Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tiệm bánh lớp F chap 32e

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tiệm bánh lớp F chap 32e Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiệm bánh lớp F chap 32e   Tiệm bánh lớp F chap 32e Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 10:09 am

Chap 32e: long tranh hổ đấu
Cũng vào lúc 6:00PM
_Ngư Ngư, sao cậu chưa qua nhà đón tớ đi chơi thế?-Kim Ngưu nhìn đồng hồ trên điện thoại nói.
Cách đây hai tiếng, Song Ngư bảo sau khi biểu diễn xong sẽ dắt cô đi chơi, vậy mà giờ vẫn chưa tới, thật là đáng ghét. Cô đã chuẩn bị kĩ càng đến mức không thể kĩ càng hơn.chính tay thiên bình đã lo phần make up và trang phục cho cô.mà bậc thầy thiên bình ra tay thì khỏi bàn cãi nữa, đương nhiên là rất chuẩn. khuôn mặt Kim Ngưu chỉ được trang điểm nhẹ nhưng lại làm nổi bật nét đẹp vốn cá của Ngưu Ngưu, mái tóc vàng uốn lọn được xõa dài, trên tóc kẹp chiếc kẹp nhỏ hình con cá xinh xinh ( Song Ngư nhìn thấy cây kẹp này sẽ nghĩ gì nhỉ?=))) Kim Ngưu trông chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ với chiếc đầm Lolita công chúa màu xanh. Phần eo thon gọn được làm nổi bật bởi chiếc thắt lưng màu xanh tiệp màu với chiếc váy. Chiếc váy tôn lên được nét đẹp sẵn có của Kim Ngưu.
Tiệm bánh lớp F chap 32e 1347606978377038_574_574
Bất kỳ chàng trai nào đi cùng Kim Ngưu tối nay cũng nhất định phải là một mĩ nam tuyệt sắc, nếu không thì sẽ bị lu mờ bởi vẻ đẹp của Kim Ngưu.
_Song Ngư chết tiệt, sao cậu lại chậm chạp vậy? đã tiến hóa từ cá sang rùa rồi sao? Song Ngư chếm bầm, cậu mà không xuất hiện thì mình sẽ cắm sừng cậu cho xem.-Kim Ngưu vừa nhắn tin cho Song Ngư vừa lầm bầm.
Tuy là mắng thế nhưng trong long Kim Ngưu lại nóng như lửa đốt. Song Ngư ngu ngốc, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, điện thoại thì không trả lời. thật là, muốn dọa người ta sao? Đồ ngốc Song Ngư, đi từ từ thôi, đừng có gấp gáp mà gây tai nạn, phải nghe theo lời của chú cảnh sát giao thong đó ( sao nghe giống cô bảo mẫu dặn mấy nhóc mầm non thế nhỉ=))) Kim Ngưu đi tới đi lui trong phòng, mặt đăm chiên suy nghĩ. Long cô lo lắng vô cùng, trước giờ Song Ngư chưa từng trễ hẹn, mà nếu có thì Song Ngư cũng sẽ nhắn tin nói lí do mình trễ hẹn cho Kim Ngưu biết trước ít nhất một tiếng, nhưng lần này…. Nếu biểu diễn thì cũng xong lâu rồi, buổi biểu diễn của cậu ấy bắt đầu từ 2 giờ chiều cơ mà….
Reng… reng… chiếc chuông nhỏ treo trước cửa tiệm bánh vang lên (Kim Ngưu ở trong tiệm bánh, vì nhà của nàng đã bị ngân hàng tịch thu rồi^^). Kim Ngưu mừng rỡ xoay người lại, vẻ mặt tươi cười. nhưng rồi lại xụ xuống.
_là cậu à Tiểu Hùng?
_sao thế? Vẻ mặt đó là sao? Cậu không vui khi nhìn thấy mình à?-Tiểu Hùng nhẹ nhàng nói.
_không phải vì mình cứ tưởng là Ngư Ngư….
