Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5  Empty
Bài gửiTiêu đề: bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5    bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5  Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 2:42 pm

 Cháp 2 :
Tại lớp F
_ Mấy bạn ơi ! có ai thấy Xữ Nữ và Ma Kết đâu không ? cả Kim Ngân nữa - Cự Gỉai  hỏi
_ Kim Ngân đây nek - Kim Ngân xuất hiện
_ Nãy giờ đi đâu thế ? Xữ Nữ  , Ma Kết đâu ? - Song Ngư thắt mắt
_ Tui đi vệ sinh mà tôi có đi chung với hai bả đâu mà hỏi tôi - Kim Ngân
_ Cái gì ! Hai người họ không có ở đây à - Thiên Yết từ đâu chạy tới
_ Thiên Yết ơi là Thiên Yết , bộ bà từ trên trời rơi xuống hay sao mà nãy giờ không thấy họ không có ở đây sao ! - Song Ngư lấy tay chỉ đầu Thiên Yết
_ Ai để ý ! Nhưng coi bộ hôm nay bạn Song Ngư có gan lớn hay sao mà dám nói tui như vậy - Thiên Yết
_ Tui thích vậy đó bạn làm gì tôi * liu liu * - Song Ngư thách thứ
_ Vậy hả ? Vậy bạn xem tui xử bạn thế nào - Thiên Yết * cười đểu *
Thấy không ổn , Song Ngư vội tìm đường thoát nhưng không thấy ( xui cho Song Ngư là cô đang ngồi bàn cuối , lại trong gốc nữa chứ ^^ ) đang loay hoay tìm chổ chạy thì từ đâu Nhân  Mã đi tới , Song Ngư mừng rỡ vì đời cô được cứu sống bởi Nhân Mã ( nói quá ) Thấy Nhân Mã nhưng không có đường ra , vì bí quá nên Song Ngư đành leo bàn phóng thẳng đến Nhân Mã , theo phản xạ Nhân Mã chụp lấy Song Ngư và thế là hai người ôm nhau mà té . Cả lớp hôm đó được một trận cười đau bụng nhưng đối với Thiên Yết thì đó là một thảm họa và thảm họa đó là Nhân Mã  . Nhân Mã đau điếng nhưng không quên tặng cho Thiên Yết ánh mắt phóng điện
_ Thui mà Nhân Mã , cho mình xin lỗi . Cái này không phải mình mà là tại Song Ngư đó - Thiên Yết biện minh
_ Ê , tại sao lại là tôi . Nếu như bạn không dồn tôi vào đừờng cùng thì tôi đâu phải làm như vậy - Song Ngư cải lại
_ Thôi đi , hai người cải xong chưa ? Tôi mệt rồi nha . Lúc nào cũng cãi nhau hết - Nhân Mã bực mình
_ Đúng rồi đó ! không ngày nào là tôi không thấy hai người cải lộn hết - Cự Gỉai can thiệp
_ Vậy thôi không cãi nữa - Thiên Yết
_ UK ! hihi - Song Ngư cười trừ
_ Mà Xữ Nữ , Ma Kết đâu ? sắp vào học rồi - Nhân Mã hỏi
_ Ừ ha , này giờ quên hai con nhỏ này nữa . Dám bỏ đi chơi mà không rủ mình . Phải tìm và cho hai người một trận mới được . - Thiên Yết biến sắc
Vừa dứt lời , Thiên Yết vội chạy ra khỏi lớp đi tìm Xữ Nữ và Ma Kết nhưng ai ngờ bên ngoài đang có người bước vào và thế là ........
RẦM................
