Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 12:56 pm

Tác giả: nhozsiu




CHAP 4 : 

Tại một căn biệt thự màu trắng vô cùng to lớn nhưng lại mang một luồng sát khí vô tận

_ Ê , Bảo Bình , sao mặt ỉu xìu vậy ? _ Song Ngư hỏi , vỗ vai Bảo Bình một cái rõ đau 

_ Muốn chết hả ? Mới bị mất tiền xong đang uất ức đây này ! _ Bảo Bình giơ nắm đấm hù dọa 

_ Hahaha ! Lập dị mất tiền sao ? _ Bạch Dương đứng gần đó , trêu chọc 

_ Đừng tưởng cậu học võ thì ngon lắm nha ! Tớ bực rồi đó ! _ Cậu tức giận nắm lấy cổ áo Bạch Dương

_ Sao ? Muốn đánh lắm hả ? _ Bạch Dương hất mặt lên nói với Bảo Bình 

_ Ồn ào ! _ Lời nói tuy nhỏ nhưng có uy lực ghê gớm , Thiên Yết chỉ tay về phía Bạch Dương và Bảo Bình , mắt vẫn không rời đống dao trên bàn , cậu làm cho họ sợ đến mức mặt mày tái méc

_ Tớ ... không ... nói .... với .... cậu ....nữa ! _ Bảo Bình bỏ tay ra khỏi cổ áo 

_ Tớ cũng không thích đánh nhau với mấy đứa yếu hơn ! _ Bạch Dương cũng ngồi phịch xuống ghế

_ Ờ mà này , Bảo Bình cậu nói bị mất tiền là sao hả ? _ Song Ngư im lặng một lúc thì hỏi

_ Chuyện là thế này ...... _ Bảo Bình ngậm ngùi kể lại cuộc gặp mặt "đầy nước mắt " giữa cậu và Kim Ngưu . Cậu mong nhận được lời an ủi từ Song Ngư nhưng không ngờ thứ cậu nhận được là 

_ Hahahahahahahahahha! _ Song Ngư và Bạch Dương cười lăn lộn trên sàn nhà 

_ Này ! Bạn thân cái kiểu đó đó hả? _ Bảo Bình chửi rủa 2 thằng bạn

_ Đáng đời ! Dại gái làm gì ! Hahahahaha! _ Bạch Dương còn cười lớn hơn

_ Thôi đi ! Ồn ào quá rồi đó ! Mà hình như thiếu ai ấy nhỉ ? Tên đào hoa đâu rồi ? _ Ma kết rời mắt khỏi quyển sách , ngó quanh như tìm gì đó 

_ Toilet ! _ Giọng điệu và cách nói không thể nhầm lẫn vào đâu được , đó là của Thiên Yết

_ Vậy sao ? _ Ma Kết cũng đáp gỏn lọn rồi bỏ quyển sách xuống , đi về hướng toilet

_ Này ! Song Tử ra đây xem cậu làm gì mà như ốm nghén thế ? _ Ma Kết nói khi anh chàng nghe thấy tiếng động "lạ" trong nhà vệ sinh 

_ Cậu muốn dùng toilet hả ? Vào đi !_ Song Tử bước ra với bộ dạng không thể nào thảm hơn , nói chuyện như muốn trút hơi thở cuối cùng 

_ Cậu sao vậy ? Mặt mày như ma ám ấy ! _ Ma Kết vừa đỡ Song Tử , vừa nói 

_ Không phải ma mà là ngựa , một con ngựa rất đẹp nhưng lăng xăng ! _ Song Tử thiểu não nói 

_ À ! Cậu bị gái chơi chứ gì ! Vòng vo làm chi cho mệt thế ? _ Ma Kết trêu ghẹo

_ Gái chơi cái đầu .... _ Song Tử chưa nói hết câu thì đã lăn đùng ra xỉu mất rồi !

Anh chảng vinh dự được Ma Kết cõng về phòng khách một cách an toàn 

_ Bốp _ Một vật thể " lạ " nhắm vào đầu Song Tử mà đập mạnh xuống khiến anh chàng mở to mắt , giật mình ngồi phắt dậy , ôm cái đầu đáng thương của mình mà rên rỉ 

_ Song Tử ! Cậu tỉnh rồi hả ? _ Bạch Dương hớn hở rồi quay sang Bảo Bình đắc thắng _ Thấy chưa , tớ đã nói là lấy cái cây đập đầu hắn thì cỡ nào hắn cũng tỉnh mà ! 

_ Con Cừu kia ! Cậu dám đụng đến cái đầu của tớ ? Cậu đi chết luôn đi ! _ Song Tử nổi cáu , quơ lấy con dao trên bàn ném lại phía Bạch Dương nhưng cũng may anh chàng né kịp , có điều Song Tử không ngờ tới chính là con dao không dừng lại và phi thẳng về phía .... THIÊN YẾT ! Bằng đôi tai cực nhạy và tay chân nhanh nhẹn , Thiên Yết đã tóm gọn lấy con dao trước khi nó tiến về phía mình , anh chàng cho con dao " quay về với cố chủ " tức là Song Tử , nhẹ nhàng tiến lại gần , chộp lấy con dao khi nó còn kém Song Tử 1mm . Ánh mắt anh chàng không một chút nao núng còn Song Tử thì chỉ dám nhắm nhắm mắt lại chờ số phận an bài 