_ đừng nhắc tới hắn nữa, mình đưa cậu đi chơi, không cần tới hắn.-Tiểu Hùng nắm tay Kim Ngưu kéo đi, mặc cho Kim Ngưu vẫn ngoái đầu nhìn lại. bây giờ là 6:30PM, Song Ngư, rốt cuộc bao giờ cậu mới tới?
~IOI~
[color]
Tiểu Hùng lái xe đưa Kim Ngưu đi một vòng thành phố.hôm nay Tiểu Hùng trông vô cùng lịch lãm với bộ vest đen, áo sơ mi trắng, tay áo của Tiểu Hùng cũng được xăng lên tới khuỷu tay, khi cậu lái xe, từng đường gân nổi lên trông vô cùng mạnh mẽ.
Tiệm bánh lớp F chap 32e 1347608141450906_574_574
Tiệm bánh lớp F chap 32e 1347607752369378_574_574
Kim Ngưu ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười rất chi là thục nữ. nếu không có Song Ngư, họ nhất định là một cặp rất đẹp đôi. Mà nhắc tới Song Ngư mới nhớ, nhân vật nam chính của chap này đâu rồi?=.=
[/color]
~IOI~
[color]
Song Ngư đứng trước cửa tiệm bánh một hồi lâu. Máu nóng trong người bốc lên tới não. Tiểu Hùng chết tiệt, dám bắt cóc bạn gái anh à? Được, muốn đấu thì anh nhất định cùng chú đấu tới cùng. Kim Ngưu cả đời này nhất định là của anh. Song Ngư lôi di động ra, chợt khựng lại, trên màn hình điện thoại là dòng chữ: “ bạn có 38 cuộc gọi nhỡ”. Chết tiệt, toàn là số của Kim Ngưu, phen này tiêu rồi. tên Tiểu Hùng nhất định lợi dụng cơ hội dìm hàng mình, nói không ngừng sẽ…..
Song Ngư lập tức phóng lên chiếc xe hơi mui trần màu trắng của mình.
Tiệm bánh lớp F chap 32e 134760792715691_574_574
chiếc xe này vốn là đã có mã lực rất lớn, lại được Song Ngư bỏ ra khối tiền để độ xe nên chiếc xe này bây giờ chính là bá chủ đường đua, ít có chiếc nào có thể sánh kịp. Song Ngư nhấn ga, chiếc xe lập tức lao vút trong gió như một bóng ma.
Song Ngư vốn là tay lái vô vùng chuyên nghiệp, trình độ đạt tới độ đỉnh cao, chính vì thế anh chàng thản nhiên một ay lái xe một tay bấm điện thoại.
_a lô, Mã Mã, cho mình đại chỉ nơi Kim Ngưu đang ở đi.
_à, đợi mình tí. Mã Mã trước giờ chưa từng thấy giọng Song Ngư lạnh lẽo như vậy, lập tức hiểu ngay anh trai đang không vui, liền mở laptop ngay lập tức. nhờ con chip phát tín hiệu gắn trong mặt dây chuyền mà Mã Mã dễ dàng thấy được Kim Ngưu đang ở đâu.
_ở bờ sông, chỗ XXX ấy.
_cảm ơn cậu.-Song Ngư dập máy rồi tiếp tục lao vút trong gió.
[/color]
~IOI~
[color]
Bờ sông của thành phố bị đóng băng, trở thành một tấm gương to, phản chiến bầu trời cùng cảnh vật của thành phố.Kim Ngưu và Tiểu Hùng ngồi trên mui xe, cùng uống cacao nóng. Ngoài mặt thì Kim Ngưu vẫn vui vẻ nhưng torng long thì đang lo lắng.không biết Song Ngư có nhận được tin nhắn của mình không? Không biết có giận mình chuyện không chờ cậu ấy àm đi với Tiểu Hùng không nữa. Ngư Ngư à, đây không được gọi là ngoại tình đâu đó. Mình với Tiểu Hùng chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi. Hi vọng cậu sẽ không giận dỗi.oa~! sao lại có cảm giác mình đi ngoại tình thế nhỉ? Song Ngư mà nổi giận thì mình thê thảm rồi. Kim Ngưu gào thét trong lòng, khóc không ra nước mắt.