_ Nè ! đi đứng kiểu gì thế ? bộ không có mắt hay sao mà đụng người ta - Thiên Yết quát to
_ Cái gì ? Cô mới là người không có mắt đấy , đi đứng không nhìn đường đụng phải người khác không xin lỗi mà còn hung dữ nữa - Bạch Dương ( nạn nhân của Thiên Yết ^^)
_ Ngươi ..........- Thiên Yết
Vừa định nói thì Thiên Yết khựng lại bởi người cô đụng phải là Bạch Dương , hoàng tử lớp A một trong 7 đại thiếu gia có tiếng của trường . Nhưng Thiên Yết thắt mắt tại sao câu ta lại đến lớp F làm gì ? Cô đứng nhìn Bạch Dương mãi mà không nói gì hết khiến Bạch Dương thấy làm lạ
_ Này , sao cô không nói gì hết mà nhìn tui dữ vậy ? Bộ tui nói không đúng sao hay là lần đầu tiên gặp người quá đẹp trai như tôi nên nhìn dữ vậy ? ( tự tin thấy ớn )
_ HAHA , cậu mơ giữa ban ngày à !
Thiên Yết vừa nói vừa ôm bụng cười làm Bạch Dương giận đến đỏ cả mặt . Nhưng cậu vẫn gắng gượng để kiềm chế lại cơn giận của mình
_ Đừng cười nữa , nói cho tôi biết hồi nãy cô nhìn tui là có ý gì - Bạch Dương hỏi
_ Tại vì một hoàng tử lớp A như cậu tại sao lại đến lớp F thì hơi lạ và vì thắt mắt nên tôi mới nhìn cậu thôi - Thiên Yết
_ Ra là vậy - Bạch Dương
_ Nếu vậy thì thôi nha , tôi có chuyện phải đi rổi - Thiên Yết vội vã
_ Khoang đã - Bạch Dương gọi
_ Chuyện gì nữa ? - Thiên Yết
_ Nếu thắt mắt vậy thì sao không hỏi tôi ? - Bạch Dương thắt mắt
_ Tuy tui thắt mắt nhưng tôi không có nhiều chuyện đến nổi phải đi hỏi chuyện riêng của người khác . Thôi tui đi đây ! à quên cho tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy - Thiên Yết nở một nụ cười tinh nghịch
Rồi Thiên Yết quay đi , để lại Bạch Dương với những suy nghĩ lạ lùng . Đây là lần đầu cậu gặp một người có tính cách khác lạ như thế . Cũng phải thôi vì trước giờ cậu chỉ toàn tiếp xúc với những loại con gái ỏng ẹo , điệu đà , thích bám theo cậu nhưng cô gái này thì khác , không chưng diện mà nhìn cô rất bình thường và đơn giản .
_ Trước giờ mình cứ nghĩ đứa con gái nào cũng như nhau nhưng hình như mình đã lầm .
Bạch Dương nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy. Rồi cậu quay đi , cậu hứa hẹn sẽ tìm gặp cô gái này . Nhưng ở một góc , có người đang rất tức giận nhìn cậu
" Trước giờ anh luôn lạnh lùng với tất cả các cô gái , nay anh lại cười với con nhỏ này sao ? "
~ hết cháp 2 ~
Cháp 3 :
Đang trên đường trở về lớp thì Xữ Nữ cảm thấy thiếu thiếu gì đó , cô vừa đi vừa nghĩ một hồi thì cô chợt nhớ ra là mình bỏ quên một vật rất quan trọng đối với cô . Cô vội vã nói với Ma Kết
_ Thôi chết , tôi bỏ quên một vật ở chỗ hồi nãy rồi , nên bạn cứ về lớp trước đi , tôi phải quay lại chỗ đó lấy mới được . - Xữ Nữ hối hả
_ Bạn thiệt là ...Vậy đi lẹ lên kẽo mất - Ma Kết
_ uk ! mình đi đây
Và rồi Xữ Nữ vội chạy đến chỗ hồi nãy , Ma Kết thì quay về lớp . Đi một hồi thì Ma Kết thấy có cái gì đó ớn ớn ở sau gáy , theo bản năng cô quay lại thì thấy Thiên Yết đang tỏa sát khí đi về phía mình , như hiểu ra sự việc cô đứng lại chờ Thiên Yết .
