Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (34) Tình yêu của anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (34) Tình yêu của anh Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (34) Tình yêu của anh   ZS (34) Tình yêu của anh Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:19 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Vì các bạn độc giả đáng yêu luôn ugnr hộ ZS nên HOÀNG KIM IS BACK~~~~!!!! ~^o^~ SR mọi người vì mình nghỉ phép quá lâu, nhưng biết làm thế nào được, năm cuối mà ^^

~~o0o~~

Đêm của Sư Mã bắt đầu...

11h đêm...

Sư Tử nắm chặt tay Nhân Mã, kéo đi:
- Tôi đưa em đến một nơi.
- Nơi nào vậy?
Nhân Mã ngạc nhiên, hỏi. Sư Tử không đáp, chỉ nháy máy và kéo cô về phía chiếc xe màu cam đang đỗ ngoài cổng trường. Hôm nay là Giáng Sinh. Chiếc xe lao vun vút trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Trông chiếc xe như một ngọn lửa làm tan chảy băng tuyết vậy. Xe dừng lại trước cửa một nhà thờ lớn. Nhân Mã bước xuống xe, do thân nhiệt đang quen với điều hoà ấm áp trong ô tô nên khi những cơn gió đông quất vào người cô, Nhân Mã bất giác rùng mình. Nhưng rồi, một vòng tay ấm áp phủ lấy cô, kéo cô qua khoảng sân đầy tuyết trắng và hướng thẳng vào sảnh chính. Sư Tử thân thiện cười chào các xơ, kéo Nhân Mã ngồi xuống một băng ghế trong sảnh. Nhân Mã - theo thói quen được Sư Tử rèn giũa lâu nay - ngả đầu vào vai Sư Tử. Dù đây có là đóng kịch đi chăng nữa, cô vẫn muốn khoảnh khắc này là mãi mãi. Sư Tử thì thầm:
- Hôm nay, tôi muốn kể cho em một câu chuyện, và cũng muốn hỏi em một điều.
Nhân Mã im lặng, mắt khép hờ. Cô như say men tình, trong mắt cô bây giờ, chỉ có Sư Tử, trong tai cô cũng chỉ có anh và bộ não của Mã cũng hằn đầy hình bóng Sư Tử. Chỉ sau vài tháng, Sư Tử đã làm cô thực sự rung động trước những hành động lãng mạn bất ngờ, tuy nhiên cũng sến súa đến dựng da gà. Dù cho tất cả chỉ là một màn kịch, tại sao nó vẫn đẹp như thế chứ??
Nhân Mã khẽ thở dài. Sư Tử nói, giọng nói trầm vang vọng khắp thánh đường:
- Tôi trước khi gặp Bạch Dương, Song Tử và Kim Ngưu, tôi là một đứa bé mệt mỏi với việc nối nghiệp gia đình, mệt mỏi đến mức tôi trốn nhà ra đi. Tôi trốn chui trốn nhủi như một con chuột bẩn thỉu, sợ hãi mỗi khi thấy những người đàn ông mặc vest đen. Mỗi lần bỏ nhà ra đi và bị bắt về là một lần tôi bị ăn đòn bằng những sợi dây cao su dài và nặng. Cha luôn quất những sợi dây ấy lên tôi và chửi bới tôi thậm tệ. Tôi dường như mất hết lí trí, hết cả lí do để sống. Mẹ can ngăn cha, nhưng những gì mẹ nhận lại còn đau khổ hơn tôi gấp trăm, gấp vạn lần. Ông đánh bà, chửi rủa bà, thậm chí đưa gái về ngủ trong căn phòng của hai vợ chồng. Ông đuổi bà ra khỏi căn phòng ấy, đuổi bà, như đuổi môt kẻ bị hủi. Đến cả đứa con gái cha tôi đưa về cũng cười nhạo mẹ tôi. Nhưng bà vẫn sống. Bà nói bà sóng là vì tôi. Tôi cố can cha khi ông đánh mẹ, nhưng dường như ông biết, chỉ cần đánh mẹ là tôi sẽ làm theo lời ông, nên mỗi lần tôi phạm lỗi, ông lại đánh và nhục mạ mẹ. 
Sư Tử hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Một lần, mẹ muốn bỏ nhà. Hai mẹ con tôi đến nhà thờ này. Các xơ ở đây rất tốt, họ cưu mang chúng tôi trong những ngày ấy. Nhưng chẳng được bao lâu, cha cho người đến phá sập nơi này và những toà nhà xung quanh để tìm tôi và mẹ. Hai chúng tôi phải quay về. Từ ngày đó, mẹ tôi phải chịu khổ nhiều hơn, còn tôi thì cố gắng nhiều hơn. Trong một lần đi gặp đối tác với cha, tôi gặp ba đứa kia và chơi thân với chúng. Chúng giúp tôi có lý trí để tiếp tục sống. Nhưng chúng không cho tôi lý do.
Sư Tử nhìn Nhân Mã, mỉm cười:
- Tôi dật dờ như một con robot. Cho đến ngày tôi gặp em.
Mắt Nhân Mã vẫn nhắm, nhưng não và tim của cô thì hoạt động hết công suất. Sư Tử tiếp:
- Em thay đổi thế giới trong tôi. Em cho tôi những cảm giác mới lạ, em...
- Dừng lại.
Nhân Mã ngắt lời Sư Tử, cô ngồi thẳng dậy trân băng ghế:
- Nếu đây là một màn kịch thì anh hơi quá đà rồi đấy.
Rồi cô đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, dợm chân định bước thì bỗng bị câu nói của Sư Tử làm đứng hình:
- Nếu tôi nói đây không phải là môt màn kịch thì sao?
Thấy Nhân Mã sững lại, Sư Tử nói:
- Nếu tôi nói tôi thực sự có tình cảm với em, thì sao?
Nhân Mã vẫn im lặng.
- Nếu tôi nói...tôi yêu em...thì sao...?
Sư Tử chậm rãi nói nốt. Anh nhìn vai Nhân Mã đang run lên từng hồi, nói tiếp:
- Em sợ cái gì chứ? Em ghét tôi vì lý do gì chứ??
- Ai nói tôi ghét anh??
Nhân Mã nói, giọng nghèn nghẹn. Sư Tử hỏi:
- Vậy thì tại sao...em không chấp nhận tình cảm của tôi?
- Ai nói tôi không chấp nhận??
Nhân Mã gần như hét lên.
- Chỉ vì tôi...quá yêu anh thôi!!!
Nét mặt nghiêm túc của Sư Tử bỗng giãn ra và trở nên cà chớn:
- Nhân Mã, cô đã bị lừa.
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (34) Tình yêu của anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (34) Tình yêu của anh   ZS (34) Tình yêu của anh Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:28 pm

tem há há  :3
 
 

ZS (34) Tình yêu của anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?
» Trời Sinh Tính Tình Đoan Trang, Giàu Đức Hạnh
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» truyện ngắn: 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình (gtnv)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh ái tình ảnh nhân vật ]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-