| Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 | |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sat Jul 13, 2013 1:01 pm | |
| Tác giả: nhozsiu
Chap 7 :
Sáng hôm sau , tại can biệt thự xinh đẹp của Cự Giải
" Tính toong , tính toong " Tiếng chuông cửa "thánh thót" vang lên
_ Lina ơi ! Chị ra xem coi ai bấm chuông cửa giúp em ! _ Cự Giải từ trong bếp nói vọng ra
_ Vâng ! Thưa tiểu thư ! _ Cô người hầu tên Lina đó vội vàng chạy ra xem người bấm chuông
_ THƯA ÔNG CHỦ , BÀ CHỦ ĐÃ VỀ Ạ ! _ Lina cố tình nói lớn để Cư Giải nghe thấy
_ Lina , có cần phải nói lớn vậy không ? Cháu nói nhỏ nó cũng nghe rồi mà ! _ Một người đàn ông trên 30 tuổi , vừa cười vừa nói một cách nhẹ nhàng .
Tuy đã ngoài 30 nhưng trông ông vẫn có nét gì đó rất điển trai nhưng cũng rất nghiêm nghị , rất vui tính nhưng cũng rất chững chạc , gương mặt ông không những điển trai mà còn rất phúc hậu , nếu như không nói cũng chưa chắc ai biết ông đã có vợ và một đứa con gái 16 tuổi . Người phụ nữ đi bên cạnh ông , dáng người mảnh khảnh , gương mặt thanh tú , thoáng nhẹ lên một chút gợi cảm , bà thật quyến rũ với một bộ váy đen hở vai , ôm sát cơ thể , nét mặt lộ rõ sự dịu dàng hiền thục , hay nói cách khác , bà là một người đẹp toàn diện , nói đúng hơn là hoàn hảo
_ Thưa ba mẹ đã về ! _ Cự Giải cởi bỏ bộ tạp dề trên người , nhanh chóng phóng ra cửa , nháy mắt , cười , lễ phép chào
_ Con vừa mới làm gì đó ? _ Người đàn ông hỏi
_ Con lên mạng chat với bạn ấy mà ! _ Cự Giải cười tít mắt , nụ cười ngây thơ vô " số " tội "
_ E Hèm ! Chứ không phải con vừa làm bếp à ? _Người phụ nữ hắng giọng , cất lên giọng nói ấm áp đúng chất của một người mẹ
_ Mẹ à ! Làm gì có chứ ! Mẹ thấy con có mặc tạp đề đâu chứ ! _ Cự Giải cố gắng biện minh
_ Hì ! Con muốn làm cứ làm ba không cấm nhưng con tuyệt đối không được làm quá sức đó nghe chưa ? _ Ba Cự Giải hiền từ
_ Nghe lời ông chủ nên mẹ bỏ qua cho con đó ! _ Bà phì cười , nụ cười của bà càng làm tôn lên nét đẹp "không cần son phấn " của bà
_ Ông chủ ? Ba mẹ à , công việc là công việc , ở nhà là ở nhà ! Tại sao ở nhà ba mẹ lúc nào cũng gọi nhau là ông chủ , thư ký chứ ! Gọi là "mình" đi mà ! _ Cự Giải mở to mắt , ngây thơ nói
_ Chuyện của người lớn ! Con nít đừng xen vào ! _ Ba Cự Giải nghiêm giọng
_ Mỗi lần nhắc tới chuyện này , ba lại nổi giận với con ! _ Cự Giải bĩu môi _ Thôi , không nhắc chuyện này nữa ! Ba mẹ vào nhà đi !
Sau khi mọi người đã an toạ trong phòng khách , Cự Giải lấy trà cho ba mẹ uống , lúc này cô mới lễ phép lên tiếng
_ Chẳng phải ba mẹ đang ở Mỹ để quản lý công ty ở đó sao ? Ba mẹ về đây sớm vậy ?
_ Ba mẹ chỉ về một chút là đi liền , ba mẹ về báo với con một chuyện ! _ Ba Cự Giải vừa cầm tách trà lên uống ,vừa nói
_ Chuyện gì ạ ? _ Cự Giải tròn xoe mắt , hỏi
_ Ba mẹ vừa hợp tác với một trường học danh giá và muốn con học ở đó ! _ Ông chậm rãi
_ Trường đại học ạ ? _ Cự Giải thuận miệng hỏi rồi đưa ly nước lên uống
_ Trường trung học con ạ ! _ Mẹ Cự Giải mỉm cười
_ Dạ ? _ Cự Giải mém sặc nước , mở to mắt nhìn 2 người
_ Con chỉ mới 16 tuổi thôi mà ! Học trung học là đúng rồi còn gì ! _ Ông thản nhiên nói
_ Nhưng rõ ràng con đã tốt nghiệp đại học rồi cơ mà ! Giờ học lại đại học thì không nói gì , sao lại học trung học chứ !