_ Này , nãy giờ bà đi đâu ? - Thiên Yết
_ Thì tui ngồi với Xữ Nữ ở vườn anh đào sau trường - Ma Kết ngây thơ trả lời
_ Vậy tại sao không rủ tôi theo . hix - Từ Thiên Yết đầy sát khí chuyển sang nũn nịu như con nít khiến Ma Kết phải bật cười
_ vì tôi thấy bà đang nói chuyện rất vui vẻ , tôi không muốn phá đám nên không gọi bà theo - Ma Kết giải thích
_ Trời ! Nhưng lần sau phải đi chung với nhau nha !
_ Hả ! lúc nào cũng phải đi với nhau sao ? - Ma Kết
_ Tất nhiên , vì chúng ta là bạn thân mà ^^ - Thiên Yết
_ Bó tay bà luôn đấy - Ma Kết chào thua với cô bạn của mình
_ Mà nói đi với Xữ Nữ mà nãy giờ tôi chả thấy Xữ Nữ đâu hết , thấy có mình bà à ! - Thiên Yết thắt mắt
_ Xữ Nữ để quên đồ ở vườn anh đào nên quay lại lấy rồi . Mà Thiên Yết này - Ma Kết 
_ Gì Ma Kết - Thiên Yết ??
_ Tôi có chuyện muốn nói cho bà biết vì thế bà phải hứa với tôi là đừng nói cho ai nghe hết , có được không ? - Ma Kết
_ Kể cả Kim Ngân , Nhân Mã  , Cự Gỉai  và Song Ngư luôn sao ?
_ Uk
_ Vì sao ? họ là bạn mình mà - Thiên Yết
_ Vì Xữ Nữ  không muốn ai biết , kể cả câu nhưng mình muốn cho cậu biết - Ma Kết
_ Xữ Nữ , tôi hứa , cậu nói đi - Thiên Yết lo lắng
_ Thật ra hôm nay Xữ Nữ đã khóc đấy
_ Tại sao Xữ Nữ khóc , tôi nhớ Xữ Nữ đã hứa rằng sẽ không bao giờ khóc nữa . Nhưng sao hôm nay bạn ấy lại khóc ? hay là có ai ức hiếp Xữ Nữ ?
_ Cậu nghĩ ai có thể làm Xữ Nữ rơi nước mắt - Ma Kết
Ma Kết vừa nói vừa đi về phía lan can nhìn những cánh hoa anh đào rơi . Không khí lúc đó đối với Ma Kết  và Thiên Yết thật sự rất yên lặng . Thiên Yết như hiểu Ma Kết nói gì nên hướng nhìn hoa anh đào rơi cùng Ma Kết nhưng rồi cô lại phá tan bầu không khí yên lặng này
_ Ma Kết à ! có lẽ đó là cú sốc quá lớn đối với một người như Xữ Nữ  vì thế Xữ Nữ cần thời gian để chữa lành vết thương ấy . Mình tin là Xữ Nữ sẽ trở lại là một Xữ Nữ hồn nhiên vô tư như trước thôi - Thiên Yết
_ Mình mong là vậy , thôi chúng ta về lớp đi - Ma Kết
_ UK
Đến nơi , Xữ Nữ cứ tưởng nó vẫn còn đó vì hồi nãy ngoài cô và Ma Kết ra ko có ai đến hết , nhưng không ngờ nó không còn ở đó nữa . Xữ Nữ hốt hoảng tìm khắp nơi . Bỗng tiếng chuông vang lên làm nỗi sợ của cô tăng lên
_ Thui chết vào học rồi , làm sao đây ? Nếu có ai mà đọc được nó thì coi như đời mình xong . - Xữ Nữ míu máu
Tìm thêm một lát nữa nhưng vẫn không thấy , cô gần như tuyệt vọng , cô không biết phải làm sao nếu như bí mật của mình bị người ta biết . Cô rất muốn khóc và hét lên thật lớn nhưng cô không thể vì cô đã hứa là sẽ không được khóc dù chuyện gì có xảy ra . Xữ Nữ cố kim nén , cô lê từng bước chân đến bên chiếc xích đu ngồi gục xuống . Cô mặc kệ đã vào học , hôm nay cô bỏ học vì nó . Cô lặng người , không nói 1 tiếng . Và rồi một người xuất hiện cầm theo vật mà cô tìm ...................
