Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 22)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 22) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 22)   ZS (chap 22) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:02 pm

Tác giả: Hoàng Kim

[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]chap này nhảm lắm đấy nhé, WARN trước rồi đấy :""

Bạch Dương im lặng. Song Ngư im lặng. Nhiệt độ trong xe giờ là khoảng 100 độ C. Nóng hầm hập dù điều hoà đang chạy hết công suất. Song NGư lí nhí:

- Cảm ơn.

Bạch Dương vẫn im lặng. Song Ngư lại tưởng Bạch Dương không nghe thấy nên cố hít một hơi thật sâu rồi nói to:

- CẢM ƠN!!

Bạch Dương im lặng. Song Ngư gào thét một hồi lâu hai chữ “cảm ơn”. Bạch Dương lúc này mới lôi hai cái tai nghe không dây đang nút chặt ở tai ra, nhìn Song Ngư ngây thơ:

- Nãy giờ cô nói gì thế?

~~o0o~~

- Cảm ơn.

Bảo Bình nhẹ cúi đầu, đôi mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Kim Ngưu. Thật sự…quen…?
Kim Ngưu mở to mắt:

- Cô…nhớ ra điều gì sao?

Bảo Bình giật mình quay mặt đi:

- Không, xin lỗi anh. Tạm biệt.

Cô đóng sầm cánh cửa trước khuôn mặt thất vọng của Kim Ngưu. Cảm xúc…

~~o0o~~

Những hình ảnh loang loáng lướt qua trong trí óc Bảo Bình. Có tiếng khóc đau thương…

“Bác ơi, đừng chết mà…Bác ơi, cháu đau lắm, mảnh kính găm vào chân cháu rồi…”

Tiếng một bé gái vang lên trong đầu cô. Quen quá…Bác ơi…

Những mảnh kính vỡ cứa đầy những vết cắt đỏ máu trên người cô bé. Bên cạnh là người tài xế đã tắt thở. Đầu cô bé có những vết bầm tím, một số chỗ máu chảy như xối…

…Ngất…

~~o0o~~

Kim Ngưu đứng bất động trước cửa nhà Bảo Bình. Thất vọng. Trong một giây ngắn ngủi khi hai đôi mắt chạm nhau, anh đã nghĩ Bảo Bình sẽ nhận ra anh. Nhưng tất cả những gì anh nhận được thật đáng thất vọng…

Kim Ngưu ngu ngốc…cô ấy quên mày rồi~~~~!!!!

Mày…thật đáng thương…Chấp nhận sự thật đi…!!!!

Kim Ngưu cười chua chát rồi quay người bỏ đi. Chiếc xe vàng lao đi trong màn đêm u buồn…

~~o0o~~

Thiên Bình tỉnh rồi. hiện tại cô đang ngồi thẳng trên giường bệnh. Căn phòng với tông chủ đạo màu trắng thanh lịch đối chọi hẳn với sự tối tăm và bẩn thỉu ở căn hầm nọ. Mà nói đến căn hầm, Lúc ấy Ma Kết cứ dí cái mặt nạ dưỡng khí vào mặt cô, không biết giờ anh ta thế nào?

Nghĩ đến đây Thiên Bình nhảy phóc xuống đất rồi mò đi tìm phòng Ma Kết. Trong bốn người thì Thiên Bình là người được thở trong mặt nạ dưỡng khí nhiều nhất nên đương nhiên cô bình phục nhanh nhất. phòng Ma Kết đối diện với phòng cô. Thiên Bình đẩy nhẹ cửa bước vào vầ cái cô thấy làm cô choáng. Phần bụng của Ma Kết bị mổ phanh ra, chừa chỗ cho một cái ống cắm vào. Van tim nhân tạo. Nếu Ma Kết phải gắn van tim nhân tạo để sống, vậy…tim của anh đâu…??

~~o0o~~

Sư Tử đưa Nhân Mã về nhà tử tế. Chiếc xe cam đã đỗ lại từ lâu nhưng Nhân Mã vẫn không chịu xuống. Nét mặt vui tươi thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt ủ rũ. Sư Tử hỏi:

- Sao thế?

- Tôi không muốn về nơi này.

Nhân Mã nói và Sư Tử ngạc nhiên:

- Sao chứ? Không đâu bằng nhà mà!!

- Đấy là đối với anh.

Nhân Mã cười nhạt rồi mở cửa xe bước xuống. Cô vẫy chào Sư Tử rồi quay lưng bước vào nhà. Để lại một chàng trai với cái mặt ngu không thể tả nhìn theo sau.

~~o0o~~

Xử Nữ nhìn cô gái trước mặt bằng con mắt ngạc nhiên còn cô gái kia thì đã đứng dậy:

- Cô là ai?

- Trả lời tôi trước, cô là ai??

Xử Nữ hỏi và cô gái kia bất mãn:

- Tôi hỏi cô trước cơ mà??

- Không, tôi mới là người hỏi cô trước!!

Xử Nữ gằn từng tiếng. Cả hai cãi nhau qua lại đến khi Thiên Yết giơ tay can ngăn và gào lên:

- IM LẶNG!!!

- À anh giỏi, giờ còn dám ra lệnh cho tôi cơ đấy!!

Xử Nữ ngoa ngoắt nói rồi quay lưng đi. Thiên Yết vọi vàng gỡ cái đám dây dợ rối linh tinh beng và cả cái ống thở oxi ra rồi chạy theo nắm chặt cổ tay Xử Nữ. Thật ra bệnh tình của anh làm gì đến nỗi phải thở oxi, thế mà cái đám bác sĩ cứ lằng nhằng. Anh nói:

- Khoan đã, cô ta là Thất Nữ.

- Là ai??

Xử Nữ gầm gừ. Tông giọng của cô vẫn chưa trở về mức bình thường mà hiện tại nó đang cao vút lên, đanh đá vô cùng. Thiên Yết nói:

- Là hôn thê của tôi nếu tôi và cô bỏ nhau.

Nghe đến đây, giọng Xử Nữ lại càng lên cao hơn:

- Ồ, vậy anh mau vào mà tiếp đón người ta đi chứ?? Tôi về!!

Đám vệ sĩ đã kịp mua bỏng ngô về nhìn câu chuyện tình yêu của tiểu thư. Hôm nay là lần đầu tiên cả đám được nhìn thấy khuôn mặt Xử Nữ có các biểu cảm khác hẳn mọi khi. Cả đám sung sướng cộng thích thú cộng phởn nên đã mua bỏng ngô về cắn với nhau rôm rốp. Ai dè vừa tình cảm mùi mẫn được một tí tẹo thì đã quay ra cãi nhau. Thiên Yết vò đầu bứt tai:

- Cô biết tôi không thích cô ta mà?? Nên tôi mới phải nhờ cô cùng đóng kịch đấy thôi??

- À ờ nhở, chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi…vậy mà tôi cứ tưởng…

Xử Nữ chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Yết kéo chặt vào và…khoá môi. (thông cảm, mình chúa ghét sự sến súa nên sẽ không tả kỹ đâu =.=”) Anh dứt ra khỏi cái sự sến súa và cười nham nhở:

- Trước đây là kịch…nhưng giờ là thật!!!
[/b]
 
 

ZS (chap 22)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» ZS (chap 30)
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» ZS (chap 18)
» ZS (chap 31)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-