Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 31)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 31) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 31)   ZS (chap 31) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:15 pm

Tác giả: Hoàng Kim

[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Chiếc xe đỏ choé dừng lại trước một nhà hàng đậm sắc cổ xưa nhưng đầy quý phái. Gã nhân viên mặc áo vest đen bóng bẩy mở cửa xe cho Bạch Dương và Song Ngư một cách cung kính. Bạch Dương chìa tay ra cho Song Ngư vịn vào và cả hai cùng tiến vào nhà hàng.


Lò sưởi của nhà hàng dường như đang hoạt động hết công suất. Ngoài trời có khi lạnh tới âm độ, vậy mà trong này vẫn ấm áp. Bạch Dương đưa Song Ngư đến phòng V.I.P gần đó. Cánh cửa gỗ quý được mở ra và Bạch Dương cùng Song Ngư bước vào. Trong phòng đã có sẵn người ngồi. Kẻ đó khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt phong lưu nhuốm màu thời gian và khắc đầy những vụ ăn chơi thác loạn của gã. Hai bên gã là những cô gái với lối ăn mặc thiếu thốn đang nhẽo nhẹt bên gã. Nhìn thấy cả hai bước vào, gã cười:

- Thiếu gia, mời ngồi.

- Không cần khách sáo. Hợp đồng của chúng ta ra sao?

Bạch Dương hỏi, lạnh tanh. Gã xua xua đám thiếu vải ra ngoài, chỉ còn một người con gái khá xinh đẹp, tuy nhiên, cũng giống gã, mặt cô ta hằn lên những thói sa đoạ. Khuôn mặt phấn son cả rổ của cô ta cứ dán vào Bạch Dương bằng ánh mắt thèm muốn. Gã thấy cô ta như vậy liền gằn giọng:

- Lia, em là đại tỷ của dòng họ Pal đấy.

Cô ta dứt mắt ra khỏi Bạch Dương và nguýt gã thật dài. Ả lại nhìn sang Song Ngư, nhìn từ đầu đến chân với ánh mắt khó chịu. Bạch Dương tằng hắng:

- Sao? Đại tỷ của ông đã soi xong chưa?

- Thật vô cùng xin lỗi ngài, thưa thiếu gia.

Pal nói, Lúc ấy, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên:

- Thiếu gia Bạch Dương, có việc cần ngài giải quyết.

- Đợi chút.

Bạch Dương đáp. Anh liếc xéo Pal và bỏ ra ngoài:

- Song Ngư, tôi sẽ quay lại ngay.

Cánh cửa đóng sập lại. Pal hỏi:

- Vậy cô là Song Ngư?

- Dạ…phải.

Gã lại hỏi, có lẽ là do thói quen:

- Bao nhiêu một đêm?

- Ơ…cái…cái gì…??

Song Ngư lắp bắp và gã lặp lại:

- Bao nhiêu một đêm?

- Tôi…tôi không phải như anh nghĩ.

- Lại còn không phải? Cô không có khí chất của một đại tỷ.

Lia cấm cẳn và Song Ngư ngồi yên, mặt tái mét. Cánh cửa lại mở ra và Bạch Dương bước vào. Nhận thấy bầu không khí kỳ lạ trong phòng và khuôn mặt tái mét của Song Ngư, anh hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Bạch…Bạch Dương…

Song Ngư lí nhí gọi, cô hít một hơi thật sâu và nói tiếp:

- Chúng…chúng ta về được không?

- Ừm.

Bạch Dương không hỏi nhiều, đưa Song Ngư ra xe. Anh đợi Song Ngư ổn định chỗ ngồi rồi nói:

- Cô đợi tôi một chút.

- Anh làm gì vậy?

Bạch Dương không ngói không rằng, chạy bổ vào nhà hàng.


~~o0o~~


Bạch Dương mặt đỏ tưng bừng:

- Mày đã nói gì với cô ấy?