Về phần lớp A :
_ Xà Phu chưa vào à ? - Song Tử hỏi
_ Chắc lại trốn học nữa chứ gì - Sư Tử ngán ngẫm
_ Cậu ta là thế ! hiếm khi mới chịu vào lớp , không biết đi học để làm gì nữa - Bảo Bình
_ Mà tôi thấy Bạch Dương sáng giờ cứ làm sao đấy - Kim Ngưu
_ Làm sao là làm sao ? - Thiên Bình
_ Thì cứ ngồi thơ thẩn nghĩ cái gì đó rồi lại cười một mình thiệt là khó hỉu - Kim Ngưu thắt măt
_ này tên kia , nói xấu gì tôi thế - Bạch Dương lên tiếng
_ Hôm nay ông sao thế ? - Song Tử hỏi
_ Sao là sao ? Tôi vẫn bình thường mà- Bạch Dương
_ Thôi vào thầy vào kia , về chỗ đi - Thiên Bình
Cháp 4 :
_ Thiên Yết , Ma Kết kìa - Cự Gỉai reo lên
_ Nãy giờ bà đi đâu thế Ma Kết ? - Kim Ngân
_ Tôi ngồi với Xữ Nữ  ở sau trường - Ma kết
_ oh , nhưng Xữ Nữ  đâu ? - Nhân Mã hỏi
_ Đi lấy đồ rồi - Thiên Yết
_ Đồ gì ? - Song Ngư
_ Không biết , hình như rất là quan trọng với Xữ Nữ  - Ma Kết
Tùng..........Tùng, Tùng ..........Tùng
Trống vang lên tất cả điều vào chỗ ngồi nhưng vẫn chưa thấy Xữ Nữ  vào ! Thiên Yết nóng ruột
_ Sao Xữ Nữ  chưa vào ? - Thiên Yết
_ Tui thấy lo cho XN wa ! - SN
_ Không có gì phải lo Xữ Nữ về liền bây giờ - Nhân Mã trấn an
_ Mong là vậy - Cự Gỉai
Riêng Ma Kết thì rất lo cho cô nên cảm thấy rất bất an , nhưng khi nghe Nhân Mã nói thì cô cảm thấy yên tâm hơn . Có lẽ chưa tìm được nên Xữ Nữ chưa về chứ ko có chuyện gì hết . Và rồi tiết học bắt đầu !
Riêng về phần Xữ Nữ thì cô cứ ngồi lì ở xích đu , bây giờ đầu óc cô không còn nghĩ tới việc đã vào học mà cô đang lo sợ nếu có người đọc được nó , thì mọi bí mật của cô coi như đã bị mọi người biết hết . Nghĩ tới đó , Xữ Nữ như muốn khóc nhưng cô cố kìm nén để nước mắt cô không rơi ! Từ xa , nhìn bộ dạng của Xữ Nữ mà hắn bật cười
_ Có lẽ chọc cô như vậy là đủ rồi - Xà Phu
Cậu phóng từ trên cây xuống còn XN thì cứ chìm vào những suy nghĩ tồi tệ nhất có thể xẩy ra với cô nên cô không để ý xung quanh đang có người tiến về phía cô . Xà Phu cất tiếng
_ Này cô !
