Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ác thần chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Wassermann92
Học sinh chưa nhận lớp
Wassermann92
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 167
Birthday : 09/02/1998
Join date : 01/06/2013
Ác thần chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ác thần chap 2   Ác thần chap 2 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:44 am

Ác thần chap 2


- Nhớ cô y tá dặn gì không? Không được cử động mạnh, tránh hoạt động nhiều nhé, nếu không vết thương sẽ khó lành.
Song Tử nhắc nhở Bảo Bình đang đi bên cạnh. Suốt quãng đường đi từ phòng y tế tới đây, cô luôn luôn im lặng, chỉ có cậu là huyên thuyên luôn miệng. Song Song quay lại, cô gái nhỏ đi đằng sau dường như không nghe thấy bất kì điều gì cậu nói, đôi mắt đen vô hồn nhìn về phía đằng trước, làn môi hồng mím chặt suy tư, đôi lông mày thanh tú chốc chốc lại nhíu khẽ. Trong mắt cậu, tự lúc nào, cô ấy đã thật sự là mối bận tâm lớn nhất.

Khi Cự Giải đưa Thiên Yết xuống phòng y tế trống trơn, cô bảo Yết ngồi xuống rồi chạy đi gọi bác sĩ. Đi tìm khắp nơi cũng không hề thấy bóng dáng của một giáo viên nào, có lẽ vẫn đang trong tiết học. Nhớ tới vết thương sâu nơi cổ Yết, Cự Giải lo lắng quay lại phòng y tế, tìm bông băng và thuốc sát trùng. Thiên Yết quan sát từng hành động của cô, cất tiếng hỏi:
- Bác sĩ đâu? Cô đang làm cái trò gì vậy?
- Tôi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy ai. Đang kiếm dụng cụ trị thương cho anh, nhưng có vẻ không có bất kì dụng cụ nào, có lẽ là trong chiếc tủ khoá đằng kia – Cô vừa đáp vừa lo lắng liếc nhìn chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu của cậu.
- Thật phiền phức - Yết đá văng ghế, đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng y tế.
Cự Giải đuổi theo, cô cố hết sức mới có thể bắt kịp từng sải chân dài của cậu:
- Đợi… đợi một lát!
Cô giữ lấy vai áo cậu, đưa tay cham nhẹ vào vết thương nơi cổ, một luồng ánh sáng toả ra bao lấy nó. Máu ngừng chảy, vết rạch cũng đã từ từ lành lại, rồi biến mất hoàn toàn, không để lại bất kì một dấu vết nào.
Thiên Yết khẽ nhếch môi cười nhẹ:
- Phép thuật hiếm ư? Thú vị thật. Tại sao không sử dụng ngay từ đầu?
- Bởi vì nó tiêu hao 50% sinh khí của tôi - Cự Giải trả lời một cách khó khăn, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tựa xuống bức tường đối diện, cô phẩy tay ra hiệu cho Thiên Yết về kí túc xá thay đồng phục.
Yết nhíu mày khó hiểu. Tại sao lại tiêu tốn tới 50% sinh khí? Mà đã như vậy, tại sao cô ta còn giúp cậu? Một con bé ngu ngốc!
Cậu bình thản bước qua Cự Giải đi trở về phía kí túc xá, bỏ mặc lại sau lưng cô gái đang khuỵu dần xuống bức tường một cách mệt mỏi. Trong con người Thiên Yết, không bao giờ được phép tồn tại thứ gọi là tình yêu thương với bất kì một cô gái nào khác ngoài Thiên Bảo.
- Sư Tử, cậu đang làm gì vậy? – Thiên Bình bất chợt từ đâu đi tới, đập vào vai Sư Tử khi cô đang đứng nhìn Song Tử và Bảo Bình bước ra khỏi phòng y tế, gương mặt bất thần vô hồn. Sư Tử giật mình bỗng trở nên ấp úng:
- Ơ…tôi…tôi chỉ đang…đi dạo…
Thiên Bình là du học sinh Mĩ tại Nhật. Cậu là một học sinh có gương mặt điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ đãng.
- Ái chà! Lại thêm một cô tiểu thư ngốc nghếch rơi vào lưới tình của chàng Song Tử rồi – Thiên Bình nở nụ cười "nham hiểm", nháy mắt với Sư Tử.
- Không… tôi…tôi không có.
Sư Tử ngày thường nói nhiều là thế, vô tư là thế. Vậy mà bây giờ mắc bệnh nói lắp, lại đỏ mặt ngượng ngùng. Thiên Bình thấy vậy cũng bật cười:
- Đừng lo. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Tôi là bạn thân Song Tử, có thể tôi sẽ giúp ích cho cô trong một vài chuyện đó!
Sư Tử mở to mắt ngạc nhiên, cười rạng rỡ:
- Okie! Vậy giờ chúng ta cùng một phe!
Hai người cứ đứng đó cười nhăn nhở với nhau mà không để ý rằng chuông đã reo vào giờ học.
.
.
.
.
