Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5 Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 12:58 pm

Tác giả: nhozsiu


Chap 5 :

Sau khi kết thúc bữa ăn bạc tỉ , các chàng trai thỉu não ra về , để lại trong nhà hàng các sao nữ của chúng ta đang thở phào nhẹ nhõm vì "thoát nạn " 

_ Không biết họ có thấy chúng ta không nhỉ ? _ Thiên Bình lo lắng 

_ Chắc là không đâu ! Chúng ta trốn kĩ lắm rồi cơ mà ! _ Kim Ngưu hồn nhiên , vừa ăn lê vừa nói 

_ Tớ đã bảo đi công viên chơi mà không chịu nghe ! Mém nữa là bị phát hiện rồi thấy chưa ! Lại còn phải trốn chui trốn nhủi nữa ! _ Nhân Mã ấm ức vì vụ không được đi chơi

_ Cậu lúc nào cũng đi chơi ! Mới thoát nạn xong mà cậu nhởn nhơ quá đấy ! _ Sư Tử trách móc 

_ Gì chứ ! Tớ nói đúng mà ! _ Nhân Mã chun mũi cãi

_ Thôi đi ! Hai cậu đừng gay nhau nữa mà ! _ Thiên Bình can ngăn 

_ Tớ nghĩ.... chúng ta bị lộ rồi ! _ Xử Nữ im lặng nãy giờ , ngập ngừng nói 

_ Tớ cũng nghĩ vậy ! _ Cự Giải tán thành

_ Sao 2 cậu bi oan thế ? _ Kim Ngưu vừa nhai vừa nói

_ Không phải bi oan ,tại vì có người chụp hình tụi mình nên bọn tớ nghĩ vậy ! Phải không Cự Giải ? _ Xử Nữ phân bua

_ Ừkm ! _ Cự Giải gật đầu 

_ Thôi ! Cũng chẳng có gì là to tát đâu ! Nếu họ trả thù thì chúng ta chơi họ tới cùng ! Có gì đâu mà phải sợ ! _ Kim Ngưu nhún vai 