Xữ Nữ vội ngẩn đầu lên nhìn xem ai gọi mình . Nhưng cô không biết cậu là ai nên hỏi một cách ngây thơ
_ Cậu là ai ? - Xữ Nữ
Câu hỏi của Xữ Nữ  làm Xà Phu đứng hình . Cậu không hiểu nổi một đại thiếu gia nổi tiếng nhất trường như cậu mà cô lại không biết . Càng ngày cậu càng thấy khó hỉu con người của cô ! Nhưng rồi cậu nhếch mép cười làm XN thấy khó hiểu
_ Tôi hỏi cậu là ai mà gọi tôi ? còn đứng nhìn tôi cười nữa chứ . Hay là cậu có ý gì đây ? - Xữ Nữ sợ hải nhìn Xà Phu rồi lấy tay che ngực lại
Nhìn thấy Xữ Nữ như vậy Xà Phu cười lớn hơn nhưng rồi cậu lại trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như trước , cô quả là một người ngốc nghếch và thú vị mà tôi từng gặp .
_ Cái này là của cô ? -Xà Phu
Nhìn vật trên tay Xà Phu mà cô như muốn đóng băng , là nó , là thứ mà đang cô tìm nãy giờ . Bây giờ cô thấy rất vui vì đã tìm được nó nhưng thấy nó nằm trong tay của người mà cô chẳng hề quen biết thì cô liền biến sắc . Hắn cằm nó làm gì , chẳng lẽ hắn đã....................Lúc cô không kìm được nữa nên đành ngồi bịch xuống đất mà khóc , nhìn cô như một đứa trẻ đang sợ cái gì đó . XP bất ngờ trước hành động của cô nên cậu lúng túng chẳng biết làm sao đành hỏi cô
_ Này , tại sao cô khóc vậy ? Tôi có làm gì cô đâu mà cô khóc thế ? Này cô đừng khóc nữa mà - Xà Phu bối rối
_ Hix hix ......thế là mọi chuyện đã hết thật rồi , coi như đời tôi đã xong . Hix - Xữ Nữ nấc từng tiếng
_ Hết gì ? xong chuyện gì ? Cô đừng làm tôi sợ chứ - Xà Phu
Vội lao đi nước mắt . Cô đứng dậy nhìn Xà Phu , cô thật sự rất ghét những ai dám lấy đồ người khác mà không xin phép kể cả khi không biết đó là của ai . Xữ Nữ giận dữ hét lớn
_ Tại sao cậu lại có nói , cậu đã đọc được những gì trong đó . Tại sao lại tự tiện lấy đồ không phải của mình hả - Xữ Nữ 
_ Tôi chỉ vô tình thấy nó và cũng vô tình đọc nó rồi nên - Xà Phu bình thản
Xữ Nữ đứng người khi nghe Xà Phu nói thế . Xà Phu thấy vậy nói tiếp
_ Thui thì phải chịu đi , dù gì tôi đã biết hết bí mật của cô vì thế nếu cô muốn lấy nó và bịch miệng tôi thì phải có điều kiện - Xà Phu còn thách thức Xữ Nữ
" Trời ơi , trên đời này còn có hạn người này nữa sau ? Sao ông trời lại tàn nhẫn với con quá vậy nè ! con đã làm gì sai chứ ? " Xữ Nữ thầm trách móc ông trời và cũng không quên nguyền rủa tên chết tiệt kia . Nhưng để bịch miệng hắn cô phải ngậm ngùi làm theo lời hắn ko thì cô chết chắc .
_ Điều kiện gì ? - Xữ Nữ lạnh lùng nói
_ Tốt , điều kiện thì ngày mai , ở chổ này . lúc 11h cô ra đây gặp tôi rồi tôi sẽ nói cho tôi biết .
_ ơ......- Xữ Nữ định nói thì bị Xà Phu chặn họng
_ Nếu không ra thì coi như bí mật của cô sẽ bị người ta biết hết - Xà Phu cười đểu
Nói rồi cậu bỏ đi , để lại Xữ Nữ ngơ ngát nhìn cậu .
_ Thật là quá đáng mà , hắn nghĩ mình là ai chứ , tức quá đi . được thôi để ngày mai xem cậu thế nào ?
