Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 30)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 30) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 30)   ZS (chap 30) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:14 pm

Tác giả: Hoàng Kim


[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Khu B là khu ký túc xá thường, được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng tuy nhiên không có đầy đủ tiện nghi như khu E. Dù sao nơi đây cũng là thiên đường đối với Ngư và Giải. Cả hai đứa cứ tròn mắt lên mà nhìn ngang nhìn dọc làm Bảo Bình bực mình:

- Này, khu E của chúng ta còn đẹp hơn gấp tỉ lần!! Các cậu phải có phong thái của học sinh khu E chứ!!

Đám nữ sinh lại được dịp mở van họng hú hét thoả thích khi nhìn thấy sáu sao nam bước về phía ký túc xá nam. Tiếp theo đó là màn đon đả của các nữ sinh: nữ sinh 1:

- Nhân Mã, mình rất vui nếu cậu là bạn cùng phòng của mình!

Nữ sinh 2:

- Thiên Bình, cậu mua cái váy này ở đâu mà đẹp thế?

Blah…blah…blah và blah…!!!

Song Ngư và Cự Giải đứng nép vào Xử Nữ vẫn đang trơ ra như bức tượng thạch. Sau một hồi chứng kiến màn chào hỏi nồng nhiệt của đám nữ sinh và hình như tiết mục này vẫn chưa đến hồi kết thúc, Xử Nữ hỏi, tay cô xoay xoay khẩu súng:

- Xong chưa?

Đám nữ sinh nhìn thấy vũ khí mang tính sát thương liền tự động dạt ra. Bảo Bình ngó xung quanh:

- Phòng của bọn mình ở đâu nhỉ?

- Lão hiệu trưởng chết dẫm đâu rồi??

Nhân Mã làu bàu…

~~o0o~~

Lão hiệu trưởng chết dẫm ở đây, đang bận quắn mông lo lắng phòng ốc cho các sao nam vì Sư Tử và Bạch Dương đang bẻ khớp tay răng rắc. Hiệu trường mồ hôi mồ kê đầm đìa, run run nói:

- Các…các em tạm thời ở hai người một phòng, ký túc xá…thường đông…đông quá…

- Tôi sẽ chấp nhận với một điều kiện.

Bạch Dương nói và ông hiệu trưởng gật đầu liên tục:

- Được, được, yêu cầu gì cũng được!!

- Sau khi trùng tu khu E, ông hãy xây thêm luôn một phòng bếp và phòng ăn.

Bạch Dương nói và ông hiệu trường lắp bắp:

- Việc…việc này…

- Sao hả?

Anh nhướng mày, khớp tay kêu lên những tiếp rôm rốp giòn tan. Ông hiệu trưởng bùi ngùi gật đầu chấp nhận và nhanh chóng lỉnh đi. Ma Kết bắt đầu phân công:

- Mình và Yết ở một phòng, Sư và Bạch ở một phòng, phòng còn lại là của Song Tử và Kim Ngưu.

- Được thôi.

Ngưu thờ ơ đáp, mắt anh đang bận lượn về phía các sao nữ đang đứng chờ hiệu trưởng phân phòng…

~~o0o~~

- Hừ, không thể tin là phải ở chung. Bình nhi, đi nào.

Xử Nữ gọi và Thiên Bình lắc đầu:

- Xử à, lần này mình sẽ không ở cùng cậu đâu, mình còn bận trang trí cho Cự Giải. Sao cậu không nhân cơ hội này mà cố gắng trở nên thân thiện hơn? Bằng cách ở cùng Song Ngư chẳng hạn?

- Cậu đùa tôi đấy à?

Xử Nữ trợn mắt hỏi và Thiên Bình vuốt vuốt má Xử Nữ:

- Không, cậu sống trong cái vỏ của cậu lâu quá rồi, giờ lại quen cái gã Thiên Yết đó nữa, hai cậu định biến thành cặp băng di động à??

- Hừ, chỉ sợ Song Ngư không chịu đựng nổi mà bỏ chạy thôi.

Xử Nữ nói. Cô đi trước và gọi:

- Ngư, tôi ở chung với cậu.

- Ơ…ơ được…

Ở phía đối diện có tiếng Bạch Dương vọng sang:

- XỬ NỮ, CÔ ĐỪNG CÓ MÀ BẮT NẠT NGƯ NGƯ ĐẤY!!

Xử Nữ đóng sầm cửa phòng chặn lại cái tiếng cừu rống của Bạch Dương, khoanh tay nhìn Song Ngư:

- Đã ở chung với tôi thì cậu phải biết một số quy tắc cơ bản: thứ nhất, không chạm vào đồ của tôi. Thứ hai, dọn phòng ít nhất mỗi ngày một lần. Thứ ba, nhà vệ sinh phải luôn sạch sẽ. Thứ tư, người ngợm cậu luôn phải có mùi dễ chịu, đừng để tôi ngửi thấy bất kỳ thứ mùi kinh tởm nào quanh đây. Hiểu chứ?

- Ơ…được.

Song Ngư ngơ ngác nhìn Xử Nữ, đúng là cô có cố đến mấy cũng chẳng hiểu nổi Xử Nữ là con người thế nào. Lúc thì dịu dàng, lúc lạnh lùng đến đáng sợ và lúc thì quy tắc cứng nhắc thế này đây. Xử Nữ nhíu mày:

- Hơn nữa, khi nói chuyện đừng có ơ ơ à à, nghe khó chịu lắm.

- Được.

Ngư đáp và Xử Nữ nằm phịch xuống giường mệt mỏi:

- Cô cũng nên nghỉ đi, mới sáng sớm đã có chuyện, hừ.