_KIM NGƯU!!!!!!!!!!!
Tới rồi, tới rồi, thật là linh quá, vừa nhắc thì đại diện cho quỷ satan đã tới rồi. cái giọng này hk6ong lẫn đi đâu được. mình thật sự thảm rồi, nghe giọng cũng biết là đang tức giận lắm. đức Phật vĩ đại, Thiên Chúa vĩ đại, thánh Ala vĩ đại ơi, cầu xin các Ngài hãy phù hộ cho con, xin các Ngài hãi là trôi cơn giận của người đang tiến hóa thành cá mập trắng kia đi, nếu kh6ong con nhất định bị hắn ăn thịt, cầu ixn tất cả các ngài đấy a5TT^TT. Kim Ngưu cầu khấn trong lòng, mắt nhắm chặt không dám mở ra. Từ tay Kim Ngưu truyền tới cảm giác đau nhói, ở cả hai tay!!!! Mẹ ơi, đây là long tranh hổ đấu trong truyền thuyết sao ạ TT^TT tác giả chết tiệt!!!! ta không muốn thành nữ chính trong truyền thuyết đó đâu. Mi mau giải quyết cái tình huống này đi!!!!(mắng ta, còn lâu ta mới giải quyết=)))
_bỏ tay ra!!!-Song Ngư nghiến rắng nói.
_không!!!-Tiểu Hùng nắm chặt tay Kim Ngưu, nhấn mạnh chữ “không”.
_hai người…. bình tĩnh….-Kim Ngưu nhắm mắt nói.
_kẻ trễn hẹn như mi có tư cách theo đuổi Kim Ngưu?-giọng Tiểu Hùng đầy chế giễu.
_không lien quan tới mi, so với ta, kẻ không biết điều, đi dụ dỗ bạn gái người khác như mi càng không có tư cách.-Song Ngư kéo Kim Ngưu về phía mình.
_ô hô, nếu mi không trễ hẹn thì làm sao ta có cơ hội dụ dỗ Kim Ngưu?-Tiểu Hùng cũng quyết không thua Song Ngư, ra sức kéo Kim Ngưu về phía mình.
_vậy là mi chuyên đi theo ta để chờ ta sơ hở,lợi dụng nẫng tay trên ư? Hèn quá Tiểu Hùng.-Song Ngư chế giễu.
_mi…..-Tiểu Hùng tức đỏ gay cả mặt.
Bùm bùm, round 1 Song Ngư chiến thắng huy hoàng, xin chúc mừng Ngư Ngư (bốp, ngưu tỷ phóng dép tới tấp hét lên : “ai cho mi gọi Ngư Ngư thân mật vậy?” tác giả trúng phải dép chưởng, bất tỉnh nhân sự.)
_sao? Ta làm sao?-Song Ngư mượn gió đẩy thuyền, tiếp tục công kích Tiểu Hùng.
_Kim Ngưu, mình có cái này muốn tặng cho cậu.-Tiểu Hùng chữa cháy sau vụ bị Song Ngư làm quê độ trước mặt Kim Ngưu.
Song Ngư thái độ vô cùng tự tin, để mặc cho Tiểu Hùng bày trò quái quỷ. Song Ngư dựa người vào xe của mình. Nếu như Tiểu Hùng chọn màu đen làm chủ đạo, từ xe hơi tới người đều đen tuyền để bộc lộ chất nam tính trong người thì Song Ngư lại đi theo tong màu sang với sự kết hợp của màu xanh biển của chiếc áo sơ mi và màu trắng của chiếc áo vest.
