Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 29)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 29)   ZS (chap 29) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:13 pm

Tác giả: Hoàng Kim
 
[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Hôm nay là chủ nhật và Song Ngư dậy sớm nhất. Đơn giản là vì thói quen hàng ngày của cô sau một thời gian vào trường Zodiac vẫn còn. Song Ngư – do không muốn đánh thức đám quỷ sứ đang ngủ ngon lành nên cô đành lóc cóc cầm bát đĩa đi ra nhà ăn của trường và lấy đồ ăn về cho đám bạn. Tiết trời vẫn âm u xám xịt như vậy và tuyết thì vẫn cứ rơi dày đặc.

~~o0o~~

Một luồng hơi lạnh lùa vào từ cửa phòng Xử Nữ, tiếp đó, có ai đó với thân nhiệt băng giá ôm chặt lấy cô. Xử Nữ không mở mắt, hỏi:

- Đi đâu về thế?

- Thanh trùng.

Thiên Yết phả từng làn hơi lạnh vào cổ Xử Nữ khi anh nói và cô thở dài:

- Anh thích cái trò giết người này lắm hả?

- Ừm. Bất kể những ai động đến cô đều phải chết.

- Anh có ngửi thấy gì không?

Xử Nữ bất chợt hỏi và Thiên Yết hít vào thật sâu, nói:

- Mùi khói.

~~o0o~~

Thất Nữ run lên bần bật. Toàn bộ đám sát thủ ưu tú nhất của cô gửi đến thanh trừng nhà Xử Nữ hôm qua đều bị giết sạch không còn một mống. Đã thế nửa đêm lại còn nhận được cuộc điện thoại khiêu chiến của Thiên Yết làm cô trở tay không kịp, dẫn đến hơn nửa số vệ sĩ của cô bị giết trong nháy mắt và đêm nay cuộc chiến sẽ lại tiếp tục.

~~o0o~~

Cự Tước ngắm mình trong chiếc gương sang trọng trong căn phòng của Bộ trưởng Bộ ngoại giao. Hình ảnh trong gương sao lại đẹp đến thế chứ? Hay tại trong gương không phản ánh sự nhơ nhuốc của con người cô? Một đứa con gái 19 tuổi phải có một mối tình ngọt ngào chứ không phải phục vụ cho một lão già trên 50. Vậy mà cái hy vọng về một mối tình ngọt ngào lại bị con bé Cự Giải dập tắt.

~~o0o~~

- Thiên Ưng là kẻ thế nào?

Ma Kết vừa nói chuyện điện thoại, vừa lướt web tìm kiếm thông tin về Thiên Ưng.

“Thiên Ưng, cao 1m85, nặng 68kg, tóc nâu đỏ, mắt đen, tính cách hoà nhã …”

Tên đàn em đọc vanh vách thông tin về ngoại hình hoàn hảo của Thiên Ưng làm Ma Kết khó chịu:

- Bây giờ chú định miêu tả thằng ẻo lả đấy cho anh nghe hay định nói về gia thế thằng đó đây?

“Dạ em xin lỗi”

Tên đàn em lập tức nói và hắn lại đọc:

“ Hắn là con trai tập đoàn dầu khí lớn nhất lục địa, tuy nhiên không biết chút võ vẽ gì. Nói chung để thanh trùng tập đoàn tên này cũng không khó.”

- Được, vậy chuẩn bị quân cho anh. Tối nay anh sẽ xuất trận dạy cho cái thằng ẻo lả đó một bài học. Can tội ve vãn Thiên Bình, hừ.

Ma Kết hừ mạnh và dập điện thoại và nhắm mắt lại thư giãn. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình hiện ra trong đầu anh làm anh cảm thấy thoải mái. Nhưng ngay sau đó là cái mặt đẹp đẽ của Thiên Ưng lòi ra khiến Ma Kết ức hộc máu. Anh đập tay xuống bàn cái rầm:

- Thiên Ưng, chuẩn bị chết đi!!!

Khoan đã…trong không khí…có mùi khói…!!!

~~o0o~~

- Hộc…hộc…

Bảo Bình thở dốc, trán cô rịn đầy mồ hôi lạnh. Có vẻ cô đang mơ thấy ác mộng.

Lửa…

Lửa cháy ở khắp nơi…

- Bác…bác ơi…

Tiếng trẻ con khóc đau đớn và đầy chua xót.