_ Ừ nhỉ ! Vậy tụi mình về thôi !_ Xử Nữ nói rồi đứng lên ra cửa , các cô gái cũng bước theo sau ra về 

~~~~~~oo0oo~~~~~~

_ Tức quá ! Tức quá ! Tên nào dám rút hết tiền của bổn thiếu gia ! _ Bạch Dương đang quăng đồ đạc loạn xạ tứ tung , trông có vẻ giận dữ lắm 

_ Bình tĩnh đi mà ! chhỉ có vài đồng bạc lẻ tiếc làm gì cho khổ cái thân ! _ Song Ngư vỗ nhẹ vào vai Bạch Dương , an ủi 

_ Cậu tránh xa tên đó đi ! Tên Bạch Dương đó đã nóng lên rồi thì chẳng khác nào mấy thằng trốn viện cả ! _ Bảo Bình kéo Song Ngư ra khỏi Bạch Dương

_ Trốn viện ? Cậu nói cái gì đó ? _ Bạch Dương lao về phía Bảo Bình với vận tốc 100km/h và kết quả là 

_ RẦM ! _ " Cừu con đã hi sinh " , do không để ý , Bạch Dương đã vấp phải chân Ma Kết và té nhào xuống , mội chạm .... đất 

_ Cậu ồn ào quá rồi đó Bạch Dương ! _Ma Kết nhăn mặt , quay sang sang Thiên Yết _ Cậu đừng xem một mình nữa ! Đưa điện thoại cho mọi người đi ! 

Chẳng nói chẳng rằng , Thiên Yết chuyển 2 chiếc iphone cho Bảo Bình và Song Ngư , Song Tử đang mệt lả người nằm ở một góc còn Bạch Dương thì sải lai mất rồi ! 

_ Ê ! Có người tớ quen này ! Cậu chụp ở đâu vậy ? _ Song Ngư , Bảo Bình đồng thanh rồi quay nhìn nhau , khó hiểu . Câu nói của 2 người càng khẳng định giả thuyết ban đầu của Thiên Yết và Ma Kết 

_ Tớ nghĩ là chúng ta bị lừa rồi ! Cả đám luôn đấy ! _ Ma Kết trầm ngâm 

_ Lừa á ? _ Song Ngư tròn mắt 

_ Cậu thử nghĩ xem ! Tình cờ 6 người chúng ta ai cũng gặp 1 cô gái , rồi tình cờ những cô gái đó quen nhau lại tình cờ tiền của chúng ta lại bị rút hết ! Có sự tình cờ nào ghê gớm dữ vậy ko ? _ Bảo Bình đã hiểu ra vấn đề và giải thích cho Song Ngư 

_ HẢ ? CHÚNG TA BỊ LỪA ? CÒN LÀ CON GÁI NỮA Ư ? _ Bạch Dương đã tỉnh dậy từ lúc nào , nghe thấy cuộc trò chuyện và nổi điên 

_ Hả ? Hả ? Cái gì lừa ? Con gái là sao ? _ Bạch Dương la lớn làm Song Tử giật mình thức giấc . 

_ Ma Kết , kể bạn thân cậu nghe đi ! _ Thiên Yết lạnh lùng 

Sau khi được Ma Kết tường thuật lại tất cả mọi chuyện , Song Tử nửa tin nửa ngờ

_ Có chắc là họ không ? Nếu như cậu nói họ nghèo đến mức phải lừa gạt để kiếm sống thì tại sao lại bỏ tiền ra vào nhà hàng 2S đề ăn chứ ! 

_ Có lẽ họ chỉ lừa cho vui thôi ! _ Bảo Bình đáp

_ Chắc không đâu ! Vì nếu là lừa đảo ai lại ngốc tới mức cho người ta số điện thoại chứ ! _ Song Ngư phản bát 

_ Muốn biết có thật hay không gọi cho họ là được chứ gì ! _ Ma Kết điềm đạm nói 


_ Thiên Yết , cậu gọi đi ! _ Bạch Dương gầm gừ , bây giờ Bạch Dương thật sự điên lên rồi , anh chàng không còn biết sống chết là gì nữa . Thiên Yết đưa cặp mắt đằng đằng sát khí nhìn Bạch Dương nhưng rồi cũng lấy điện thoại ra và gọi 

_ A...Alô ! _ Sau một hồi chuông dài rốt cuộc đầu dây bên kia cũng có người bắt máy , nhưng giọng nói lại hơi rụt rè 

_ Cô là Cự Giải ? _ Thiên Yết thắc mắc , câu nói bình thường vẫn toát lên nét gì đó đầy âm khí 

_ À , ờ là .... tôi ! _ Cự Giải ngập ngừng 

_ Lừa người xong lại sợ ? Cô có thật là lừa đảo không thế ? _ Thiên Yết nhếch mép

Tôi không phải lừa đảo ! Tôi là dân chuyên nghiệp cơ ! _ Cự Giải cãi lại

_ Chuyên nghiệp ? Cô biết nếu kéo dài cuộc gọi tôi sẽ biết chỗ ở của cô chứ ? 

_ Biết mà ! Vậy thì sao ? _ Cự Giải thắc mắc 

_ Cô thật sự không sợ tôi báo cảnh sát à ? _ Anh chàng nói với vẻ thách thức 