- Ơ…

Trong lúc gã chưa kịp hiểu chuyện thì Bạch Dương đã lao vào tống cho gã mấy quả đấm hộc máu. Ả đại tỷ của gã kêu thét lên và vội vã chạy ra ngoài báo với bảo vệ. Hàng tá bảo vệ với đồng phục đen chạy vào can ngăn và lôi Bạch Dương ra nhưng anh trừng mắt nhìn cả đám:

- Tao là Bạch Dương, chủ của chuỗi bar Royal này đây, chúng mày muốn bị đuổi việc hả??

Đám bảo vệ nín khe nhìn Bạch Dương tống cho Pal mấy cú đấm nữa rồi đứng lên. Anh tức giận gào lên:

- Pal, hôm nay đến đây thôi, hợp đồng huỷ bỏ!!


Khi đã an vị trên xe, Song Ngư mới cất tiếng hỏi:

- Anh vào đó làm gì vậy?

- Tống cho gã mấy cú. Mà này…

Bạch Dương hỏi:

- Lúc nãy…gã nói gì vậy?

- À…cũng không có gì, hắn hỏi tôi bao nhiêu một đêm…và bảo tôi không có khí chất của đại tỷ…

Song Ngư nói còn mặt Bạch Dương thì lại đỏ phừng phừng, anh bấm bấm điện thoại và nói như hét:

- CHUẨN BỊ QUÂN, ĐI THANH TRỪNG!!!

Rồi quăng cái điện thoại đi. Song Ngư lắp bắp:

- Ơ…đừng làm thế, tôi không để bụng đâu…

- Vấn đề không phải về cô, gã nói thế chứng tỏ gã khinh thường họ Bạch, không thể không tha.

Bạch Dương gầm gừ còn Song Ngư bỗng cảm thấy như có tảng đá chèn lên ngực. Cô khó khăn thốt lên vài tiếng:

- À…ra thế…

Ra thế. Ra là Bạch Dương chẳng hề lo cho cô, cái anh lo là về thể diện của dòng họ Bạch kia. Vậy tại sao, anh không biết gã đã nói gì với cô, lại lập tức chạy vào đánh gã như thế…? Mà thôi, chắc cũng lại là do thể diện của dòng họ Bạch.


Thấy Song Ngư đột nhiên im lặng, Bạch Dương hỏi:

- Cô sao thế?

- À, không sao.

Song Ngư đáp nhanh. Cô như chợt nhớ ra điều gì, liền nói:

- Bạch Dương, đừng đi thanh trùng.

- Tại sao?

Bạch Dương ngạc nhiên hỏi và Song NGư đáp:

- Vì…không đáng đâu.

- Hừm.

Bạch Dương hừ mạnh và phanh kít xe trước nhà để xe. Lúc này đã quá giờ giới nghiêm. Bạch Dương mở cửa xe và nói như quát:

- Xuống đi!

- Hứa đã, anh hứa là sẽ không đi đánh nhau hay thanh trùng cái gì gì đó nữa đi.

Song Ngư nhìn Bạch Dương với ánh mắt kiên định còn Bạch Dương thì quay đi để giấu khuôn mặt đỏ bừng:

- Được.

- Vậy anh lên trước đi.

Ngư nói và Bạch Dương tròn mắt:

- Vậy chứ cô ngồi đây làm gì?

- Để chắc chắn anh sẽ không đi đánh nhau, vì nếu đánh nhau thì anh sẽ cần lái xe đi, và ngay khi anh lái xe đi thì tôi sẽ biết…

Song Ngư đáp và Bạch Dương chán nản xốc cô lên vai mặc cho cô la hét và đưa cô về ký túc xá. Anh hỏi, tiếng hỏi nhẹ nhàng làm tim Ngư tan chảy:

- Tôi…không đáng tin như thế sao…?
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 31) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 31)   ZS (chap 31) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:24 pm

tem ha ha
 
 

ZS (chap 31)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 30)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» ZS (chap 18)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-