Xữ Nữ ấm ức về lớp , còn về phần Xà Phu thì hôm nay cậu thấy hơi vui vì trước giờ cậu chưa cảm thấy thú vị với ai như XN , có lẽ cậu đã mở lòng hơn . ...................................
~ còn tiếp ~
P/S : Cháp này nói hơi nhiều về Xữ Nữ  và Xà Phu mong mấy bạn thông cảm .
Cháp 5 :
Vừa đi về lớp , Xữ Nữ vừa lẩm bẩm ai nhìn vào không nói cô có vấn đề thì thôi . Nhưng cô cứ mặt kệ vì bây giờ cô đang rất tức giận vì cái tên lấy cuốn nhật kí của cô , mà quên nữa cô vẫn chưa biết tên hắn ? không biết hắn là ai ? học khói mấy ? Thui mặc kệ hắn , ngày mai bịch miệng hắn rồi tính .
_ Nhưng nghĩ lại thấy hắn cũng đẹp trai , người gì đâu mà như tản băng
XN thoáng cười rồi cô vội chạy về lớp . Về đến lớp , cô thở hồng hộc vì nãy giờ cô cứ lo chạy . Mọi người trong lớp điều rất ngạc nhiên khi thấy Xữ Nữ , riêng 6 cô bạn của cô thì rất vui khi thấy cô về nhưng họ tỏ vẻ giận dữ nhìn Xữ Nữ và phán một câu
_ Ra về cậu bít tay tụi tui . - 6 cô gái đồng thanh lí nhí khi Xữ Nữ bước vào
Còn Thầy giáo thì chả quan tâm , chỉ lo cấm cúi viết bài nên Xữ Nư vào lúc nào cũng không hay biết ( hên cho Xữ Nữ ) . Thế là tiếc họ trôi qua khá nhanh đối với Xữ Nữ vì gần cuối tiếc cô mới về . Ra về cô bị đám bạn giữ lại để tra hỏi
_ Này , nói đi lấy đồ rồi về liền ! vậy mà gần cuối tiếc mới về là sao ? - Ma Kết nghiệm nghị hỏi
_ Đúng đó - Kim Ngân đồng tình
_ Cậu có biết là tụi này lo lắm ko ? - Thiên Yết
_ Thui đi mấy bà làm gì mà tra hỏi Xữ Nữ  dữ thế ? - Nhân Mã  đỡ cho Xữ Nữ
_ Hì hì chỉ có Nhân Mã là tốt với tui - Xữ Nữ
_ Thôi đừng đánh trống lãn nữa , giờ hãy trả lời tụi tui là nãy giờ làm gì ở ngoài lớp - Song Ngư
_ Mình ..............- Xữ Nữ ấp úng
_ Mình sao ? Chẳng lẽ có chuyện gì xẩy ra với cậu - Cự Gỉai lo lắng
_ Cậu nói mau đi có chuyện gì xẩy ra - Ma Kết nóng ruột
_ Không có chuyện gì xẩy ra hết chỉ là ...........- Xữ Nữ 
_ Là gì Xữ Nữ  , nói mau đi - Nhân Mã
_ Là mình vẫn chưa tìm ra đồ của mình để quên hồi nãy - Xữ Nữ

Xữ Nữ không thể cho bạn của cô biết là bí mật của cô bấy lâu nay bị người khác phát hiện ra vì cô không muốn họ lo lắng cho cô thêm nữa , họ đã quá tốt với cô vì thế cô đành phải nói dối họ và giải quyết chuyện này một mình
_ Mà cậu tìm cái gì mới được ? - Kim Ngân
_ Là cuốn sổ ghi chép của mình ở trên lớp , mình vô tình để quên ở vườn đào , khi quay lại thì mất rồi - Xữ Nữ
_ Ra là vậy , thui mất thì cũng đã mất rồi , mốt làm lại cuốn khác - Thiên Yết
_ Thiên Yết nói đúng , đừng lo nữa Xữ Nữ  - Song Ngư
_ UK - Xữ Nữ tươi cười
_ Cười như vậy trong được không - Cự Gỉai
_ Thôi chúng ta cùng đi về nào , muộn rồi - Ma Kết nói
_ Ùm - 6 người đồng thanh
Gio đây họ vẫn đi chung với nhau và cứ thế họ lại vui vẻ cùng nhau trở về . Đối với họ thì người bạn mà họ chơi chung cùng yêu thương cùng chia sẽ với nhau mọi chuyện là người bạn quý giá nhất trong cuộc đời họ và chẳng có thứ gì làm tổn thương đến tình bạn bấy lâu nay mà họ đã gầy dựng .
