Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tiệm bánh lớp F chap 32d

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tiệm bánh lớp F chap 32d Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiệm bánh lớp F chap 32d   Tiệm bánh lớp F chap 32d Icon_minitimeSun Jul 07, 2013 10:02 am


nói sao đây ta, chap này độ hay vô cùng thấp,=.= phải nói là dở tệ, mong mọi người tha thứTT^TT

Chap 32d: ải bố mẹ vợ
6:00 PM
Ma Kết bước ra từ chiếc xa BMW màu đen bóng, toàn than anh toát lên vẻ thanh lịch khó mà cưỡng lại. anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen không một vết nhăn (chuẩn bị rất kĩ trước  khi gặp nàng), bên ngoài là chiếc áo ghi lê màu xám. Hai chiếc áo kết hợp với nhau làm cho Ma Kết trông vô cùng phong độ. Không những thế, tay áo sơ mi được anh xăng lên tới khuỷu tay, trông vô cùng mạnh mẽ. khi Ma Kết lái xe của mình tới nha Xử Nữ, khối cô nhìn anh mà mê mẩn ( ra Kết ca là nguyên nhân chính gây ra kẹt xe=))). Ma Kết đưa tay bấm chuông cửa, mặt anh bắt đầu căng thẳng. bất kì tên nào muốn dắt bạn gái đi chơi thì đều phài vượt qua ải “ bố mẹ vợ”=))). Tức là, sau khi cửa nhà nàng mở ra, các chàng sẽ pahỉ đối diện với bố ho8ạc mẹ vợ, thê thảm hơn là nhạc phụ nhạc mẫu cùng xuất hiện (thường thì trường hợp cả hai cùng xuất hiện chiếm đa số=))). Họ sẽ bắt đầu dò xét, đánh giá các chàng trai (ta đang vùi dập tinh thần các bạn nam trẻ muốn quen bạn gái=))). Sau khi dò xét đánh giá xong, các chàng sẽ được nói chuyện với bố mẹ vợ tương lai vài câu, sau đó họ sẽ đưa ra quyết định. Bố mẹ thường chơi trò goodcop-badcop với con rể tạm thời của họ. một người,thường là bố vợ, sẽ vô cùng nghiêm khắc hoặc dữ tợn, trợn mặt nhìn kẻ sắp đưa con gái mình đi chơi, hệt như chuẩn bị nhào vào cắn xé con rể tạm thời của họ. còn mẹ của nàng sẽ dịu dàng đằm thắm chào hỏi chàng trai, tạo cho chàng trai cảm giác rất thân thiện. nhưng bạn à, sói chính là người đang nhìn bạn cười hiền lành đấy. chỉ cần một sai sót nhỏ, mẹ vợ tương lai sẵn sang cấm nàng qua lại với bạn. cho nên mới nói, việc cua gái là một mặt trận khốc liệt và các chàng trai chính là chiến sĩ trên mặt trân ấy (ranh ngôn của sói=)) chế từ danh ngôn của bác^^). Các chiến sĩ ngoài phải xông pha giành giật, thậm chí dìm hàng (trường hợp của song ngư với tiểu hung) tình địch còn phải vui vẻ, cởi mở, tỉnh táo vượt qua ải “bố mẹ vợ”. từ người đẹp tới người xấu, từ đã đi làm hay còn đi học, từ giàu tới nghèo, các bạn nam đều phải đối mặt với cái ải khó khăn này khi đã có bạn gái. Kết ca của chúng ta cũng không ngoại lệ, anh đang phải đối diện với bố vợ mặt mày bặm trợn, tay cầm dao (bố vợ đầu bếp hay bố vợ đầu gấu vậy trời=))) và mẹ vợ ăn mặc sang trọng, tươi cười niềm nở với kết ca. dù mẹ vợ có mỉm cười thì lưng Kết ca vẫn còn cảm thấy lạnh toát. Bố vợ thì lăm lăm con dao trừng mắt nhìn anh. Anh biết, mẹ vợ tuy tươi cười như đang âm thầm đánh gá anh. Ma Kết gượng cười, cúi đầu chào vô cùng lễ phép.