_ Còn ồn ào nữa là tớ cho các cậu thỉnh kinh giùm Đường Tăng luôn đấy ! _ Câu nói lạnh lùng của anh chàng khiến ai cũng hoảng sợ đến không dám nói lời nào , duy chỉ có mình Ma Kết , không tỏ vẻ gì là sợ cả 

_ Mọi người , đi ăn thôi ! Tớ bao ! Đói quá rồi ! _ Câu nói của Song Ngư đã cắt đứt không khí u ám trong căn phòng 

_ Tớ lái ! _ Thiên Yết nói xong nhanh chóng bước ra bãi đậu xe , các anh chàng còn lại chỉ biết lủi thủi theo sau 

Chiếc xe lăn bánh và dừng lại ở một nhà hàng 5 sao cao cấp nhất Zodiac Sky . Cá chàng trai của chúng ta bước xuống xe , mặt mày ai cũng tái méc và tìm một góc nào đó , cả đám chui vào ói , trừ 1 người đó là Thiên Yết 

_ Các cậu xong " việc " thì vào nha ! _ Thiên Yết lạnh lùng rồi tiến vào nhà hàng 2S


_ Tên ... đó .... lái ... xe ... hay .... giết ..... người .... vậy ! _ Bạch Dương thở dốc , hằn học nói 

_ Cậu dám nói xấu hắn sao , hắn mà nghe được thì 100 cái mạng cừu của cậu đền cũng không nổi ! _ Bảo Bình gõ đầu Bạch Dương , chàng ta ức lắm nhưng vì Bảo Bình nói đúng nên đành im lặng cho qua

_ Bây giờ chúng ta không vào là chết thật đó ! _ Song Ngư vừa dìu Song Tử vừa nói , Song Tử mệt lả cả người rồi , cứ ói như vậy hoài anh giảm được mấy chục kg chứ chẳng chơi ! 

_ Vào thôi ! _ Ma Kết nói một câu chốt gọn rồi bước vào . Các anh chàng bước vào và chọn một chiếc bàn ở đen tối , u ám nhất và ngồi xuống vì đơn giản , Thiên Yết thích những nơi nào có nhiều sát khí ! 

6 người nhanh chóng nhập vào " cuộc vui " : 3 người ăn khá là bình thản , 2 người ăn một cách chán nản còn 1 người thì ăn không nổi ! ( tự đón biết là ai đi hen ) 

Sau khi các anh chàng ăn xong bữa cơm "ấm cúng " thì Song Ngư gọi người đến tính tiền , anh chàng không mang tiền mặt nên tính bằng thẻ , thế là 

_ Thưa quý khách ! Thẻ này đã không còn tiền ạ ! _ Người phục vụ kính cẩn

_ Hả ? Anh có nhầm không vậy ? Ở trong đó có mấy tỉ lận ấy chứ ! _ Song Ngư cãi lại

_ Dạ thưa ! Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ nhưng thật sự không còn tiền đâu ạ ! _ Anh phục vụ vẫn lịch sự

_ Thật hả trời ! Không thể nào có chuyện đó được ! Ông già mới gửi tiền qua cơ mà ! _ Song Ngư lầm bầm

Trong lúc đó , ở chiếc bàn khác , một đám nữ đang che mặt lại và chụm đầu vào nhau như sợ bị ai đó bắt gặp . Vâng , đó chính là những cô nàng tinh nghịch nhà chúng ta , họ đã trông thấy những anh chàng bị họ lột sạch thẻ và đang cố gắng để các chàng trai không thấy mình 

Nhưng những hành động kì lạ của họ đã không qua khỏi ánh mắt tinh ranh của 2 người . Thiên Yết và Ma Kết nhận ra "người quen " hình như đang cố tránh né họ và sinh nghi ! Cả 2 cùng lấy điện thoại của mình ra chụp đám " nữ sinh " đáng nghi ấy . 

_ Hả ? Của cả 6 chúng tôi đều không còn tiền ? _ Bạch Dương mở to mắt 

Rất may cho họ là tuy thẻ tín dụng hết tiền nhưng Bảo Bình mang theo tiền mặt và giải nguy cho cả đám . Ma Kết và Thiên Yết cùng nhìn nhau đầy ẩn ý , họ đã nhận ra điều gì chăng ? 

~~~~~~~oo0oo~~~~~~~~


Mình hoàn thành chap 4 trong khi vẫn có điều gì đó chưa hài lòng ! Các bạn cho mình biết ý kiến và lỗi sai của mình trong chap này được không ???


Được sửa bởi Bottle ngày Sat Jul 13, 2013 12:57 pm; sửa lần 1.
 
angelcorn1998
Học sinh chưa nhận lớp
angelcorn1998
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 372
Birthday : 27/09/1998
Join date : 25/05/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 12:57 pm

tem
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:30 pm

phong bì! truyện quá xá hay
 
richeese
Học sinh chưa nhận lớp
richeese
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 10/12/1998
Join date : 16/07/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 12:30 pm

truyện hay lắm lun ,cố lên
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitimeSun Jul 27, 2014 10:35 am

è... xong cả đám rồi
 
Sponsored content
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4 Icon_minitime

 
 

Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tôi thích sự...
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7
» [Top các sao thích cầm chai lên tu hơn là rót ra]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Đồ lừa đảo...tôi thích cô-