Về phần các chàng hoàng tử thì.........
_ Này tên kia , đi đâu mà mất dạng từ sáng đến bây giờ ? - Sư Tử nhìn Xà Phu hỏi
_ Đi ngủ - Xà Phu đáp ngọn lẹ
_ Ông thiệt là , nói có tốn sức đâu mà sao ông kiệm lời thế - Song Tử
_ Thui đi Song Tử , Xà Phu vố dĩ đó giờ đã ăn nói như vậy rồi - Thiên Bình
_ Ông hiểu cậu ta quá ha - Kim Ngưu
_ Ông này hỏi lạ nhỉ , bạn bè không hiểu nhau chứ hiểu ai - Bảo Bình trách móc
_ Bảo Bình lúc nào cũng nói đúng - Thiên Bình cười típ mắt
Xà Phu nhìn đám bạn mình mà lắc đầu , họ lúc nào cũng như thế , lúc nào cũng cùng nhau nói chuyện ríu rít mà không biết mệt là gì , chỉ có cậu vốn dĩ là không thích nói chuyện nên cứ im im không nói gì nhiều . Chơi với nhau đã lâu nên họ điều hiểu ý nhau hết vì thế đối với những thiếu gia như họ thì tình bạn là quan trọng nhất . Suy nghĩ một hồi thì Xà Phu không thấy Bạch Dương đâu nên đành mở miệng hỏi
_ Bạch Dương đâu rùi ? -Xà Phu
_ Ờ ha , nhắt mới nhớ nãy giờ khôn thấy Bạch Dương đâu hết - Kim Ngưu nhớ ra
_ Hồi nãy lúc chuông ren , Bạch Dương nhận được cuộc điện thoại rùi ra về trước rùi - Bảo Bình
_ Không biết có chuyện gì không ? Bạch Dương hôm nay nhìn lạ lắm - Sư Tử
_ Lạ là lạ thế nào ? - Xà Phu thắt mắt
_ Thì cứ ngồi một mình nhìn ra cửa sổ rồi lại cười , thật khó hiểu - Song Tử cãi đầu
_ Chắc tên này bị khùng rùi - Thiên Bình cười
_ Thui đi về , rồi tìm Bạch Dương hỏi coi có chuyệ gì xảy ra
Nói rồi Xà Phu cùng 5 thằng bạn trở về nhà . Hình như xắp có chuyện gì xảy ra với Bạch Dương .......................
~ còn tiếp ~


Tác giả Thanh Mowaran
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5    bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5  Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 3:01 pm

Bài viết còn khá nhiều lỗi chính tả ==".
nhắc nhở: không được sử dụng teencode
 
 

bạn gái của thiếu gia - Chap 2 ,3 ,4 ,5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» bạn gái của thiếu gia - Chap 13 ,14 ,15
» Bạn Gái Của Thiếu Gia - Chap 1
» Bạn gái của thiếu gia - Chap 6 ,7 ,8 ,9
» bạn gái của thiếu gia - Chap 10 , 11 , 12
» 12 chòm sao va thế giới ảo chap 2: vương quốc ảo và cuộc giới thiệu của lão gà đẹp trai
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bạn gái của thiếu gia-