Trong cái nắng dịu nhẹ của mùa thu, con người ta chợt cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, tâm hồn nhẹ bâng khuâng. Lớp học có lẽ cũng vì thế mà im lặng hơn mọi ngày. Thỉnh thoảng tiếng cô giáo gợi ý một câu văn đầy trữ tình, hay tiếng phấn gõ nhẹ trên mặt bảng. Bảo Bình ngồi cạnh cửa sổ, cô lơ đãng để tâm trí mình bay theo tiếng lá xào xạc nhuộm vàng một khoảng sân, tâm hồn chợt bình yên đến lạ. Ngỡ như cô có thể thấy hình ảnh cha hiện ngay trước mắt, cười tươi với cô bé gái 4 tuổi cầm chiếc diều trên tay. Và nụ cười của mẹ như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Hoài niệm mãi…để rồi mang hận thù mà làm tổn thương chính bản thân…
Bảo Bình như toả sáng khi từng tia nắng nhỏ nhảy nhót xung quanh cô, chiếu vào làn da trắng mịn, Song Tử chợt cảm nhận thấy, một thứ cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu suốt những ngày tháng dài ngủ quên. Cậu tưởng rằng, bị phản bội một lần là quá đủ. Lần đầu tiên, yêu thật lòng một cô gái, đó cũng là lần đầu cậu biết yêu. Nhưng đối với cô gái ấy, cậu không quan trọng bằng tài sản và vật chất. Trái tim Song Tử quá hẹp để có thể chứa sự thật ấy. Cậu đã tự tay kết liễu cô ta, kết thúc cho tình yêu của chính trái tim cậu. Song Song đã đùa giỡn với tình yêu của hàng trăm cô gái sau đó, chỉ để thoả mãn sự tàn nhẫn của mình.
Nhưng không thể hiểu tại sao, đối với Bảo Bình, cậu không hề muốn đùa giỡn. Cậu muốn biết tất cả về cô, về con người bí ẩn đó. Cậu muốn bảo vệ người con gái bé nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để chống chọi lại đớn đau, nhưng thực ra lại vụn vỡ từng mảnh tâm hồn. Cậu muốn xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.
Trong lớp không chỉ có Song Tử đang nhìn về phía Bảo Bình, còn một đôi mắt vẫn dõi theo cô. Thiên Yết đưa đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về mái tóc đỏ thấp thoáng trong nắng. Cậu vẫn chưa biết vì sao cô ta tấn công mình, đêm hội Halloween, cậu chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện.
Thiên Bình nhìn theo ánh nhìn của Song Tử. Cô học sinh mới này, không tầm thường một chút nào. Cậu có thể thấy rõ ánh nhìn quan tâm mà Song Tử dành cho cô ấy. Cậu lắc đầu chán nản, chuyển ánh nhìn sang Sư Tử ở bàn đầu. Sư Tử khá lo lắng khi thấy Cự Giải mệt mỏi gục xuống mặt bàn, cô vỗ nhè nhẹ vào lưng người bạn nhỏ. Cô biết Cự Giải đã sử dụng phép thuật đặc biệt, cô ấy thật sự là một người bạn tốt khi chữa trị cho Thiên Yết, nhưng Sư Tử vẫn cảm thấy bực mình. Cô không ưa tên máu lạnh đó một chút nào.
- Virgo à. Hãy điều tra cô ta giúp tôi. Con người đó, hình như mang phép thuật hắc ám - Xử Nữ ngồi phía cuối lớp, quay ra phía bức tường, thì thầm nhỏ, tưởng như cô đang nói chuyện một mình, nhưng thực ra một tiểu thiên thần đang tàng hình, thông báo công việc cho Xử Nữ.
- Không phải là hình như, mà đã là chắc chắn – Nhân Mã, chàng trai có mái tóc xù màu nâu ngồi phía trên Xử Nữ lên tiếng. Cô giật mình, chưa có ai biết đến sự hiện diện của Virgo, bởi điều này có thể đem tới sự nguy hiểm cho cô ấy.
- Đừng lo. Sẽ không ai biết được bí mật này của chúng ta đâu. Bởi tôi cũng là một á thần – Nhân Mã trấn an Xử Nữ, cậu nở nụ cười nhẹ làm cô cũng yên lòng. Cô khá ngạc nhiên với bí mật của Mã Mã, nhưng cũng rất nhanh chóng khoác lên bộ mặt bình thản, hỏi lại:
- Ý cậu "chắc chắn" là sao?
- Tôi đã cho người điều tra, và cô ta đúng là đang nắm giữ phép thuật hắc ám.
Á thần: Nửa thiên thần nửa người. Luôn có một thiên thần hộ mệnh đi theo người. Máu của á thần rất hiếm, có thể chữa trị mọi bệnh tật, mọi vết thương. Bởi vậy các á thần thường phải che giấu thân phận để không bị săn lùng.
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Ác thần chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thần chap 2   Ác thần chap 2 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 10:54 am

Tem
con hóng chap tiếp
 
hyperblossom1559
Học sinh chưa nhận lớp
hyperblossom1559
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 24/01/2001
Join date : 20/02/2015
Ác thần chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thần chap 2   Ác thần chap 2 Icon_minitimeFri Feb 20, 2015 3:37 pm

Ra chap mới đi tác giả ơi! :'( lâu lắm mới tìm đc 1 fic hay như vầy mà lại drop thì.... ;;; — ;;;
 
Sponsored content
Ác thần chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ác thần chap 2   Ác thần chap 2 Icon_minitime

 
 

Ác thần chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Ác Thần-