Hì ! Gì chứ cảnh sát thì chúng tôi gặp hoài , anh muốn báo không ? Tôi có quen biết trong sở cảnh sát đó , cảnh sát giỏi nhất ở trong sở là chú Ben , có cần tôi giới thiệu không ? _ Xử Nữ giật chiếc điện thoại , cười nói 

_ Vậy sao ? _ Thiên Yết bình thản đến đáng sợ

Nếu không có gì nữa thì chúng tôi cúp đây ! BYE ! _ Sư Tử chen vào và cúp máy luôn 

_ Sao rồi , sao rồi ? Bọn họ nói gì ? _ Song Tử hỏi dồn dập 

_ Trông cậu có vẻ khỏe rồi nhỉ ? _ Thiên Yết nhướn mày làm Song Tử phải im bặt

_ Sao rồi ? _ Ma Kết nhìn Thiên Yết , không lộ vẻ gì là lo sợ

_ Mấy nhỏ này .... thú vị hơn tớ nghĩ ! _ Thiên Yết ngập ngừng , môi nở một nụ nhẹ , nụ cười đó khiến cho mọi người , kể cả Ma Kết cũng phải giật mình

_ Bảo Bìnhh ơi , hôm nay cậu có cho " ai đó " uống gì không mà sao đáng sợ quá vậy ? _ Bạch Dương run rẩy , ôm chầm lấy Bảo Bình

_ Tớ .... không có ! _ Bảo Bình cũng ôm lấy Bạch Dương , nói một cách sợ sệt

Thiên Yết tạm giấu nụ cười trên môi , liếc sang nhìn 2 tên khùng đang ôm nhau run lẩy bẩy kia , làm bọn họ sợ đến mặt cắt không còn 1 giọt máu và nhanh chóng buông nhau ra 

_ Hai tên đó muốn đàm đạo với Diêm Vương rồi ! _ Song Tử lầm bầm nói với Song Ngư

_ Hai tên đó ghét nhau như vậy mà cũng đồng thanh đồng khí quá nhỉ ! _ Song Ngư cũng nói lại 

_ Sống chết có nhau ấy mà ! _ Song Tử cười cười , nói , Song Ngư cũng cười theo

_ Hai người mới là sống chết có nhau đấy ! Song Ngư cậu lên mạng seach tên của họ xem họ có thân thế gì ! _ Ma Kết cắt ngang cuộc nói chuyện giữa 2 người , cậu quay sang Thiên Yết _ Cậu muốn trả thù thì để sau này đi ! Bây giờ vào việc chính đã ! 

Nghe xong lời nói của Ma Kết , Thiên Yết thôi không nhìn 2 người họ nữa mà chăm chú nhìn vào chiếc mày tính mà Song Ngư đang xăm soi

_ YEAH ! Tra được rồi ! Thân thế của cả 6 nhỏ à mà không có 5 nhỏ à ! Còn một nhỏ tên Thiên Bình thì thân thế không rõ ! _ Sau một hồi màymò , nghiên cứu , Song Ngư reo lên 

_ Vậy 5 nhỏ đó xuất thân thế nào ? _ Bạch Dương sốt sắng 

_ E hèm 

Kim Ngưu : con gái của 1 hoạ sĩ và nhạc sĩ rất nổi

Cự Giải : con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn D&G lớn nhất thế giới

Sư Tử : con gái của chủ tiệm bách kem lớn nhất thành phố

Xử Nữ : Con gái chủ tịch tập đoàn HBT đứng thứ 3 thế giới 

Nhân Mã : con gái của 1 ca sĩ nổi tiếng và một nhà thám hiểm

nhiêu đó thôi ! _ Song Ngư cười 

_ Ngoài nhỏ Cự Giải và Xử Nữ ra thì còn lại thân thế cũng không có gì là đáng nói cả ! Nhưng mơ mộng nhiều quá nên tài vi tính của cậu giảm súc hay sao mà không tra được về nhỏ Thiên Bình vậy ? _ Bảo Bình thắc mắc

_ Giảm cái đầu cậu ! Tớ không tìm thấy tên nhỏ đó ! Thật sự dấu vết cũng không có cơ mà ! _ Song Ngư gắt

_ Thôi bỏ đi ! 5 nhỏ cũng đủ rồi mà ! Bọn họ nói gì thì nói chắc là lừa người khác chỉ để cho vui thôi ! _ Song Tử chốt lại vấn đề

_ Phải dạy cho mấy nhỏ đó một bài học mới được ! _ Ma Kết nghiêm nghị nói 

" RENG , RENG , RENG " _ Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa các chàng trai 

Bạch Dương bước ra mở cửa và người bước vào là ...



~~~~~~~oo0oo~~~~~~

Nếu như có dở thì mấy bạn cũng thương tình mà bỏ qua giúp mình nhé ! ( góp ý để truyện của mình được hoàn thiện hơn nha ! Cảm ơn các bạn )
 
 

Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tôi thích sự...
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4
» Nơi ưa thích trong nhà của các sao
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Đồ lừa đảo...tôi thích cô-