_ Ba mẹ quyết định rồi ! Con đi học rồi nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Gold Star ở Zodiac Sky cho ba ! _ Ba Cự Giải dứt khoát
_ Dạ ! Vậy khi nào ba mẹ đi ? _ Cự Giải chán nản
_ Ba mẹ không ở đây lâu đâu ! Ba mẹ về đây còn để đi tiệc của một tập đoàn khá lớn , con không thấy ba mẹ mặc đồ dạ hội à ? _ Bà dịu dàng nói
_ Vậy ba mẹ chỉ đến nói chuyện đó rồi đi ạ ? _ Cự Giải nói với vẻ hối tiếc
_ Ba xin lỗi con , sau này khi tập đoàn đã thật sự ổn định ba sẽ về với con nhiều hơn ! _ Ông ôm đứa con gái vào lòng
_ Con hiểu mà ! Ba mẹ cứ đi đi ! Con lớn rồi ! Con tự lo được mà ! _ Cự Giải cười buồn
_ Ừ ! Vậy ba mẹ đi nha ! _ Bà nói rồi ôm Cự Giải , sau đó cùng ba cô bước ra cổng , để lại mình Cự Giải trong căn biệt thự to lớn với những người hầu
Chiều hôm đó
_ Alô ! Thiên Bình hả ? _ Cự Giải ở trong phòng , lấy điện thoại ra và gọi
_ Có chuyện gì không Cự Giải ? _ Thiên Bình thắc mắc
_ Cậu gọi mọi người ra quán NEZC đi ! Tớ hỏi mọi người một chuyện
_ Ừ ! Cậu ra trước đợi bọn tớ nha !
_ Ừkm !
~~~~~~oo0oo~~~~~~
_ Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ gấp vậy ? _ Khi cả đám đã tụ tập đông đủ , Kim Ngưu gọi nước xong thì hỏi Cự Giải
_ Các cậu chuyển trường chung với tớ nhé ! _ Cô nàng cười tươi
_ Là sao ? Trường tớ đang học tốt lắm mà ! Với lại cậu với Xử Nữ chẳng phải tốt nghiệp rồi sao ? _ Nhân Mã nheo mắt hỏi
_ Đúng rồi đó ! Tớ , Mã , Ngưu học rất tốt cơ mà ! _ Sư Tử đồng tình
_ Ba mẹ tớ muốn tớ học ! Mà các cậu không đi thì tớ cũng không ép ! _ Cự Giải xịu mặt lại
_ Tớ thì sao cũng được !_ Xử Nữ nhún vai
_ Thôi vậy ! Chuyển trường cũng không có gì là xấu ! Tớ cũng không có nhiều ý kiến đâu ! _ Kim Ngưu cười cười
_ Miễn là có các cậu thì ok rồi ! Tớ nói vậy thôi chứ tớ thích chỗ đông vui hơn ! _ Nhân Mã hồn nhiên
_ Haiz ! Các cậu đều đồng ý thì tớ biết làm sao ! Tớ cũng sẽ học ! _ Sư Tử hết cách đành chiều theo ý các bạn
_ Ơ ! Thiên Bình ! Sao cậu không nói gì hết vậy ? _ Cự Giải hỏi Thiên Bình khi thấy cô nàng im thinh thích từ nãy giờ
_ Tớ ... không có tiền để đi học ! _ Câu nói của Thiên Bình làm không khí hơi trùn xuống nhưng nhanh chóng được kéo lên bởi lời của Cự Giải
_ Cậu mà không có tiền ư ? Tiền cậu lừa được của người khác đủ để mua cả toà biệt thự luôn đấy ấy chứ !
_ Không được ! Tiền đó là của chung mọi người , hơn nữa là để đi làm từ thiện cơ mà ! _ Thiên Bình phản đối
_ Thì cậu cũng cần giúp đỡ mà ! _ Xử Nữ nháy mắt tinh nghịch
_ Nhưng ....