_cháu chào hai bác ạ!!!
_ầy, không cần khách sáo, người nhà cả mà.-mẹ Xử Nữ nói.
_người nhà cái gì? Oắt con, nhìn đã thấy chướng mắt rồi, tưởng chỉ có nhà mi mới óc xe hơi sao? Mi tính khoe khoang chứ gì????- bố xử nũ tuôn ra một tràng ( ông bố này chắc là Xử Nữ lai sư tử, lắm lời lại bá đạo=.=)
_mình à, đừng quá khắt khé với thằng bé thế, tôi thấy nó cũng rất tốt mà.-mẹ Xử Nữ đỡ lời cho Ma Kết- đúng không Ma Kết?
_ ơ… dạ, à không…. À ý cháu là…. Thật ra thì cháu cũng kh6ong tốt lắm, nhưng cháu hứa nhất định sẽ bảo vệ Xử Nữ, chăm sóc Xử Nữ thật tốt.-Ma Kết cúi đầu lễ phéo nói.
_mi ốm tong ốm teo thế thì làm sao bảo vệ được con gái ta? Chỉ sợ ra đường gió đã thổi mi bay mất rồi ( vũ nhục!!!! đây al2 vũ nhục kết ca!!!!! kết ca yếu đến thế sao????) ta ghét nhất oắt con kén ăn các ngươi, kém ăn cho lắm vào, nên mới ốm như thế. Hừ- bố Xử Nữ tiếp tục chỉ trích Ma Kết, quyết tâm nhất định phải dìm hàng con rể.
_mình nói sao thế? Ma Kết nó rất có cơ bắp mà, mình thật là. Chẵng lẽ nó phải béo như mình thì mình mới vừa ý sao?
_béo thì có gì không tốt? chả phải mình thường nói ôm người béo như tôi rất tốt sao?
_mình thật là, sao lại nói chuyện này trươc mặt Ma Kết chứ? ( đôi này đã già rồi nhá, đừng có mà xí xớn=.=)
_bố, mẹ, hai người thật là!!!-Xử Nữ bước ra nói.
Xử Nữ tuy thừa hưởg tài nấu ăn của papa nhưng lại thường hưởng vẻ đẹp tuyệt sắc của mama (may cho Xử Nữ nhà ta, giống ông bố thì=.=). Cô mặc chiếc đầm công chúa màu trắng ngang đầu gối, sau lưng là cái nơ to xinh xinh, trên tóc cài chiếc nơ bướm xinh xắn. tuy Ma Kết theo trường phái đen toàn tập ( quần áo đen thôi, đừng nghĩ lung tung) còn Xử Nữ thì theo trường phái thuần trắng nhưng cả hai lại trông vô cùng xứng đôi. Xử Nữ cười bẽn lẽn nhìn Ma Kết. Ma Kết gãi gãi đầu nhìn hai bậc phụ huynh. Hai bậc phụ huynh lại nhìn con gái mình. Vẻ mặt đỏ ửng hồng của con gái họ làm cho ông bố thở dài đi vào trong nhà còn bà mẹ thì nắm tay con gái đưa cho Ma Kết mỉm cười rồi đóng cửa nhà lại. ma kất đứng một hồi lâu, chờ hai vị phụ huynh đi hẳn vào trong nhà rồi mới dám thở hắt ra. Anh nhẹ nhàng nắm tay xửa nữ, mở cửa xe để cô bước vào.
~IOI~
[color]
Dưới anh dnến lung linh cả nhà hàng sang trọng chìm vào giai điệu nhẹ nhàng của bài hát my heart will go on, bài mà Xử Nữ rất thích. Ma Kết cug2 Xử Nữ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, tiếng thỏ thẻ của Xử Nữ và giọng nam trầm ấm của Ma Kết vang lên khe khẽ trong tiếng nhạc, êm dịu làm sao. Không khí sẽ vô cùng lãng mạn nếu như không có sự xuất hiện của…..
_a, anh Ma Kết, Xử Nữ, hai người cũng tới đây sao?-giọng của Vũ Tiên tím than vnag lên, phá hỏng không khí đang yên bình vốn có.
_à ừ. –Ma Kết đáp cho qua chuyện rồi quay lại nói chuyện với Xử Nữ.