~~o0o~~

Một ngày của các sao ở khu ký túc xá thường khá tẻ nhạt nếu không tính mấy vụ hò hét inh tai nhức óc của đám nữ sinh. Không còn thấy Thất Nữ lảng vảng quanh Thiên Yết nữa nhưng Cự Tước thì vẫn luôn kiếm cớ lui qua lui lại phòng Cự Giải và Thiên Bình.

Đêm…

- Ngư Ngư…Ngư Ngư…!!

Có tiếng ai đó gọi Song Ngư ngoài cửa sổ. Vì ký túc xá nam và ký túc xá nữ đối diện nhau nên chỉ cần nhoài người ra khỏi cửa sổ là đã có thể nói chuyện với nhau.

Lúc này mới có 9 giờ tối, Song Ngư đang ngồi học chăm chỉ và Xử Nữ thì đang đọc sách. Nghe thấy tên mình bị xướng lên ngoài cửa sổ thì giật mình nhìn ra và thấy Bạch Dương sắp ngã khỏi cửa sổ đến nơi.

- Có việc thì qua đây đi Bạch Dương à.

Xử Nữ nói, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Bạch Dương nghe thấy thì vội vã chạy qua, gõ cửa phòng Song Ngư và Xử Nữ cồm cộp. Ngư ra mở cửa và Bạch Dương nói vội:

- Ngư à, cô đi với tôi.

- Đi đâu?

Ngư ngơ ngác và Bạch Dương nói:

- Tôi cần mượn cô làm đại tỷ một tối.

- Đại tỷ?

Song Ngư tròn mắt còn Xử Nữ thì cười nham nhở:

- À, đại tỷ à?

- Ờ. Và tôi chỉ cần cô ấy đi để làm cảnh thôi chứ không phải cái nghĩa đen tối mà cô đang nghĩ đâu.

Bạch Dương nhăn mặt còn Xử Nữ vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Chúc hai người vui vẻ.

Và đẩy Song Ngư ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt cả hai. Bạch Dương nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới từ dưới lên trên rồi lôi xềnh xệch Ngư ra nhà để xe. Chiếc xe đỏ chót lao vút đi trong màn đêm…

~~Io0oI~~

- Cấp cứu!! Cấp cứu nhanh!!

- Gọi 999 đi.

Ò…e…ò…e…ò…e…ò…

Tiếng xe cứu thương vang lên khắp đoạn đường, các nhân viên y tế mặc áo blouse trắng vội vã khiêng đứa trẻ bị vô số mảnh kính ô tô đâm vào người đang nằm sõng soài trên nền đất và người tài xế lên băng ca…



- Chúng tôi đã cố hết sức.

Bác sĩ nói và người phụ nữ mặc áo lông thú sang trọng bật khóc:

- Tình hình…ra sao…?

- Người đàn ông không qua khỏi…

- TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN LÃO TÀI XẾ!!! CON GÁI TÔI, CON TÔI, BẢO BÌNH RA SAO???

Người phụ nữ thét lên. Bác sĩ đẩy gọng kính, nói:

- Cô bé sẽ bị mất đi một số ký ức không quan trọng lắm, còn lại thì an toàn.

Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm và nắm chặt lấy tay ông bác sĩ:

- Cảm ơn…cảm ơn ông…

- Đó là trách nhiệm của tôi.

Ông bác sĩ nói và quay lưng đi mất, tiếng giày nện trên nền đất xa dần…

~~Io0oI~~

Bạch Dương đưa Song Ngư đến một tiệm làm đẹp nổi tiếng chặt chém ngọt trên phố Hoàng Kim. Cô nhân viên mỉm cười niềm nở:

- Chào Bạch Dương…và đây là…

- Đại tỷ của dòng họ Bạch.

Bạch Dương lạnh lùng trả lời và nụ cười của cô nhân viên hơi héo đi một chút:

- Ơ…vậy cô ấy là…

- Phải.

Bạch Dương lạnh lùng xác nhận và cô nhân vien nhìn Song Ngư không mấy thân thiện:

- Mời cô vào đây.

Ngư nhìn Bạch Dương vẻ không hiểu chuyện. Đại tỷ là cái gì?? Dòng họ Bạch là sao?? Bạch Dương thì thầm vào tai cô:

- Cứ vào đó, họ sẽ biết phải làm gì.

Và đẩy Ngư đi theo cô nhân viên nọ.

Ngư cảm thấy tóc cô đang bị cắt bớt và mặt cô đang được trang điểm. Công việc tân trang cho Ngư diễn ra vô cùng lâu, đến mức Ngư ngủ gật luôn trên ghế. Có người gõ nhẹ vào vai Ngư:

- Mời cô thử đồ.

Ngư ngáp sái quai hàm, tròng vào người bộ váy trắng bạc sang trọng và đi đôi giày cao gót cũng màu bạc. Ngư bước ra khỏi phòng thay đồ và hỏi Bạch Dương:

- Tôi…trông thế nào?

- Xấu hoắc!!!

Bạch Dương phủ toẹt một câu, mặt anh hồng rực như mặt trời lặn. Anh cởi cái áo vest ngoài và khoác vào người Ngư:

- Mặc vào. Ra xe thôi.

Chiếc xe đỏ lại một lần nữa lao đi, nhiệt độ trong xe ấy à? Trên 100 độ chăng? =))
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 30) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 30)   ZS (chap 30) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:30 pm

tem há há :3
 
 

ZS (chap 30)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» ZS (chap 18)
» ZS (chap 31)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-