_ Không nhưng nhị gì hết ! Quyết định vậy đi ! _ Sư Tử cắt ngang lời nói của Thiên Bình
_ À mà , Giải này , tụi mình học trường nào và chừng nào học vậy ? _ Kim Ngưu vừa nhai nhai gì đó vừa nói
_ Tớ nghe nói là trường Gold Star , tuần sau chúng ta sẽ học ! _ Cự Giải thản nhiên
_ Vậy cũng được ! Tớ sẽ kêu mẹ tớ làm thủ tục chuyển trường ! _ Nhân Mã nói
_ Quyết định vậy đi nha ! Gặp lại ở trường ! _ Sư Tử chốt lại vấn đề và kết thúc câu chuyện
~~~~~~~oo0oo~~~~~~~
Chap này chủ yếu nói về việc chuyển trường của 6 sao nữ . Chap sau là sự trùng phùng của những đôi oan gia và chuyện bắt đầu từ đây ! ^^ |
|
| | angelcorn1998 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sat Jul 13, 2013 1:01 pm | |
| |
|
| | CameliaYukina Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sat Jul 13, 2013 1:31 pm | |
| |
|
| | richeese Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Jul 16, 2013 12:39 pm | |
| au ơi ,truyện hay lắm ,au nhớ mau tung chap mới nha ,cố lên 5ting |
|
| | Little scorpion Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Aug 06, 2013 10:16 am | |
| Đọc từ chap 1 đến giờ,bạn viết hay ,hóng chap mới |
|
| | Lisan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Aug 06, 2013 10:21 am | |
| truyện này ta hóng dài cổ mà vẫn chưa có chap 8 @@~ |
|
| | yupinacancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Aug 06, 2013 11:02 am | |
| sao hóng mãi mà k có chap 8? |
|
| | tieucua1007 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sat Sep 07, 2013 10:15 pm | |
| Đọc truyện này 1 lèo từ chap 1 đến chap 7 mới comment :D. Vì mới đọc truyện này. Truyện của pạn viết hay và tình tiết dễ thương lắm ak'. Hóng chap 8 của pạn! Cố lên nhé! Mong pạn đừng drop truyện là đc oy`. Nếu không thì pùn chết |
|
| | libra_ngn Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Feb 18, 2014 9:48 am | |
| |
|
| | pecankute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Wed Feb 19, 2014 8:23 am | |
| sao hóng mãi vẫn chưa có vậy TT^TT |
|
| | Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue May 13, 2014 8:23 am | |
| |
|
| | Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue May 13, 2014 8:24 am | |
| Đợi đến già mất(mài dao) |
|
| | Jullia Virgo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue May 13, 2014 5:36 pm | |
| Đợi lâu lắm rồi mà k có chap 8 ý vậy??? T.T |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Jullia Virgo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue May 13, 2014 10:12 pm | |
| |
|
| | ZzZ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Wed May 14, 2014 10:01 pm | |
| truyện này ta đọc từ lâu lắc rồi và đến giờ vẫn chưa có chap 8 chắc tác giả đã drop truyện và không tới trang web này rồi chứ nếu tác giả đọc được comment của mấy nàng đây thì có lẽ đã thay đổi ý định và viết tiếp TT^TT |
|
| | Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Thu May 15, 2014 5:46 pm | |
| Vác kiếm đến nhà tác giả bảo tên đó viết tiếp thôi ai đi giơ tay lên đi |
|
| | Thất Dương Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Thu Jun 19, 2014 2:28 pm | |
| |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sun Jul 06, 2014 5:24 pm | |
| ta thích truyện này lém mak sao chưa có chap mới |
|
| | Khách viếng thăm | Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sun Jul 06, 2014 5:34 pm | |
| |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sun Jul 06, 2014 10:07 pm | |
| |
|
| | Hana_cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sat Jul 19, 2014 1:32 am | |
| Hay lắm hóng chap tiếp theo wá tg ơi |
|
| | Hana_cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Sun Jul 20, 2014 11:00 am | |
| Hóng chap lắm r. Sao mãi ko thấy chap 8 z tg |
|
| | Takitori_cancer Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Jul 22, 2014 6:10 pm | |
| Nàng ko đọc các tin phía trên sao? T/g drop truyện r |
|
| | Hana_cute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 Tue Jul 22, 2014 7:24 pm | |
| Drop r sao ko thấy z. Huhu... |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 | |
| |
|
| | | Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7 | |
|