Tiệm bánh lớp F chap 32e 1347608140436057_574_574
Tiệm bánh lớp F chap 32e 1347608248235844_574_574
Nó tạo cho người nhìn cảm giác như mình đang nhìn thấy một mĩ nam ngư vậy, ánh mắt mơ màng, mái tóc bạch kim khẽ bay, đôi môi vẽ lên tia cười yêu nghiệt (gian xảo nhất trong các sao nam là đại ca này đấy ạ=.=) chiếc áo vest của đại ca Song Ngư là chiếc áo lễ phục thường thấy của các nghệ sĩ piano, vậy chẳng lẽ nam chính của chúng ta đến trễ vì buổi biểu diễn thật sao?
Tiểu Hùng chạy tới với một chiếc hộp vuông khá to, vẻ mặt Tiểu Hùng vô cùng rạng rỡ:
_cái hộp đó hơi to để tặng đồ có giá trị đấy.-Song Ngư nói.
_con người mi chỉ biết công kích người khác thôi sao?-tiểu  hùng trừng mắt.
_ta có công kích ư? Sao ta không nhận ra vậy?
_hai người đừng gây nhau nữa mà.-Kim Ngưu rốt cuộc cũng lên tiếng.
Bạn Kim Ngưu thấy vô cùng ngạt thở vì cái không khí ngập mùi thuốc súng hệt như sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba vậy. nhưng bạn không dám cử động vì Song Ngư đang nhìn bạn với đôi mắt diều hâu nhìn gà con. Nhìn thấy đôi mắt đó, Kim Ngưu liền biết rằng số phận của mình sau khi Song Ngư đuổi Tiểu Hùng đi sẽ vô cùng bi thảm. một bên thì osng ngư đe dọa tính mạng, một bên thì Tiểu Hùng nhìn bằng ánh mắt lấp lánh những ngôi sao, Kim Ngưu đứng giữa, xác xuất từ chết tới bị thương lên tới 99.9999% ( 0.0001 là nguyên nhân khách quan: tác giả còn sót lại ít lòng nhân đạo, cơ mà tiếc là ta kh6ong có=)))
Song Ngư lừ mắt nhìn Kim Ngưu như muốn nói: “có phải cậu thấy ăn thịt cậu không vận chưa đủ phải không?” Kim Ngưu hiểu ý Song Ngư, vội im lặng. chúa ơi, con còn muốn nhìn thấy bình minh ngày mai nên cầu xin người, hãy rửa trôi cơn giận của Ngư Ngư đi. amenTT^TT.
Tiểu Hùng mở nắp hộp quà, bên trong là lịa socola thượng hạng, qua mùi hương ta có thể nhận thấy rõ điều đó. Trong hộp quà là những viên socola hình nốt nhạc với số lược lên tới n viên, trong vô cùng hấp dẫn. và đã nói ngay từ chap 4, Kim Ngưu nhà ta mê nhất là socola, lại bị mùi thơm ngọt ngào của socola dụ dỗ, thế là a lê hấp, nàng Kim Ngưu bị hút hồn bởi hộp socola mất rồi. tuy vậy, lí trí đã kịp kìm hãm con nghiện socola kia lại, Kim Ngưu quay đầu lại nhìn Song Ngư với ánh mắt dò xét. Song Ngư gật đầu mỉm cười ra hiệu cho Kim Ngưu có thể nhận socola. Rầm!!! sét đánh giữa trời động. Kim Ngưu tay run rẩy đón hộp quà. Sát khí dày đạc đang tỏa ra từ người hai tên bá đạo. long tranh hổ đấu thắng thua chính là lúc này (thật ra thì ngay từ đầu Song Ngư đã thắng=)))
_cảm ơn cậu.-Kim Ngưu nói.
_không có gì, cậu thích là được, ít ra mình cũng không đi gặp bạn gái vào ngày giáng sinh mà không đem theo quà.-Tiểu Hùng cười vui vẻ, bắt đầu nổ sung.
_hôm qua cậu ấy đã tặng rồi, cậu quên rồi sao?-Kim Ngưu đỡ lời cho Song Ngư.
