Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) Icon_minitimeMon Jul 15, 2013 2:46 pm

Tác giả: Ploy


9:45
_Chết cha, mình lạc đường rồi!!!! Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 3759175063 - Một cô gái xinh xắn la lên.

-----tôi là dải phân cánh-----


Tên: Kim Ngưu
Tuổi: 16 suýt bẻ gãy sừng trâu :D
Tả qua về ngoạị hình của cô ấy nhé : mái tóc xanh nước biển được buộc lệch sang một bên. Gương bầu bĩnh, đôi mắt tím ngây thơ, to tròn. Hàng mi dài cong vút tự nhiên.
Sẵn đây kể luôn về sở thích: Muôn thửa vẫn là Ăn...ý nhầm "cảm
nhận ẩm thực". Tình yêu lớn nhất là thức ăn và hành động thể hiện tình yêu cũng là Ăn. Ăn kiêng giữ dáng là một việc làm được coi là rít chít tình yêu, là trái tim tan nát, là giẫm nát niềm tin, là giày vò tâm hồn..là...v.v...

-----tôi là dải phân cánh-----


Lúc nãy đi trên đường mải ngắm cảnh nên bây giờ thì mù tịt. Chả là khu nhà của bạn Ngưu hôm nay tổ chức đi dã ngoại tại một công viên mới mở Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 1489266510 , do ham vui, mải ăn và một số lý do không thể kể được khác...Bạn Ngưu đã bị lạc đường, không tìm được phương hướng. Trời thì lại tối, người qua đường cũng ít ỏi, chỉ thấy ánh đèn đường hiu hắt cố vươn lên khỏi mấy lùm cây, không gian sao mà đáng sợ quá Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 1230412330 
" BỤP BỤP BỤP..."
Nghe như tiếng đánh nhau, lại còn cả tiếng la nữa chứ...Nguy hiểm...nguy hiểm...
Hình như được phát ra từ cái hẻm đằng đầu kia.
Sau vài giây đắn đo thì cuối cùng sự sợ hãi cũng phải chào thua cái tính tò mò từ thời cha sinh mẹ để của cô. Ngưu rón rén bước tới...
Trong màn đêm dày đặc, chỉ nhìn thấy rất nhiều người đang vây đánh một người. người bị đánh đã không còn khả năng kháng cự. Máu anh hùng nổi lên, đã từ lâu Ngưu không đánh nhau vì bị sư phụ cấm ( đai đen karate-nỗi kinh hoàng của cả trường một thời chứ tội trạng cũng đâu có ít ỏi gì Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 682102278 ) nhưng hôm nay thất hứa một lần thì đã sao.
Nghĩ là làm, Ngưu lao tới...." BINH BINH BỐP BỐP"....
Trong khi lũ du côn đang nổ đom đóm mắt vì bị tấn côn bất ngờ thì Ngưu đã nhanh chóng cầm tay kẻ xấu số mà lôi đi. Không biết đã chạy được bao xa, chỉ biết khi cô nhìn lại thấy tay trống trống và ngừoi "bị nạn" may mắn vẫn đang nằm ở góc đường trước mặt. Cô liền chạy lại để đỡ hắn lên. Run rẩy vỗ vào má cậu em xấu số ( thấy cái huy hiệu lớp 10 nên phán bừa ý mà). Thật may, cuối cùng đôi mắt ấy cũng đã được mở ra. Mừng đến phát khóc đi được >"<, may mà chưa chết.
_ Khóc?- cậu "em" nhìn tôi kinh ngạc.
_ Lo cho "em" quá thôi! có sao không? có bị thương ở đâu không? Mà vì sao lại bị đánh???
_ Em? Tôi không...biết...vì....sao.....
Bỗng những vẹt máu dài không biết từ đâu chảy xuống làm Ngưu hoảng loạn. Điện thoại....cấp cứu...
Ở đây vắng người, lại đang đêm, biết nhờ vả ai bây giờ. Trong lúc cấp bách, bỗng, điện thaoị cậu ta từ túi quần rơi ra. Số xe cứu thương là số mấy nhỉ? ="=
...114?....à không...113 hình như ..cũng không đúng....115 mới đúng...
"Ò e í e, Ò e ò e"
Tại bệnh viện
_Bác sĩ em trai cháu có bị làm sao không? Bị làm sao thì nhanh đi chữa đi! Nó mà có mệnh hệ gì là cháu phá sập cái bệnh vện này ra đấy!!!! * hét* Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 317130161 
Bác sĩ Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 1508193553 Cháu cứ bình tĩnh, chỉ bị thương nhẹ thôi. Bác băng bó cho nó rồi mà ( tha cho bác đi). Còn về việc chảy máu đầu thì là do bị ức chế (=))) lâu nên nó thế cháu ạ . Bây giò cháu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy.
Đạp tung cánh cửa phòng bệnh ( bớ người ta nó phá hoại của công) nhìn sang chiếc giường bệnh, cậu ta vẫn hôn mê, tội thật. Không biết là có đến mức "bay" luôn không nhỉ.
Vừa nãy may mà rút được cái quyển sổ tay nhỏ, bên trong điền đầy đủ họ tên, tuổi tác. Không thì không biết đâu mà khai với y tá, nếu thế có lẽ...cậu "em" này đã "thăng" từ lâu thật rồi.
-----tôi là dải phân cánh-----

Lý Lịch chào hàng Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) 2937254162 :
Họ và tên: Nhân Mã
Tuổi: 16
Đặc điểm nhận dạng: Vết muỗi "hun" cách má phải hướng vô phía tai 2,1547514...cm. Đẹp zai đến khó tin, dễ thương đến thẫn thờ, baby đến không ngờ....vân vân và mây mây
Tài khoản ngân hàng và tiền: 0100...ý mà khoan cái này không cần thiết lắm :D

-----tên là gì thì biết rồi đấy, dải phân cánh chính là em-----

Ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ đến ve vãn...ý nhầm vuốt ve >"<. Cô mà ngủ thì trời sập may ra mới mở mắt. Nhìn quanh chả có lý do để nằm được dưới đất. Hay là ... mình leo lên nằm cùng. Á á á!! Ngưu à, mày có hâm thì hâm đến mức độ thôi, tỉnh lại đi, ngừoi ta là con trai mà ="=
Quyết định cuối cùng là ngồi ngủ...
 
saobangbuon
Học sinh nhà Đất
saobangbuon
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 35
Birthday : 01/11/2000
Join date : 16/07/2013
Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2)   Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2) Icon_minitimeThu Jul 18, 2013 2:06 pm

tem
 
 

Khoảnh khắc diệu kì (Chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 3)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4b)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5a)
» Khoảnh khắc diệu kì (Chap 5b + 6a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Khoảng khắc diệu kì-