Mei : 1
cô gái với nhiều sự bí ẩn .. nhờ những lọ thuốc của mẹ mình chế tạo , cô có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể thấy .. và chiến đấu với những linh hồn biến dị ..
Bà Nao : Mẹ Mei . 1 giáo sư tiến sĩ ngiên cứu các loại thuốc đặc biệt mà không ai có thể làm ra . Bà rất có tài năng nhưng vì bất đồng với mọi người nên đã tự chế tạo thuốc cho chính mình và con gái bà : Mei . Nhưng vì quá tập trung vào công việc nên đầu óc bà luôn có những suy nghĩ lạ thường
Nah : 1 cậu bé trung học bình thường , nhưng sở thích rất lạ lắm , thích những thứ huyền bí , và luôn muốn biết về những thứ như linh hồn , phù thủy , và ma quỷ ..
- Còn 1 số nhân vật nhưng sẽ được giới thiệu sau... BẮT ĐẦU CÂU CHUYỆN .... Trong cuộc sống này, có bao giờ mọi người tin rằng sẽ có 1 ngày linh hồn lang thang và bóng tối sẽ ngự trị chiếm hữu cả trái đất ?? và bao nhiêu người tin rằng có 1 con người có thể tiêu diệt và ngăn chặn lại những thứ đó ....
---
*Rẹt* - "Chào các em ^^ , hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn vừa chuyển tới . Mọi người làm quen nhé ^^ . Nào vào đây đi Mei .. Em sẽ ngồi cạnh Nah nhé .! "
- Mei bước chậm rãi vào lớp . ai cũng sửng sốt . 1 cô gái nhỏ nhắncó khuôn mặt nhìn như 1 búp bê nhưng lại lạnh tanh và rất đáng sợ . Mái tóc dài xoan nhẹ phùng ra nhìn rất giống 1 ma nữ ...
----- " à .. à .. chào cậu ... tớ là Nah "
Mei liếc nhìn với ánh mắt sắc sảo . không nói gì ...
" Thật kinh khủng " - Nah nghĩ
Rồi 1 ngày dài trong trường kết thúc . Cậu thở phào nhẹ nhõm và đi 1 cách mệt mỏi về nhà . Cậu đang nghĩ về Mei . 1 cô gái lạ lùng vừa chuyển tới lớp . Bỗng cậu giựt mình .. thì ra nãy giờ Mei đi trước cậu . Nah đứng lại nhìn về phía Mei " Mei đang làm gì thế nhỉ ?? sao lại đi lên đồi ? nơi đó đâu có nhà ai .. ngoại trừ ngôi biệt thự bỏ hoang đó ? "
Rồi tính thắc mắc của Nah nổi lên và nó khiến cậu phải đi theo Mei .
---- Trời sập tối .. đã 6h rồi .. mặt trời bắt đầu lặng và cũng đã tới căn biệt thự đó .. 1 nơi thật u ám và lạnh lẽo .. Nah mở cánh cửa và bước vào trong . Căn nhà u tối được thắp sáng toàn đèn cầy , đuốc và cả đèn dầu .. Bất ngờ thật !! không ngờ thời buổi này vẫn có người xài đèn cầy thắp sáng . Nah đi theo Mei .. bước chậm rãi lên cầu thang . Ôi .. nó đung đưa thật đáng sợ .. Mei mở cửa phòng.. tiếng " Cót cét " vang lên .. vọng lại cả ngôi nhà .. nhìn từ khe cửa .. Nah hốt hoảng ... " GÌ đây ???? " 1 căn phòng thật đáng sợ .. .. xung quanh treo toàn đèn cầy trắng .. trên những cái bàn và kệ toàn đầu lâu , mặt nạ đen , mặt nạ quỷ ,...những lọ thuốc phát ra ánh sáng và ..... cả 1 lọ máu lớn
---" Vào đi . Đừng lấp ló ngoài đó nữa "
Bị phát hiển ồi .. nah sợ sệch bước vào .. cười gượng gạo " À... " Mei quơ lấy cây gậy dài trên đầu gậy là cái đầu lâu phát ra ánh sáng màu xanh , quay lại từ phía cửa sổ và chỉa gậy thẳng vào cổ Nah --- " Nói ! Theo tôi làm gì " -- " Tớ .. Tớ thấy cậu lên đồi mà trên đây chẳng có ai ở cũng chẳng có nhà ai ngoài căn biệt thự củ rích như ma ám này .. nên tớ đi theo " Bỗng chuông đồng hồ vang lên ... đã 7h rồi .. Mei vội xoai người lại và nhìn ra cánh cửa sổ lớn .. ánh trang bắt đầu bị mây che mờ hết .. chỉ còn thấy 1 đóm vàng rất nhỏ .. những ngôi sao cũng tự nhiên biến mất .. xung quanh tối đen đi .. đèn cầy tắt hết .. bỗng dưới chân Nah có vật gì đó ..... " AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!! " Chuột bọ , gián rết bò lung tung , những cái bàn , cái kệ bắt đầu rung rinh . Giữa trời xuat hiện lỗ xoáy đèn .. mặt đấy toàn những hạt trắng nhỏ bốt hơi lên và bị hút vào cái lỗ đó ..
----" Tới rồi ... lại tới nữa rồi ... " Giọng Mei trầm xuống .. 1 cách rùng rợn ..... Rồi bỗng những hạt nhỏ đó tụ thành 1 điểm .. ngày càng to và biến đổi ... Mei lấy vội cái nón lạ lẫm rồi cầm cây gậy đấy phóng ra ngoài thật nhanh .....
" GÌ ĐÂY ?????? " Mei đang lơ lửng trong không trung và đôi mắt..... đôi mắt Mei đã chuyển thành màu xanh ????? " Gió ngày càng mạnh hơn .. quật ngã cả cây ... " chuyện gì đang xảy ra thế này ??? "
--------------------------------------------------------------
Hết Tập 1
--------------------------------------------------------------