Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tiệm bánh lớp F chap 32a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Tiệm bánh lớp F chap 32a Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiệm bánh lớp F chap 32a   Tiệm bánh lớp F chap 32a Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 7:35 pm

Tiệm Bánh Kem Lớp F

chap 32a: quà tặng giáng sinh? thật là tra tấn TT^TT
[11:59PM]
Sư tử à, sư tử ơi…. giọng bạn mã vang lên lanh lảnh từ cái điện thoại của bạn sư tử (mi lậm quá rồi sư ạ=.=). bạn sư lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, giọng lè nhè:
_cái giề?
_ê, chú giúp anh với, anh vẫn chưa nghĩ ra quà gì tặng cho bảo bình cả, híc, tiêu anh rồi.-giọng bạch dương đầy đau khổ ở đầu dây bên kia.
_WHAT THE …..!!!!!!!!!! chú gọi anh vào giờ linh thế này chỉ để nói mấy câu dở hơi đó thôi hả?-sư tử dường như rống lên trong điện thoại.
_chú không hiểu à? Quà giáng sinh mà bị đụng hàng thì….-bạch dương nói bằng giọng ảo não.
_sao chú không học như anh? Anh đã lên kế hoạch quà tặng từ năm anh 11 tuổi rồi.-sư tử vừa ngáp vừa nói.
_vì anh không bệnh hoạn và bị bệnh cuồng yêu như chú.-bạch dương đính chính.
_ý chú là sao đây? Anh không giúp chú đâu, chú đi mà tìm người khác nhá.
bạn sư nói xong thì cúp máy, tháo cả sim ra khỏi điện thoại để thằng bạn thân đừng làm phiền. dám chạm vào cái lòng tự ái của ông, thằng khỉ, ông không thèm giúp mày, tự đi mà nghĩ cách. bạn sư thầm nghĩ rồi tiếp tục nhắm mắt lại nằm ngủ. trong phòng có một cái hộp gì đó to khủng bố đặt ở nơi người ta khó nhìn thấy nhất.
~IOI~

tiểu mã: AAAA, tiêu rồi, làm sao đây? Mai là giáng sinh rồi, mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì tặng cho sư tử, tiêu rồi.
tiểu nữ: bình tĩnh đi nào, cậu mà rối lên thế thì nghĩ ra đựơc cái giề?
tiểu bình: đúng đó, hay cậu thử làm đồ handmade đi.
tiểu ngưu: đồ hand made á?
tiểu yết: được đó.
tiểu bảo: thiên bình làm đồ handmade á?
tiểu bình: yup. Mình thì làm một con ngừơi tuyết tặng cho song ca*đỏ mặt*
tiểu nữ: mình thì làm chim cánh cụt bằng quả trứng.
tiểu ngưu: a!!! hay mình làm một cái gối tặng ngư nhỉ? Tên này vốn thích ngủ.
tiểu mã: được đó!!! A, nghĩ ra rồi, mình làm thiệp tặng cho sư tử, hehe.
Vũ tiên tử (đố mọi người tên này là ai?=))): đựơc đó tiểu mã, hihi.
Sau màn chào hỏi vớ vẩn, cả 6 sao nữ của chúng ta quen được một người có nick name là vũ tiên tử trên mạng, thấy bạn vũ tiên tử có vẻ hợp rơ, các sao nữ của chúng ta lập tức cho bạn vũ tiên tử vào hội. thế là 6 sao nữ và một ngừơi bạn trên mạng bắt đầu 888 về việc quà tặng giáng sinh để ghi điểm trong mắt các chàng. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, cái hội bao gồm 7 bà tám bắt đầu tan rã để đi ngủ.
Vũ tiên hồng dâu click chuột thoát nick vũ tiên tử ra khỏi chat box, mỉm cười ma mãnh, thiệp à? Hehe.
~IOI~

[6:00AM] sáng hôm sau:
Mã mã nhà ta dậy vô cùng sớm, chạy thẳng ra cửa hàng quà lưu nịêm với ý định mua vài thứ để làm thiêp. Cô nàng chạy bộ thẳng ra cửa hàng quà lưu niệm ở góc phố (tập thể dục luôn nên mới chạy bộ=))), không ngờ, tiệm quà lưu niệm thì chưa mở cửa mà cái tên chết tiệt với mái tóc màu hồng dâu đã xuất hiện trứơc cả mình=.=.
_đồ chết tiệt, mi tới đây làm giề?-mã mã chau mày hỏi.
_mua sắm.-vũ tiên cừơi yêu nghiệt.
_mi lại định tán tỉnh sư tử nhà ta sao?- mã mã khó chịu nhìn vũ tiên hỏi.
_thì sao?-vũ tiên thách thức trả lời.
Hai bên cùng lườm nhau toé lửa, không ai chịu nhường ai. nếu như dùng ánh mắt có thể giết người thì hai ngừơi này đã chết cùng với nhau rồi.=.=. chợt cái bảng close của cửa hàng nhanh chóng đổi thành open. Không cần phải nói, bạn mã và bạn vũ tiên vội vàng chạy vào trong cửa hàng (nói đúng hơn là chen nhau vào cửa hàng). Hai người này quậy tung cả cửa hàng, hể mã chọn gì là lập tức vũ tiên chọn cái đó, thế là mã lại bỏ xuống lấy cái khác. Hai người cứ như thế suốt cả mấy tiếng đồng hồ.=.=
~IOI~

