề nghị quý khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi"
Thấp thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô bé cố gắng lao thật nhanh về phía trước. Đúng là khuôn mặt ấy, cậu ấy đây rồi!!! Cô bé hét lên:
"_Cậu định đi đâu?
_Đi về!
_Một mình?
_Phải.
_Không được!
_Tại sao?
_Vì cả đời này cậu chỉ được đi bên cạnh tớ mà thôi!"
Cậu bé thoáng giật mình khi nghe được giọng nói của cô gái, sững lại vài giây, cậu lại tiếp tục bước tiếp, câu sợ rằng nếu dừng lại cậu sẽ chạy đến bên cô bé mà thôi. Trong tâm trí cậu nhận thức được rất rõ: "Quay đầu lại, để lại cho nhau những kỉ niệm đẹp là điều sẽ khiến cô gái càng đau khổ". Bước tiếp....bước tiếp...cô bé òa khóc trong nỗi tuyệt vọng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má như đâm từng nhát dao vào tim cậu vậy, trái tim cậu bị dày vò và như bị xé nát khi thấy hình ảnh đau khổ của cô bé. Đôi chân dường như không muốn nghe theo lời cậu Cô béa, cứ theo hứng cô gái mà chạy thật nhanh đến, cậu ôm cô thật chặt, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
_ Trong trái tim tớ, hình bóng của cậu là vĩnh cửu. Tớ sẽ vẫn sống tốt, tớ sẽ trở về bên cậu. Đây, chiếc huy hiệu này cho cậu nhé, khi nào cậu còn thấy nó sáng thì tức là tớ sẽ vẫn còn sống. Hãy nhớ nhé, đó là giao ước của riêng hai chúng ta. Mình mãi yêu cậu...
" Chuyến bay số 26kn1 chuẩn bị khởi hành đề nghị quý khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi"
_...Thôi không còn thời gian Cô béa rồi, mình phải đi đây, tạm biệt, sống tốt khi không có mình nhé!!
Cậu bé cười. Cô bé như nhói đau khi nhìn thấy nụ cười ấy, một nụ cười chứa đựng toàn nước mắt.
♥♥s2OoOs2♥♥

Chuỗi ngày không có cậu bên cạnh thật là chán. Nhìn vào chiếc huy hiệu nhỏ, cô bé khẽ cười rồi gỡ nó xuống. Chiếc huy hiệu là ảnh cô và cậu trong đám cưới, một bức ảnh ngộ nghĩnh 2 đứa chụp khi đi chơi cùng mẹ. Một phút lơ đãng nghĩ đến kỷ niệm, cô bé đánh rơi chiếc huy hiệu xuống chiếc lò sưởi. Nó cháy. Cô bé choáng váng, khụy xuống, mọi thứ đều chao đảo...
....To be continued....Coming soon......
[Only admins are allowed to see this image]

p/s: Thank you very much vì đã đọc chuyện của Na, dù được hay dở thì vẫn cứ cmt cho ý kiến để sửa lỗi nha!! Na yêu m.n nhiều lắm!!
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 3:01 pm

tem
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 2:05 pm

phong bi
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 2:10 pm

Thời đó Ploy còn để tên là Nalyta nhờ :))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 2:14 pm

=)) vâng =)) 
 
Sponsored content
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a) Icon_minitime

 
 

Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 3)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4b)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5b + 6a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Khoảng khắc diệu kì-