Lửa vẫn cứ cháy rần rật, cô có thể cảm thấy hơi nóng của nó. Bảo Bình bất chợt mở bừng mắt, căn phòng của cô đang bốc cháy ngùn ngụt, lửa liếm lên vách tường sang trọng làm tường cháy đen thui. Ngọn lửa hung hãn vây lấy cô, cháy phừng phừng nơi cửa ra vào. Bảo Bình hét:

- CỨU!!! CÓ AI KHÔNG!! CỨU TÔI VỚI!!!

Không có tiếng ai trả lời cô. Ngọn lửa tàn nhẫn nuốt gọn mọi thứ trong căn phòng. Bảo Bình ngồi thu mình trên giường, mắt cô mở to nhìn căn phòng đang bốc cháy ngày càng to. Cô lại hét:

- CỨU!!!

Khói xông lên làm Bảo Bình cay xè mắt, cô lau vội đám nước mắt sống đang trực trào ra và cố nheo mắt nhìn. Có ai đó xông qua cửa ra vào và vội vã trùm kín chăn lên người cả hai và dìu Bảo Bình ra ngoài. Toàn bộ ký túc xá của khu E đang bốc cháy, Sư Tử bế Nhân Mã đang ngất vì sặc khói, gào lên:

- KIM NGƯU!!! RA NGOÀI NHANH LÊN!!!

- ĐƯỢC!!

Kẻ đứng cạnh cô gào lên đáp trả Sư Tử. Bảo Bình nhìn sang bên cạnh và chợt cảm thấy ấm lòng: Kim Ngưu. Cả hai nhanh chóng chạy ra cửa chính, không khí ban mai ùa vào phổi họ như để đẩy hết mùi khói ra ngoài. Thiên Bình và Cự Giải đang ngồi bệt trên thảm cỏ và ho sặc sụa, Song Tử đang bấm máy gọi cho ai đó. Thiên Yết, Ma Kết và Xử Nữ đi vòng quanh nơi đó để kiểm tra, Bạch Dương như hoá rồ, gào lên:

- SONG NGƯ!!! NGƯ NGƯ!!! CẬU Ở ĐÂU??

- Đây.

Tiếng Song Ngư nhỏ nhẹ đáp lại, trên tay cô là những món ăn còn nóng hổi. Cô mở to mắt nhìn ký túc xá, lắp bắp:

- Chuyện…chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không biết, cậu không bị thương ở đâu chứ?

Bạch Dương vừa hỏi vừa đi xung quanh Song Ngư kiểm tra và anh chỉ thở phào khi Song Ngư không bị bất kỳ thương tích nào.

- Alo, hiệu trưởng à?

Song Tử nói vào điện thoại và bật loa cho cả đám cùng nghe. Anh nói tiếp:

- Ký túc xá khu E đột nhiên bốc cháy, ông giải thích sao về việc này?

“Thầy…..thầy….thầy….không biết…”

Hiệu trường lắp bắp, ông hít một hơi dài và nói thêm:

“Các….các….các em….có thể…. ở tạm khu B.…cho đến khi ký túc xá khu E được tu sửa…”

- Tôi tuyệt đối không ở chung với đám não phẳng đó.

Xử Nữ lạnh lùng nói và hiệu trưởng lại lắp bắp:

“Đương…đương nhiên là em không phải ở chung với các học sinh thường rồi…nhưng có lẽ các em sẽ phải ở tạm hai người một phòng…”

- Ông nên mau chóng sắp xếp chỗ ở và an ninh khu vực cho tôi. Tôi không muốn bị nhìn ngắm như động vật quý hiếm đâu.

Kim Ngưu nói và hiệu trưởng rối rít đồng ý. Song Tử gập điện thoại, thở hắt ra:

- Sao hả? Vậy giờ chúng ta phải đi đến cái chuồng thú ấy à?

- Mình nghĩ cũng không sao mà…

Cự Giải nói, đối với cô và Song Ngư, chỉ cần còn chỗ đừng trong Zodiac cũng đã là may mắn lắm rồi. Thiên Bình vuốt lại tóc:

- Hừm, đợi chút. Súng, có. Đạn, đủ rồi. Giày cao gót, tốt…

Trong khi Thiên Bình bận kiểm tra đồ đạc thì 11 bạn sao còn lại đã hướng khu thường mà đi. Cuộc sống của họ ở ký túc xá thường…sẽ ra sao…??
[/b]
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (chap 29)   ZS (chap 29) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:31 pm

tem ha ha :3
 
 

ZS (chap 29)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 27)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 14)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-