_ầy, đã gặp nhau ở đây rồi, chi bằng chúng ta cùng ngồi nói chuyện chung cho vui. Vũ Tiên tím than kéo ghế ngồi xuống cạnh hai người.
Ma Kết nhướng mày khó chịu nhưng Xử Nữ nắm tay Ma Kết lay khẽ. Không nên gây sự với loại người này, cô ta sẽ không từ thủ đoạn nào để hạ người mình ghét. Nhận thấy ánh mắt hơi lo lắng của Xử Nữ, Ma Kết siết nhẹ tay Xử Nữ trấn an, anh lịch sự nói:
_vụ tiên, em không đi cùng viớ bạn tới đây sao?(kết ca đã đuổi khéo rồi đấy, mi mau đi đi=.=)
_không, em đến đây ăn tối một mình.
Thật ra Vũ Tiên tím than điều tra ra được hôm nay Ma Kết sẽ dắt Xử Nữ tới đây ăn, chính vỉ thế cô mới cố tình tới đây páh đám. Hai người muốn đuổi tôi đi để tiếp tục buổi ăn tối lãng mạn à? Đừng hòng, Vũ Tiên tím than tôi nhất định phá đám hai người.
[/color]
~IOI~
[color]
Trong nhà hàng sang trọng, khi mà các đôi khá đang vui vẻ với nhau thì Ma Kết và Xử Nữ lại bị cái bong đèn 500W Vũ Tiên tím than quấy phá. Cô ta cứ chen giữa hai người, cố tình chọc tức hai người, thậm chí còn giả vờ vô tình nắm tay Ma Kết nữa. lúc này Ma Kết đã không chịu đựng được nữa, cơn giận của anh đã lên tới đỉnh điểm rồi. anh nắm lấy tay Xử Nữ, kéo cô đứng dậy rồi nói:
_xin lỗi, bọn anh đi trước, em ở lại vui vẻ
_ớ, hai người định đi đâu vậy?-Vũ Tiên tím than cũng vội càng đứng dậy.
_bọn anh đi đâu không lien quan tới em.-Ma Kết nói mà không nhìn mặt Vũ Tiên tím than.
_xin lỗi, anh ấy không có ý gì đâu.-Xử Nữ nói.
Xử Nữ trước giờ không hề có ý gây thù chuốc oán với Vũ Tiên tím than (vì cậu chưa thấy cô ta làm gì cậu thôi=.=). Chuyện cô ấy thích kết a, cô biết, nhưng cô tin tưởng Ma Kết của mình. Chính vì thế, cô không muốn quan  hệ của cô và Ma Kết với Vũ Tiên tím than xấu đi, dù sao cả ba cũng nằm trong hội học sinh.
Ma Kết thì kéo Xử Nữ đi, anh đang muốn chạy trốn khỏi cái bóng đèn không biết ngượng kia. Cái bóng đèn thì cứ tiếp tục bám dính lấy hai người. Ma Kết vừa tìm thấy xe của mình, lập tức mở cửa cho Xử Nữ vào, sau đó anh ngồi vào xe, lập tức lái xe đi mất. Vũ Tiên tím than đang tính chạy theo thì bị một người khác đâm vào. Cô nàng ngã ra, bộ váy xinh đẹp bị rách một đường dài. Cô bực tức định mắng người thì phát hiện kẻ mình đâm phải là Tiểu Hùng. Anh chàng hình như đang rất bực bội, tóc tai rối bời, mặt mày cau có.
_Tiểu Hùng, có chuyện gì vậy?
_chết tiệt, tôi thua!!!!!-Tiểu Hùng đá chân vào trường phẫn nộ nói
Song ngư, không ngờ mi cao tay đến thế. Trận này coi như ta thua, nhưng ta nhất quyết không bỏ cuộc[/color]


tác giả: Sói Nâu
 
 

Tiệm bánh lớp F chap 32d

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tiệm bánh lớp F chap 28~>29
» Tiệm bành lớp F chap 6~> 7
» Tiệm bánh lớp F chap 30
» Tiệm bánh lớp F chap 31
» Tiệm bánh lớp F chap 32a
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tiệm bánh kem lớp F-