_Cái này là của ta!!!!-mã mã nắm sợi dây ruy băng kéo về phía mình.
_cái này là của ta mới đúng!!!!-vũ tiên cũng không kém cạnh, tích cực kéo dây ruy băng về phía mình.
_xin lỗi quý khách, dây ruy băng này chỉ còn một cái duy nhất thôi, cảm phiền hai vị nhường nhau=.=-nhân viên của cửa hàng nhăn mặt nói.
_còn lâu.-mã mã vừa nói, đẩy vũ tiên hồng dâu ra.
Vũ tiên hồng dâu bị bạn mã mã đẩy ra, mất đà, bạn ấy loạng choạng ngã ra đất. với tinh thần có chết cũng kéo theo hồ ly tinh nhân mã, bạn vũ tiên hồng dâu không ngần ngại, nắm áo bạn tiểu mã kéo xuống để té chung với mình. rầm…. thân hình bạn vũ tiên hồng dâu đổ ra đất, đè trên thân hình ấy là bạn mã mã.
_ui da, cái mông của tôi-bạn vũ tiên hồng dâu xoa xoa cái mông rồi nói.
_ui da, mình của ngươi cứng như đá tảng vậy=.=
_mi còn dám nói, đè lên mình ta, đồ con heo, đi xuống.-vũ tiên hồng dâu  đẩy bạn mã mã ra khỏi người mình.
_ế, ngươi chảy máy kìa.-mã mã chỉ chỉ tay của vũ tiên nói.
bạn vũ tiên hồng dâu ngó vào chỗ bạn mã mã chỉ, mặt mày lập tức xanh như tàu lá chuối.
_m….máu….ta….sợ…sợ…máu…-vũ tiên hồng dâu lắp bắp nói.
bạn mã mã vội vàng lấy ra một cái băng keo cá nhân, lấy thêm cả bông gòn (vì biết chị mình hay bị thương nên yết thường bắt mã mã đem theo mấy thứ đó). Bạn mã mã tỉ mỉ lau chùi vết thương cho vũ tiên hồng dâu, sau đó nhẹ nhàng dán băng keo cá nhân vào. Vũ tiên ngồi ngó bạn mã mã chăm chăm, con nhỏ này, làm cái quái gì vậy?
_xong rồi đó, hết chảy máu rồi, đừng sợ.-mã mã xoa đầu vũ tiên hồng dâu nói.
Vũ tiên hồng dâu nheo mày khó hiểu, con nhỏ ngốc này rốt cuộc có nhớ nó là tình địch của mình không ấy nhỉ? Dù là lí trí thắc mắc nhưng tim vũ tiên hồng dâu chợt cảm thấy ấm áp.
~IOI~

Vũ tiên hồng dâu lúc 5 tuổi, là một cậu bé ngây thơ, nó rất thích chơi với chị nó, nhưng chưa bao giờ chị nó chịu chơi với nó cả. hôm nay, nhìn thấy chị nó đang vui, nó lập tức muốn chạy vào chơi cùng chị:
_chị ơi, cho em chơi với.-cậu bé tóc hồng dâu nói.
_mày là con trai, chơi cái gì mà chơi:-người chị gái đẩy thằng bé ra xa nói.
_huhu, chị làm em chảymáu rồi.-thằng bé xoa xoa cái đầu gối đang chảy máu của mình.
_mày là đồ con trai mít ướt.-chị vũ tiên hồng dâu nói-mẹ ơ, thằng vũ tiên nó phá con.
_chị….-vũ tiên hồng dâu nhìn chị trân trối.
người mẹ bứơc vào, nhìn nó bằng cặp mắt khó chịu, nó biết, vì nó chỉ là con rơi của ba nó với một người phụ nữ nào đó mà nó cũng chẳng biết mặt nên chuyện người ta ác cảm với nó làm bình thường thôi, nó là con vợ bé mà.
_mày lại phá phách gì con của tao hả? thằng hư hỏng!!!!-bà mẹ nói, dí tay vào trán vũ tiên hồng dâu, mặc cho vết thương trên đầu gối vũ tiên hồng dâu vẫn còn đang chảy máu.
_mẹ, con không có làm gì hết, thật đó.-thằng bé tóc hồng dâu nói trong nứơc mắt.
_mày lại muốn chơi với con tao phải không? đựơc, nếu mày muốn chơi thì mày phải là con gái, mày theo tao vào đây.-bà mẹ lôi vũ tiên vào phòng con gái mình.
~IOI~

Vũ tiên chỉ nhớ, sau cái ngày đó, nó bị bắt ép phải mặc đồ con gái, cư xử như một đứa con gái, bị mọi người nhìn bằng cặp mắt chê cười. lúc đầu nó thấy khó chịu, nhưng rồi sau đó nó cũng quen. từ cái quen đó mà nó trở thành vũ tiên hồng dâu của ngày hôm nay. Nó thở dài ngao ngán. Nó sợ máu cũng vì cái ngày đó, nhưng tại sao ông trời không cho một bạch mã hoàng tử lấy băng keo cá nhân dán lại cho nó mà lại là con nhỏ chết tiệt này chứ. Đúng là trêu ngươi mà.TT^TT


Tác Giả: Sói Nâu
 
 

Tiệm bánh lớp F chap 32a

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tiệm bành lớp F chap 6~> 7
» Tiệm bánh lớp F chap 30
» Tiệm bánh lớp F chap 31
» Tiệm bành lớp F chap 11~> 15
» Tiệm bánh lớp F chap 32b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Tiệm bánh kem lớp F-