Song Ngư không nói gì, nắm tay Kim Ngưu kéo về xe mình, mở cửa xe ra. Tiểu Hùng tưởng Kim Ngưu sắp bị Song Ngư lôi đi nên cũng đi theo, nhìn vào trong ghế trước của xe. Một hộp quà hình chữ nhật to được đặt cẩn thận trên ghế, thậm chí còn được thắt cả dây an toàn đập thẳng vào mắt Kim Ngưu và Tiểu Hùng.
_đây là….-Kim Ngưu lắp bắp.
_cậu thấy mình giống hạng người nhỏ nhen, tính toán sao? Tặng cậu đấy! giánh sinh vui vẻ!-Song Ngư cười-cậu cứ mở đi, cho hắn xem nữa.
Kim Ngưu rất nghe lời, cô nàng lập tức mở hộp quà ra, bên trong lò một cây violin màu trắng, (đã đề cập ở ngoại truyện) Kim Ngưu tròn mắt nhìn, cây đàn này là….
_mình biết ước mơ của cậu, biết cậu phài tạm cất ước mơ của mình qua một bên, nhưng cậu yên tâm. Mình nhất định giúp cậu thực hiện ước mơ, cây đàn này là được làm riêng cho cậu, mình đến trễ vì trên đường vận chuyển đàn gặp phải trục trặc, điện thoại lại chỉnh chế độ im lặng nên không nhận được tin nhắn của cậu. xin lỗi cậu. chúc cậu giáng sinh vui vẻ.-Song Ngư cười nói.
_mình… mình… mình…-Kim Ngưu cảm động không nói lên lời.
Cậu ấy biết ước mơ của mình, để tâm đến những điều mà mình giấu trong lòng (là lúc cưng say rượu đã nói cho hắn biết đấy ngốc, Kim Ngưu: “nhưng anh ấy vẫn nhớ, tức là anh ấy rất quan tâm tới tôi”). Kim Ngưu cảm động không nói nên lời, chạy đến ôm chầm lấy Song Ngư. Ánh đèn flash nhấp nháy kiên tục, một đám phóng viên ùa ra chụp hình tới tấp. Song Ngư ôm chặt lấy Kim Ngưu, để mặc cho đám phóng viên chụp hình. Anh thì thầm vào tay Kim Ngưu:
_yên tâm đi, mình muốn cả thế giới biết người sở hữu cậu là mình. Mình không giống những tên bất tài vô dụng, không dám công khai chuyện tình cảm của mình, mình nhất định có khả năng bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.
Nói xong Song Ngư đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy chất nghẹ dĩ.đám phóng viên lập tức chụp tới tấp, khóe môi Song Ngư vẽ lên nét cười yêu mị, Tiểu Hùng, thấy sự lợi hại của anh chưa?
[/color]
~IOI~
[color]
_ ra là thế, tên ấy quả thật rất thông minh, dùng cả thông tin đại chúng để đấu với cậu, nếu cậu tiếp tục theo đuổi Kim Ngưu chắc chắn sẽ bị fan của hắn phản đối kịch liệt đó.- Vũ Tiên tím than chống tay lên cằm nói.
_tôi không quan tâm. Tôi nhất định giành được Kim Ngưu.-Tiểu Hùng gằn giọng nói- sao váy của cô lại bị rách thế?
_đừng nhắc nữa.- Vũ Tiên tím than xua tay nói.
_này, che lại đi.-Tiểu Hùng đưa áo vest cho Vũ Tiên tím than, nói.
Tên này xem ra cũng không tệ, vụ tiên tím than khẽ mỉm cười.
[/color]

 Tác giả: Sói Nâu
 
 

Tiệm bánh lớp F chap 32e

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tiệm bành lớp F chap 6~> 7
» Tiệm bánh lớp F chap 30
» Tiệm bánh lớp F chap 31
» Tiệm bánh lớp F chap 32a
» Tiệm bành lớp F chap 11~> 15
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tiệm bánh kem lớp F-